Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi kuro saki
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em kính chào chị Ngọc Lam.

Đây là câu chuyện được kể lại bởi Aaruhi Chopra đến từ Ấn Độ trên trang truyện ma https://www.yourghoststories.com

Câu chuyện này xảy ra vào thập niên 80 khi bác tôi đang còn là 1 thiếu niên. Bác thường tiệc tùng với bạn bè suốt ngày nên bị ông bà mắng. Một đêm, sau khi tan tiệc, bác đang trên đường về nhà thì mắc tiểu và tè luôn vào 1 gốc cây mà không biết đó là cây me. Ở Ấn Độ, cây me được coi là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma nữ Banshee, một hồn nữ chuyên báo tử bằng cách khóc. Khi nhận ra thì đã quá muộn và bác cũng chả thèm bận tâm nữa.

Ngay khi bác về đến phòng, bác đã nhìn thấy 1 người đàn bà ngồi trên giường quay lưng về phía bác. Bác tưởng đó là bà tôi nên bảo “bà” đi ra ngoài để bác đi ngủ nhưng không có ai trả lời. Đến lần thứ 2 vẫn không có ai trả lời nên bác tức quá túm vào vai người đó và rất đỗi ngạc nhiên khi phát hiện người đó lạnh như băng. Bác co ro lùi lại và sốc. Người đàn bà đó bỗng quay đầu 180 độ và nhìn bác 1 cách giận dữ. Bà ta gầm gừ như 1 con dã thú, bác tôi sợ quá nên ngất xỉu luôn.

Ngày hôm sau, bác tỉnh dậy và nghĩ đó chỉ là 1 giấc mơ nên lại sinh hoạt như bình thường. Tuy nhiên, cả ngày hôm đó bác cảm thấy 1 áp lực đè lên cổ mình giống như ai đó đang trèo lên cổ vậy. Đến đêm, khoảng 3 giờ sáng bác nghe thấy tiếng như tiếng phụ nữ khóc. Bác bật đèn lên và thất kinh khi thấy người đàn bà đó ngồi trên trần nhà, ngược đầu xuống. Bà ta ngay lập tức thò tay xuống bóp cổ bác. Bác cố kêu lên nhưng không kêu nổi.

Ông tôi lúc đó dậy uống nước và tiện qua phòng bác xem bác về nhà chưa. Ông thấy bà ta đang bóp cổ bác tôi nên quát tháo bà ta, bà ta lập tức biến mất. Bác tôi chạy đến ôm chặt lấy ông. Ngày hôm sau, cả nhà tập trung lại gặng hỏi chuyện bác tôi. Bác tôi khóc thảm thiết và kể lại việc tè vào cái cây me. Bà tôi cho bác tôi 1 cái bạt tai và chửi mắng bác 1 trận.

Họ mời 1 tu sĩ đến, tu sĩ nói bà ta chính là Banshee (hồn nữ báo tử) và sống ở cái cây me đó. Bác tôi đã vô tình làm bà ta nổi giận và muốn trả thù. Ông bà tôi van xin tu sĩ chỉ cách hoá giải. Tu sĩ nói nếu bác tôi đến cái cây đó xin lỗi bà ta thì sẽ được yên ổn nhưng bù lại, bà ta sẽ đoạt mạng bất cứ ai trong gia đình bác tôi.

Ông cụ tôi lúc đó vẫn còn sống nhưng mắc bệnh ung thư và chỉ còn sống được vài tháng mà thôi. Ông cụ tôi quyết định hy sinh mạng mình để cứu bác tôi.

Ngày hôm sau, bác tôi và ông cụ đến cái cây đó. Bác tôi xin lỗi vì đã mắc tội và đột nhiên ông cụ tôi nằm gục ra đất. Bác tôi bắt đầu khóc lóc vì thấy ông cụ đã chết rồi. Sau đó mọi chuyện trở lại bình thường. Sự việc này vẫn còn ám ảnh bác tôi đến tận bây giờ. Mỗi ngày bác tôi đều đứng trước ảnh chân dung ông cụ và cảm ơn ông vì đã cứu mạng mình.

