Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi ốc nhỏ
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con tốt nghiệp năm ngoái. Mấy tháng nay con làm việc liên quan đến tài chính trong 1 công ty về lĩnh vực nhà hàng, dịch vụ ăn uống. Trước đó mấy tuần con mơ thấy khung cảnh căn phòng và chỗ con ngồi làm việc giống với hiện tại ở đây. Lần đầu tiên con đến phỏng vấn, ông chủ đầu tư nói, "Chú muốn xây dựng nơi này thành một nơi chan hòa, đạo đức, mọi người làm việc có tâm, v.v...". Con tin luôn và tưởng đã tìm được môi trường thích hợp với mình. Chú còn tự nhận mình là Phật sống, làm con thấy dở khóc dở cười. Vị độ luôn ấn tâm cho con là đừng nghe những gì người ta nói, hãy nhìn vào những gì người ta làm.
Khi vào làm việc họ bắt con ký cam kết bảo mật toàn bộ thông tin. Từ đó đến nay con phát hiện ra công ty liên tục trốn thuế (và có thể là cả rửa tiền nữa). Có 2 chủ đầu tư của công ty nắm chủ yếu cổ phần (là vợ chồng chú đó), trực tiếp quản lý, chỉ đạo và ép buộc con cùng kế toán tổng hợp làm những việc không minh bạch trong báo cáo thu chi, chuyển khoản tài chính mà không giải thích lý do. Dùng quyền của mình nên chúng con là nhân viên buộc phải làm theo. Và thường xuyên đưa ra những đề nghị vô lý khác. Ngoài ra vợ chồng chủ này còn thành lập nhiều công ty ma, văn phòng luật (chỉ 2 người và không có hoạt động) và đồng góp vốn trong nhiều công ty khác. Có điều lạ là nhà hàng thường xuyên phát sinh hỏng hóc liên tục không rõ lý do, hay tự mất điện và tự lên điện không rõ lý do. Thời gian họ đi du lịch không quản lý trực tiếp thì không phát sinh bất kỳ vấn đề gì, hoạt động trơn tru, họ về thì lại liên tục hỏng. Nhiều nhân viên bếp nói từng nhìn thấy ma trong nhà hàng. Nhà hàng từng có nhân viên bảo vệ và nhân viên dọn dẹp sau một thời gian làm việc có biểu hiện lạ giống nhau là cứ hú bên ngoài nhà hàng làm khách sợ. Vợ chồng chủ này không tin một chút gì về huyền bí, bây giờ chị vợ lại rất sợ. Có lần chỉ 1 con chim non vào trong phòng mà chị bắt tất cả office dừng công việc, lùng sục bằng được con chim suốt chiều để vứt đi và bắt rắc gạo muối trước cửa.
Có lần con mơ thấy toàn bộ 3 nhà hàng chỉ là cái nhà xí cũ, bẩn nhưng nhiều người vẫn ra vào bình thường. Sau đó ít hôm thì con được biết là nhà nước cho xây dựng nhà vệ sinh công cộng ngầm ở dưới khu vực cafe sân vườn của nhà hàng, chỗ đó ở giữa 3 nhà hàng luôn :)). Chủ đầu tư và quản lý dù không hài lòng thì cũng không làm gì được. Vị độ sắp xếp cho con làm việc ở đây có lẽ để con va chạm cứng cáp hơn, chứ không nên nghĩ ai cũng tốt. Đúng là "đừng nghe những gì người ta nói, hãy nhìn vào những gì người ta làm".

Con kính báo cáo,
ốc nhỏ
Chưa xemBởi Bạn đạo
Con kính gửi diễn đàn video nói về một dạng lừa đảo mới xuất hiện khi đi thuê nhà hoặc có nhà cho thuê, đối tượng lừa đảo thuê nhà có đầy đủ nội thất thời gian ngắn xong, sẽ lấy căn nhà đó hẹn nhiều người cho thuê cùng lúc rồi lấy tiền bỏ trốn, hoặc có khi làm giả sổ đỏ để bán căn nhà đó, cuối video có chỉ cách để nhận biết dạng lừa đảo này.
Chưa xemBởi Cafe_den
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy

