Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi ngoclam
Dạ con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!

Dạ con kính thưa Thầy, khi đọc chủ đề này, con nhớ lại hồi nhỏ, con hay bị nóng trong người. Người con hay bị viêm da lở loét ở chân-tay, nổi mụn nhọt ở mông, mụt lẹo ở mắt, quanh năm như vậy. Con chỉ nhớ là ba con hay dùng mẹo dân gian để chữa trị, không thấy dẫn con đi bác sĩ. Chắc hồi đó, điều kiện không có để đi bác sĩ.
Lúc mắt bị sưng là mắt con đau lắm, ba con hay dùng bàn tay chà lên tấm chiếu cũ (phải là tấm chiếu cũ mới hiệu quả), rồi áp hơi nóng đó vào mắt thì sẽ xẹp và bớt đau, mà con nhớ là xẹp xuống xong rồi bị lại. Hết lần này đến lần khác đều làm như vậy.

Con nhớ, năm con khoảng 6 hay 7 tuổi, con bị nặng hơn, có còi mủ trên mí mắt luôn. Ba con dẫn con đến nhà Dì tư vào buổi sáng, lúc đó khoảng 6 đến 7 giờ. Thì chồng Dì tư lấy kim lể (nghĩa là chích kim vào da), vị trí ở đằng sau lưng, phía dưới hai bả vai. Lúc đó, con nghe chồng Dì tư nói là, phải đúng lúc mặt trời vừa lên, sẽ nhìn thấy được hai bên, hai sợi gân nhỏ xíu, lể đúng chỗ đó, rồi nặng máu ra thì sẽ hết bị lẹo.
Mà đúng thiệt, sau lần lể đó, con không còn ấn tượng gì về bị đau vì mụt lẹo ở mắt nữa. Giờ con mới hiểu ra, những mẹo dân gian này là Thần linh ban cho để cứu chữa khi y học còn chưa phát triển.
Dạ con, ngoclam!
Chưa xemBởi Kiên
Dạ con xin đảnh lễ Tổ, Thầy!

Đọc bài chia sẻ của tỷ Ngọc Lam, con bỗng nhớ lại một kỷ niệm thuở bé, khi con được mẹ đưa đi chữa mẹo.
Mẹ kể rằng, lúc con tầm 1–2 tuổi, hay bị ốm sốt vặt. Nghe người lớn mách, mẹ đưa con đến nhà một bà thầy trong xóm để "nhể sài". Bà thầy này được truyền nghề từ mẹ chồng, và theo lời kể, nghề này chỉ truyền cho nữ, không truyền cho nam.
Mẹ con kể bà thầy dùng một cây đinh rất to nhìn rất sợ. Nhưng điều kỳ lạ là khi bà chích cây đinh vào đốt ngón tay con, máu không chảy mà lại có một chất trắng đục chảy ra. Bà thầy nặn hết chất đó ra rồi thôi. Sau lần ấy, con đỡ ốm sốt hẳn.
Nghĩ lại, thật là một phương pháp chữa mẹo kỳ diệu và hiệu quả. Thế nhưng giờ đây, có lẽ đã thất truyền.

Con xin kính hết.
Chưa xemBởi Độc Cô 83
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy.
Em kính chào huynh Triệu Nghĩa, huynh Triệu Ngộ, các Huynh tỷ.

Cách đây chục năm con có cơ duyên được biết một cô chữa bệnh bằng mẹo ở Nho Quan, Ninh Bình. Người bệnh đau nhức ở đâu là cô dùng cây kim nhể vào da chỗ đó, sau đó lấy cây kim gợi gợi xoay vòng, một lúc thì rút cây kim ra và bám vào nó là những sợi tơ trắng rất mảnh.
Con cũng được cô chữa cho ở lưng và cảm thấy hiệu quả.
Chưa xemBởi Pháp Tâm
Con xin kính lễ đức Sư Tổ Triệu Phước, đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em xin chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh, tỷ.

