Chưa xemBởi Đức Nhân
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, các huynh tỷ trưởng.

Thưa Thầy! Con xin lý giải các câu hỏi trong bài “Đổi mạng”.

1.Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee mà là cõi vô hình, cây me là nơi Thánh Thần chọn để thị hiện điều tâm linh huyền bí nhằm giáo hóa tâm linh cho người hữu duyên.

“Ở Ấn Độ cây me được coi là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma nữ Banshee” khi bác nhận ra hành động “đi tiểu vào gốc cây me” mà bác cũng chả thèm bận tâm, đến khi bị dọa ngất đi tỉnh dậy bác vẫn nghĩ là giấc mơ chứng tỏ bác là người vô thần. Thánh Thần đã kết hợp hành động vô tri, vô thần đó với duyên nghiệp của bác để thị hiện điều tâm linh nhằm xoay chuyển gia đình bác tìm đến tu sĩ mong tìm cách hóa giải.

2.Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Theo quan niệm của người Ấn Độ, chỉ cần nghe tên cây me nói chung thì người Ấn coi đó là nơi trú ngụ của ma quỷ nên cây me được nhắc đến trong bài cũng không ngoại lệ. Cho dù trước đây có ai bị gì với cây me đó hay không thì với đức tin của người Ấn và là cây được Thánh Thần thị hiện “đánh bóng tên tuổi” nên cây me trở nên nổi tiếng. Vì vậy, chỉ cần nhắc đến cây me nói chung thì những người Ấn có chút đức tin sẽ kiêng dè như người bà trong bài có đức tin sau khi nghe bác kể tè vào cây me khiến bà lo lắng mới cho bác cái bạt tai và chửi mắng bác 1 trận.

Ở quê hương con, từ xa xưa người dân hay đồn rằng “cây bàng có ma, cây đa có thần” do có người nhìn thấy ma ở cây đa nào đó hoặc có người chặt cành ở cây bàng nào đó về bị ốm mấy ngày phải làm lễ mới khỏi khiến tên 2 cây này trở nên nổi tiếng.

3.Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào?
Con hiểu cái lý ở đời là những người mắc sai lầm mà biết thành khẩn khai báo cúi đầu nhận tội thì ít nhiều cũng được hưởng khoan hồng, trừ những tội đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm. Cái lý trong vô hình cũng vậy, con người biết cúi đầu thành tâm sám hối lỗi lầm đã tạo thì Thánh Thần sẽ xem xét cho cơ hội sửa đổi nên con nghĩ không có chuyện “xin lỗi mà phải đoạt mạng 1 người trong gia đình”, lỗi “tè vào cây” không nghiêm trọng đến mức phải nhận án tử và cũng không có chuyện đổi mạng vì phước ai người ấy hưởng nghiệp ai người đó trả. Nếu xin lỗi mà phải đổi mạng như vậy sẽ không có ai dám xin lỗi khi phạm sai lầm nữa.

Nếu câu chuyện này có thật thì cũng là do Thánh Thần đạo diễn kết hợp với người nghiệp nặng đến lúc trả nghiệp như ông cụ trong bài để con người có đức tin và đừng đùa với tâm linh.

4.Nguyên tắc vô hình.
Thánh Thần (TT) thị hiện trong bài nhằm giáo hóa tâm linh con người, TT có muôn vàn cách để giáo hóa cho người trần bài học sơ cơ chứng minh sự tồn tại của linh hồn sau khi chết. Thế giới vô hình có quyền chi phối lên đời sống con người.

Ma quỷ hiện dương gian đều làm theo lệnh của TT và luôn tuân theo luật nhân quả.
Trời cao có đức hiếu sinh, nhất định sẽ cho con người một cơ hội bên trong đại nạn chỉ cần con người biết cúi đầu sám hối biết kính sợ vô hình, sống thiện lành…thì TT sẽ dẫn dắt người còn chút phước vượt qua đại nạn, những người không được cứu vớt thì đến lúc trả nghiệp phải chịu án của siêu hình.

Con kính xin Tổ, Thầy chỉ dạy cho con ạ.
Đức Nhân.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi baongoc96
Con kính lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Con kính chào thầy Triệu Nghĩa.

