- Thứ 5 Tháng 10 03, 2024 10:27 am
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào chị Ngọc Lam.
Câu chuyện có thật này được kể lại bởi Sushant Kumar Kar đến từ Ấn Độ trên trang https://www.yourghoststories.com/
Bà tôi kể rằng, căn nhà của người bạn của bà tên là Sumitri Chhatopadhya bị quỷ ám. Căn nhà này là họ mua lại từ tầng lớp quý tộc xưa. Người bán nhà cho họ đã vội vàng bán nó đi vì những hiện tượng ma quỷ xảy ra ở đó nhưng gia đình bà Sumitri không quan tâm. Họ rất phấn khởi khi mua nó và không nghe lời bà tôi khuyên.
Họ mua nhà không lâu thì công việc kinh doanh của họ gặp nhiều trở ngại, ông chồng bị suýt chết vì tai nạn xe hơi. Sức khỏe bà Sumitri thì trở nên tồi tệ. Đồ đạc trong nhà khi không bị hư hỏng, đệm bị xé toạc ra. Một năm sau thì bà Sumitri sinh đôi nhưng chết cả hai. Liên tiếp những năm sau, 8 em bé đều mất sau khi sanh và được chôn ở sau nhà. Có một lần, ông chồng đang hút xì gà ở ban công và nhìn thấy mấy con chó đang sủa và đuổi theo cái gì đó vô hình, nhưng khi chúng đến gần cổng nhà ông thì chúng bỏ đi hết. Cuối cùng ông Chhatopadhya chịu mời một tu sĩ đến để thanh tẩy căn nhà. Tu sĩ này cũng đã từng đến ngôi nhà này làm lễ. Ông nói với vợ chồng họ là có một con quỷ ở trong căn nhà và nó rất mạnh, những chuyện rùng rợn sẽ xảy ra khi ông làm lễ nên kêu họ chuẩn bị tinh thần.
Khi tu sĩ bắt đầu cúng thì có những âm thanh ghê rợn vang lên, càng lúc càng lớn và đồ đạc trong nhà bị lực vô hình quăng tứ tung. Nghi lễ vẫn tiếp tục và mọi việc bình thường trở lại. Gia đình họ mừng rỡ và tu sĩ cũng cảm thấy mãn nguyện. Ông ta dán nhiều câu thần chú khắp mọi nơi trong nhà để quỷ không vào nhà được nữa.
Sau một năm bình yên, bà Sumiti C sinh được một em bé khỏe mạnh. Công việc kinh doanh của họ cũng phát đạt trở lại.
Nhưng một đêm kia, hai vợ chồng đang ngồi trên thảm cỏ nghe nhạc qua đài radio, bỗng ông Chhatopadhya nhìn thấy một vật gì đen kịt và nó đang nhìn ông giận dữ khiến ông lên cơn đau tim và chết trên đường đi tới bệnh viện. Vài ngày sau thì bà vợ nhận tin vị tu sĩ cúng cho nhà họ đã tự sát. Bà Sumitri bị suy sụp nên dọn về sống cùng mẹ ruột và em bé, nhưng bà vẫn thường thấy ác quỷ cười đắc thắng trong giấc ngủ.
Căn nhà cuối cùng bị phá bỏ và toàn bộ đồ đạc trong căn nhà bị đốt hết. Gia đình đã bán mảnh đất lại cho chính quyền địa phương và người ta đã xây 1 công viên công cộng ở đó.
Em kính chào chị Ngọc Lam.
Câu chuyện có thật này được kể lại bởi Sushant Kumar Kar đến từ Ấn Độ trên trang https://www.yourghoststories.com/
Bà tôi kể rằng, căn nhà của người bạn của bà tên là Sumitri Chhatopadhya bị quỷ ám. Căn nhà này là họ mua lại từ tầng lớp quý tộc xưa. Người bán nhà cho họ đã vội vàng bán nó đi vì những hiện tượng ma quỷ xảy ra ở đó nhưng gia đình bà Sumitri không quan tâm. Họ rất phấn khởi khi mua nó và không nghe lời bà tôi khuyên.
Họ mua nhà không lâu thì công việc kinh doanh của họ gặp nhiều trở ngại, ông chồng bị suýt chết vì tai nạn xe hơi. Sức khỏe bà Sumitri thì trở nên tồi tệ. Đồ đạc trong nhà khi không bị hư hỏng, đệm bị xé toạc ra. Một năm sau thì bà Sumitri sinh đôi nhưng chết cả hai. Liên tiếp những năm sau, 8 em bé đều mất sau khi sanh và được chôn ở sau nhà. Có một lần, ông chồng đang hút xì gà ở ban công và nhìn thấy mấy con chó đang sủa và đuổi theo cái gì đó vô hình, nhưng khi chúng đến gần cổng nhà ông thì chúng bỏ đi hết. Cuối cùng ông Chhatopadhya chịu mời một tu sĩ đến để thanh tẩy căn nhà. Tu sĩ này cũng đã từng đến ngôi nhà này làm lễ. Ông nói với vợ chồng họ là có một con quỷ ở trong căn nhà và nó rất mạnh, những chuyện rùng rợn sẽ xảy ra khi ông làm lễ nên kêu họ chuẩn bị tinh thần.
Khi tu sĩ bắt đầu cúng thì có những âm thanh ghê rợn vang lên, càng lúc càng lớn và đồ đạc trong nhà bị lực vô hình quăng tứ tung. Nghi lễ vẫn tiếp tục và mọi việc bình thường trở lại. Gia đình họ mừng rỡ và tu sĩ cũng cảm thấy mãn nguyện. Ông ta dán nhiều câu thần chú khắp mọi nơi trong nhà để quỷ không vào nhà được nữa.
Sau một năm bình yên, bà Sumiti C sinh được một em bé khỏe mạnh. Công việc kinh doanh của họ cũng phát đạt trở lại.
Nhưng một đêm kia, hai vợ chồng đang ngồi trên thảm cỏ nghe nhạc qua đài radio, bỗng ông Chhatopadhya nhìn thấy một vật gì đen kịt và nó đang nhìn ông giận dữ khiến ông lên cơn đau tim và chết trên đường đi tới bệnh viện. Vài ngày sau thì bà vợ nhận tin vị tu sĩ cúng cho nhà họ đã tự sát. Bà Sumitri bị suy sụp nên dọn về sống cùng mẹ ruột và em bé, nhưng bà vẫn thường thấy ác quỷ cười đắc thắng trong giấc ngủ.
Căn nhà cuối cùng bị phá bỏ và toàn bộ đồ đạc trong căn nhà bị đốt hết. Gia đình đã bán mảnh đất lại cho chính quyền địa phương và người ta đã xây 1 công viên công cộng ở đó.