Con xin chia sẻ câu chuyện nhỏ của con: BÀI HỌC GIẤY TRẮNG MỰC ĐEN

Ngày 6/1/2021 con có đặt cọc mua đất lần 1 với chủ, họ bảo thiếu giấy tờ nên con hợp đồng tay, chỉ đưa 20 triệu giữ chỗ. Ngày 8/1 lẽ ra là cọc lần 2, vì con muốn ra văn phòng công chứng với số tiền nhiều hơn, nhưng chủ nhà họ báo chưa đủ giấy tờ nên bất ngờ gọi điện bảo dời ngày tới 11/1. Khi nghe thông tin như vậy, con cũng ừ à rồi cúp máy. Con nói lại cho người nhà nghe thì mọi người cũng không có phản ứng gì.
Cho tới buổi chiều, khi con ngồi trì Ngũ bộ chú vừa xong thì có một tư tưởng vang lên trong đầu con là: Người ta tự ý thay đổi ngày cọc qua điện thoại thì phải yêu cầu họ ký tên xác nhận và ghi lại ngày gia hạn hợp đồng. Nếu không thì tới ngày y hẹn theo hợp đồng cũ họ lật lọng đổ thừa ngược lại tại mình không tuân thủ hợp đồng thì mình sẽ mất tiền cọc luôn.

Quả thực sau này họ giở chứng, nhưng con vẫn được bồi thường gấp đôi như hợp đồng ghi.

Nhờ ơn Vị Độ ấn tâm mà con kịp tránh được một cú lừa của người đời.
Trong cuộc sống, khi làm việc con được dạy: mua bán, giao nhận gì cũng phải có chứng từ giao dịch; về việc đọc kỹ giấy tờ để không ký tên bừa - bút sa gà chết. Nay con được Vị Độ dạy về giấy trắng mực đen, làm ăn phải có hợp đồng để không bị người xấu tráo trở.

Con xin chia sẻ bài học này với mục đích để các bạn trẻ có kinh nghiệm và vững chắc đức tin hơn. Ai tu Mật Pháp Thiên Đình cũng có Thánh Thần gia hộ.

Con kính tạ ơn Đức Tổ, Thầy.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi thanhlinhpt
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Xin chào các bạn đạo.

Câu chuyện này TL đọc được trên Facebook của người quen nên chia sẻ lại:

Chú Dương (tên đã đổi) là một kỹ sư có tên tuổi, đồng tác giả một bộ sách về Phật học. Cách đây 4 năm chú có quen Hiếu (tên đã đổi) là nhân viên công ty bất động sản hướng dẫn thủ tục mua nhà cho chú.
Cuối tháng 8 vừa rồi, Hiếu gọi điện cho chú Dương, trình bày hoàn cảnh là mẹ đã lên lịch chiều mai mổ tim ở bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), phải đóng tiền trước 140 triệu nhưng còn thiếu 30 triệu, xin mượn tiền và hẹn đến ngày 15/9 sẽ trả đủ. Áy náy vì mình không có tiền và thương cảm hoàn cảnh của Hiếu, chú Dương lên mạng kêu gọi bạn bè quyên góp tiền và rất nhanh chóng nhận được đủ 30 triệu nhờ uy tín của chú, rồi chú nhanh chóng chuyển cho Hiếu để cứu người.
Tới khi chú Dương yêu cầu Hiếu chụp ảnh chứng từ nộp tiền cho bệnh viện thì Hiếu không đáp ứng yêu cầu này. Sau đó gọi điện, nhắn tin không liên lạc được. Qua tìm hiểu bạn bè trên Facebook của Hiếu, chú Dương mới biết mẹ Hiếu vẫn khỏe mạnh bình thường ở quê, còn Hiếu đã bịa chuyện "mẹ mổ tim gấp" để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người quen (có cả bạn bè là công nhân, người mới sanh con). Số tiền mà Hiếu đã chiếm đoạt có thể lên đến cả tỷ đồng.

Đọc câu chuyện của chú Dương chia sẻ, TL khá bất ngờ vì một người trí thức, có hiểu biết như chú lại dễ dàng bị gạt như vậy. Ở đây tên Hiếu chỉ là môi giới nhà đất quen từ... 4 năm trước, cũng chẳng phải bạn bè thân thiết gì, mà chú Dương sẵn sàng dùng uy tín của mình để giúp giùm rồi bị mang tiếng. Qua đó mới thấy muốn từ thiện giúp người cũng phải cần tỉnh táo xác minh hoàn cảnh, tránh thói từ bi hão, thích thể hiện bản thân có khả năng giúp người thì sẽ không bị lừa.

