Chưa xemBởi Quy Tâm
Con sai rồi! Xin mẹ hãy tha lỗi cho con!

Chuyện bị nhập này Quy Tâm được nghe mợ Phụng của QT kể lại:

Trong dòng họ bên nhà ngoại của Quy Tâm có bà ngoại năm gọi tắt là bà Năm. Tại vì ông ngoại của QT có ba người vợ gồm: bà Năm là vợ cả, bà ngoại của QT là vợ kế và cuối cùng còn một bà sinh sống ở Bến Tre mà QT chưa có dịp ghé thăm.

Nhà bà Năm ở Quận 11 thuộc khu người Hoa và bà có hai người con trai tên là Xi-anh và Xi-em mà QT còn gọi là "cậu" theo vai vế. Trước đó vài năm, cậu Xi-anh đã mất vì một căn bệnh nan y. Khi cậu Xi-anh mất khoảng ba mươi mấy tuổi và hàng xóm ai cũng đều khóc thương vì lúc sống cậu rất được lòng nhiều người, cậu nổi tiếng có hiếu với mẹ mình nhất xóm. Ngược lại, bà con lối xóm vô cùng ghét cậu Xi-em vì cậu không lo làm ăn, tối ngày chỉ biết tụ tập bạn bè xấu để đánh bài, ăn nhậu và thường xuyên hỗn hào với mẹ ruột của mình.

Một lần nọ, sau khi đi đánh bài thua cháy túi về nhà xin tiền bà Năm không cho, cậu Xi-em bắt đầu lớn tiếng chửi rủa mẹ mình thậm tệ trước sự chứng kiến của bà con trong xóm. Bỗng nhiên, bà Năm đứng phắt dậy chỉ vào bàn thờ và hét lớn: "Tao là anh ruột của mày nè, mày dám hỗn láo với má! Hôm nay tao về đây trị tội mày cho nhớ đời!". Nói xong, Bà Năm lao vào cậu Xi-em đấm, đá túi bụi và luôn miệng hét lớn: "Cho chừa tội hỗn hào này". Quái lạ, bà con lối xóm chứng kiến ai nấy đều ngạc nhiên vì bà Năm năm nay trên sáu mươi tuổi chẳng biết lấy đâu ra sức lực để mà đánh lộn như một thanh niên trai tráng khỏe mạnh trừ khi bị vong người con trai đã mất nhập vào. Sau khi đánh cậu Xi-em một trận tơi tả, vong cậu Xi-anh xuất đi và bà năm bắt đầu tỉnh dậy nhưng không thể nhớ được gì. Mặc dù rất đau vì bị đánh, nhưng dường như đã hiểu ra lỗi lầm của mình, cậu Xi-em quỳ xuống và nói với bà Năm: "Con sai rồi, xin mẹ hãy tha lỗi cho con!". Nói xong hai mẹ con ôm nhau khóc và cậu Xi-em như bừng tỉnh cơn mê bấy lâu nay. Kể từ đó, cậu Xi-em như trở thành người khác, cậu xin việc làm và tuyệt giao chẳng còn qua lại với đám bạn giang hồ nữa.

Hết.
Chưa xemBởi Ân Thiện
Một anh nọ đến nhà AT nhờ ba xem có bệnh gì không mà cả tháng nay ngủ không được, trong người rất khó chịu, anh đi bệnh viện xét nghiệm thấy bình thường.
Ba hỏi: Em có đi bia ôm không.
Thanh niên: Dạ, em đâu có đi đâu anh, em chưa đi lần nào hết.
Ba: Em đừng có chối nha, nếu có thì nói anh biết để chỉ cách cho hết bệnh, chứ em bịa chuyện rồi uống thuốc không hết đâu, em bị tổ tiên quở phạt vì nhiều lần đi với gái làng chơi nè, coi chừng bị Si-Đa (HIV) nha em :D
Thanh niên: Dạ, không giấu gì anh, em có đi vài lần với mấy đứa bạn, anh chỉ em cách để giải bệnh giúp em.
Ba: Không đi bia ôm nữa nha không là bệnh chết đó, em về thắp nhang cho Tổ Tiên hứa từ nay bỏ tật ăn chơi không còn dám tái phạm, em khấn xin thì mới hết bệnh được.
Chưa xemBởi Ân Thiện
Cậu Út bên nhánh nhà ngoại thứ 5 của AT được giao cho nhiệm vụ trông nom nhà từ đường của dòng họ, lúc đó cậu còn khá trẻ làm giáo viên dạy trường tiểu học trong làng, tuy vậy chuyện hương khói hằng ngày cho ông bà tổ tiên thì cậu ít khi đụng tới mà chỉ để cho bà ngoại và mợ (vợ cậu) ở nhà làm thôi.