Câu hỏi:Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào? ...
Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện nầy? Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì?
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hải Âu
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Con xin mạn phép nêu ý hiểu:
Cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee, mà là một linh hồn nhận lệnh thánh thần làm theo quan niệm của người dân Ấn, trừng phạt những người không tin vào tâm linh. Theo con nghĩ, gia đình này còn có phước, vì anh con trai nhiều lần nhậu nhẹt mà ông bà già mắng không có nghe, nên được Vô hình trợ giúp, làm một công đôi việc, vừa xoay chuyển tâm linh, vừa bỏ nhậu mà chí thú làm ăn.

Theo Wiki thì:
Banshee, nghĩa là "người đàn bà của địa ngục" hoặc "Quỷ Báo Tử", là một nữ linh hồn trong thần thoại Ireland. Những câu chuyện đầu tiên về Banshee là vào những thế kỷ VIII, được dựa trên một truyền thuyết về những người phụ nữ cất tiếng hát thê lương để khóc than cho linh hồn những con người mới chết. Banshee không gây nên cái chết, mà chỉ là người báo tin.

Trước đó chắc hẳn có một câu chuyện ly kỳ giữa việc cây me gây ra cái chết cho ai đó ở nước Ấn, không những vậy có lẽ sẽ là nhiều vụ, mới có thêm tiền lệ xin tha và đổi mạng, nên mới hình thành quan niệm như vậy lâu đời, đến nỗi mà vừa nghe kể là mẹ của anh thanh niên đã cho cái tát ngay vì tội nhậu xỉn, làm bậy, phạm thượng.

Câu chuyện này muốn dạy cho gia đình và những người chứng kiến biết sự tồn tại của thế giới vô hình, sống phải biết trên đầu có Thần Linh, cao hơn là Thượng Đế và Chư Phật, Thánh Thần; chết không phải là hết mà còn cái linh hồn tội lỗi, để không chỉ biết hưởng thụ, mà còn phải lo cho nó khi còn sống. Ngoài ra, anh thanh niên và gia đình tới thời kỳ đổ nghiệp, nên trong nhà có người bị ung thư, bị ma ám, người trẻ thì không lo làm ăn mà tiệc tùng suốt ngày... Và người bị ung thư đến hồi vắn số nên thánh thần đạo diễn để quan niệm của dân gian thêm phần linh ứng, thêm tin vào quyền năng của vô hình.

Con xin nhận được sự chỉ dạy.
Chưa xemBởi linhmy
Con kính lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Con xin được nêu ý hiểu của con cho các câu hỏi trên ạ.

Ma quỷ, vong hồn không trú ngụ ở cây me hay địa điểm, vị trí nào cụ thể. Đó chỉ là nơi mà quỷ thần trực tiếp hay gián tiếp cử “lính” của mình thực thi nhiệm vụ theo lệnh của cấp trên. Thánh Thần hay thổ địa cai quản từng vùng, lãnh thổ, từng quốc gia, dân tộc khác nhau sẽ dựa theo niềm tin tâm linh của dân chúng nơi đó để thị hiện những câu chuyện tâm linh phù hợp.

Theo nguyên tắc trên, người dân trong câu chuyện coi cây me là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma nữ Banshee bởi vì trước đây họ đã được thần linh địa phương thị hiện những câu chuyện tương tự dựa trên niềm tin và cái hiểu sơ cơ của họ rồi. Do đó, có thể nói những câu chuyện huyền bí xoay quanh cây me ở các nơi khác trên đất Ấn đã từng xảy ra. Còn về cây me trong câu chuyện trước đó “có ai bị gì chưa?” thì không chắc chắn, chưa đủ dữ kiện để xác nhận.

“Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào?”. Đúng ra không phải chỉ tè vào cái cây thôi mà bị kết án tử hay đoạt mạng một người trong gia đình để thay thế. Thánh Thần qua câu chuyện này chỉ nhằm giáo hoá tâm linh cho gia đình nhân vật tôi nói riêng và người dân địa phương nói chung.