Đọc bài của huynh Kuro Saki, con xin phép được trả lời câu hỏi:
Thưa Tổ, Thầy theo con thì câu chuyện này là câu chuyện nửa thực nửa hư. Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở chỗ ông bác đến xin lỗi cái cây và được yên ổn thì còn có thể cho là thật vì mạch câu chuyện phù hợp với một diễn biến siêu hình mà Chư Vị thị hiện: Đó là có một cái gì đó linh thiêng > Tè vào nó (xúc phạm nó) > Bị siêu hình trách phạt > Nhận ra và tin vào thế giới siêu hình > Nhận lỗi > Được hoá giải.

Còn với đoạn sau, con tin hoàn toàn là những lời hư cấu, thêm thắt vào câu chuyện để câu chuyện thêm phần kinh sợ. Nhân vật kể lại đã bịa thêm chuyện để khắc hoạ siêu hình như những bộ phim kinh dị, làm sai lệch hoàn toàn nhận thức của con người về siêu hình. Theo con, mục đích của Thánh Thần là giáo hoá chúng sanh, cho chúng sanh nhận ra sự thật về đời sống để tiến hoá linh hồn. Các ngài hiểu nguyên tắc công bằng hơn ai hết - Việc nhỏ phạt nhỏ, việc lớn phạt lớn. Trời có đức hiếu sinh, luôn sẵn sàng tha thứ hoặc hoãn thi hành án cho những kẻ nhận ra được bài học, nặng thành nhẹ, nhẹ thành hư không, và kể cả là người nghiệp nặng nhưng nhận biết được đúng sai, các ngài cũng sẽ cho một cái kết hợp lý. Ví như đứa con hư quá nhưng biết sai thì cha mẹ cũng sẽ phải phạt, nhưng sẽ lựa cách phạt sao cho xứng đáng với nó. Không thể nào nó là kẻ sai, nhưng lại phạt thật nặng người khác không phạm luật.

Vậy con xin kết luận như sau ạ:
- Cây me, hoàn toàn không có quỷ, đó là cách tiếp tục thị hiện của Thánh Thần qua những vở kịch xưa (các thế hệ trước đó).

- Trước đây, hẳn cũng có nhiều người bị thần linh thị hiện qua công cụ là cây me rồi ạ. Việc làm này phù hợp với mạch công việc của các ngài, giúp in hằn rõ rệt sự tồn tại của tâm linh cho các thế hệ sau.

- Việc tu sĩ tự nhận mình chính là quỷ Banshee là một tình tiết là hư cấu, hai là khi đó quỷ thần mượn xác tu sĩ (phù hợp lí đạo).

- Phần còn lại là thêm thắt hoặc bịa đặt hoàn toàn cho câu chuyện thêm kinh sợ, nhưng tiếc không đúng với nguyên tắc siêu hình. ^:)^

Con xin kính bút ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi hikaru
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em xin chào các huynh tỷ trưởng.

Đọc qua câu chuyện ma nữ dưới gốc me làm con phải ồ lên rằng, thì ra bên Ấn Độ cũng có niềm tin giống bên Việt Nam mình. Con thử tìm hiểu về việc này thì tìm được một số thông tin ít ỏi, rằng ở một số nơi ở Ấn Độ thật sự người ta tin như vậy, tức là người ta tin có những linh hồn xấu cư ngụ trong những cái cây to như cây me, hay thậm chí cây bồ đề, và người ta sẽ không ngủ dưới những cái cây đó chứ đừng nói là tè bậy. Bên VN mình cũng tin ma quỷ thường trú ngụ trong các loại cây lâu năm như cây me, cây đa, cây gạo... Và người lớn thường sẽ cấm trẻ con chơi gần những cái cây đó vào giữa trưa hay đêm khuya, hoặc kiêng không bẻ cành, chặt cây.

Hàng xóm nhà con đi coi bói, còn bị thầy bói phán trên cái cây trước nhà bà có con quỷ 1 giò ngự ở đó, phải cúng kính nó vào rằm mùng 1, bla bla. Bởi vậy mà ở quê con, người ta kiêng trồng cây cao bóng cả trước nhà vì sợ ma vào nhà ở trên mấy cây đó. Những câu chuyện gặp ma đung đưa trên cây thì trên diễn đàn mình cũng đã có đăng nhiều, chẳng hạn như loạt bài Cây có ma.

