Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi kuro saki
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào chị Ngọc Lam.

Câu chuyện có thật này được kể lại bởi Sushant Kumar Kar đến từ Ấn Độ trên trang https://www.yourghoststories.com/

Bà tôi kể rằng, căn nhà của người bạn của bà tên là Sumitri Chhatopadhya bị quỷ ám. Căn nhà này là họ mua lại từ tầng lớp quý tộc xưa. Người bán nhà cho họ đã vội vàng bán nó đi vì những hiện tượng ma quỷ xảy ra ở đó nhưng gia đình bà Sumitri không quan tâm. Họ rất phấn khởi khi mua nó và không nghe lời bà tôi khuyên.

Họ mua nhà không lâu thì công việc kinh doanh của họ gặp nhiều trở ngại, ông chồng bị suýt chết vì tai nạn xe hơi. Sức khỏe bà Sumitri thì trở nên tồi tệ. Đồ đạc trong nhà khi không bị hư hỏng, đệm bị xé toạc ra. Một năm sau thì bà Sumitri sinh đôi nhưng chết cả hai. Liên tiếp những năm sau, 8 em bé đều mất sau khi sanh và được chôn ở sau nhà. Có một lần, ông chồng đang hút xì gà ở ban công và nhìn thấy mấy con chó đang sủa và đuổi theo cái gì đó vô hình, nhưng khi chúng đến gần cổng nhà ông thì chúng bỏ đi hết. Cuối cùng ông Chhatopadhya chịu mời một tu sĩ đến để thanh tẩy căn nhà. Tu sĩ này cũng đã từng đến ngôi nhà này làm lễ. Ông nói với vợ chồng họ là có một con quỷ ở trong căn nhà và nó rất mạnh, những chuyện rùng rợn sẽ xảy ra khi ông làm lễ nên kêu họ chuẩn bị tinh thần.

Khi tu sĩ bắt đầu cúng thì có những âm thanh ghê rợn vang lên, càng lúc càng lớn và đồ đạc trong nhà bị lực vô hình quăng tứ tung. Nghi lễ vẫn tiếp tục và mọi việc bình thường trở lại. Gia đình họ mừng rỡ và tu sĩ cũng cảm thấy mãn nguyện. Ông ta dán nhiều câu thần chú khắp mọi nơi trong nhà để quỷ không vào nhà được nữa.

Sau một năm bình yên, bà Sumiti C sinh được một em bé khỏe mạnh. Công việc kinh doanh của họ cũng phát đạt trở lại.

Nhưng một đêm kia, hai vợ chồng đang ngồi trên thảm cỏ nghe nhạc qua đài radio, bỗng ông Chhatopadhya nhìn thấy một vật gì đen kịt và nó đang nhìn ông giận dữ khiến ông lên cơn đau tim và chết trên đường đi tới bệnh viện. Vài ngày sau thì bà vợ nhận tin vị tu sĩ cúng cho nhà họ đã tự sát. Bà Sumitri bị suy sụp nên dọn về sống cùng mẹ ruột và em bé, nhưng bà vẫn thường thấy ác quỷ cười đắc thắng trong giấc ngủ.

Căn nhà cuối cùng bị phá bỏ và toàn bộ đồ đạc trong căn nhà bị đốt hết. Gia đình đã bán mảnh đất lại cho chính quyền địa phương và người ta đã xây 1 công viên công cộng ở đó.

VTHBBạn đạo hãy góp ý kiến, lý giải câu chuyện tâm linh trên. Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không? Sao tu sĩ đẩy lui được ác quỷ? Tại sao ác quỷ trở lại? Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ đi không? Hay là ác quỷ vẫn lởn vởn ở công viên đó?
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.

Con xin nêu ý kiến về câu chuyện tâm linh này theo ý hiểu nông cạn của con ạ.

Trước hết, theo luật siêu hình thì ma quỷ, vong linh không thể tự tung tự tác hoành hành, phá phách ai đó. Họ cũng ở cõi vô hình của họ chỉ khi nào có lệnh của Thánh Thần cho phép đi làm việc gì đó thì mới được ở cõi trần gian làm nhiệm vụ. Theo con thì mảnh đất đó được Thánh Thần chọn để thị hiện tâm linh cho những người ở xung quanh đó biết đến.