Nguyên tắc là ai làm người nấy chịu, luật siêu hình luôn công bằng và nghiêm minh. Vốn dĩ nhân vật tôi mới là người có hành động xúc phạm thần linh. Vậy thì, người phải nhận bản án của Thánh Thần là nhân vật tôi mới đúng. Nhưng ở câu chuyện trên, thần linh chỉ muốn giáo hoá cậu bé nên mới bày ra màn kịch: “Tu sĩ nói nếu bác tôi đến cái cây đó xin lỗi bà ta thì sẽ được yên ổn nhưng bù lại, bà ta sẽ đoạt mạng bất cứ ai trong gia đình bác tôi.” và trùng hợp là “Ông cụ tôi lúc đó vẫn còn sống nhưng mắc bệnh ung thư và chỉ còn sống được vài tháng mà thôi.”. Thực ra là “ông cụ” đã tận số. Thánh thần thông qua câu chuyện “mạng đổi mạng” để khiến “màn kịch” trở nên kịch tính và gây ấn tượng mạnh, hằn sâu trong ký ức của nhân vật tôi và những người được dịp chứng kiến. Tu sĩ cũng được phụ vai trong vở diễn này, đóng vai trò như luật sư bào chữa, làm cầu nối liên lạc giữa siêu hình và hữu hình.

Nhân vật tôi cũng là người vô thần và gan lì. Bình thường nếu tu sĩ kia chỉ cậu ta xin lỗi là xong thì cậu ta và mọi người sẽ khó mà nhớ lâu, câu chuyện sẽ bị lãng quên và không thể khiến “sự việc này vẫn còn ám ảnh bác tôi đến tận bây giờ” được, chúng ta cũng không được biết đến câu chuyện này thông qua kênh chuyện ma. Mặt khác, chỉ xin lỗi thôi thì những hành động có ý coi thường thần linh sẽ còn dễ dàng lặp lại và sao chứng tỏ được cái uy của thánh thần cho con người biết mà sợ?

Những câu chuyện tương tự như thế này xảy ra khắp nơi trên thế giới. Trên diễn đàn cũng có hẳn chuyên mục chuyện tâm linh, chuyện ma về người thật, việc thật để mọi người tham khảo. Vậy nên, câu chuyện trên khả năng là có thật và qua đó chúng ta rút được những nguyên tắc vô hình như:
- Thánh Thần luôn hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc quán xét việc làm của mỗi người mà phân xử công bằng, nghiêm minh.
- Không thể giỡn mặt với Thánh Thần dù chỉ là hành động nhỏ. Kết cục đều bị trừng phạt, có thể bị phạt ngay hoặc gom lại mà xử 1 lần.
- Thánh Thần tạo ra “ảo thanh, ảo ảnh” vô cùng phong phú và sống động chứng minh “thiên ma ngoại đạo cũng là Bồ Tát thị hiện” để giáo hoá tâm linh con người.
- Tu sĩ, thầy bà, thầy pháp đều là nhân viên công quyền cấp thấp chịu sự chỉ đạo và sai khiến của các Thánh Thần cấp cao hơn trong siêu hình.
- Sự kết hợp và mối liên hệ chặt chẽ giữa siêu hình và hữu hình: “Bác tôi xin lỗi vì đã mắc tội và đột nhiên ông cụ tôi nằm gục ra đất. Bác tôi bắt đầu khóc lóc vì thấy ông cụ đã chết rồi. Sau đó mọi chuyện trở lại bình thường”.

Con Linhmy xin kính bút, mong Thầy chỉ dạy thêm cho con ạ.
Chưa xemBởi Hà An
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Thưa Thầy, con xin được gửi bài trả lời câu hỏi về câu chuyện "Đổi mạng" theo ý hiểu của con, kính mong Thầy khai sáng cho con ạ.

Thánh Thần có muôn vàn cách thị hiện giáo hóa đức tin và tâm linh cho con người, tùy theo phong tục tập quán và niềm tin sẵn có của từng vùng để thị hiện. Trong câu chuyện trên TT đã lựa chọn cây me để thực hiện giáo hóa tâm linh trong khu vực.