Ngoài ra, khi tìm hiểu về ma nữ Banshee thì con lại ngạc nhiên thêm, vì truyền thuyết về "Banshee - Quỷ báo tử/Người phụ nữ than khóc" này xuất phát từ Ireland, đây là một truyền thuyết rất phổ biến ở nơi này, và truyền thuyết này theo chân những người Ireland lan rộng ra khắp nơi. Con còn đọc được trên Reddit, Quora một số câu chuyện liên quan Banshee, và thấy là hầu hết những người nhìn thấy Banshee than khóc thì sau đó thời gian ngắn, một người thân nào đó trong dòng họ/gia đình, hoặc một người quen của họ sẽ chết. Và người ta còn tin rằng một số dòng họ có Banshee riêng của họ, một linh hồn chịu trách nhiệm thông báo trước cái chết của các thành viên trong dòng họ đó.

Quay lại câu chuyện "Đổi mạng", con nhận thấy qua câu chuyện này,
- Người bác chưa biết kính sợ Quỷ Thần thì nay đã hết mực sợ hãi và tôn kính.

- Những người trong gia đình đó và cả những người xung quanh khu vực đó cũng đã nhận được một bài học về việc phải kính sợ Quỷ Thần, về thế giới vô hình, về thân phận nhỏ bé vô năng của con người, về sức mạnh của Thần Linh...

- Thần Linh đã hết sức khéo léo trong việc giáo hoá tâm linh cho người dân dựa theo trình độ hiểu biết, niềm tin tín ngưỡng của họ. Ở đây người ta tin cây me là nơi ma quỷ trú ngụ, tin sau khi nghe thấy tiếng con quỷ Banshee than khóc thì một người sẽ phải chết, nên chư vị cũng theo đó mà thị hiện dạy dỗ chàng thiếu niên và lấy mạng của ông cụ (dù sao thì ông ấy cũng đã tới số, có sẵn án tử trên đầu rồi) để bài học khắc cốt hơn, cũng như khẳng định sức mạnh của Thần Linh trong việc định đoạt số phận con người. Và con thấy ông cụ thật may vì đã có được cái chết êm ái, không phải chịu sự dày vò của căn bệnh ung thư trong những tháng cuối đời.

- Người tu sĩ trong câu chuyện cũng đã diễn tròn vai của mình khi hướng dẫn gia đình tự đi cầu xin sự tha thứ của Thần Linh, chứ không phải ông sẽ đứng ra cầu xin giúp. Sự việc sau đó Thánh Thần đạo diễn để diễn ra đúng như lời ông ấy nói cũng đã phần nào nâng cao uy tín của ông ấy, và cũng thể hiện sự phối hợp giữa vô hình và đạo sư hữu hình.

Về người bác, ngay từ đầu mặc dù ông đã nhận ra mình làm điều không nên làm, nhưng dường như ông vẫn chưa tin vào lời đồn đó lắm nên mới không thèm quan tâm. Sau đó ma nữ thị hiện hù doạ để cảnh cáo ông, và thậm chí còn đeo lên cổ ông để nhắc nhở nhưng ông vẫn bỏ qua, không tin. Phải tới khi bị ma nữ xém giết chết ông, cũng như người ông cũng nhìn thấy ma nữ thì ông bác mới chịu tin. Và sự ra đi của người ông đúng như lời của người tu sĩ chính là đòn knock out quyết định, để niềm tin về ma quỷ và sự trừng phạt khi dám bất kính với Thần Linh sẽ in sâu vào tâm trí của ông và người xung quanh. Trong thực tế, những trường hợp bất kính với Thần Linh mà vẫn cứng đầu không nhận lỗi, không chịu tin có thế giới vô hình, bị hành tới mức điên dại hay thậm chí bản thân/người thân mất mạng không phải là hiếm. (Xem thêm: Bị phạt vì phá đình, chùa)

Xét kỹ hơn thì con thấy người bác thật may mắn, vì đang tuổi thiếu niên nổi loạn, ăn chơi không sợ mưa rơi, đi sớm về khuya không ai khuyên được, nhưng sau lần giáo hoá đặc biệt này của Thần Linh (hoặc cũng có thể đó là tổ tiên của bác) thì con nghĩ bác sẽ ngoan hơn nhiều, và đặc biệt sẽ luôn nhớ ơn người ông đã đổi mạng sống cho mình, nên sẽ không dám phạm thêm lỗi lầm nào nữa. Vì vậy nên con nghĩ đây không phải là hình phạt mà là ân phước của Thánh Thần ban cho gia đình này.