Gia đình bà Sumitri vốn không quan tâm đến siêu hình cũng như có ít phước nên trước những sự kiện tâm linh mà Thánh Thần thị hiện xảy ra trong căn nhà của họ nhiều năm vậy mà họ không biết sợ, không hiểu cũng không tìm đến người thông thạo về tâm linh để học hỏi, tìm hiểu và mong được giúp đỡ. Và sau này, khi mà chồng bà Sumitri mời thầy về để trấn áp ma quỷ, Chư Vị Thánh Thần cho việc trừ ma quỷ đó linh ứng nhưng gia đình họ có lẽ không thay đổi cách sống, không biết thờ Trời kính Phật nên Thánh Thần một lần nữa cho họ đổ nghiệp, ông thầy cúng cũng phải chịu chết chung vì nhúng tay vào việc không phải bổn phận của mình khi nhân viên công quyền đang làm nhiệm vụ.

Việc phá bỏ ngôi nhà và đốt cháy đồ đạc ở đó có đuổi được ác quỷ đi không thì phải tùy vào việc Thánh Thần thị hiện cho con người biết đến tâm linh và giáo hóa họ, cho họ đổ nghiệp đã xong hay chưa. Nếu xong rồi thì các vị cũng không còn thị hiện ở khu công viên đó nữa mà sẽ về cung cõi của các vị.

Vài ý hiểu nông cạn của con, nếu có gì sai thì xin Tổ, Thầy cùng các huynh tỷ chỉ bảo thêm ạ!! Con kính bút!.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Con Hà nghĩa kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

Con xin được trình bày ý hiểu của con với câu hỏi diễn đàn đưa ra như sau:

Câu hỏi thứ nhất: Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không? Thì con hiểu ác quỷ hay hồn ma dọa nạt người trần thì đều là những âm binh của siêu hình, chịu sự cai quản của hệ thống Thần Linh cõi âm. Họ đang thọ nhận nhiệm vụ của Chư Vị cõi âm giao cho (bằng cách dọa người, thậm chí đe dọa tánh mạng người thiếu phước, có nghiệp cần trả, hoặc qua đó thị hiện cho người trần thế biết có cõi âm, có linh hồn, chết không phải là hết...để mà biết tu dưỡng tâm đức. Qua đó, những linh hồn trả món nợ nghiệp mà người còn sống nợ họ và nếu linh hồn, ma quỷ ấy làm đúng phận sự thì được Chư Vị tính là lập chút âm đức tích thêm chút phước giảm bớt nghiệp phần ạ.

Câu hỏi thứ hai: Vị tu sĩ có khả năng đuổi được ma quỷ không? Thì con thấy câu trả lời đã rất rõ trong câu chuyện trên là cái chết của ông ta. Diễn đàn đã có bài viết dạy trường hợp chết đường chết chợ, chết do tự tử,... là cái chết không tự nhiên. Khẳng định đó là người thiếu phước, có nghiệp nặng. Thì ở đây con hiểu việc vị tu sĩ này cũng như bao tu sĩ hay các thầy pháp chấp pháp chấp ngã khác nghĩ mình tài giỏi không biết ý Trên mà tự tham gia lao đầu vào công việc của siêu hình, làm cản trở công việc công an, cảnh sát siêu hình nên bị phạt, đúng là tự mình hại mình ạ :D. Nên khẳng định tu sĩ đó không thể trừ được quỷ.

Bản thân ông này đã đến trừ quỷ tại căn nhà này một lần và thấy sức mạnh của Quỷ vậy mà ông ta vẫn cố chấp trừ quỷ lần 2. Lần đầu có thể tu sĩ nghĩ mình đã đuổi được quỷ đi (theo con hiểu chẳng qua là gia đình chủ cũ đã hết nợ nên Quỷ được lệnh bỏ đi). Ngược lại Quỷ lại về thị hiện với gia đình mới này thì còn hiểu phần hạn nghiệp của họ đến lúc phải trả và siêu hình cho thị hiện là Quỷ trở về gây nên hiện tượng kì bí và tấn công họ. Người vợ thậm chí chết 8 người con, chồng thì tai nạn xe hơi suýt chết,... đồ đạc bị cào cấu, xé toạc... Vậy mà họ vẫn không biết ăn năn hối cải suy nghĩ về những gì đang diễn ra mà tu tâm dưỡng tánh. Họ lại mù quáng đi nhờ thầy bà đồng cốt giải tật nghiệp cho mình khiến cả 2 cùng bị trừng phạt bằng tánh mạng, người vợ thì bị hành ngày đêm mơ ác mộng.