Cây me này được lựa chọn làm nơi thị hiện nên TT sẽ làm nhiều điều kỳ bí xung quanh liên quan tới cây me, sự thị hiện đã xảy ra nhiều, xuyên suốt và thống nhất, nên cây me này mới được đồn đoán là nơi cư ngụ của ma quỷ và hồn ma nữ Banshee, nó trở thành niềm tin với dân chúng trong vùng, còn thực chất siêu hình không có ở mãi một chỗ, mà sẽ thị hiện theo từng nơi, từng thời điểm thích hợp.

Trong câu chuyện trên, người thanh niên đã tè vào gốc cây me - nơi cả làng, cả khu vực không dám phạm tới vì tin có siêu hình đứng sau - dù vô ý, nhưng khi nhận ra điều đó, người thanh niên này lại không bận tâm nữa, trong khi đây là khu vực giáo hóa tâm linh, niềm tin vào siêu hình của toàn bộ người dân trong vùng, điều đó không khác nào vô tình làm sai nhưng không tìm cách khắc phục, giỡn mặt Thánh Thần.

Khi về phòng, anh ta đã trực diện thấy hồn ma nữ ngồi ở phòng cảnh báo anh ta về việc anh ta vừa làm, anh ta bị dọa sợ tới ngất xỉu, đây là cảnh báo lần 1, sáng hôm sau tỉnh dậy, thay vì hối lỗi, anh ta lại tưởng đó là một giấc mơ, không suy xét lại hành vi của mình, nguyên cả ngày thấy như có người trèo lên cổ anh ta cũng không mảy may nghĩ tới việc đã xảy ra, vẫn không chịu cúi đầu, anh ta chưa thực sự tin có siêu hình.

Đến đêm, anh ta bị đánh thức lúc 3h sáng bởi tiếng khóc của hồn ma nữ Banshee - đây là cách báo tử của hồn ma nữ. Lúc anh ta chuẩn bị mất mạng bởi hồn ma bóp cổ thì cha của anh ta tới phòng và thấy cảnh tượng đó - thấy luôn hồn ma nữ đang bóp cổ con trai mình, theo phản xạ, ông ta quát mắng hồn ma nữ để bảo vệ con, và hồn ma nữ cũng biến mất. Lúc này anh ta mới thực sự tin hồn ma nữ đoạt mạng là có thực, tin siêu hình là có thực nên khóc lóc kể lại chuyện liên quan tới cây me.

Gia đình đã mời tu sĩ tới, vị tu sĩ này khẳng định chuyện hồn ma nữ lần nữa, và khuyên gia đình đến xin lỗi, tuy nhiên ông ta cũng báo hồn ma nữ sẽ đoạt mạng người khác. Lúc này người cha đồng ý chết thay con mình, và sự việc xảy ra đúng như vậy.

Trong câu chuyện này, TT đã dày công sắp xếp về hồn ma nữ báo tử bằng cách khóc. Ma nữ đã khóc báo tử thì ắt có người phải bỏ mạng. Nhưng việc người con tè vào cây me không đến mức mất mạng, anh ta cũng chưa tận số, tuy nhiên, để giáo hóa anh ta, gia đình và dân chúng trong vùng, TT đã dẫn dắt người cha - người đã tận số tới để chứng kiến việc ma nữ bóp cổ con mình, vì tình thương với người con, người cha sẽ đồng ý chết thay vì dù sao ông ta cũng đang mang trọng bệnh trong người, không còn sống được bao lâu nữa. Mạng đổi mạng đó là nguyên tắc công bằng, siêu hình có thể chi phối, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống hữu hình. TT muốn nhắn nhủ tới người dân trong vùng đừng có giỡn mặt TT, và đừng nghĩ mình có thể can thiệp vào nghiệp quả của người khác, qua đây TT cũng kiểm tra đạo hạnh của vị tu sĩ, và ông ta là người hiểu được bài học này, nên không dám xen vào nghiệp quả, chỉ đưa lời khuyên và lời cảnh báo cho gia đình.

Sau chuyện này, người con đã thực sự tin vào tâm linh, dân chúng trong vùng lại được chứng kiến thêm một việc liên quan tới siêu hình, niềm tin về siêu hình của toàn bộ dân chúng trong vùng được giữ vững. TT sẽ còn tiếp tục thị hiện vở kịch này cho những lớp thế hệ sau nếu cần thiết.

Con Hà An kính bút.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và sư huynh Huyhuy.