Khi đọc đến đoạn ông cụ biết mình gần chết nên xin chết thế mạng cho cháu mình thì con có góc nhìn như thế này. Một người đang phải trả nghiệp nặng nề, ung thư giai đoạn cuối chỉ còn sống vài tháng, thì liệu có tư cách xin Thánh Thần đổi mạng thay cho đứa cháu đang bị phạt? Giống như một người đang nợ đầm nợ đìa sắp tới hạn phải trả, thì có thể xin với công an chịu án tử thay cho con mình khi nó phạm tội (mục đích là vừa thoát nợ và vừa cứu được con, và có thể là còn có tiếng cao thượng nữa)? Theo con nghĩ thì điều đó là không thể. Nhưng con thấy mục đích chính ở đây của Thần Linh là giáo hoá thôi, nên nhân gia đình có người tới số mới có chuyện đổi mạng để gây ấn tượng mạnh với những người chứng kiến.

Dạ thưa Tổ, Thầy, càng đọc về các câu chuyện ma ở khắp nơi thì con càng thấy khâm phục công sức giáo hoá con người của Thánh Thần. Mỗi một câu chuyện đều ẩn chứa rất nhiều những bài kinh vô tự quý giá về thế giới tâm linh. Và mỗi một câu chuyện đều có nhiều tầng nghĩa, nhiều mục đích, thoả sức cho người chứng kiến và nghe kể suy luận ra ý nghĩa trong đó. Tuy nhiên, trí con hạn hẹp không thể hiểu hết được, và con rất vui vì qua những câu hỏi như thế này con được học hỏi thêm từ các bạn đạo, cũng như là cơ hội để ôn lại bài, củng cố kiến thức.

Con kính cảm ơn Tổ, Thầy.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi yan le
Yan le kính đảnh lễ Sư Tổ, Thầy!
Muội kính chào các huynh tỷ!

Con xin phép được trả lời câu hỏi:

Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee, ma quỷ ở cõi vô hình và chịu sự cai quản của Thánh Thần ạ!

Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Con nghĩ trước đây chắc có người bị vấn đề tâm linh liên quan đến cây me đó nên người ta đồn đại ra nó mới nổi tiếng là có ma quỷ!

Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào?
Con nghĩ không có chuyện biết lỗi và đến xin lỗi với ma quỷ mà phải đánh đổi mạng sống của 1 con người chỉ vì tè vào cái cây thôi là vô lý, Thánh Thần luôn từ bi với con người, nếu mắc lỗi mà biết xin lỗi sẽ được tha thứ, số mạng của 1 người đã được định sẵn không có chuyện ma quỷ muốn lấy mạng ai là được.

Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện nầy? Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì?
Câu chuyện này được nghe kể lại và từ những năm 80 nên chưa chắc là thật, nếu là thật thì câu chuyện này có tính răn đe con người nên kính sợ quỷ thần, biết thờ kính Thánh Thần, Trời Phật, không được phép xúc phạm đến quỷ thần nếu không sẽ nhận phải cái kết đáng sợ, con nghĩ người ông của người bác trong câu chuyện đến lúc tận số phải chết, chứ không phải bị ma quỷ đổi mạng cho người cháu ạ!

Con xin hết!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi ĐứcTâmDuyên
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào huynh Oneway cũng như các huynh tỷ, bạn đạo.

Con xin được chia sẽ quan điểm ý kiến của con về bài đọc.

Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện nầy?
Câu chuyện này có thực và cũng giống như bao câu chuyện tâm linh ở Việt Nam như thần rừng, thần núi, thần cây, thần sông….. Tùy vào khu vực địa lý, văn hóa vùng miền thánh thần sẽ thị hiện để phù hợp với sự hiểu biết và nhận thức của người dân nơi đó ở thời điểm đó.

Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Cây me cũng giống như bao loài cây khác, chỉ là vật vô tri vô giác. Việc ma quỷ trú ngụ hay ở đó chỉ là cách Thánh Thần thông qua hoặc mượn sự vật đó để thực hiện một hiện tượng nào đó, chứ Thánh Thần đâu có ở đó làm gì vì Thánh Thần có ở khắp mọi nơi. Và hồn ma Banshee hay quỷ chỉ là cách gọi của người dân Ấn Độ nơi đó như tên gọi Chúa Jeshu, Phật Thích Ca tất cả là một chỉ khác tên gọi.

Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Với nội dung câu chuyện thì hiện tượng cây me đó đã xảy ra những sự việc tương tự như vậy và đã tác động vào đám đông, quần chúng, và trong tiềm tàng nhận thức của người dân vì vậy họ đều biết việc đó và đã được lưu truyền.
Và chắc chắn rằng đã có không dưới 2 lần sự việc này đã được lặp lại để khi nói đến sự việc ông tu sĩ đã nói vanh vách ngay cách xử lý của vụ việc.

Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào? ...
Việc xin lỗi mà đoạt mạng người hay chỉ tè vào cái cây mà mất mạng nghe thì rất vô lý nhưng đằng sau nó là cả một nguyên tắc.

Việc ai đó tè vào cây mà phải là cây me thì mới bị còn cây khác thì không sao, điều đó nói lên việc dựa vào sự việc này Thánh Thần muốn đạo diễn ra một sự kiện để người dân nơi đó hiểu được có ma quỷ, để mọi người khiếp sợ, từ sự khiếp sợ đó mới tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, dần dần sẽ hướng người dân đến con đường tâm linh.

Trong câu chuyện này, người ông bị mất mạng vì đi xin lỗi, thứ nhất nó phù hợp với những sự việc trước đó đã xảy ra để thông tin về việc hồn ma Banshee làm đúng. Nếu như dữ kiện chỉ dừng ở việc xin lỗi mà chết thì có lẽ hồn ma làm sai nguyên tắc. Tuy nhiên ông cụ trong câu chuyện bị ung thư cũng sắp chết, chứ không phải khỏe mạnh, vì ông cụ cũng đang ở thời kỳ đổ nghiệp, phải trả nghiệp nặng bằng tính mạng của mình.

Vì vậy sớm muộn gì ông cụ cũng chết nên Thánh Thần qua việc của ông cụ để khớp với các hiện tượng trước đó cho trùng khớp là mất mạng thì gia đình mới yên ổn. Ở đây con cũng thấy một điểm là tuy ông cụ bị nghiệp nặng phải trả bằng tính mạng, nhưng có lẽ vẫn còn được Thánh thần thương nên cho ông chết sớm và nhẹ nhàng. Với bệnh ung thư thì ở giai đoạn cuối lúc sắp chết, họ sẽ rất đau và khổ sở, vì vậy ông cụ được chết sớm cũng là cái phước của ông để ông khỏi bị đau đớn theo kịch bản cũ.

Vì vậy tổng kết lại sự việc hiện tượng qua câu chuyện, con thấy đây là cách Thánh Thần muốn thị hiện để dẫn dắt người dân đến con đường tâm linh biết đến Thánh Thần, đầu tiên biết sợ ma quỷ để mà cầu khẩn với Thánh Thần, trời đất để được yên ổn. Mà ma quỷ ở đây cũng là Thánh Thần. Cũng giống như câu “con khóc thì mẹ cho bú“. Nếu không khóc, cầu xin thì đâu có được, nếu không có khó khăn, khổ cực, hoạn nạn đâu có cần cầu xin.

Con,
Đức Tâm Duyên.
Chưa xemBởi Pháp Tâm
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính lễ Đức Nhị Tổ.
Em xin chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh, tỷ.

Con xin phép được đưa ra ý kiến của con về câu chuyện trên ạ.

1. Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Trả lời: Cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee. Vì cây me chỉ là vật hữu hình còn ma quỷ Thánh Thần là vô hình, Thánh Thần mượn những thứ hữu hình làm phương tiện giáo hoá cho những người có liên quan biết đến sự tồn tại của vô hình, ma quỷ và Thánh Thần.

2. Trước đây có ai đó bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Trả lời: Con nghĩ chắc cũng có một vài hoặc nhiều trường hợp bị gì đó với cây me nên trải qua năm tháng nó nổi tiếng là có ma quỷ. Thánh Thần sẽ dựa trên niềm tin, quan niệm đó của họ mà tiếp tục thị hiện câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn như vậy để bắt buộc con người phải tin vào việc có linh hồn, ma quỷ.

3. Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải có án tử?
Trả lời: Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình, chỉ tè vào cái cây mà có án tử thì không có hợp với lý đạo lắm. Vì luật Trời rất nghiêm minh, chặt chẽ, công bằng, không có chuyện tè vào cái cây hữu hình vô tri hoặc xin lỗi mà phải trả giá bằng cả tính mạng. Chẳng qua xét thấy ông cụ đã tận số nên Thánh Thần cũng chiều theo ý của tu sĩ, của ông bà và người bác để cho vở kịch nó theo nguyên tắc công bằng muốn cầu cái gì đó thì phải chấp nhận đánh đổi bằng tính mạng của một người trong gia đình.

Viết đến đây con lại liên tưởng đến câu chuyện Bà Nữ Oa bay đến Triều Ca định vật chết vua Trụ nhưng bị hai đạo hào quang cản lại vì vua Trụ còn hai tám năm nữa mới tận số, mới thấy được con người ta có số mệnh, cho dù là Thánh Thần cũng không thể thích làm gì thì làm, không thể bức tử ai khi họ chưa tới số, tất cả phải theo luật Trời, Thiên Cơ ạ.

4. Các bạn nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện?
Trả lời: Con thấy câu chuyện này có chỗ hư ảo ở câu trả lời của vị tu sĩ bảo đến cái cây đó xin lỗi bà ta thì sẽ được yên ổn và bù lại bà ta sẽ lấy mạng bất cứ ai trong gia đình. Vì nếu theo những gì chúng con được học thì vị tu sĩ này chỉ cần khuyên người bác này biết chịu khó làm ăn, ít nhậu nhẹt tiệc tùng suốt ngày, biết tin kính Trời Phật Thánh Thần, làm lành tránh ác, tu sửa mình cho tốt, không cần đến tận cây me đó xin lỗi, cũng không đến nỗi phải mất mạng vì một việc tè vào cái cây me.

Còn nguyên tắc vô hình trong câu chuyện trên thì con xin đưa ra một số nguyên tắc sau:
- Linh hồn, ma quỷ là có thật, thế giới vô hình luôn tồn tại song song và Thánh Thần chi phối cuộc sống con người.
- Tất cả chỉ là bài học tâm linh Thánh Thần giáo hoá con người, khi con người biết ăn năn, sám hối, sửa đổi thì mọi việc sẽ trở lại bình thường, bằng chứng là sau khi người bác đến gốc cây me xin lỗi vì đã mắc tội thì ông cụ nằm gục ra đất chết và sau đó mọi chuyện trở lại bình thường.
Con xin hết ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hoa Cúc
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, sư huynh Duyên Ngộ cùng các huynh, tỷ bạn đạo.

Con xin được trình bày suy nghĩ của con ạ
Cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee. Tại Ấn Độ người dân tin rằng cây me là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee nên Thánh Thần nương theo đó mà thị hiện cho mọi người thấy ma quỷ. Nơi đây đã được Thánh Thần đã thị hiện chuyện ma quỷ nhiều lần nên nó trở nên nổi tiếng là có ma quỷ.

Nếu tè vào cái cây thì không có gì. Nhưng Thánh Thần muốn thị hiện và dạy dỗ người bác biết đến tâm linh hơn nên khiến cho người bác vô tình đi tiểu tiện trúng cây me và từ đó người bác bị hồn ma Banshee quấy phá.

Rồi từ đó gia đình mới đi tìm vị tu sĩ cứu. Vị tu sĩ nói phải có người đứng ra xin lỗi thế mạng. Đây cũng là kịch bản Thánh Thần đưa ra cho vị tu sĩ làm theo. Thực sự nếu một người có án tử thì không ai có thể chịu thay. Phước ai nấy hưởng họa ai nấy chịu. Nhưng vì người ông mạng đã tận nên được Thánh Thần cho tham gia vào với vai diễn thế mạng ông bác. Cái chết của người ông đã gây ám ảnh, tạo ấn tượng mạnh hơn với ông bác và những người xung quanh.

Theo con đây là câu chuyện có thật. Thông qua câu chuyện này, Thánh Thần cho người xung quanh biết đến ma quỷ, từ đó biết lo cho linh hồn mình hơn, biết cầu nguyện với Thánh Thần, tránh ác làm lành.

