- Thứ 6 Tháng 10 25, 2024 9:50 am
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, các huynh tỷ trưởng.
Thưa Thầy! Con xin lý giải các câu hỏi trong bài “Đổi mạng”.
1.Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee mà là cõi vô hình, cây me là nơi Thánh Thần chọn để thị hiện điều tâm linh huyền bí nhằm giáo hóa tâm linh cho người hữu duyên.
“Ở Ấn Độ cây me được coi là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma nữ Banshee” khi bác nhận ra hành động “đi tiểu vào gốc cây me” mà bác cũng chả thèm bận tâm, đến khi bị dọa ngất đi tỉnh dậy bác vẫn nghĩ là giấc mơ chứng tỏ bác là người vô thần. Thánh Thần đã kết hợp hành động vô tri, vô thần đó với duyên nghiệp của bác để thị hiện điều tâm linh nhằm xoay chuyển gia đình bác tìm đến tu sĩ mong tìm cách hóa giải.
2.Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Theo quan niệm của người Ấn Độ, chỉ cần nghe tên cây me nói chung thì người Ấn coi đó là nơi trú ngụ của ma quỷ nên cây me được nhắc đến trong bài cũng không ngoại lệ. Cho dù trước đây có ai bị gì với cây me đó hay không thì với đức tin của người Ấn và là cây được Thánh Thần thị hiện “đánh bóng tên tuổi” nên cây me trở nên nổi tiếng. Vì vậy, chỉ cần nhắc đến cây me nói chung thì những người Ấn có chút đức tin sẽ kiêng dè như người bà trong bài có đức tin sau khi nghe bác kể tè vào cây me khiến bà lo lắng mới cho bác cái bạt tai và chửi mắng bác 1 trận.
Ở quê hương con, từ xa xưa người dân hay đồn rằng “cây bàng có ma, cây đa có thần” do có người nhìn thấy ma ở cây đa nào đó hoặc có người chặt cành ở cây bàng nào đó về bị ốm mấy ngày phải làm lễ mới khỏi khiến tên 2 cây này trở nên nổi tiếng.
3.Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào?
Con hiểu cái lý ở đời là những người mắc sai lầm mà biết thành khẩn khai báo cúi đầu nhận tội thì ít nhiều cũng được hưởng khoan hồng, trừ những tội đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm. Cái lý trong vô hình cũng vậy, con người biết cúi đầu thành tâm sám hối lỗi lầm đã tạo thì Thánh Thần sẽ xem xét cho cơ hội sửa đổi nên con nghĩ không có chuyện “xin lỗi mà phải đoạt mạng 1 người trong gia đình”, lỗi “tè vào cây” không nghiêm trọng đến mức phải nhận án tử và cũng không có chuyện đổi mạng vì phước ai người ấy hưởng nghiệp ai người đó trả. Nếu xin lỗi mà phải đổi mạng như vậy sẽ không có ai dám xin lỗi khi phạm sai lầm nữa.
Nếu câu chuyện này có thật thì cũng là do Thánh Thần đạo diễn kết hợp với người nghiệp nặng đến lúc trả nghiệp như ông cụ trong bài để con người có đức tin và đừng đùa với tâm linh.
4.Nguyên tắc vô hình.
Thánh Thần (TT) thị hiện trong bài nhằm giáo hóa tâm linh con người, TT có muôn vàn cách để giáo hóa cho người trần bài học sơ cơ chứng minh sự tồn tại của linh hồn sau khi chết. Thế giới vô hình có quyền chi phối lên đời sống con người.
Ma quỷ hiện dương gian đều làm theo lệnh của TT và luôn tuân theo luật nhân quả.
Trời cao có đức hiếu sinh, nhất định sẽ cho con người một cơ hội bên trong đại nạn chỉ cần con người biết cúi đầu sám hối biết kính sợ vô hình, sống thiện lành…thì TT sẽ dẫn dắt người còn chút phước vượt qua đại nạn, những người không được cứu vớt thì đến lúc trả nghiệp phải chịu án của siêu hình.
Con kính xin Tổ, Thầy chỉ dạy cho con ạ.
