- Thứ 3 Tháng 2 12, 2019 11:03 am
Con sai rồi! Xin mẹ hãy tha lỗi cho con!
Chuyện bị nhập này Quy Tâm được nghe mợ Phụng của QT kể lại:
Trong dòng họ bên nhà ngoại của Quy Tâm có bà ngoại năm gọi tắt là bà Năm. Tại vì ông ngoại của QT có ba người vợ gồm: bà Năm là vợ cả, bà ngoại của QT là vợ kế và cuối cùng còn một bà sinh sống ở Bến Tre mà QT chưa có dịp ghé thăm.
Nhà bà Năm ở Quận 11 thuộc khu người Hoa và bà có hai người con trai tên là Xi-anh và Xi-em mà QT còn gọi là "cậu" theo vai vế. Trước đó vài năm, cậu Xi-anh đã mất vì một căn bệnh nan y. Khi cậu Xi-anh mất khoảng ba mươi mấy tuổi và hàng xóm ai cũng đều khóc thương vì lúc sống cậu rất được lòng nhiều người, cậu nổi tiếng có hiếu với mẹ mình nhất xóm. Ngược lại, bà con lối xóm vô cùng ghét cậu Xi-em vì cậu không lo làm ăn, tối ngày chỉ biết tụ tập bạn bè xấu để đánh bài, ăn nhậu và thường xuyên hỗn hào với mẹ ruột của mình.
Một lần nọ, sau khi đi đánh bài thua cháy túi về nhà xin tiền bà Năm không cho, cậu Xi-em bắt đầu lớn tiếng chửi rủa mẹ mình thậm tệ trước sự chứng kiến của bà con trong xóm. Bỗng nhiên, bà Năm đứng phắt dậy chỉ vào bàn thờ và hét lớn: "Tao là anh ruột của mày nè, mày dám hỗn láo với má! Hôm nay tao về đây trị tội mày cho nhớ đời!". Nói xong, Bà Năm lao vào cậu Xi-em đấm, đá túi bụi và luôn miệng hét lớn: "Cho chừa tội hỗn hào này". Quái lạ, bà con lối xóm chứng kiến ai nấy đều ngạc nhiên vì bà Năm năm nay trên sáu mươi tuổi chẳng biết lấy đâu ra sức lực để mà đánh lộn như một thanh niên trai tráng khỏe mạnh trừ khi bị vong người con trai đã mất nhập vào. Sau khi đánh cậu Xi-em một trận tơi tả, vong cậu Xi-anh xuất đi và bà năm bắt đầu tỉnh dậy nhưng không thể nhớ được gì. Mặc dù rất đau vì bị đánh, nhưng dường như đã hiểu ra lỗi lầm của mình, cậu Xi-em quỳ xuống và nói với bà Năm: "Con sai rồi, xin mẹ hãy tha lỗi cho con!". Nói xong hai mẹ con ôm nhau khóc và cậu Xi-em như bừng tỉnh cơn mê bấy lâu nay. Kể từ đó, cậu Xi-em như trở thành người khác, cậu xin việc làm và tuyệt giao chẳng còn qua lại với đám bạn giang hồ nữa.
Hết.
Chuyện bị nhập này Quy Tâm được nghe mợ Phụng của QT kể lại:
Trong dòng họ bên nhà ngoại của Quy Tâm có bà ngoại năm gọi tắt là bà Năm. Tại vì ông ngoại của QT có ba người vợ gồm: bà Năm là vợ cả, bà ngoại của QT là vợ kế và cuối cùng còn một bà sinh sống ở Bến Tre mà QT chưa có dịp ghé thăm.
Nhà bà Năm ở Quận 11 thuộc khu người Hoa và bà có hai người con trai tên là Xi-anh và Xi-em mà QT còn gọi là "cậu" theo vai vế. Trước đó vài năm, cậu Xi-anh đã mất vì một căn bệnh nan y. Khi cậu Xi-anh mất khoảng ba mươi mấy tuổi và hàng xóm ai cũng đều khóc thương vì lúc sống cậu rất được lòng nhiều người, cậu nổi tiếng có hiếu với mẹ mình nhất xóm. Ngược lại, bà con lối xóm vô cùng ghét cậu Xi-em vì cậu không lo làm ăn, tối ngày chỉ biết tụ tập bạn bè xấu để đánh bài, ăn nhậu và thường xuyên hỗn hào với mẹ ruột của mình.
Một lần nọ, sau khi đi đánh bài thua cháy túi về nhà xin tiền bà Năm không cho, cậu Xi-em bắt đầu lớn tiếng chửi rủa mẹ mình thậm tệ trước sự chứng kiến của bà con trong xóm. Bỗng nhiên, bà Năm đứng phắt dậy chỉ vào bàn thờ và hét lớn: "Tao là anh ruột của mày nè, mày dám hỗn láo với má! Hôm nay tao về đây trị tội mày cho nhớ đời!". Nói xong, Bà Năm lao vào cậu Xi-em đấm, đá túi bụi và luôn miệng hét lớn: "Cho chừa tội hỗn hào này". Quái lạ, bà con lối xóm chứng kiến ai nấy đều ngạc nhiên vì bà Năm năm nay trên sáu mươi tuổi chẳng biết lấy đâu ra sức lực để mà đánh lộn như một thanh niên trai tráng khỏe mạnh trừ khi bị vong người con trai đã mất nhập vào. Sau khi đánh cậu Xi-em một trận tơi tả, vong cậu Xi-anh xuất đi và bà năm bắt đầu tỉnh dậy nhưng không thể nhớ được gì. Mặc dù rất đau vì bị đánh, nhưng dường như đã hiểu ra lỗi lầm của mình, cậu Xi-em quỳ xuống và nói với bà Năm: "Con sai rồi, xin mẹ hãy tha lỗi cho con!". Nói xong hai mẹ con ôm nhau khóc và cậu Xi-em như bừng tỉnh cơn mê bấy lâu nay. Kể từ đó, cậu Xi-em như trở thành người khác, cậu xin việc làm và tuyệt giao chẳng còn qua lại với đám bạn giang hồ nữa.
Hết.