Ngôi nhà từ đường của ngoại đã cũ kỹ lắm rồi, mái ngói âm dương rêu mốc đã phủ đen và ngói cũng vỡ nhiều nên cậu Út muốn xây mới lại ngôi nhà cho khang trang hơn trước khi mùa mưa đến. Cậu cho thợ trèo lên mái bắt đầu dỡ xuống mảng ngói đầu tiên thì trong người cảm thấy đầu óc như bị vật nặng đè lên, xây xẩm mặt mày và té cái rầm, mợ ở trong nhà thấy cậu té ngã liền chạy ra đỡ thì đã thấy cậu Út miệng sùi bọt mép, lúc này đã ngất xỉu rồi nên mợ nhờ người chở vào bệnh viện cấp cứu, bà ngoại 5 lo cho con không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên vội vã chạy lên nhà kiếm ba và nhờ xem giúp, ba nói tổ tiên chưa cho phép sửa nhà nên đã phạt cậu Út vì cái tội không xin phép trước, ba hỏi ngoại có phải cậu không vào từ đường xin keo đúng không? Ngoại xác nhận là chưa. Sau đó ba chỉ cho ngoại về thắp nhang trong từ đường để xin cho cậu Út được tai qua nạn khỏi, hai hôm sau thì cậu được xuất viện.

Quê AT xin keo khá giản đơn so với ở đình miếu nhưng vẫn rất linh ứng, người xin dùng đồng xu 2 mặt và tự mình quy định mặt trên/dưới là cho phép/không cho phép để xin ý kiến bề trên trước khi động thổ xây cất sửa sang nhà cửa, hoặc cần tìm hiểu một vấn đề tâm linh sợ động chạm mà bản thân còn do dự chưa biết xử lý ra sao.
Chưa xemBởi Quy Tâm
Chị Hai là chị dâu bên gia đình vợ con, vốn bản tính hiền lành và từ nhỏ đến lớn rất sợ ma, nhất là mỗi khi chị tận mắt chứng kiến những hiện tượng tâm linh huyền bí xảy ra tại quê mình ở tỉnh Bến Tre. Sau này trưởng thành, chị lên Sài Gòn sinh sống, lập gia đình với anh vợ con và chúng con thường gọi thân mật là chị Hai.

Nhiều lần con được nghe chị kể nhiều câu chuyện tâm linh như sau: Ngày trước, anh hai của chị mất vào năm 24 tuổi do bị bệnh đột quỵ tại quê hương tỉnh Bến Tre. Khi đó, trong nhà chỉ còn lại anh ba và chị sinh sống cùng với ba mẹ ruột. Vốn bản tính ham vui, rượu chè say sưa, sau mỗi giờ làm việc anh ba chị thường xuyên nhậu nhẹt, bù khú bên ngoài với bạn bè rồi về nhà chửi bới, hỗn hào với ba mẹ mình. Một hôm nọ, khi cả nhà đang ngồi ăn cơm, từ nhỏ đến lớn chị biết thói quen của ba mình không bao giờ thích và đụng đến món tôm luộc. Nhưng sao kỳ lạ, hôm nay ba mình lại ăn hết cả nguyên con tôm chưa lột vỏ và lại ăn rất nhiều. Ăn xong, bỗng nhiên ba chị trợn mắt nhìn thẳng vào mặt anh ba, chỉ tay vào bàn thờ của anh hai chị và nói: "Tao chính là anh hai của mày nè! Mày hay ăn nhậu rồi nói hỗn xược với ba mẹ nên hôm nay tao về đây cảnh cáo mày. Nếu còn lần nữa, tao sẽ đập chết mày!". Nói xong, vong anh hai xuất đi và ba chị tỉnh dậy chẳng nhớ gì hết.
Thế là, anh ba và chị, mẹ chị hoảng hồn dựng tóc gáy. Cả gia đình xúm nhau lật đật bước ra trước ban thờ anh Hai để đốt nhang khấn vái, riêng anh ba liên tục sợ hãi dập đầu cầu xin vong anh hai tha tội cho mình. Cũng từ đó, anh ba chị lo làm ăn đàng hoàng, bớt nhậu nhẹt và thương yêu, chăm sóc cho ba mẹ của mình khiến mọi người trong gia đình ai cũng vui lòng.

