- Thứ 3 Tháng 3 11, 2025 2:17 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/5/2025
Con xin báo cáo giấc mơ về ông ngoại của chồng. Ông bị tai biến lâu năm và hơn một năm trở lại đây ông bị ung thư phổi. Bệnh tình khiến ông ngày càng yếu hơn. Mẹ chồng con có đi xem bói và họ có báo ông không sao hết, không thấy có tang. Trong khi đó trước Tết 2025, con có mơ thấy con đang dự đám tang, tất cả đều là người nhà, con cháu của ông. Trong giấc mơ, con thấy cậu con trai cả của ông khóc rất nhiều. Và con tự hiểu mình đang dự đám tang của ông.
Con có kể lại cho mẹ chồng, và bà có kể là lúc bà đang đọc kinh thì lờ mờ thấy hình ảnh ông nằm trên giường thở hắt ra. Cũng bẵng đi khoảng một tháng qua Tết 2025, mẹ con có về giỗ cụ. Ngay tối khi vừa về tới nhà, có điện thoại của cậu báo ông bị sốc thuốc và sau đó tối ông đã mất ạ.
Con thấy khá đúng với giấc mơ con gặp. Ngoài ra, con còn mơ thấy nhà bà thím nhờ con đi mua thuốc cho cháu bé mới đẻ. Con nghĩ trong lòng là sao bà ấy nhờ mua nhiều thuốc quá. Và hôm sau thì cháu bị ốm nặng và phải ở viện vài tuần. Sau khi xuất viện, 1 tuần sau con lại mơ thấy cháu vẫn sẽ bị ốm tiếp. Và đúng như giấc mơ, cháu vẫn bị ốm và điều trị thuốc, nhưng lần này bị nhẹ hơn.
Con xin báo cáo giấc mơ về ông ngoại của chồng. Ông bị tai biến lâu năm và hơn một năm trở lại đây ông bị ung thư phổi. Bệnh tình khiến ông ngày càng yếu hơn. Mẹ chồng con có đi xem bói và họ có báo ông không sao hết, không thấy có tang. Trong khi đó trước Tết 2025, con có mơ thấy con đang dự đám tang, tất cả đều là người nhà, con cháu của ông. Trong giấc mơ, con thấy cậu con trai cả của ông khóc rất nhiều. Và con tự hiểu mình đang dự đám tang của ông.
Con có kể lại cho mẹ chồng, và bà có kể là lúc bà đang đọc kinh thì lờ mờ thấy hình ảnh ông nằm trên giường thở hắt ra. Cũng bẵng đi khoảng một tháng qua Tết 2025, mẹ con có về giỗ cụ. Ngay tối khi vừa về tới nhà, có điện thoại của cậu báo ông bị sốc thuốc và sau đó tối ông đã mất ạ.
Con thấy khá đúng với giấc mơ con gặp. Ngoài ra, con còn mơ thấy nhà bà thím nhờ con đi mua thuốc cho cháu bé mới đẻ. Con nghĩ trong lòng là sao bà ấy nhờ mua nhiều thuốc quá. Và hôm sau thì cháu bị ốm nặng và phải ở viện vài tuần. Sau khi xuất viện, 1 tuần sau con lại mơ thấy cháu vẫn sẽ bị ốm tiếp. Và đúng như giấc mơ, cháu vẫn bị ốm và điều trị thuốc, nhưng lần này bị nhẹ hơn.