Con kính xin Đức Sư Tổ, Đức Thầy cùng sư huynh sư tỷ chỉ dẫn thêm cho con ạ.
Chưa xemBởi Hạt Dẻ
Kính lễ Tổ Triệu Phước.
Kính lễ Thầy Triệu Nghiêm.
Kính lễ huynh tỷ trưởng.

1. Cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ. Đáng lý thì cây cỏ thì không thể nào tác động tâm linh đến con người được. Quỷ thần chỉ mượn câu chuyện cổ tích hoặc sự kiện liên quan cây me để dạy dỗ con người biết đạo. Nếu dùng những cách bình thường thì e rằng đa số sẽ không tin và không làm theo nên Quỷ Thần đã đạo diễn câu chuyện ly kỳ (cây me là một công cụ trong câu chuyện) giúp cho diễn viên và người xem ấn tượng hơn.

2. Việc tè vào cái cây thật ra cũng không có gì là lớn. Người phải chết cũng là tới số mạng phải chết. Thánh Thần đã gộp 2 chuyện vào làm 1 để góp phần cho câu chuyện thêm đáng sợ. Dạy con người không được bất kính với tâm linh.

3. Theo sự hiểu biết ít ỏi của con thì câu chuyện trên không hiếm. Ngay cả Việt Nam cũng có nhiều. Thánh Thần hay dùng những hiện tượng lạ lùng để dạy đạo cho số đông mà trong trường hợp này là liên quan đến cây me. Hồi con còn đi học, trong trường cũng thường hay xuất hiện những hiện tượng lạ: ví dụ như cành cây không gió, không ai đụng chạm mà tự rung lắc, đi học sớm thì đôi khi thấy bóng trắng mặc áo dài xuất hiện trong lớp học mà lúc hỏi ra thì không có ai nhận mình từng ngồi vị trí bóng trắng đó ngồi,... có vài bạn nghịch, bẻ cành cây rung lắc dù không có gì tác động đó thì hôm sau quay ra ốm. Từ đó mọi người đều sợ các kiểu tâm linh huyền bí như vậy mà hay niệm Phật/niệm Chúa hơn :)

4. Nguyên tắc siêu hình con rút ra được trong câu chuyện này:
+ Nguyên tắc công bằng.
+ Nguyên tắc trên đầu ba tấc có Thánh Thần.
+ Nguyên tắc thi ân.
Các nguyên tắc này trên diễn đàn đã đề cập nhiều nên con ghi dài dòng nữa ạ.

Con báo hết.
Hạt Dẻ.
Chưa xemBởi Sunshine
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào các huynh tỷ trưởng.

Qua câu chuyện trên, con xin có đóng góp ý kiến như sau:
- Cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee. Ở hữu hình công dân cũng có nơi ăn chốn ở riêng thì bên vô hình cũng vậy (âm dương đồng nhất lý). Chính phủ vô hình và các cấp quan viên vô hình lo cho vong ăn, ở theo quy luật vô hình. Ở Ấn Độ, cây me được cho là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee là chiều theo quan niệm tâm linh của người dân ở đây mà thôi. Cũng giống như Việt Nam có rất nhiều câu chuyện tâm linh về ma quỷ hay ở chỗ cây tre, cây đa, hay những cây cổ thụ lâu năm… Ma quỷ ở đâu là do làm theo lệnh của vô hình để thực hiện một công việc gì đó chứ không phải là ở đó, khi xong việc thì sẽ rời đi.

- Chắc hẳn chỉ với 1 câu chuyện thì cây me đó không thể nổi tiếng là có ma quỷ được. Hơn nữa, rất nhiều người biết và kinh sợ (khi được nghe kể lại bác tôi tè vào gốc cây me thì bà tôi một cái bạt tai và chửi mắng một trận). Điều này chứng tỏ đã có rất nhiều câu chuyện tâm linh đã diễn ra ở đây, trong một thời gian khá lâu và cũng rất ghê rợn nên mỗi lần nhắc đến cây me thì đại đa số mọi người đều biết và dè chừng. Có lẽ đã có những câu chuyện gây rúng động cả một vùng với sự chứng kiến của rất nhiều người nên cây me mới nổi tiếng và không bị lãng quên như vậy.

- Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình là điều hết sức vô lý. Theo nguyên tắc công bằng thì phước ai người nấy hưởng, nghiệp ai người nấy chịu chứ không có chuyện người này làm người kia chịu được. Hữu hình có luật của hữu hình, vô hình có luật của vô hình, chỉ khi nào vi phạm pháp luật mới bị trừng phạt và tùy vào mức độ, hành vi mà có mức phạt khác nhau chứ không thể làm bừa được.