Hồi nhỏ con hay bị đau mắt đỏ, lên lẹo và sưng húp lên, nhiều lúc không nhìn rõ gì, ra ngoài phải đeo kính râm để không bị nắng chiếu trực tiếp vào mắt và tránh người ta nói này nọ kia. Cảm giác rất ngứa ngáy, đau nhức, khó chịu. Con có uống thuốc Tây nhưng lần nào cũng phải mất khoảng 1 tuần mới khỏi.

Có người chỉ cách dùng đũa cả khi nấu cơm hơ qua cho ấm rồi xoa xoa vào vùng mắt cho khỏi, nhưng con không thấy đỡ. Rồi dì con chỉ cách bảo lên bà ngoại khêu lẹo cho, bà ngoại biết khêu lẹo. Con lên nhà bà ngoại thì bà bảo phải khêu lúc mặt trời lặn, một tay vòng ra sau lưng, bà lấy cây kim chích một tí máu ở đằng sau cho con bảo là để làm phép. Sau lần đó con bị lên lẹo một đến hai lần nữa rồi hoàn toàn không bị nữa cho đến tận bây giờ ạ.

Giờ tu học rồi con mới hiểu tất cả những cách đó chỉ là hình thức bên ngoài, mà Thánh thần mới là nội dung, Thánh thần mới là chánh, Thánh thần chuẩn cho thì mới hết ạ.
Con xin hết ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi hoasenxanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!

Đọc bài của bạn đạo Kiên, con nhớ ra cách chữa bệnh này qua bài chia sẻ của 1 bác sĩ y học cổ truyền. Huyệt ở đốt ngón tay được gọi là huyệt Tứ phùng ghi trong các sách châm cứu cổ Trung Quốc: "Tứ phùng, châm ra nước trong màu trắng vàng để trị chứng cam tích của trẻ con". Huyệt này chữa 1 số bệnh của trẻ con có hiệu quả như: tiêu hóa kém, gầy gò, sốt, cảm lạnh...
huyet_Tu_phung.jpg


Con kính bút!
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Thienbuu
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin kính chào sư huynh tỷ, và bạn đạo.
ngoclam đã viết:lấy kim lể (nghĩa là chích kim vào da), vị trí ở đằng sau lưng, phía dưới hai bả vai. Lúc đó, con nghe chồng Dì tư nói là, phải đúng lúc mặt trời vừa lên, sẽ nhìn thấy được hai bên, hai sợi gân nhỏ xíu, lể đúng chỗ đó, rồi nặng máu ra thì sẽ hết bị lẹo.

Hồi xưa con hay thấy mẹ con hay chữa lẹo ở mắt cho rất nhiều người bị lẹo còn mới bằng cách châm cứu vào huyệt chóp đỉnh ở vành tai (huyệt nhĩ tiêm) và nặn máu ra, và nhiều người khỏi bệnh. Con lên mạng tìm hiểu thì thấy Đông y còn châm cứu huyệt ở lưng là huyệt thâu châm và phế du.

Huyệt nhĩ tiêm được biết đến với công dụng chữa bệnh như: đau mắt hột, mộng thịt ở mắt, viêm kết mạc hoặc mắt có nhiều màng. Bên cạnh đó, huyệt nhĩ tiêm còn giúp trị chứng sốt cao.
Theo y học cổ truyền kinh lạc đi qua đâu thì trị bệnh ở đó, kinh Bàng quang có đường đi liên hệ với mắt, huyệt Phế du lại thuộc kinh Bàng quang nên có thể điều trị được bệnh ở mắt.

https://nhathuoclongchau.com.vn/bai-vie ... o-mat.html
https://suckhoedoisong.vn/cham-cuu-dieu ... 113842.htm
https://fujigroup.vn/tin-tuc/huyet-phe-du/

Con kính báo cáo,
Thiện Bửu
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy

Dạ khi con đọc bài chia sẻ của Thiện Bửu chữa lẹo ở mắt, nên con nhớ ra ngày nhỏ, mẹ con đã chữa cho con theo cách ở trên thì con đã khỏi hẳn cho đến bây giờ ạ.

Mấy người quen biết với mẹ con, mẹ con đều chỉ cho họ cách trị lẹo như vậy và họ đều khỏi hẳn.

Con kính báo.