Con xin trả lời cho câu hỏi ở câu chuyện tâm linh "Đổi mạng" ạ.

1. Nguyên lý siêu hình là phần vô hình sẽ ngự ở cung cõi vô hình chứ không ở trần gian, cũng không có ma quỷ nào được tự do đi lại, quấy phá người trần trừ khi có lệnh từ Bề Trên phân công cho họ đi làm nhiệm vụ ở cõi trần. Nên nếu nói cây me là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee thì là không đúng với lý đạo.

2. Do quan niệm của dân Ấn Độ, cây me là nơi trú ngụ của ma quỷ nên Thánh Thần dựa vào quan niệm tâm linh và sự hiểu biết của họ để thị hiện và cho hồn ma Banshee thị hiện bằng tiếng khóc báo tử để dân làng họ biết kính sợ siêu hình và tin tưởng vào tâm linh, Thánh Thần hơn.

3. Việc người bác đi tè vào gốc cây và khi gặp phải hiện tượng tâm linh trong phòng ngủ, ông ta sợ hãi ngất đi nhưng khi tỉnh lại cũng không hề sợ hãi mà thay vào đó lại không thèm bận tâm. Nên TT đã thị hiện một màn ma quỷ quấy phá để người bác và gia đình chứng kiến phải biết kinh sợ mà quay đầu sám hối.

- Việc đi tè vào gốc cây me trong khi biết đó là biểu tượng của chỗ trú ngụ ma quỷ theo dân gian địa phương đó thì con nghĩ chỉ bị TT thị hiện cho biết có siêu hình và tâm linh, để họ nhận ra bài học của mình chứ không đến nỗi phải chịu án tử.

- Việc xin lỗi phần siêu hình là việc làm thể hiện sự sám hối tội lỗi chứ không thể lấy mạng của ai đó.

Nếu như câu chuyện này có thật thì con nghĩ, ông cụ đó sắp phải đổ nghiệp vì khi đó bệnh ung thư nặng rồi, chỉ sống được vài tháng nữa. Và với tâm lý muốn xin chịu tội cho con trai là vi phạm vào nguyên tắc công bằng trong siêu hình nên có thể ông được TT đồng ý cho lãnh nghiệp của con trai nên ông cụ bị chết.

4. Con nghĩ những câu chuyện siêu hình thì người ta thường hay thêu dệt thêm cho ly kỳ khi kể lại.

Các chư vị TT thị hiện thì muôn hình vạn trạng, mỗi câu chuyện đều có những cái ly kỳ khác nhau nên thật khó để biết thực chỗ nào và hư chỗ nào ạ.
Con xin kính báo!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Đệ kính chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng.

Đọc qua câu chuyện, con thấy có nhiều điểm chưa rõ ràng nên có nghiên cứu thêm về bản gốc từ trang yourghoststories. Câu chuyện được tác giả kể lại từ lời kể của người bà. Có điểm hơi bất hợp lý là bà kể rằng ở Ấn Độ, cây me được coi là nơi trú ngụ của ma quỷ và một hồn ma nữ Banshee. Tuy nhiên, con có tìm trên mạng thì đối với từ "Banshee" chỉ ra kết quả là thần thoại về hồn ma nữ ở Ireland "người đàn bà của địa ngục", còn ở Ấn Độ chưa thấy có nguồn nào nói về truyền thuyết, thần thoại Banshee. Thêm nữa, Ấn Độ rộng lớn, biết bao nhiêu cây me, nếu lời đồn về Banshee có tồn tại ở Ấn Độ thì hẳn phải có nhiều câu chuyện, thần thoại lắm. Ở phần bình luận, tác giả còn có kể thêm từ lời kể của bà là: kể cả con vật nếu đi tiểu vào cây của Banshee cũng sẽ bị làm cho đau khổ. Vì vậy, con giả định rằng câu chuyện gặp ma của người bác là có thật, nhưng người bà có "thêm mắm dặm muối" cho đứa cháu (tác giả) sợ thêm, tác giả cũng mới chỉ là 1 thanh thiếu niên vào thời điểm đăng câu chuyện này. (Hồi nhỏ con bị người lớn kể chuyện kiểu vầy cũng nhiều).