Bài liên quan:
Chưa xemBởi trovenhaqb
Con kính lạy Đức Sư Tổ Triệu Phước
Con kính lạy Nhị Sư Tổ Triệu Nghiệm
Con kính chào thầy Triệu Nghĩa, các huynh tỷ và bạn đạo.

Nhân chủ đề này con cũng xin phép được chia sẻ câu chuyện của mẹ con mới xảy ra gần đây.
Mẹ con là cán bộ công chức đã về hưu được hơn 10 năm. Khoảng cuối tháng 4 vừa rồi mẹ con có nhận được tin nhắn của người bạn thân quen lâu năm trên facebook. Ban đầu họ hỏi thăm sức khoẻ rồi dần dà quay qua giới thiệu cho mẹ con về công việc làm tại nhà kiếm thêm thu nhập. Lúc đầu con không để ý lắm tới tin nhắn trên điện thoại mẹ nhưng khi mẹ con để điện thoại gần chỗ con ngồi mà đi làm việc nhà, con thấy hiện rất nhiều tin nhắn của người đó nói gì đó về tiền, con gặng hỏi và mẹ nói cho con biết: Công việc là buôn bán thẻ điện thoại cho người nước ngoài, cần mẹ con góp vốn và sẽ được thu lãi.

Con khuyên mẹ là nên cẩn thận vì giờ không mấy ai dùng thẻ điện thoại nữa nên nghe thật đáng ngờ. Mẹ con thì rất tin tưởng người bạn này, vì người này mẹ biết từ hồi còn đi học cấp 3 và còn khẳng định biết rõ bản chất của họ. Con nói với mẹ là "Có ai biết mình bị lừa cho tới khi bị lừa rồi đâu, mẹ cứ để xem ông này có chèo kéo mẹ nhiều không, nếu có thì chắc chắn có vấn đề." Rồi con kể các ví dụ cho mẹ con thấy, mẹ chỉ ừ à cho qua rồi lại được ông đó cho vào nhóm có người em họ của ông đang xuất khẩu lao động bên Đức, người em này nói với mẹ là bây giờ đang có đơn hàng 40 triệu luôn cần gấp trong 20 phút. Mẹ tính hỏi vay con nhưng con cũng không có nhiều chừng ấy :">.

Rồi mẹ con nghĩ thế nào lại gọi điện trực tiếp cho ông bạn kia. Gọi messenger thì không thưa máy, ông chỉ nhắn là đang ở ngoài, nên mẹ lại gọi trực tiếp vào số điện thoại. Mẹ con nói chuyện xã giao 1-2 câu rồi hỏi vấn đề chính luôn thì mới té ngửa ra là ông bạn này bị hack facebook cả tháng nay rồi. Mẹ con thấy vậy mới tỉnh ra và bảo con chặn hết mấy người kia đi. Con thấy thật may mắn vì mẹ con đã nhận ra sớm trước khi bị lừa như vậy.

Con thấy đây là câu chuyện tưởng cũ nhưng vẫn còn rất nhiều người gặp phải. Con xin phép được chia sẻ ạ.
Con kính, trovenhaqb.
Chưa xemBởi Duyên Mầm
Con xin kính đảnh lễ Sư Tổ
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy

Muội kính chào tỉ Diệu Chi cùng các huynh tỉ.
Con xin kể lại câu chuyện có thật về lòng tham rước họa vào thân ạ!