Câu hỏi thứ ba: Đốt đồ đạc, hay phá bỏ căn nhà thì quỷ đi có đi không hay còn lởn vởn ở đó thì con xin trả lời theo ý hiểu của con là: Quỷ dữ đi hay ở là do Chư Vị siêu hình ra lệnh. Nếu người dân xung quanh đó còn nặng nghiệp, nợ nghiệp hay mục đích giáo hoá cộng đồng của Chư Vị với nơi đó còn thì Quỷ dữ vẫn còn, ngược lại Quỷ dữ tự biến mất mà không cần người ta phải đốt phá hay dỡ bỏ căn nhà trên ạ.

Trên đây là ý hiểu của con, con kính xin Tổ, Thầy và các huynh tỷ chỉ bảo thêm cho con ạ.

Đệ tử Hà nghĩa kính.
Chưa xemBởi Tịnh Duyên
Con kính đảnh lễ Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Kính sư huynh và sư tỷ.

Kính thưa Tổ, Thầy. Theo con được hiểu thì căn nhà đó cũng có thể có ác quỷ thật và có thể không thật bởi vì:

Một là không có thật vì đây chỉ là bài dàn dựng của Thánh Thần để dạy cho nhiều người biết đến là có Trời Phật, Thánh Thần và có cả ma quỷ. Nhưng nhiều người trải qua sống ở nơi nhà đó mà họ vẫn chưa tin, chưa chịu tìm hiểu xem tâm linh là có thật hay không. Tới nhà này thì họ có tin nên mời ông tu sĩ tới đuổi trừ ác quỷ. Ông tu sĩ này làm được là cũng do ý Thần Linh để giúp cho gia đình này tin là có ma quỷ. Nhưng tin xong rồi để đó, không có chịu cầu nguyện hay chịu tu gì cả. Và hơn nữa không gặp được Đạo pháp quý để mà tu học như chúng con bây giờ. Nên tới nghiệp thì vẫn phải chết, vẫn phải bỏ đi nơi khác ở.

Hai là có thật là vì: Thần Linh vẫn dùng mảnh đất ấy để tiếp tục cho có ma quỷ để giáo hóa thêm nhiều người cho tới khi họ chịu tin. Con nghĩ dù là sau này chính quyền dùng làm công viên thì vẫn có những chuyện tâm linh xảy ra trên mảnh đất này nếu con người chưa chịu tin có thế giới tâm linh.

Con kính bút.
Con Tịnh Duyên.
Chưa xemBởi Tuệ San
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Tuệ San kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ!

Con xin được trả lời các câu hỏi xung quanh câu chuyện "Ổ quỷ" của bạn đạo Kuro saki.

Ổ quỷ hay bất kì thế lực ma quỷ hắc ám nào đi nữa thì cũng hoàn toàn có thể có thật dựa theo nguyên tắc “Thiên ma ngoại đạo cũng là bồ tát thị hiện”. Ổ quỷ này có duyên nợ với nhà bà Sumitri từ kiếp trước và kiếp này được phép về đòi nợ xưa.

Tuy nhiên, nhà bà Sumitri vẫn được ban cho cơ hội được giảm nghiệp. Đó là họ được báo trước về căn nhà có hiện tượng ma quỷ, 8 đứa con họ sinh ra lần lượt chết đi và nhiều hiện tượng khác. Cuối cùng thì ông chồng cũng đã chịu tin và chịu mời tu sĩ đến thanh tẩy căn nhà.

