Một vài ấn chứng điểm đạo thấy Phật (P3)

Đây là những ấn chứng tiêu biểu khi điểm đạo theo Mật Pháp Thiên Đình của bạn đạo gửi về:

1.   Thấy một vị Phật bụng to, một vị hộ pháp, một vị phật mẫu và có thần lực lạy bốn phương.

2.   Thấy hình ảnh phật và lúc gần kết thúc buổi lễ điểm đạo thì thấy một người đàn ông to lớn mặc đồ trắng, đứng bên bà.

3.   Thấy Phật A Di Đà ở cõi tịnh độ

4.   Thấy cảnh mây núi và hình ảnh Quan Thế Âm mặc áo màu vàng hiện qua rất nhanh

5.   Thấy hình ảnh Quán Thế Âm và một số vị thần

6.   Thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni to lớn vĩ đại đang ngồi trên cõi trời cùng các vị Bồ Tát

7.   Thấy Bồ Tát QTA bay xuống, và Phật Di Lặc ngồi bay theo sau

8.   Thấy linh ảnh phật đang ngồi thiền trên đài sen, sau đó thấy trong tay phật xuất hiện 2 con chó, một con gà và một con rùa, chúng nhô cái đầu lên cười rất vui vẻ.

9.   Thấy các sư đang gõ mõ trong chùa, sau đó thấy tượng Phật bằng vàng xuất hiện, có Quán thế âm bồ tát mặc áo trắng đứng cạnh.

10. Thấy một nơi hoang dã toàn cây cối um tùm, ở giữa có một cái đền có 1 vị phật to lớn đang ngồi.

11. Thấy người hơi rung lên, sau khi điểm đạo lúc trì chú thấy 1600 vị La Hán

12. Thấy linh ảnh Phật Tổ trong khung cảnh dưới ánh hoàng hôn

13. Cô thấy mẹ Quan âm về, mẹ đẹp lắm, tay mẹ cầm bình nước tịnh thủy, sau đó cô được mẹ ban cho một bài thơ, đại ý là khuyên cô tu tập, vì đây là pháp môn rất quý

14. Thấy mờ mờ Phật Mẫu 18 tay bao phủ hết thân mình, hai tay chuyển động run lên, đầu nhẹ hẳn.

15. Thấy hình ảnh của một người mặc áo cà sa đỏ và Phật Quan Âm, thấy một nơi giống như có cỏ và núi, và có cảm giác sắp đổ ra phía sau.

16. Nhìn thấy Đức Mẹ mặc áo mà đổi màu liên tục, xám, xanh, trắng.....

17. Cảm giác khi nhắm mắt không thấy màu đen tối, chỉ thấy ánh sáng hào quang và những tượng Phật mà chị đã từng đi lễ bái dù là những tượng Phật đó chị đã từng đi lẽ bái từ rất lâu.

18. Cảm nhận an lạc, thấy ngài bồ tát cõi cực lạc và đức phật đang phóng tỏa hào quang.

19. Thấy xuất hiện một người hết sức bình thường tự xưng là phật và bảo câu rất hài ước: Tôi là có làm gì ông đâu mà sao ông cứ kêu réo tôi hoài vậy, ngoài ra thấy nóng người khi niệm phật.

20. Thấy Phật Tổ và hoa sen nở.

21. Thấy Phật Tổ cưỡi mây ngự trên đầu. Cảm nhận được luồng khí nóng chạy trong người từ lưng lên đầu.

22. Nhìn thấy một bóng đen và Bồ Tát thị hiện đuổi bóng đen đó đi.

23. Thấy nhiều vị phật xuất hiện, mỗi vị đứng trên 1 tòa sen và nghe thấy âm thanh vi diệu rất êm tai

24. Nhìn thấy linh ảnh của Bồ Tát rất đẹp và hiền từ, tiếp sau đó nhìn thấy hình ảnh của Taomeo; thấy đầu óc thật nhẹ nhàng và thoải mái, cảm giác như trút được gánh nặng trong đầu bao năm nay

25. Nhìn thấy có nhiều đám mây trắng sau đó thấy hình Phật Quan Âm nhỏ bay ngang qua đầu. Thấy cảnh quan nhiều màu sắc rất đẹp, cuối cùng là nhìn thấy Phật bà nghìn tay nghìn mắt màu vàng

26. Nhìn thấy rất nhiều cờ phướn có chữ nho bay từ trên trời xuống trước mặt và thấy có 1 ấn vuông đỏ vào trước trán, thấy nhiều chư vị ở trên trời nhìn rất đẹp, chắp lại vái rất nhanh và mạnh về phía trước.

27. Nhìn thấy linh ảnh sư và hình ảnh Quan Âm, sư sai chị cúi gập người xuống lạy và chị làm theo

28. Thấy cơ thể mình phát sáng, thấy tượng Quán thế âm Bồ tát đang đứng trên đài sen.

29. Thấy mình đang quỳ lạy trong chùa, phía trước có tượng phật bà nghìn tay nghìn mắt và tượng phật tổ Như lai, phía trên trời xuất hiện Quán thế âm bồ tát nhìn mình mỉm cười và cầm cành lá vẫy nước lên người mình.

30. Thấy mình đang ngồi trong phòng thi, bên cạnh có một bạn cùng tên, kết quả làm bài rất tốt, rồi thấy mình đi vào chùa niệm phật, thấy tượng phật đang toả hào quang bao quanh.

31. Thấy người bay bổng, tâm tĩnh lại một cách rất khó diễn tả, thấy tượng Quán Thế Âm bồ tát đang đứng trước chùa.

32. Có thần lực lắc lư, xúc động oà khóc, thấy mình bị xoáy vào trong một vòng tròn đen rất lớn, thấy tượng Quán thế âm bồ tát.

33. Xúc động oà khóc, thấy Quán thế âm bồ tát xuất hiện và buột miệng xin Quán thế âm bồ tát hãy cứu con, cố cưỡng lại cảm xúc đó rồi lại xuất hiện y như vậy và nói như vậy hai lần.

34. Thấy ba vị Phật Như Lai, Quán thế âm bồ tát và Phật Di lặc xuất hiện, bên cạnh hiện lên nhiều hình ảnh trong cuộc sống.

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status