Về câu hỏi của diễn đàn, con xin được gửi bài trả lời:
Chuyện về cây me là nơi trú ngụ của vong hồn, ma quỷ cũng giống như chuyện căn nhà có quỷ. Thay vì thần linh dùng căn nhà thì dùng cây me (như ở Việt Nam thì hay dùng cây đa, cây si, cây liễu...), tất cả chỉ để tuỳ theo văn hoá, quan niệm của dân gian để thị hiện cho phù hợp.

Chuyện đoạt mạng là không có căn cứ, là sự đổ thừa của gia đình này. Bởi ông cố tuổi cao mà còn mắc bệnh ung thư, không sớm thì muộn cũng ra đi thôi. Nhưng thần linh sắp xếp cho cái chết của ông cố trùng hợp với sự việc là để giúp gia đình thấy được sự thị hiện của siêu hình để mà biết tu tập. Còn người bác tè vào cái cây liền gặp ngay sự thị hiện ma quỷ để bác biết kính sợ thần linh, củng cố thêm niềm tin vào siêu hình cho cả nhà. Vụ tiểu bậy bị phạt này cũng khá giống câu chuyện hồi nhỏ con được nghe kể: Bị vô hình trói vô bàn thờ.
Ngoài ra, chi tiết việc ông thấy bác bị người phụ nữ bóp cổ, con nghĩ là sự tô vẽ của người ông. Bởi con có xem thêm 1 câu chuyện khác do tác giả này kể về việc người ông gặp ma, con thấy nhiều cái cũng kể bịa lắm, có một số bình luận của người đọc cũng thấy chuyện vô lý.

Con xin hết ạ.
Chưa xemBởi Duyên Ngộ
Con kính lễ Tổ, Thầy!

Con xin phép được đưa ra ý kiến trả lời phần câu hỏi mà diễn đàn đưa ra:

Theo lý đạo thì ma quỷ thuộc về siêu hình và chịu sự quản lý chặt chẽ của Thánh Thần nên không trú ngụ ở cây me hay một vị trí hữu hình cụ thể nào. Tuy nhiên, Thánh Thần thông qua niềm tin của dân gian để thị hiện khiến cho nhiều người nhầm tưởng ma quỷ trú ngụ ở những nơi đó. Theo lý đó thì chắc hẳn trước đây đã có nhiều người dân Ấn Độ được Thánh Thần thị hiện nhiều chuyện huyền bí về ma quỷ liên quan tới cây me này.

Chuyện này cũng tương tự như chuyện người dân ở nhiều miền quê Việt Nam tin rằng có ma quỷ tồn tại trên những cây đa hay cây gạo ở đầu làng. Việc tè bậy vào cây me và phải mất mạng để xin lỗi là chuyện không đúng lý đời và lý đạo bởi lẽ đây không phải là chuyện đại gian hay đại ác gì huống hồ người này vô tình làm trong lúc không tỉnh táo. Mặc dù vậy, con nghĩ câu chuyện này có thể là chuyện huyền bí có thật. Trong thực tế có nhiều chuyện liên quan tới siêu hình mà Thánh Thần thị hiện cho người đời thấy một chuyện nghịch lý như vậy.

Ở Việt Nam cũng có câu chuyện tương tự liên quan tới hiện tượng trùng tang khi người chết trùng về "lấy mạng" con cháu trong gia đình. Nguyên tắc vô hình đằng sau những chuyện này đó là Thánh Thần thông qua nghiệp quả và duyên nợ của một hay nhiều người liên quan, thông qua niềm tin lâu đời trong dân gian để thị hiện những câu chuyện huyền bí có thật nhằm giáo hóa người đời biết tới cõi siêu hình.

Ngoài ra, trong những câu chuyện tồn tại một số nghịch lý mang ý nghĩa vừa là thử thách và cũng là gợi ý để cho người hữu duyên có trí tuệ suy nghĩ, tìm hiểu thêm về siêu hình và từng bước dẫn dắt họ đến với đạo.

Con Duyên Ngộ (Triệu Ngộ) kính báo cáo!
Chưa xemBởi Hải Ngân
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.