- Chỉ tè vào gốc cây thôi mà phải án tử thì không thể nào. Nhân vật bác khi còn trẻ do vô thần nên mới bị Thánh Thần giáo hóa cho biết sợ, biết tới tâm linh mà thôi. Bản thân bác cũng không làm chuyện gì quá đáng, cũng không xúc phạm tới Trời Phật, Thánh Thần để bị bức tử. Có chăng nhân vật ông đã gần tận số (bị ung thư sống được còn vài tháng mà thôi), qua đó Thánh Thần cũng đạo diễn cho bác đi xin lỗi thì ông cụ nằm gục ra đất cho đúng với lời của tu sĩ. Qua đây cũng cho thấy nguyên tắc công bằng, nếu xin lãnh nghiệp cho ai thì mình phải chịu nghiệp cho người đó. Ông cụ cũng đến lúc đổ nghiệp mà lại còn xin gánh thêm cho bác nên đi sớm chút mà thôi.

- Theo con, câu chuyện này cũng có nhiều phần hư cấu, có nhiều chỗ rất phi lý trái với lẽ đời, lý đạo. Câu chuyện cũng diễn ra lâu rồi, lại được kể đi kể lại không tránh khỏi tam sao thất bản, người kể sẽ thêm thắt cho câu chuyện thêm rùng rợn và ghê sợ hơn để thêm phần kịch tính và hấp dẫn.

Qua câu chuyện trên cho thấy vị tu sĩ cũng hiểu biết mà không can thiệp vào công việc của vô hình. Khi được van xin cách hoá giải thì vị tu sĩ chỉ khuyên là nên xin lỗi để được yên ổn và đứng bên ngoài chứng kiến mà thôi.

Con Sunshine xin được chỉ dạy thêm.
Chưa xemBởi Tuệ San
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Tuệ San kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ!
Dạ thưa Thầy!

Hôm qua, sau khi đọc xong câu chuyện "Đổi mạng" thì con cũng vào mạng để tra cứu về "Hồn ma nữ Banshee" và được biết đây là quan niệm hồn ma của người Iceland. Con tìm hiểu thêm về quan niệm ma quỷ của người Ấn Độ thì không thấy nói đến hồn ma này. Con thấy lạ vì Banshee là hồn ma của người Iceland, làm sao trong câu chuyện "Đổi mạng"mà người dân bình thường ở Ấn Độ lại rành về nó thế. Vì vậy, con xuất hiện suy nghĩ về tánh thực hư của câu chuyện này là: Đây là câu chuyện hư cấu.

Ở Việt Nam ta vẫn lưu truyền câu: "Cây gạo có ma, cây đa có thần". Còn với người Ấn Độ thì đó là cây me, cây sim. Người Ấn Độ tin rằng những linh hồn ma quỷ thường lẩn trốn trong những cây me cây sim đó. Con nghĩ có lẽ từ lâu lắm rồi Thánh Thần cũng mượn cây me cây sim đó để làm nơi giáo hóa tâm linh cho người Ấn Độ.

Dạ Thưa Thầy! Con nhớ nhiều lời dạy của Tổ, Thầy đều nhấn mạnh rằng Thánh Thần rất từ bi, các Ngài luôn cho con người cơ hội để chuộc lỗi, sám hối. Thế thì không thể nào chỉ vì tè vào cái cây mà đã vướng vào án tử. Bởi vì lúc đó người bác cũng hành động vô tình chứ không phải biết rồi vẫn làm. Và nếu đã mắc phải án tử của Thánh Thần thì con người cũng không thể nào dùng mạng của người khác để chết thế cho mình. Thánh Thần không thể nào để cho con người nhỏ bé có suy nghĩ ngông cuồng rằng mạng đổi mạng được. Ai làm nấy chịu. Nếu người bác mắc vào án tử thì trước sau cũng phải thụ án thôi ạ.
Chính vì vậy, con xuất hiện suy nghĩ rằng đây là câu chuyện hư cấu.

Con trẻ kính mong Đức Thầy giảng giải cho chúng con bớt vô minh ạ. Con xin tạ ơn Thầy!!!
Con Tuệ San.