Đã xemBởi Minh Lâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025


Con xin báo cáo giấc mơ về ông ngoại của chồng. Ông bị tai biến lâu năm và hơn một năm trở lại đây ông bị ung thư phổi. Bệnh tình khiến ông ngày càng yếu hơn. Mẹ chồng con có đi xem bói và họ có báo ông không sao hết, không thấy có tang. Trong khi đó trước Tết 2025, con có mơ thấy con đang dự đám tang, tất cả đều là người nhà, con cháu của ông. Trong giấc mơ, con thấy cậu con trai cả của ông khóc rất nhiều. Và con tự hiểu mình đang dự đám tang của ông.

Con có kể lại cho mẹ chồng, và bà có kể là lúc bà đang đọc kinh thì lờ mờ thấy hình ảnh ông nằm trên giường thở hắt ra. Cũng bẵng đi khoảng một tháng qua Tết 2025, mẹ con có về giỗ cụ. Ngay tối khi vừa về tới nhà, có điện thoại của cậu báo ông bị sốc thuốc và sau đó tối ông đã mất ạ.

Con thấy khá đúng với giấc mơ con gặp. Ngoài ra, con còn mơ thấy nhà bà thím nhờ con đi mua thuốc cho cháu bé mới đẻ. Con nghĩ trong lòng là sao bà ấy nhờ mua nhiều thuốc quá. Và hôm sau thì cháu bị ốm nặng và phải ở viện vài tuần. Sau khi xuất viện, 1 tuần sau con lại mơ thấy cháu vẫn sẽ bị ốm tiếp. Và đúng như giấc mơ, cháu vẫn bị ốm và điều trị thuốc, nhưng lần này bị nhẹ hơn.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi expansion
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy
Em kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa.

Dạ con kính viết lại chuyện tâm linh của cháu em Lan kể lại cho con nghe ạ. Cháu Nguyễn Nhân sinh năm 2005, mất tại Phước Long năm 2022.

Trước ngày cháu Nhân mất khoảng một tháng, một đứa em họ của cháu sáng sớm ngủ dậy qua nhà cháu Nhân chơi, kể cho gia đình cháu nghe là thấy người chú đã mất về dẫn cháu Nhân đi chơi, băng qua cánh đồng lúa xanh ngát.

Qua mấy ngày sau, cháu Nhân phát bệnh. Đi khám bị ung thư phổi rồi mất trong vòng một tháng. Lúc cháu mất trên giường bệnh thì mặt tươi cười rạng ngời mãn nguyện. Ai chứng kiến cũng thấy lạ.

Sau đám tang khoảng 1 tuần, cháu Nhân về báo mộng qua một người chị, kể chuyện lại cho chị nghe là lúc cháu mất có thấy hai thiên thần có cánh hào quang sáng chói hạ từ trên trời xuống, nâng linh hồn cháu khi đó rời khỏi xác bay lên (gia đình cháu theo đạo Công giáo). Cháu xin nán lại để báo cho mọi người biết cháu vẫn bình thường. Lúc linh hồn cháu rời khỏi xác, cháu thấy ba mẹ, hai chị gái và họ hàng vây quanh khóc òa thảm thiết. Cháu đi xung quanh phòng sờ vào đồ vật nhưng không tài nào nhấc lên được. Lúc này cháu mới biết mình đã mất. Cháu nhìn thấy xác mình nằm đó miệng mỉm cười, cố gắng nói cho mọi người biết cháu đứng bên cạnh mọi người đây mà nhưng mọi người đều không biết. Cháu cũng không có cách nào báo cho mọi người biết.

Thời gian sau, chị của Nhân lại nằm mơ, thấy cháu Nhân về nói là trong nhà người chú để cái bánh kem sinh nhật màu hồng trong tủ lạnh, cháu thích ăn, xin cắt cho cháu một miếng về để lên ban thờ cho cháu. Chị gái kể chuyện lại cho đại gia đình nghe và mở tủ lạnh ra, mang cả chiếc bánh sinh nhật để quên trong tủ lạnh qua ban thờ cháu dâng lên thắp nhang cúng cho cháu.