Trên sân bay, có một đội xe có rất nhiều xe từ 4 chỗ đến 45 chỗ, khách đặt mà vượt quá số chỗ của mình hiện đang chạy sẽ chuyển lại cho người khác đi. Một thứ bảy như bao ngày, Hưng nhận được cuộc gọi của một khách tên Khánh báo cần xe 16 chỗ đón đoàn từ sân bay về thành phố. Sau khi báo giá xong, Khánh chốt chiều nay rồi gửi mã chuyến bay cho Hưng. Và còn nói thêm anh sẽ đi liên tỉnh Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa nên lấy rẻ cho anh đấy nhé. Hưng đồng ý và có nói anh đi nhiều điểm và xe to như vậy cần đặt cọc cho chắc chắn. Khánh đồng ý chuyển cọc 5 triệu. Hưng báo chưa nhận được tiền thì Khánh nói anh chuyển khác ngân hàng chắc là chậm chút thôi, rồi gửi ảnh đã chuyển khoản thành công và đã trừ tiền trong tài khoản. Hưng thấy cũng đúng nên không suy nghĩ gì, hơn nữa hôm nay thứ bảy, ngân hàng không làm việc nên không kiểm tra lại được tiền đến hay chưa. Hưng không đi được nên chuyển lên nhóm cho anh em nào có xe 16 chỗ chạy. Thành nhận lịch của Hưng và nhận đầy đủ thông tin khách. Hưng cũng gửi thông tin xe cho Khánh và nói lái xe này sẽ đón anh.

Khánh chủ động gọi cho Thành và nói chú đón anh phải không? Thành đáp: Vâng!
Khánh tiếp tục: "Nhớ đón anh đúng giờ đấy nhé, đoàn khách này quan trọng, ra đàm phán hợp đồng tiền tỉ đấy". Thành: "Anh yên tâm tin tưởng em". Khánh tiếp: "À! Anh nhờ chú chút, chú đặt hộ cho anh 5 bàn theo số điện thoại nhà hàng này, để khi nào khách xuống qua đó ăn tối luôn đỡ mất thời gian. Anh chuẩn bị lên máy bay rồi không đặt được, nhiều việc quá quên mất".

Thành nhận lời và gọi theo số Khánh gửi (số điện thoại hiện lên tên nhà hàng) bên kia đầu dây một giọng nữ nhẹ nhàng lên tiếng nói "Vâng, em là nhà hàng A đây...". Khi đã đặt bàn xong em A nói: "Anh đặt nhiều thế này phải cọc cho em để giữ chỗ, nếu không em sẽ không chịu trách nhiệm". Thành gọi cho Khánh nói phải đặt cọc thì Khánh bảo: "Chú cứ cọc cho anh, khi nào xuống sân bay anh gửi chú luôn, đằng nào chú cũng đón anh cơ mà". Thành thấy có lý và nhận lời. Em A thấy Thành có vẻ lăn tăn thì nói: "Bên em còn có chiết khấu 15% cho khách đặt trước đấy ạ". Lòng tham nổi lên Thành đồng ý ngay và đặt 2 triệu.

Lúc sau Khánh gọi điện lại hỏi: "Em đã đặt được chưa? Anh quên mất đặt giúp anh 1 con cua hoàng đế, 1 con tôm hùm nữa nhé. Anh lên máy bay rồi không nghe điện được em cứ chủ động giúp anh". Thành đồng ý gọi lại cho em A đặt đồ. Em A nói: "Anh đặt gấp như này bên em hiện tại hết hàng phải đi lấy chỗ khác. Hơn nữa đồ đắt như vậy anh phải cọc thêm cho em, chứ lỡ đâu lấy về anh không ăn nữa thì chết em". Thành đang thầm sung sướng vì khoản chiết khấu của nhà hàng rất cao nên đồng ý luôn, cọc cho em A 5 triệu. Xong việc, Thành ung dung chờ đến chiều đón đoàn (việc tự giao dịch với khách Hưng không biết, Thành không nói vì muốn ôm trọn 15% này).

Đến giờ chuẩn bị đi, Thành nhận được cuộc gọi của Hưng (người chuyển lại chuyến xe cho Thành) nói khách hủy không bay nữa do gặp sự cố. Thành giật mình tá hỏa gọi cho Khánh thì "Thuê bao...", gọi đi gọi lại mấy lần cũng "Thuê bao...". Rồi vội gọi luôn cho nhà hàng để thông báo thì số đó cũng "Thuê bao" nốt. Thành thẫn thờ như người mất hồn, đau đớn nhận ra mình đã bị lừa. Không cầu cứu ai được vì đây là do mình tự làm. Thế là Thành mất toi 7 triệu trong nháy mắt, đúng là tham thì thâm mà.