Con xin trình bày ý kiến của mình như sau: Cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ hay hồn ma gì cả. Cây me đó nổi tiếng có ma quỷ như vậy là do đã có vị tu sĩ nào đó đã làm đạo và hành pháp nhờ cây me nên cây me này được nổi tiếng từ đó. Vì gia đình này đến lúc được thức tỉnh tâm linh nên sự việc tè vào cây me được hiển thị, việc xin lỗi phải đoạt một mạng là để ấn tượng mạnh để cả gia đình thức tỉnh và ghi nhớ.

Việc tè vào cây không có tội cũng chả có ma quỷ nào theo phạt cả nhưng vì gia đình được ơn trên về dạy dỗ nên mới có câu chuyện trên. Vì ông cụ cũng sắp chết thì mượn việc chết do lỗi lầm với tâm linh thì cái chết đó có ý nghĩa và ấn tượng mạnh hơn với gia đình, nguyên tắc vô hình ở câu chuyện trên là phải biết kính và tin vào tâm linh.
Chưa xemBởi thunga
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Xin kính chào quý sư huynh, sư tỷ.

Dạ kính thưa Tổ, Thầy con xin nếu được phép trả lời câu hỏi:

Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma. Siêu hình có quy luật của siêu hình, vong hồn được quản thúc chặt chẽ không thể tự ý đi lại hay ở trong chùa, miếu hay cây nào... Trừ khi là được phép thị hiện nơi nào đó để làm nhiệm vụ.

Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Có thể trước đó Thánh Thần đã thị hiện ở cây me đó để mọi người đồn là có ma quỷ nơi cây me.

Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào?.

Nếu chỉ tè vào cây me mà có án tử là không có lý. Xin lỗi mà đoạt mạng một người trong gia đình cũng chưa hẳn. Có thể ông cụ đã sắp hết số mạng nên Thánh Thần dựa vào đó để cho mọi người thấy được ma quỷ là có thật, không được có suy nghĩ xem thường bất kính. Nhân vật trong câu chuyện vì lỡ xem thường mà đã phải đánh đổi mạng sống của ông cụ.
Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện nầy? Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì?.

Câu chuyện cũng có thể thực và cũng có thể là hư cấu. Nếu có thật thì nguyên tắc vô hình trong câu chuyện là không được coi thường thách thức ma quỷ vì ma quỷ cũng là nhân viên của Thiên Đình. Con người biết chết không phải là hết mà có thế giới vô hình tồn tại song song với thế giới con người, để mọi người biết sống hướng thiện.

Con xin hết ạ, con còn thiếu sót kính mong Tổ, Thầy chỉ dạy cho con.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hasu
Con kính lễ Tổ, Thầy!

Trong câu chuyện “Đổi mạng” con đọc thì con có ý hiểu như sau:

Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Cây me hay bất kỳ cây nào khác không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ hay hồn ma Banshee gì đó. Ở đây cây me trong câu chuyện được nói đến cũng chỉ là loài vật để Quỷ Thần sử dụng làm phương tiện để giáo hoá con người hay trừng phạt cá thể nào đó thông qua hữu hình cây me được tương truyền là nơi có ma quỷ trú ngụ.

Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Trong bài viết nầy không đề cập tới trường hợp nào trước đó. Đây là sơ suất của người kể chuyện?

Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào? …
Xin lỗi mà phải đổi mạng con thấy hoàn toàn vô lý. Đó chỉ là lời nói của vị tu sĩ không am hiểu gì về siêu hình. “Nhân gian có câu: đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”, huống chi Thánh Thần luôn muốn giáo huấn để con người biết cải sửa hối lỗi. Xin lỗi mà phải mất mạng thì con người chẳng ai thật tâm muốn hối cải cả.

Đúc rút lại con nhận thấy câu chuyện này hư cấu. Không có tính xác thực. Còn nếu là câu chuyện có thật thì nguyên tắc vô hình ở đây là:
- Thế giới vô hình tác động mạnh mẽ lên đời sống con người, có thể trừng phạt và tước đi mạng sống ai đó.
- Giáo hoá con người để biết tới ma quỷ thánh thần mà sống đời đạo đức có đức tin.