Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Ennho
Con xin kính lễ Tổ, Thầy
Chào bạn Liên Phương

Bằng trải nghiệm của bản thân thì Ennho đúc kết lại là mình cũng như một con ếch con, ngồi trong cái giếng của mình, nhìn lên miệng giếng thấy trời bằng cái miệng giếng, thật sự là không thể nào bao quát được tổng thể cái thế giới này cũng như hiểu tận gốc rễ con người mình được. Muốn thoát khỏi cái giếng đó thì phải tu học, phải được Thánh thần và Tổ, Thầy dạy dỗ để đi đúng đường. Bản thân mình đã được điểm đạo thì cứ thế tu theo chỉ dẫn, tích lũy kiến thức và trải nghiệm dần dần thì tất cả từ từ sẽ được sáng sủa tốt đẹp lên.

Đấy là nói về đường dài, còn về trước mắt, trước những băn khoăn về lựa chọn nghề nghiệp hay hướng đi của mình, Ennho cũng đồng cảm với Liên Phương dù mình đã có công việc và nghề nghiệp ổn định rồi nhưng mình vẫn nghĩ đâu đó ngoài kia mình có thể làm cái gì đó khác tốt hơn được không (để mình có thể bay đi đâu cũng được). Mình làm cái công việc hiện tại nhiều khi là vì đó là lựa chọn tốt nhất trong tất cả các lựa chọn, dù nó thật sự có cái gì là vui vẻ đâu. Áp lực, khó khăn, mệt mỏi, khóc lóc,... nhưng cứ mỗi khi mình định tung hê bỏ hết thì lại nhận được một cái gì đó khích lệ, an ủi và lời chỉ dạy từ Thầy, từ sư huynh khiến mình phải quay vào bên trong nhiều hơn để nhận ra cái sai, cái hạn chế của mình. Mình ở trong cái khổ là để rèn luyện, mài dũa mọi góc cạnh chưa ổn trong tâm hồn của mình, như là gạo đem vào giã bao đau đớn, như là ngọc càng mài càng sáng... mình ở đây, trói buộc với cái công việc mình không thích cho lắm này chắc hẳn cũng là vì như thế, một sự an bài có ý tốt của Thánh thần.

Tới lúc mình trưởng thành rồi, mình vững vàng rồi thì mình cất cánh bay đi đâu mà chẳng được, làm cái gì mà chẳng tốt. Mình sẽ được thử thách mình trên mọi lĩnh vực mà mình muốn để hiểu rõ về tiềm năng của mình hơn. Con đường đó còn xa lắm, 30 tuổi không phải là cái mốc bắt buộc cho tất cả mọi người phải ổn định, đó là mình nghĩ thế thôi.
Mình cũng vừa thử một trắc nghiệm nghề nghiệp nhưng mình thấy các câu hỏi rất khó để tự mình đánh giá đúng, thôi thì bạn hãy cứ xem xét bắt đầu từ cái chuyên môn hiện tại của mình, vượt quá cái yêu ghét của mình mà cố gắng làm thật tốt, mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng thôi bạn. Trong quá trình làm công việc mình không thích lắm hiện tại thì mình có thể tranh thủ thời giờ để tìm hiểu về các lĩnh vực và công việc khác, giao lưu học hỏi, đọc sách báo nhiều hơn, dấn thân hơn cộng thêm với việc tu học đàng hoàng nữa thì mình tin là mình sẽ tìm được công việc khiến mình hài lòng.

Chốt lại Ennho nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là Tu học, còn làm nghề gì cũng được, làm nghề gì cũng bằng thái độ nghiêm túc, tử tế, tận tụy là tạm được.