Đức Nhân.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, các huynh tỷ trưởng.
Thưa Thầy! Con xin lý giải các câu hỏi trong bài “Đổi mạng”.
1.Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee mà là cõi vô hình, cây me là nơi Thánh Thần chọn để thị hiện điều tâm linh huyền bí nhằm giáo hóa tâm linh cho người hữu duyên.
“Ở Ấn Độ cây me được coi là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma nữ Banshee” khi bác nhận ra hành động “đi tiểu vào gốc cây me” mà bác cũng chả thèm bận tâm, đến khi bị dọa ngất đi tỉnh dậy bác vẫn nghĩ là giấc mơ chứng tỏ bác là người vô thần. Thánh Thần đã kết hợp hành động vô tri, vô thần đó với duyên nghiệp của bác để thị hiện điều tâm linh nhằm xoay chuyển gia đình bác tìm đến tu sĩ mong tìm cách hóa giải.
2.Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Theo quan niệm của người Ấn Độ, chỉ cần nghe tên cây me nói chung thì người Ấn coi đó là nơi trú ngụ của ma quỷ nên cây me được nhắc đến trong bài cũng không ngoại lệ. Cho dù trước đây có ai bị gì với cây me đó hay không thì với đức tin của người Ấn và là cây được Thánh Thần thị hiện “đánh bóng tên tuổi” nên cây me trở nên nổi tiếng. Vì vậy, chỉ cần nhắc đến cây me nói chung thì những người Ấn có chút đức tin sẽ kiêng dè như người bà trong bài có đức tin sau khi nghe bác kể tè vào cây me khiến bà lo lắng mới cho bác cái bạt tai và chửi mắng bác 1 trận.
Ở quê hương con, từ xa xưa người dân hay đồn rằng “cây bàng có ma, cây đa có thần” do có người nhìn thấy ma ở cây đa nào đó hoặc có người chặt cành ở cây bàng nào đó về bị ốm mấy ngày phải làm lễ mới khỏi khiến tên 2 cây này trở nên nổi tiếng.
3.Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào?
Con hiểu cái lý ở đời là những người mắc sai lầm mà biết thành khẩn khai báo cúi đầu nhận tội thì ít nhiều cũng được hưởng khoan hồng, trừ những tội đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm. Cái lý trong vô hình cũng vậy, con người biết cúi đầu thành tâm sám hối lỗi lầm đã tạo thì Thánh Thần sẽ xem xét cho cơ hội sửa đổi nên con nghĩ không có chuyện “xin lỗi mà phải đoạt mạng 1 người trong gia đình”, lỗi “tè vào cây” không nghiêm trọng đến mức phải nhận án tử và cũng không có chuyện đổi mạng vì phước ai người ấy hưởng nghiệp ai người đó trả. Nếu xin lỗi mà phải đổi mạng như vậy sẽ không có ai dám xin lỗi khi phạm sai lầm nữa.
Nếu câu chuyện này có thật thì cũng là do Thánh Thần đạo diễn kết hợp với người nghiệp nặng đến lúc trả nghiệp như ông cụ trong bài để con người có đức tin và đừng đùa với tâm linh.
4.Nguyên tắc vô hình.
Thánh Thần (TT) thị hiện trong bài nhằm giáo hóa tâm linh con người, TT có muôn vàn cách để giáo hóa cho người trần bài học sơ cơ chứng minh sự tồn tại của linh hồn sau khi chết. Thế giới vô hình có quyền chi phối lên đời sống con người.
Ma quỷ hiện dương gian đều làm theo lệnh của TT và luôn tuân theo luật nhân quả.
Trời cao có đức hiếu sinh, nhất định sẽ cho con người một cơ hội bên trong đại nạn chỉ cần con người biết cúi đầu sám hối biết kính sợ vô hình, sống thiện lành…thì TT sẽ dẫn dắt người còn chút phước vượt qua đại nạn, những người không được cứu vớt thì đến lúc trả nghiệp phải chịu án của siêu hình.
Con kính xin Tổ, Thầy chỉ dạy cho con ạ.
Đức Nhân.