Theo con thì tu sĩ không đẩy lui được ác quỷ, nếu đẩy được thì ông ta đã không phải quay lại nhà này vì ông ta đã từng đến một lần. Sở dĩ Thánh Thần cho thấy tu sĩ đẩy được ác quỷ là vì nhà bà Sumitri chưa hết phước. Cũng là thời gian để vị tu sĩ học ra bài học của mình.

Trong một năm đó, nhà bà Sumitri chắc chắn đã hoàn toàn tin vào thế giới ma quỷ, họ chắc hẳn đã biết thờ phượng Thánh Thần nên được sinh con khỏe mạnh, công việc làm ăn cũng phát đạt. Tuy nhiên với kết cục là chồng bà Sumitri chết trên đường tới bệnh viện, tu sĩ thì tự sát chết con có thể đoán là họ vẫn làm chưa đúng. Nhà bà Sumitri vẫn không biết thờ phượng đúng cách, vẫn không biết sợ. Tu sĩ thì ngã mạn nghĩ rằng mình giỏi trị tà mà làm nhiều chuyện xấu khác hòng kiếm tiền lấy đạo tạo đời.

Vì thế, cả tu sĩ lẫn các việc như phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc cũng không thể đuổi được ác quỷ đi. Chỉ khi nào các vị đó làm xong việc của mình thì các hiện tượng tâm linh đó mới hết.

Con Tuệ San.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi LCD
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Con xin được đóng góp ý kiến và câu trả lời ạ:

Căn nhà hay phần đất mà bà Sumitri mua được, có phần vô hình chọn để thị hiện việc quỷ ám. Phần vô hình đó là quỷ thần đang có lệnh làm việc, và khi nào xong việc thì họ sẽ rời đi. Cho nên ác quỷ đó là thật.

Tu sĩ đã từng đến ngôi nhà làm lễ và biết là có một con quỷ ở đó, nhưng ông vẫn cố chấp làm lễ thêm lần nữa, và kết cục là ông phải mất mạng. Tuy nhiên, việc ác quỷ rời đi và căn nhà được yên ổn trong vòng một năm cho thấy quỷ thần đã cho gia đình bà Sumitri cơ hội tìm cách tu hành để tăng phước, giảm nghiệp. Đức trọng thì quỷ thần kiêng, gia đình bà Sumitri có nghiệp nặng, cộng thêm việc thiếu đức tin, nên mới bị hành dữ dội như thế.

Việc phá bỏ căn nhà và đốt bỏ toàn bộ đồ đạc không có đuổi được quỷ. Nếu quỷ thần vẫn chưa xong việc ở phần đất đó, thì có là nhà ở hay công viên thì cũng sẽ có nhiều chuyện huyền bí xảy ra nữa.

Con kính hết.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ trên diễn đàn.

Dạ, con đọc câu chuyện "Ổ quỷ" theo sự hiểu biết hạn hẹp của con. Có điều gì sai kính mong Tổ, Thầy từ bi chỉ dạy cho con được hiểu biết sâu về vấn đề siêu hình ạ. Nhà có ác quỷ con nghĩ là có thật, vì nhà con cũng đã rơi vào hoàn cảnh bị âm binh hành cho gia đình xào xáo làm gì hỏng đó, gia đình không ngóc được đầu lên, con cái thì tai nạn liên tiếp, sống dở chết dở ạ.

Còn vị tu sĩ thì không thể đẩy lùi được ổ quỷ đó, vì tu sĩ không được học bộ môn siêu hình. Dù có giỏi đến đâu cũng không đẩy lùi ổ quỷ này, phải là bậc chân sư đắc đạo như Tổ, Thầy mới đủ khả năng đẩy lùi ổ quỷ này thôi ạ. Vị tu sĩ không đẩy lùi được nên ổ quỷ lại tiếp tục quay trở lại phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc. Và ổ quỷ này vẫn tồn tại trong khuôn viên đó ạ.

Dù quỷ hay ma thì cũng phải được lệnh Thiên Đình, cho phép thị hiện để dạy cho gia đình biết sợ. Khi nào nhận ra bài học và biết thờ kính Thánh Thần, làm lành tránh dữ, thì hiện tượng đó không còn nữa ạ.

Con kính cảm tạ, Tổ Thầy dạy dỗ cho con nên người.