Vài năm sau khi làm ăn khá giả, anh ba của chị Hai ra riêng dự định cất nhà tại tỉnh Bến Tre. Ngày khởi công xây dựng, anh ba bày mâm lễ có đầy đủ bánh trái để thắp nhang cúng kiếng khấn xin vong anh hai và một đứa em họ đã mất phù hộ cho công việc xây cất diễn ra an toàn, suôn sẻ. Vừa dứt lời khấn và cắm nhang vào bát hương, bỗng nhiên từ đâu ra xuất hiện hai con bướm đen to bằng bàn tay bay lại đậu ngay trên mâm lễ vật. Vừa hoảng sợ vừa mừng rỡ vì cho rằng lời cầu xin như được chấp thuận, anh vội vã quỳ xuống đất vái lạy như để tạ ơn thế lực siêu hình nào đó mà anh cảm thấy đang hiện hữu xung quanh mình. Quả thật, sau đó việc xây dựng căn nhà dường như có sự giúp đỡ của bàn tay vô hình nên việc xây cất diễn ra suôn sẻ và chẳng có ai bị tai nạn lao động cho đến ngày hoàn công.

Hết.
Chưa xemBởi Namlinhchi
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ.
Em kính chào các huynh, tỷ trưởng.

Con xin kể về chuyện tâm linh của gia đình em Thu, bạn làm cùng công ty với con ạ.

Thu lấy chồng rất sớm, 17 tuổi đã bước chân về nhà chồng. Từ Phú Thọ về Ba Vì, Thu và chồng (Tuấn) gặp mặt được đúng 2 lần thì Tuấn nằng nặc đòi bố mẹ lên hỏi cưới. Gia đình Thu không đồng ý vì thấy không yên tâm, mới gặp mặt có 2 lần thì biết con người của chồng tương lai con mình thế nào? Nhưng do Thu cứ nhất quyết đòi lấy nên gia đình buộc phải chấp nhận.

Về nhà chồng gần một năm sau mẹ chồng Thu mới kể lại là Tuấn còn có 1 người anh nữa nhưng do bị ốm nên mất từ lúc mới được 5 tháng tuổi. Thu cũng đã một vài lần mơ thấy có đứa trẻ con về chơi trong nhà, cộng thêm lời kể của mẹ chồng nên Thu đã sắp xếp thời gian đi đến nhà cô đồng Thúy ở Tiên Phong, Ba Vì gọi hồn của anh chồng. Hồn nhập về bà đồng và nói: "Dâu biết vì sao dâu về nhà này không? Là do anh đón dâu về nhà này đấy. Anh muốn đón dâu về lo cho cái nhà này, nên chỉ gặp 2 lần thôi anh thích dâu và bắt thằng Tuấn lên đón. Anh giờ ở ngay ngoài cổng, trên cây chè ý, dâu ngày nào cũng đi qua nhà anh...". Em Thu nghe lấy lạnh người vì thấy đúng quá.

Một lần vợ chồng Thu có mấy người bạn đến chơi (trong đó có 1 người tên là Hải) và ở lại ăn cơm. Thu đang dọn mâm thì thấy Hải đùng đùng đòi về. Hải ra xe về được chừng vài phút thì lại thấy quay ngược trở lại. Vừa mở cửa xe Thu đã nghe tiếng Hải gào khóc rõ to. Hải kêu: "Anh không cho thằng Hải về, anh bắt nó phải quay lại. Cả nhà chỉ có mỗi dâu thương anh thôi. Dâu cưới vợ, mua quần áo cho anh, dâu tìm vợ cho anh trẻ quá nên nó đỏng đảnh. Anh sẽ phù hộ cho dâu nhưng dâu mua cho anh ít mà dâu lại xin nhiều. Tuần sau dâu lên nhà đồng Thúy gặp anh, giờ anh đi đây". Nói xong Hải nằm vật ra nhà, một lúc sau tỉnh lại nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Công việc nhà bận rộn, Thu đã quên hẳn lời hứa lên nhà đồng Thúy để gặp anh chồng. Một tháng sau đó vào 1 buổi tối, đang ngủ thì Thu dậy đi vệ sinh, khi đứng lên Thu nhìn lại thấy 1 bô đầy máu. Thu hốt hoảng lên giường lấy điện thoại gọi chồng về vì thấy máu ra nhiều quá. Sáng hôm sau Thu sắp lễ lên cô đồng Thúy. Vừa đến cửa điện, cô đồng Thúy đã kêu: "Sao hôm nay dâu mới lên gặp anh...? Hôm qua mà không dọa cho dâu một trận thì hôm nay dâu chưa đi gặp anh đâu. Dâu bị anh dọa sợ không? Anh mới dọa thế thôi, có ngày anh cho dâu đi viện." Anh chồng Thu thông qua xác cô đồng lăn ra cười hể hả, Thu thì sợ sởn cả da gà. Anh chồng Thu dặn Thu cố gắng phóng sinh, chịu khó đi lễ chùa. Xin gì xin ít thôi, lễ thì ít mà xin rõ lắm...