Ngày hôm sau, Thành kể lại sự việc cho anh em trong đội nghe để tránh bị lừa như anh, Hưng mới nhớ ra ảnh chụp chuyển tiền lấy ra xem, nhìn kỹ thì ôi thôi là ảnh photoshop tinh vi đến không tưởng. Đây cũng là bài học đáng nhớ để anh em cẩn thận, và cũng nhớ rằng tiền không dễ kiếm như thế.

Con xin hết ạ!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!

Con được em Mơ, 36 tuổi, quê Thái Bình đang làm xuất khẩu lao động ở Nhật kể. Mơ có người đồng hương tên Hoà, 30 tuổi cùng làm việc tại nhà máy chế biến gà ở Kagoshima với em nhưng đi trước em 2 năm. Hôm trước, Mơ đưa tiền Nhật cho Hoà để đổi lại lấy tiền Việt (Hòa nói với mọi người là mình đổi giá cao hơn ngân hàng), Hòa đã nhận tiền Nhật nhưng lại hẹn hôm sau sẽ đưa tiền Việt vì không cầm sẵn ở đây (toàn bộ số tiền tiết kiệm 3 năm cày của Mơ trên 500 triệu). Sau đó Mơ không thấy Hoà đi làm nữa, mới tá hoả ra nó đã bỏ trốn và được biết thêm trong công ty khoảng 20 người đồng hương người Việt cũng bị lừa như Mơ, số tiền tính ra cũng trên 10 tỷ.

Hòa đánh vào điểm yếu nạn nhân là sẽ chẳng ai dám báo cảnh sát vì chuyển tiền tay ba sẽ bị quy vào tội trốn thuế. Mơ cho người tìm hiểu về tận nhà đối tượng thì được biết bố Hòa mất rồi, mẹ thì đi xuất khẩu lao động bên Đài loan, giờ nhà chỉ còn ông bà già nên chẳng làm được gì.

Người thứ 2 là em Hương, 29 tuổi ở Đà nẵng. Năm ngoái, một người đồng hương nói gia đình họ có ba mất thiếu tiền chôn cất nên Hương cho mượn toàn bộ tiền tiết kiệm của em ấy, nhưng sau này mới biết người ta lừa và giờ cũng trốn mất tiêu không có tìm được.

MT, con xin hết!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Trắng tay vì quá tin chồng

Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!

Em Thủy, 31 tuổi ở Đalat kể cho con chuyện em vì tin chồng mà bị lừa mất hết tài sản giờ trở thành người không nhà cửa phải đi ở nhờ nhà em gái.

Em lấy chồng từ năm 19 tuổi, nhà chồng là chủ tiệm vàng lớn ở Dalat, nhà Thủy nghèo. Mới lấy về năm 2012, chị chồng cho vay 600 triệu làm vốn ban đầu, Thủy kinh doanh đất và mở tiệm vải ở chợ Đalat mà đến năm 2021 em có tài sản cỡ 30 tỷ do một tay em buôn bán làm ra. Lúc ở trên đỉnh cao đó, là lúc em mất tất cả khi chồng đòi li hôn và em phải ra đi tay trắng. Tất cả tài sản đất đai do em kiếm được chỉ mang tên người chồng, và trước đó em cũng đã ký từ chối tài sản để rảnh tay mình khỏi phải đi làm các thủ tục sang tên, ký tá nọ kia cho các lần buôn bán sau này. Nguyên nhân vì bận rộn và quá tin chồng, cứ nghĩ của chồng cũng là của mình và ngược lại. Thêm nữa là em cũng có suy nghĩ phải đối tốt với nhà chồng vô điều kiện vì mang ơn họ đã cho mượn vốn làm ăn lúc ban đầu.

Từ lớp 3 em đã biết niệm phật, nhà nghèo đi làm thuê từ sớm, chủ nhà niệm Phật em cũng đi đứng niệm Phật và phát nguyện làm việc thiện suốt đời. Đến lúc lấy chồng, lộc làm ăn vào ào ào, em quên khuấy luôn câu niệm Phật nhưng em ước gì đều được đó liền, ước đất có đất, ước ô tô có ô tô. Lúc có tiền em đã bỏ tiền ra cúng dường cho sư ở chùa rất nhiều và làm từ thiện cho người nghèo số tiền không hề nhỏ. Bây giờ em khổ vẫn hoàn khổ, lãnh thêm bệnh trên thân vì 4 lần phá thai. Em cay đắng nhận ra bài học tin người.
Chưa xemBởi vântq
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con xin chia sẻ câu chuyện bị đồng nghiệp lừa gạt ạ:

A là đồng nghiệp của con, anh ta rất giỏi trong việc lấy lòng tin của mọi người, luôn tỏ ra tử tế, nói đạo lý và dạy đối nhân xử thế cho nhân viên. Theo lời A kể, anh ta là một người chồng tốt, cha đảm đang, luôn giúp đỡ vợ, yêu thương bố mẹ và tháo vát. Nhiều lần A nói rằng anh ta phải thức đêm chăm con nên rất mệt mỏi, khiến con cảm thấy tội nghiệp và làm nhiều việc hộ A.

Mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi vợ của A tiết lộ với con về cuộc sống gia đình. Thực tế, A là một người chồng lăng nhăng, mới cưới hơn một năm mà đã ngoại tình ba lần, luôn lừa dối vợ. Anh ta còn là người gia trưởng và vũ phu. Đêm đưa vợ vào viện sinh con, A nằm ngủ trên giường để vợ ngồi cả đêm với bụng bầu to. Khi vợ chăm con nhỏ, anh ta không hề giúp đỡ mà chỉ nằm chơi điện thoại, trong khi lại kể với con rằng phải chăm con ban đêm nên mệt mỏi, nhờ tụi con làm hộ việc. A còn đánh vợ vì bực tức chuyện công việc, ép vợ thử đủ loại váy khi đi mua sắm và chỉ cho phép mua khi anh ta thích. Khi vợ ốm, A không quan tâm, để mặc đến khi vợ sắp bất tỉnh mới đưa đi viện. Con chưa tin hẳn cho đến khi vợ của A cho con xem bằng chứng anh ta ngoại tình.

Ngoài ra, con nhớ lại khi đi đào tạo xa nhà, A tháo nhẫn cưới và thân mật với nhiều cô gái khác, đi chơi nhóm có vợ nhưng ít khi bế con giúp vợ. Anh ta mang con lên văn phòng và bỏ con một góc, mọi người thấy thương quá nên trông hộ, trong khi bé nhỏ mới khoảng 1 tuổi. Con đã bị lừa bởi những gì A tạo dựng. Vì tin A là người tốt nên con luôn giúp đỡ anh ta hết mình, thậm chí làm hộ việc và hỗ trợ để A được đề bạt lên trưởng nhóm chính thức. Hóa ra con và mọi người đồng nghiệp từ trước tới giờ bị A lợi dụng và dắt mũi.

Qua đây con cũng nhận được bài học lớn cho bản thân mình, không được dễ tin người để bị người ta lợi dụng, đừng tin những gì người ta nói mà hãy nhìn những gì họ làm [-X
con xin kính báo ạ!
Chưa xemBởi Thienluong
Con kính lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.

Nhớ lại cách đây chừng 9 năm khi gặp cú sốc lớn trong đời, con mò mẫm tìm và nương tựa vào đạo. Mới đầu con niệm Phật nhưng lúc nhớ lúc quên, nghe các bài giảng về pháp thoại trên youtube, tham gia nhóm nấu cháo thiện nguyện... Thời điểm đó, qua đứa em con có quen một anh, anh nói anh ăn chay trường, nick zalo thì thấy anh đăng toàn ảnh Phật, Bồ Tát và các bài thơ về giáo lí nhà Phật. Hồi đó, thấy ai theo đạo con đều tin họ là người tốt, khi anh chủ động nhắn tin con cũng nói chuyện qua lại với hi vọng được anh chia sẻ cách tu tập. Do chưa có chút kiến thức gì về lí đạo nên anh ấy nói gì con dễ tin lắm.

Lúc này, nghe anh kể đang li thân với vợ, anh rất chịu khó nhắn tin cho con, mỗi lần nhắn tin anh ta không quên gửi hình ảnh một bông hồng kèm theo lời quan tâm hỏi thăm đầy yêu thương. Mới đầu con cũng bị mê hoặc bởi sự quan tâm đó. Khi con bắt đầu mong chờ từng tin nhắn của anh ta thì cũng là lúc con kịp nhận ra sai lầm của bản thân. Con nghĩ sao con lại như thế này, không thể như thế được. Con thấy không ổn, nghĩ anh này tu theo Phật hơn nữa biết con có gia đình rồi mà anh ta cứ nhắn tin kiểu đó. Con nhận ra đây phải chăng là một bài học, một sự thử thách trên đường đạo, con niệm Phật và sám hối mong Phật, Bồ Tát giúp con thoát khỏi anh ta, con đã chặn nick zalo của anh ta, con tiếp tục sám hối và thấy tâm an hơn.