Bà nội tuổi cao bị lẫn ở nhà, hễ quên mất đồ đạc của bà ở đâu đó thì khấn vái cháu chỉ cho thì tìm lại được liền. Ba mẹ, chị hai và mọi người trong đại gia đình nhờ chị ba trong mơ hỏi là cháu cho mọi người gặp một lần trong mơ được không nhưng cháu nói không phải ai cũng cho thấy được, mà chỉ cho mình chị ba thấy thôi.

Dạ con kính báo cáo hết ạ.
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Dạ, gần nhà con ở Việt Nam có đôi vợ chồng hơn 40 tuổi. Một đêm, cả hai mơ thấy một bóng người lờ mờ, đi từ cửa rồi tiến tới đứng cạnh đầu giường. Hai vợ chồng sợ quá, hỏi ai vậy. Cái bóng người mới nói là "các con đừng sợ." Lúc này cả hai mới nhận ra đây là giọng của bố mình lúc còn sống. Vong người bố tiến tới ôm hai vợ chồng, vừa khóc vừa nói là "Bố thương hai con lắm, nhưng bố không thể nào cứu được hai đứa con. Hai đứa con sẽ mất cách nhau vài tháng." Nói xong, vong người bố biến mất. Hai vợ chồng giật mình tỉnh dậy, kể cho nhau nghe giấc mơ của nhau.
Hôm sau, họ kể lại với mọi người trong nhà nhưng mọi người chỉ khuyên chắc là mộng mị thôi.

Không ngờ giấc mộng ứng nghiệm chỉ sau đó vài tháng. Người vợ mất vì bệnh hiểm nghèo, ba tháng sau người chồng qua đời vì ung thư, để lại hai con nhỏ.

Con Tâm Tịnh
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh có 2 người bác ở ngõ khâm Thiên, đều hơn 90 tuổi. Một hôm có người bạn đến nhà chơi, không biết ai ứng mà người bạn tự nhiên nói vanh vách là bác trai của con trong tháng 7 có cái hạn nặng lắm, khó qua khỏi. Hai người bác cũng không tin lắm và cũng quên bẵng chuyện này.

Mỗi ngày 2 bác vẫn đi tập thể dục qua ngõ Thổ Quan rồi đi về. Cách đây 5 ngày khi bác trai như bình thường đi tập, lúc đi bộ sang đường bị chiếc xe taxi đi nhanh không kịp phanh đã đâm thẳng vào bác, bác đã tử vong tại chỗ. Tài xế xuống xe bỏ chạy, công an đến thụ lý sự việc. Nhờ sự can thiệp của ông bố vợ là công an đã về hưu từng giữ chức cao trong ngành nên bác trai được giải quyết đi khâm niệm nhanh chóng mà không phải mổ xẻ sau tai nạn.

Con ngẫm lại, bác trai đã 90 tuổi ra đi cũng là bình thường, nhưng đi kiểu này thì có lẽ ứng với câu "Chín mươi chưa gọi là lành".

Con Tâm Tịnh
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh xin chào các bạn,

Câu chuyện này do bác trưởng họ của Tâm Tịnh kể lại. Cách đây vài năm, bác từng đi xem bói. Thầy bói nói trong năm đó gia đình sẽ có đại nạn lớn, dặn người trong nhà không nên đi xa, vì nếu đi sẽ không quay về được.
Năm ấy người con trai thứ của bác, đã có vợ và con nhỏ, được cậu bên vợ rủ vào Sài Gòn làm ăn. Không ngờ, anh gặp tai nạn giao thông và qua đời tại chỗ, còn người cậu bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Cả gia đình phải tức tốc vào Sài Gòn lo hậu sự. Vậy là lời thầy bói đã thành sự thật.

Tâm Tịnh
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Xin chào các bạn,

Câu chuyện xảy ra cho ông bác họ xa nhà con. Năm đó, ông phải đi bộ đội. Trước ngày lên đường, ông đến cây đa cổ thụ trong làng nổi tiếng linh thiêng để khấn vái, và đột nhiên ông nghe thấy một giọng nam phát ra từ thân cây: “Lần này chú mà đi thì không có ngày trở về đâu.” Ông về nhà đã kể lại chuyện này cho người nhà nghe.

Quả thật, lần đó ông lên đường và đóng quân trong miền Nam, đã bị bom thả trúng hy sinh tại chỗ.

Con Tâm Tịnh kính lễ