Con Tâm Tịnh kính.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Đệ xin chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng.

Đọc câu chuyện “Ổ quỷ”, con xin có ý kiến lý giải như sau:

Nhà có ác quỷ hay nhà bị ma ám là chủ đề đã có rất nhiều câu chuyện kể ở nhiều nơi trên thế giới. Từ nhiều bằng chứng, có thể kết luận rằng chuyện nhà có ác quỷ, có ma là có thật.

Từ những kiến thức được học, con hiểu rằng ác quỷ là quỷ thần (thần linh) làm việc cho hệ thống chính quyền siêu hình, hoàn toàn không phải là tà ma, quái vật, quỷ dị chỉ âm mưu hãm hại con người, chống lại ông Trời. Vậy nhà có ác quỷ tức là địa điểm này đang được các vị thần linh chọn để làm nhiệm vụ giáo hóa người hữu duyên.

Trong câu chuyện, gia đình bà Sumitri có duyên đến với ngôi nhà. Thần linh nơi đây đã căn cứ vào phước nghiệp của mỗi người trong gia đình để thị hiện những màn hù doạ, trước là để họ biết sợ mà tin kính thần linh, sau là cho câu chuyện lan xa hơn trong khu vực. Rõ ràng ngay từ đầu, “ác quỷ” đâu có nhảy bổ vào hãm hại gia đình này. Còn những chuyện xui xẻo có thể là do nghiệp của họ hoặc do quá trình sinh hoạt của họ có vấn đề, chuyện sinh con bị sảy cũng là do cái số, cái nghiệp hoặc do quá trình mang thai không được đảm bảo, thế mà họ đi đổ thừa do “ác quỷ” làm mà không có bằng chứng gì cả. Điều này cho thấy gia đình này chưa biết kính ngưỡng thần linh.

Ông tu sĩ kia cũng là dạng giang hồ thuật sĩ, phán nhà có “ác quỷ”, nếu thật sự là 1 tu sĩ làm việc cho siêu hình sẽ không phán như vậy. Ông ta đã làm sai như các tu sĩ được kể trong bài “Nguyên lý trừ tà” . Miệng nói đã từng đến nhà này làm lễ nhưng vẫn không hiểu gì, vẫn cả gan bất chấp đến làm lễ (chắc vì có tiền nhiều).

Tuy vậy, sau khi ông tu sĩ làm lễ thì căn nhà có 1 khoảng thời gian bình yên, tưởng là “ác quỷ” bị đẩy lui, nhưng thực ra chỉ là các vị thần linh cho gia đình này cơ hội để kịp thời chấn chỉnh, dù sao thì cho họ thấy có đấng tối cao có quyền năng vẫn là tốt cho họ, bởi tu sĩ kia nhân danh cho đấng tối cao.

Việc “ác quỷ” trở lại là vì sau thời gian dài, vì gia đình này vẫn không có thay đổi tích cực gì mấy. Cái nghiệp của gia đình cũng đã đến. Các vị thần linh lại thực thi công vụ. Còn ông tu sĩ tự vẫn kia thì không biết được lý do là gì, có thể do ông ta có nhiều vấn đề khác. Thần linh mà muốn xử ông ta thì đã làm ngay lúc ông ta làm lễ trừ quỷ rồi.

Sau khi căn nhà bị phá bỏ thì các vị thần linh cũng không cần sử dụng địa điểm căn nhà để làm sân khấu kịch nữa. Còn sau đó công viên có bị “quỷ ám” không thì đó là phần công vụ của các vị, nếu cần sử dụng làm “sân khấu” tiếp thì sẽ lại có màn kịch “công viên có ác quỷ” cho công chúng xung quanh được trải nghiệm.

Vài ý hiểu của con trẻ. Con kính mong Tổ, Thầy chỉ dạy thêm ạ.
Con, Cô Phong Đỉnh kính.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi hikaru
Kính Thầy, con xin phép trả lời những câu hỏi trên theo hiểu biết của con như sau:

1. Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không?
Theo quan niệm dân gian thì đó là ác quỷ, còn theo khái niệm của người tu học thì đó là vị Quỷ Thần đang thi hành nhiệm vụ giáo hoá dân chúng biết đến siêu hình, hoặc là một linh hồn có ân oán với gia đình này được phép xuất hiện quấy phá để báo oán, đòi nợ. Trước khi thi hành án thì vị Quỷ Thần đã cảnh báo rất nhiều lần về nghiệp quả của gia đình qua các thị hiện và chuyện xui xẻo trong gia đình, để gia đình đó biết tới siêu hình mà lo sám hối, lo chắp tay lên cầu khẩn Thần Linh.

