Một vài ấn chứng điểm đạo thấy Phật (P1)

Đây là những ấn chứng tiêu biểu khi điểm đạo theo Mật Pháp Thiên Đình của bạn đạo gửi về:

1.   Thấy vạt áo có con sư tử hay con lân màu xanh lá, rồi ngước lên thấy mặt mũi dữ tợn nên em đoán là Hộ Pháp còn tượng Phật thì ngồi thiền 2 tay một trên một dưới, ngón cái đè ngón giữa

2.   Phật tổ Như Lai, hiện ra hào quang sáng chiếu vào mặt mình

3.   Thấy nhiều bức tượng Phật màu vàng to lớn trước mặt

4.   Đức Quan Thế Âm lúc thì nói như mắng mình, lúc thì cười, lúc thì rất nghiêm nghị, rồi ngài rãi nước cam lồ lên người mình

5.   Thấy các chư vị, một vị râu tóc bạc phơ, một ngài mặt hung dữ hay đứng gác ở cửa đình cầm đao (Chư vị hộ pháp).  Một vị Phật cầm quạt, vẻ mặt rất tươi

6.   Đức Quan Thế Âm Bồ tát mặc áo màu vàng, sau đó biến mất thay vào đó là ánh sáng trắng

7.   Quan Thế Âm Bồ tát ngồi trên tòa sen đang cười, tỏa ánh hào quang, trên tay người cầm bình cam lồ và lá liễu.

8.   Phật tổ ngồi trên vai trái và Phật bà đứng trên vai phải của cô

9.   Phật phát hào quang bay tiến lại trước mặt, thấy ánh sáng trắng xoáy xoáy

10. Hai đốm sáng bay chung quanh đầu, thấy có vị tu sĩ bưng khay có 1 nhành sen trên đó đưa cho mình, và 1 người nam khác đưa có tờ giấy có chữ OM, tờ giấy có màu giống màu vàng Lá thiên thơ

11. Đang ở trên đám mây xung quanh có một vị đang ngồi gần đó và mẹ Quan Thế Âm thì đi trên đài sen trên tay cầm lá dương liễu rảy nước về phía em.

12. Thấy 1 tượng Phật Bà nhỏ, phần đầu nhìn rõ nhưng thân thì chưa rõ, dì ấy cố nhìn thì thấy 1 tượng, 2 tượng, 3 tượng Phật Bà hiện rõ ra và cứ lớn dần khoảng 5 mét và có thêm 1 tượng của Đức Mẹ Maria nữa

13. Đức Quan Thế Âm hiện ngày càng rõ, sát gần như nhập vào bản thân.

14. Nhiều Phật, hình mặt Quan Thế Âm Bồ tát từ từ lớn dần và bay đến gần

15. Hình Quan Âm hiện ra nhiều lớp

16. Đức Quan Thế Âm tay cầm bình nước cam lồ và đang rưới xuống

17. Đức Quan Thế Âm phóng ánh sáng xuống người

18. Thấy một vị Phật ẩn hiện ba lần mặc áo màu đỏ hào quang chói vàng

19. Linh ảnh mờ mờ 1 ông Phật dáng nằm cười cười, khuôn mặt “béo” cảm giác là Phật Di Lặc

20. Phật Quan Thế Âm mặc áo choàng màu trắng, tay trái chấp trước ngực, tay phải cầm 1 cành cây nhỏ

21. Mặc đồ giáp tướng bay lên trời quỳ dưới chân Quan Âm

22. Thấy một ông lão ăn mặc rách rưới như cái bang, nhỏ người, tay phải cầm cây gậy, cười rất tươi hồn nhiên như đứa trẻ, có hào quang, ẩn hiện giữa đám mây xung quanh những bậc tam cấp rất rộng

23. Phật và Quan Thế Âm, thấy ánh sáng chói lòa hình con mắt, thấy đỉnh tháp giống tháp Ai Cập, thấy tường của tháp, kiến trúc lạ.

24. Bồ tát Quan Thế Âm 2 bàn tay chắp lại ngửa lên trên, ở giữa có một khối tròn phát sáng; thấy nhiều người ngồi trên các đỉnh núi, thấy đám mây xanh, trắng, tím bay lên

25. Quả địa cầu màu vàng có vầng hào quang xung quanh, thấy vầng trăng sáng, thấy tháp chùa, thấy một tờ lệnh bay xuống trước mặt, thấy Đức Phật A Di Đà toàn thân vàng rực và sau cùng là thấy những đám mây trôi

26. Linh ảnh Bồ tát thị hiện dưới nhiều hình thức: khi mặc áo trắng mặt mũi thanh tú, khi là đầu trâu mặt ngựa, quỷ sứ... thân uốn lượn như chim công, cố nghĩ đến hình ảnh đức Phật nhưng các linh ảnh trên không theo ý nghĩ của bác mà tiếp tục thị hiện ra một cách tự nhiên. Sau cùng là hình ảnh đức Phật nằm nghiêng, tay phải chống lên đầu.

27. Thấy linh ảnh Đức Phật A Di Đà mặc y màu đỏ, bên cạnh là vị Tiên ông mặc áo màu vàng xà cừ. Một chút sau, thấy Chúa Jêsu hai tay bị đóng đinh..

28. Thấy linh ảnh Phật Bà Quan Âm Bồ Tát màu trắng và linh ảnh đạo sĩ râu tóc bạc phơ ngồi thiền bay từ không trung xuống rồi từ từ biến mất

29. Thấy Phật Bà về nói hôm nay có ông sư đến hướng dẫn em tu tập và nhìn thấy ông sư

30. Nhìn thấy linh ảnh phát sáng của phật tổ mặc áo hở vai màu trắng, ngồi trên đài sen, tóc búi cao kiểu Thái Lan, một tay chấp trước ngực, tay kia cầm sâu chuỗi để trước bụng.

31. Thấy linh ảnh hai vị hộ pháp to cao, tiếp đó thấy các vị bồ tát, rồi lại thấy phật tổ bằng vàng ròng ở giữa, trên cao.

32. Thấy linh ảnh một đoàn các nhà sư rất đông mặc trang phục kiểu sư Thái Lan đang đi trên đường, sau đó thấy linh ảnh một vị thần đội mão kiểu phim cổ trang có cái đầu to bằng cả tòa nhà, vị thần đó tiến từ xa lại phía em và đi qua người em rồi tan biến

33. Em nhìn thấy Phật Mẫu Chuẩn Đề nhiều tay tiếp nhìn thấy một bàn tay kết ấn Chuẩn Đề, nhìn thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi cầm Tích Trượng


Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status