Ngoài con, anh ta cũng có quen cả cô bạn gái của con đã li dị chồng. Thời gian sau bạn con tâm sự, anh này nhắn tin, tiếp cận hẹn hò bạn ấy. Khi tạo được niềm tin từ phía bạn, một hôm anh ta bảo cần 20tr góp vốn làm ăn, lúc đó bạn con chỉ có 17tr nên đưa tạm cho anh ta vay. Anh ta hứa hẹn một tháng sẽ trả. Sau khi vay tiền xong thì bạn con không liên lạc lại được với anh ta nữa. Biết mình bị lừa, bạn vừa buồn vừa xấu hổ nên mãi mới kể ra cho con nghe. Bạn tự trách bản thân "Già rồi mà còn dại", không hiểu sao khi tiếp xúc với anh ta thấy anh vô cùng nghiêm túc, chân thật nên mới tin tưởng anh ta.

Nghe vậy con cũng thấy mình có lỗi vô cùng, con xin lỗi bạn ấy vì mới đầu cứ ngỡ anh ta là người có tu tập, là người đáng tin nên đã tạo cơ hội cho anh ta quen bạn ấy, giờ mới xảy ra chuyện. Một lần con cố tìm lại số điện thoại của anh ta, con thử liên lạc thì anh ta vẫn nghe máy. Con nhắc anh trả tiền cho bạn con, con nói bạn ấy giờ là mẹ đơn thân, chắt chiu mãi mới dành dụm được chừng đó tiền để nuôi con ăn học, anh ta bảo hiện anh chưa có để trả. Con hỏi thăm xem dạo này anh ta như thế nào? Anh ta kể anh toàn nhìn thấy ma hay trộm gì đó (lâu quá nên con không nhớ chính xác chi tiết này) nên lúc nào anh ấy cũng phải thủ sẵn con dao đầu giường. Nghe vậy con có suy nghĩ chắc anh này đang bị bệnh hoang tưởng.

Lúc này con đã được điểm đạo tu học, được đọc một số bài viết trên diễn đàn nên con nghĩ hay anh ta đang bị vô hình phạt vì lợi dụng đạo để dễ dàng trong việc tạo niềm tin lừa gạt người khác. Con tính gửi bạn con số của anh ta để lúc nào bạn con gọi đòi nợ. Nhưng chưa kịp thực hiện điều đó, hôm sau con thử nháy vào số máy anh ta thì không thể liên lạc được nữa. Con đoán anh ta đã chặn luôn số con rồi.

Đây là một sai lầm không nhỏ mà con đã từng mắc phải. Nghĩ lại con thấy xấu hổ vô cùng. Tuy nhiên ngày đó con cũng thấy ít nhiều con vẫn may mắn, nhờ biết niệm Phật, biết hướng tâm tìm cầu đạo pháp nên đã được Thánh Thần hộ độ chở che, giúp con kịp tỉnh thức khi nhận ra sai lầm mà kịp quay đầu. Nếu không người bị lừa đó không phải bạn con mà chắc chắn là con.

Từ ngày được điểm đạo tu học, con nhận thấy mình đã được soi sáng lên nhiều, con không còn mê mờ kiểu thấy ai tu cũng nghĩ họ là người tốt và dễ tin người như trước nữa. Con đã phần nào nhận biết cái đúng cái sai, biết ai tu giả, tu thật, ai tu theo hình thức, ai chấp pháp chấp ngã, ai tự cao ngã mạn... đó đều nhờ được đối chiếu theo những lí đạo của Tổ, Thầy chỉ dạy để con phân biệt đúng sai giúp con tránh mà hạn chế vấp phải những cái sai giống họ.

Con kính đội ơn Đức Sư Tổ, Đức Thầy đã chỉ dạy, soi sáng cho con.
Con thành tâm kính lễ Tổ, Thầy [-O< [-O< [-O<
Con Thienluong!