2. Sao tu sĩ đẩy lui được ác quỷ?
- Vị tu sĩ đến cúng bái, làm bùa phép chỉ giống như trình đơn lên khiếu nại với toà án siêu hình để toà xem xét xem là án oan hay là án đúng. Việc ngôi nhà được yên bình một thời gian giống như là thời gian xem xét nên bản án mới được hoãn thi hành. Vậy nên thực chất không phải vị tu sĩ không đuổi được ác quỷ đi. Tuy nhiên, vị tu sĩ lại hiểu nhầm mình tài phép, có thể khống chế được một con quỷ mạnh và còn có vẻ tự cao nữa, ông ta không hề biết rằng mình hoàn toàn vô năng, không hề đuổi được con quỷ (con quỷ vẫn quay lại nhiều lần), mà còn đang can dự vào bản án của siêu hình.

- Từ một gia đình vô thần nay đã biết tin rằng có ma quỷ, biết cầu cứu thầy bà, nên có lẽ bản án được hoãn thi hành để xem gia đình này có chịu tu học không. Tuy họ đã biết tới siêu hình, biết cầu khẩn thầy bà để được an ổn, nhưng đó chỉ là một con người vô năng, không hiểu luật siêu hình. Đáng lẽ vị tu sĩ nên bày gia đình đó biết chắp tay lên cầu khẩn Thánh Thần, Trời Phật thay vì khiến họ tin rằng ông ta là cao tay ấn.

3. Tại sao ác quỷ trở lại?
Qua một thời gian mọi chuyện êm đẹp, có lẽ gia đình này vẫn không chịu sám hối hay tu học, không lo tu sửa để tích phước giảm nghiệp, mà chỉ mải mê kiếm tiền và sinh đẻ để thoả ước vọng, nên mới có hình ảnh ác quỷ giận dữ quay lại. Và lúc này vị tu sĩ kia cũng phải nhận lãnh hậu quả vì đã nhiều lần can dự vào bản án siêu hình.

4. Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ đi không?
Dĩ nhiên là không!

5. Hay là ác quỷ vẫn lởn vởn ở công viên đó?
Ác quỷ là làm theo lệnh từ chính quyền siêu hình, việc ác quỷ vẫn ở đó hay đi theo gia đình kia là tuỳ vào công vụ họ đang thực hiện.
Chưa xemBởi Thienluong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ - Đức Thầy.
Em kính chào các sư huynh - tỷ trưởng và bạn đạo.

Dựa vào những nguyên lý siêu hình được học hỏi trên diễn đàn, và bằng ý hiểu nông cạn của bản thân, con xin phép được trả lời vài ý như sau:

- Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không?
Ác quỷ đó không có thật. Đằng sau những hiện tượng lạ xảy ra trong ngôi nhà chính là thị hiện của Thánh Thần dành cho những người được dịp chứng kiến, ác quỷ chính là Thần Linh nhận lệnh thị hiện và làm theo lệnh của Thượng Đế, Thần Linh làm một công hai ba chuyện vừa giáo hóa dân chúng trong vùng, đem đến bài học siêu hình cho tu sĩ, trừng trị kẻ phạm luật trời, trừng trị vị tu sĩ tự cao ngã mạn, coi thường Thần Linh.

Gia đình Sumitri Chhatopadhya tuy đã được cảnh báo trước khi có ý định mua lại ngôi nhà này nhưng mọi người trong nhà đều vô thần và tỏ vẻ không tin, không quan tâm ma quỷ có thật như lời kể. Thêm nữa, gia đình họ chắc chắn có nợ nghiệp, đã từng vi phạm luật siêu hình, giờ đến hạn được Thánh Thần thị hiện cho phép ma quỷ quấy phá đòi nợ.

