- Thứ 4 Tháng 8 08, 2018 9:55 am
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Con tốt nghiệp năm ngoái. Mấy tháng nay con làm việc liên quan đến tài chính trong 1 công ty về lĩnh vực nhà hàng, dịch vụ ăn uống. Trước đó mấy tuần con mơ thấy khung cảnh căn phòng và chỗ con ngồi làm việc giống với hiện tại ở đây. Lần đầu tiên con đến phỏng vấn, ông chủ đầu tư nói, "Chú muốn xây dựng nơi này thành một nơi chan hòa, đạo đức, mọi người làm việc có tâm, v.v...". Con tin luôn và tưởng đã tìm được môi trường thích hợp với mình. Chú còn tự nhận mình là Phật sống, làm con thấy dở khóc dở cười. Vị độ luôn ấn tâm cho con là đừng nghe những gì người ta nói, hãy nhìn vào những gì người ta làm.
Khi vào làm việc họ bắt con ký cam kết bảo mật toàn bộ thông tin. Từ đó đến nay con phát hiện ra công ty liên tục trốn thuế (và có thể là cả rửa tiền nữa). Có 2 chủ đầu tư của công ty nắm chủ yếu cổ phần (là vợ chồng chú đó), trực tiếp quản lý, chỉ đạo và ép buộc con cùng kế toán tổng hợp làm những việc không minh bạch trong báo cáo thu chi, chuyển khoản tài chính mà không giải thích lý do. Dùng quyền của mình nên chúng con là nhân viên buộc phải làm theo. Và thường xuyên đưa ra những đề nghị vô lý khác. Ngoài ra vợ chồng chủ này còn thành lập nhiều công ty ma, văn phòng luật (chỉ 2 người và không có hoạt động) và đồng góp vốn trong nhiều công ty khác. Có điều lạ là nhà hàng thường xuyên phát sinh hỏng hóc liên tục không rõ lý do, hay tự mất điện và tự lên điện không rõ lý do. Thời gian họ đi du lịch không quản lý trực tiếp thì không phát sinh bất kỳ vấn đề gì, hoạt động trơn tru, họ về thì lại liên tục hỏng. Nhiều nhân viên bếp nói từng nhìn thấy ma trong nhà hàng. Nhà hàng từng có nhân viên bảo vệ và nhân viên dọn dẹp sau một thời gian làm việc có biểu hiện lạ giống nhau là cứ hú bên ngoài nhà hàng làm khách sợ. Vợ chồng chủ này không tin một chút gì về huyền bí, bây giờ chị vợ lại rất sợ. Có lần chỉ 1 con chim non vào trong phòng mà chị bắt tất cả office dừng công việc, lùng sục bằng được con chim suốt chiều để vứt đi và bắt rắc gạo muối trước cửa.
Có lần con mơ thấy toàn bộ 3 nhà hàng chỉ là cái nhà xí cũ, bẩn nhưng nhiều người vẫn ra vào bình thường. Sau đó ít hôm thì con được biết là nhà nước cho xây dựng nhà vệ sinh công cộng ngầm ở dưới khu vực cafe sân vườn của nhà hàng, chỗ đó ở giữa 3 nhà hàng luôn
. Chủ đầu tư và quản lý dù không hài lòng thì cũng không làm gì được. Vị độ sắp xếp cho con làm việc ở đây có lẽ để con va chạm cứng cáp hơn, chứ không nên nghĩ ai cũng tốt. Đúng là "đừng nghe những gì người ta nói, hãy nhìn vào những gì người ta làm".
Con kính báo cáo,
ốc nhỏ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Con tốt nghiệp năm ngoái. Mấy tháng nay con làm việc liên quan đến tài chính trong 1 công ty về lĩnh vực nhà hàng, dịch vụ ăn uống. Trước đó mấy tuần con mơ thấy khung cảnh căn phòng và chỗ con ngồi làm việc giống với hiện tại ở đây. Lần đầu tiên con đến phỏng vấn, ông chủ đầu tư nói, "Chú muốn xây dựng nơi này thành một nơi chan hòa, đạo đức, mọi người làm việc có tâm, v.v...". Con tin luôn và tưởng đã tìm được môi trường thích hợp với mình. Chú còn tự nhận mình là Phật sống, làm con thấy dở khóc dở cười. Vị độ luôn ấn tâm cho con là đừng nghe những gì người ta nói, hãy nhìn vào những gì người ta làm.
Khi vào làm việc họ bắt con ký cam kết bảo mật toàn bộ thông tin. Từ đó đến nay con phát hiện ra công ty liên tục trốn thuế (và có thể là cả rửa tiền nữa). Có 2 chủ đầu tư của công ty nắm chủ yếu cổ phần (là vợ chồng chú đó), trực tiếp quản lý, chỉ đạo và ép buộc con cùng kế toán tổng hợp làm những việc không minh bạch trong báo cáo thu chi, chuyển khoản tài chính mà không giải thích lý do. Dùng quyền của mình nên chúng con là nhân viên buộc phải làm theo. Và thường xuyên đưa ra những đề nghị vô lý khác. Ngoài ra vợ chồng chủ này còn thành lập nhiều công ty ma, văn phòng luật (chỉ 2 người và không có hoạt động) và đồng góp vốn trong nhiều công ty khác. Có điều lạ là nhà hàng thường xuyên phát sinh hỏng hóc liên tục không rõ lý do, hay tự mất điện và tự lên điện không rõ lý do. Thời gian họ đi du lịch không quản lý trực tiếp thì không phát sinh bất kỳ vấn đề gì, hoạt động trơn tru, họ về thì lại liên tục hỏng. Nhiều nhân viên bếp nói từng nhìn thấy ma trong nhà hàng. Nhà hàng từng có nhân viên bảo vệ và nhân viên dọn dẹp sau một thời gian làm việc có biểu hiện lạ giống nhau là cứ hú bên ngoài nhà hàng làm khách sợ. Vợ chồng chủ này không tin một chút gì về huyền bí, bây giờ chị vợ lại rất sợ. Có lần chỉ 1 con chim non vào trong phòng mà chị bắt tất cả office dừng công việc, lùng sục bằng được con chim suốt chiều để vứt đi và bắt rắc gạo muối trước cửa.
Có lần con mơ thấy toàn bộ 3 nhà hàng chỉ là cái nhà xí cũ, bẩn nhưng nhiều người vẫn ra vào bình thường. Sau đó ít hôm thì con được biết là nhà nước cho xây dựng nhà vệ sinh công cộng ngầm ở dưới khu vực cafe sân vườn của nhà hàng, chỗ đó ở giữa 3 nhà hàng luôn
Con kính báo cáo,
ốc nhỏ