Ennho kính bút
Đã xemBởi Bá Tùng
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.
Xin chào bạn Liên Phương, câu hỏi của bạn cách đây 10 năm mình cũng đã hỏi sư huynh và được giải đáp trong mục Hỏi đáp là "Nghề nào mới thích hợp với người tu". Bạn hãy tìm đọc để hiểu hơn.
Mọi người góp ý cho bạn đều rất chuẩn xác, mình chỉ bổ sung thêm một số ý như sau:
- Theo thống kê thì xã hội hiện đại ngày nay, một người từ khi đi làm đến khi nghỉ hưu sẽ phải đổi ít nhất từ 3-5 nghề. Có nhiều khi các nghề đó không hề liên quan đến nhau do đó cái mình cần rèn là trí tuệ hay khả năng tư duy của bản thân, kỹ năng xử lý các tình huống, rèn luyện các kỹ năng mềm để dễ thích nghi với môi trường mới... Ngoài ra cần phải làm việc với tinh thần tận tâm và tận nhân lực, trí lực, tìm các phương pháp khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Nên học thêm nghề tay trái để khi kinh tế suy thoái có thể xoay sở được. Ví dụ: mình lao động trí óc thì học thêm nghề tay chân phòng khi hữu dụng.
- Cần thường xuyên cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn bằng các hình thức khác nhau như: đọc sách, tham gia các khóa học nâng cao, trao đổi với những người có hiểu biết hơn mình...Trong thời gian đó bạn cần tìm hiểu về bản thân xem mình thực sự cần gì và thích gì? khả năng mình phù hợp với ngành nghề nào? Điều này vị độ của bạn là rõ nhất, tuy nhiên bạn cần tu tốt cho đủ phước mới có thể nhận được đáp án phù hợp nhất.
- Dù thích hay không thích thì nghề và nghiệp luôn song hành với nhau. Mình học ngành gì thì ra làm ngành nghề đó sẽ đỡ mất công học lại từ đầu, khi đủ nhân duyên và tu học tốt sẽ được Chư vị sắp xếp cho chuyển ngạch. Ví dụ như mình sau hơn 10 năm vừa tu học vừa suy nghĩ và tìm tòi, trong nghề mình có thể tự hào nhưng mình thấy nó vẫn không phải mục đích sống trong cuộc đời này. Đến nay mình đã được tạo duyên cho tìm được đúng hướng đi, phù hợp với khả năng và nhu cầu của bản thân.
Vài dòng chia sẻ, chúc bạn tu tốt và học tập tốt, lao động tốt và tìm được lý tưởng của cuộc đời mình. Thân ái!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Orion
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước, Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm,
Em xin kính chào sư tỷ Thiện Nhi,

Xin chào bạn đạo Liên Phương.
Orion xin được góp vài lời chia sẻ ngắn gọn mong rằng sẽ giúp ích cho Liên Phương trong việc tìm lối đi cho sự nghiệp tương lai nhé.

Mở đầu, Liên Phương có nói về cố thi lại đại học khác mà mình yêu thích nhưng không thành. Vậy là có thể thấy rằng Liên Phương không có duyên hoặc chưa đủ duyên với ngành nghề đó rồi. Liên Phương cũng không cần phải day dứt, tiếc nuối làm chi cả. Bởi vì thực tế cho thấy thực trạng sinh viên tốt nghiệp ra trường làm trái ngành là cao và là chuyện bình thường. Orion xin được trích dẫn lại số liệu theo một báo cáo thông kê năm 2023 của ĐHQG Hà Nội thì trung bình tỷ lệ sinh viên ra trường làm trái ngành cho tất cả các ngành đào tạo là 21.43%, kĩ thuật, công nghệ, kiến trúc & xây dựng 31,6%, nhân văn và nghệ thuật 63%, khoa học tự nhiên, toán & CNTT 60,6% v..v.. Như vậy có thể thấy kể cả LP có đỗ ngành mà LP muốn thì cũng không có gì đảm bảo LP sẽ chắc chắn đi làm được đúng ngành. Cũng may là LP không có phí thêm thời gian, cưỡng cầu thi lại cho bằng được vào ngành mà LP muốn. Hơn nữa, Đức Thầy từng dạy sư huynh kiemmadocco về việc chọn đại học. Qua đó, Orion hiểu rằng: tấm bằng đại học là chỉ là một trong nhiều công cụ để mình đi kiếm tiền. Mình đi học ngành nào, nghề nào thì cũng là để đi kiếm tiền mà. Việc gì mà pháp luật không cấm và không phạm ngũ giới cấm thì LP đều có thể cân nhắc và chọn nghề nào mà tạo cho mình thu nhập nhiều nhất. Còn nếu vẫn mông lung nữa thì LP thì Orion nhớ có hai bài viết, một là bài của thầy viêndung và hai là bài thần khải này. Nếu LP thực hành tốt được thì Orion tin là LP sẽ mau chóng tìm được hướng đi cho mình.