- Tại sao tu sĩ đẩy lui được ác quỷ?
Ở đây vẫn tiếp tục do đạo diễn từ Thánh Thần, Thánh thần lệnh cho ác quỷ tạm lui một năm điều này chứng tỏ gia đình Sumitri Chhatopadhya vẫn còn lại chút phước nhỏ.

Còn về phần vị tu sĩ đã từng làm lễ cho căn nhà này, nhưng mọi hiện tượng lạ đều không hết. Lần này khi gia đình Sumitri Chhatopadhya tiếp tục nhờ ông cúng lễ cho ngôi nhà lẽ ra ông nên từ chối không can thiệp vào chuyện siêu hình không thuộc phần hành của mình, song ông đã không biết lượng sức, chuyện gì cũng nhận làm. Sau khi tu sĩ cúng lễ, ông đã không hướng cho gia đình biết tu học để sửa nghiệp mà còn làm hoàn toàn trái ý thánh thần. Tuy làm sai, nhưng Thánh Thần vẫn lệnh cho ác quỷ tạm lui một thời gian, qua sự việc này càng làm lộ tâm ý tự cao ngã mạn của vị tu sĩ ngày càng lên cao.

- Tại sao ác quỷ trở lại?
Khi gia đình Sumitri Chhatopadhya hết phước. Thánh Thần cho phép ác quỷ trở lại quấy phá gia đình và làm nhiều điều xào xáo ảnh hưởng lớn đến tinh thần, thân mạng của nhiều người trong nhà, đồng thời Thánh Thần muốn minh chứng cho mọi người thấy tu sĩ làm lễ không giải quyết được vấn đề mà còn làm mọi việc tệ hơn, trong gia đình họ liên tiếp có nhiều người mất mạng, đến cả tu sĩ cúng lễ cho ngôi nhà cũng phải tự sát. Lúc này bà Sumitri C mới thực sự sợ hãi và tin thế giới vô hình ma quỷ là có thật và bà phải chuyển về nhà mẹ đẻ ở chứ không dám tiếp tục ở trong ngôi nhà đó nữa.

Còn về vị tu sĩ, khi vị tu sĩ phạm luật siêu hình ngày càng nhiều, ông mượn đạo tạo đời coi thường Thần Linh mãi mà không nhận ra sai lầm để hối cải, cuối cùng ông phải chịu án phạt của siêu hình dành cho ông đó là chết vì tự sát.

- Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ đi không?
Điều này là không thể, ác quỷ đi hay ở là do sự đạo diễn của Thánh Thần. Nếu Thánh Thần đứng sau ác quỷ chưa làm xong việc do Thượng Đế giao phó thì những hiện tượng lạ kiểu như trên vẫn còn tiếp diễn cho nhiều người khác có dịp chứng kiến, ác quỷ vẫn còn lởn vởn và sẽ thị hiện theo lệnh của Thánh Thần. Còn nếu ác quỷ thừa lệnh Thượng Đế chỉ thị hiện để giáo hoá dân trong vùng, trừng phạt gia đình Sumitri Chhatopadhya và vị tu sĩ thì việc đến đây sẽ kết thúc và hiện tượng lạ sẽ không xảy ra tại mảnh đất này nữa cho dù ngôi nhà có phá bỏ làm công viên hay vẫn để nguyên ở đó. Nhưng bao giờ vô hình cũng phối hợp nhịp nhàng với hữu hình như trong Huyền Bí học và Phong Thần có đoạn viết “Gươm cháy bệnh hết”, ở đây khi ngôi nhà được phá bỏ và toàn bộ đồ đạc đốt hết thì mọi việc cũng bình yên trở lại.

Con học chậm hiểu kém nên chỉ tạm hiểu nông cạn như vậy. Con chờ đón đọc bài lý giải của các sư huynh - tỷ, các bạn đạo khác để học hỏi và hiểu thêm về những nguyên lý ẩn tàng trong câu chuyện tâm linh trên . Con kính xin Đức Sư Tổ - Đức Thầy chỉ dạy khai sáng giúp con ạ.

Con kính. [-O< [-O< [-O<
Thienluong!.