Từ ngày có sự thị hiện của vong người anh chồng qua xác cô đồng và Hải thì Thu và gia đình chồng đã biết đến tâm linh nhiều hơn.
Bản thân Thu rất chịu khó phóng sinh, ăn chay và đi lễ ngày mùng 1. Em cũng đã biết đến nghiệp quả và sống thiện lành hơn.

NLC
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Kính Tổ, Thầy
Đây là câu chuyện con nghe người quen con kể. Chuyện xảy ra cách đây một tháng. Bà mẹ đang trên taxi trên đường về nhà, bỗng cảm thấy khó thở, chân tay bủn rủn, nói không ra hơi, mồm thì méo xệch, tim đập rất nhanh. Đến nơi, vừa ra khỏi xe, thì bà ngất xỉu, và qua đời. Người ta gọi con cháu ra đưa bà vào nhà. Con cháu vô cùng thương xót cảnh mẹ ra đi nhanh chóng vậy, chẳng nhắn nhủ gì được cho con cháu, mà lại không được chết ở nhà. Bà được khâm liệm và xem ngày giờ nhập quan, đợi 2 ngày mới đi thiêu.

Bỗng vong hồn của bà nhập vào con trai cả trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Bà nói "Tuy mẹ chết ngoài đường, nhưng mà mẹ cũng được vào nhà rồi, vì lúc sống mẹ biết niệm Phật". Bà nói từng câu một, giọng nói rất yếu ớt, phải lắng tai nghe thì mới hiểu được.
Bà dặn các con trong 49 ngày không được giết một con vật gì để cúng cho bà. Người con trai hỏi lại: "Con giết từ hôm trước được không?" Mẹ bảo không được. Còn dặn đúng 8 giờ sáng mai là giờ tốt, "đưa thi thể mẹ đến lò thiêu, ngoài giờ khác không được đâu." Cuối cùng bà dặn con cháu sống phải đoàn kết thương yêu nhau, thì bà mới yên lòng. Sau khi các con đều hứa thì bà xuất.

Con chỉ được nghe đến đây thôi.

Tâm Tịnh.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ trên diễn đàn

Tâm Tịnh xin kể câu chuyện nghe từ người bạn. Năm nay là giỗ đầu của bà bạn nên gia đình họ mời khách tầm 30 người, gồm cả con cháu. Ông chồng chưa thắp hương vì còn chờ chặt thịt gà. Trẻ con cứ đứng xin, thế là bố lại cho con một miếng ngon nhất. Đứa khác lại xin thì ông vẫn cho, rồi bảo đi chỗ khác không được xin nữa vì chưa cúng bà. Người con khác bảo không sao đâu, người chết rồi biết làm sao được, âm dương cách biệt mà.

Câu nói tưởng đâu như gió thổi, khi bê mâm cúng lên, chồng thắp hương xong thì khấn vợ về hưởng thụ, độ trì cho con cháu mạnh khỏe bình an. Được nửa tuần nhang thì ông chồng thấy lạnh người, rùng mình một cái. Ngay lập tức vong vợ nhập vào chồng mặt mày hung dữ, mắt trợn ngược, nhìn ngược nhìn xuôi quát ầm ĩ, xong vả vào mặt chồng bôm bốp rồi nói con cháu mất dạy.

Trước sự chứng kiến của bao khách cùng con cháu, họ thấy hiện tượng như vậy thì chạy hết vào xem như thế nào. Vong nói chưa cúng tao mà chúng mày cho con ăn trước thế à? Rồi còn nói người chết rồi không biết được đâu? Âm dương cách biệt, bây giờ đã biết tới người chết chưa? Chúng bây nhất cử nhất động, tâm của chúng bây thế nào tao đều biết hết!

Mọi người bảo gọi hai thằng con vào khấn xin lỗi mẹ tha thứ vì con biết sai rồi. Hai thằng con vào chắp tay và khấn chưa dứt câu thì bị mẹ vả vào mồm bôm bốp, bảo chúng là đồ mất dạy. Hai thằng con sợ phát khiếp lạy mẹ như tế sao.

Ông chồng cũng khấn xin bà vợ tha thứ, bố con tôi biết lỗi rồi. Vong còn dặn con cháu từ nay về sau không phải mâm cao cỗ đầy nữa, thành tâm hoa quả là được rồi. Người chết có ăn được đâu, không được đốt vàng mã nữa có dùng được đâu. Nói xong thì vong thăng, ông chồng trở lại bình thường.

Tâm Tịnh