Ngoài ra, LP cũng có nói rằng LP cảm thấy tự ti, không nhanh nhẹn như đồng nghiệp và cuối cùng không muốn đến khi mình 30t vẫn lạc lối. Orion xin gửi tới LP một câu nói rất hay trên mạng thế này: “Đọc nhiều sách, ngủ đúng giờ, sau đó trở nên tự tin và hào phóng. Tiếp tục giữ lấy sự chân thành và lương thiện của bản thân. Chu kì của mỗi bông hoa nở một khác, vì vậy bạn không phải lo lắng về những thứ người khác đang có.” Hơn nữa, bản thân là học trò của MPTĐ thì mỗi chúng ta đều có cơ hội trở thành một bông hoa của Thiên Đình nữa mà.
Orion xin hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Minh Phương
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em xin kính chào Sư tỷ Thiện Nhi cùng các huynh tỷ bạn đạo

Nhân đọc bài thắc mắc về định hướng nghề nghiệp của bạn đạo Liên Phương, bản thân mình thấy có một sự đồng cảm, vì mình cũng đã và đang trải qua những cảm xúc, những chông chênh của vấn đề lựa chọn nghề nghiệp thích hợp với bản thân, thực sự như các huynh tỷ đã nói ở trên việc chúng ta có thể làm được một nghành nghề tạo ra thu nhập nuôi sống bản thân cùng với đó là sự đam mê yêu thích phù hợp với chính mình thì quả thật đó là một sự tuyệt vời mà không phải ai cũng có.

Tốt nghiệp cấp 3, Minh Phương thi và đậu vào 1 trường Quân đội, với những kỷ luật thép, chế độ, rèn luyện thể lực khắt khe mà sức khoẻ MP không hẳn là tốt, (vì giai đoạn này mình cũng đang trả nghiệp bệnh). Thực sự trong vòng 4 năm, học viên mỗi buổi sáng thức dậy với mình quả thực là một nỗi ác mộng và chỉ tạm kết thúc khi tối về được nằm trên chiếc giường mà ngủ ngon. Mình đã từng 2 lần có khoảng thời gian chán nản, không gọi điện về gia đình và có mong muốn ra quân ôn thi lại, làm lại từ đầu nhưng cha mẹ ở nhà biết mình như thế khóc lóc, buồn rầu nên MP lại thôi, cố gắng học cho xong 4 năm học viên.

Ra trường tưởng rằng sẽ nhàn hơn khi đã là cán bộ, nhưng không phải vậy, những lý thuyết học được ở trường khác xa với thực tế công việc. Đơn vị mình có nhiệm vụ tổ chức xây dựng công trình chiến đấu, cụ thể là đường hầm quân sự phòng khi có chiến tranh xảy ra, thuộc dạng bảo mật nên phải xây dựng ở vùng rừng núi, vùng sâu vùng xa, không có sóng điện thoại luôn. Xây dựng thi công làm ngày 2 ca, từ sáng xuyên trưa đến tối hôm nào sớm cũng 20h30 mới về doanh trại, tắm rửa ăn cơm xong cũng 21h30 là tắt điện lên giường đi ngủ luôn. Đặc thù thi công ngầm liên quan đến địa chất đất và đá, nên cực kì nguy hiểm do tiến hành khoan nổ, đào vào lòng núi, hiểm hoạ luôn chực kề bên cạnh mình.

Chưa kể ngoài thi công còn bao nhiêu là việc quân cáng chiến sỹ nên hầu như MP không lúc nào mà ngơi tay hay có thời gian nghỉ ngơi ngoài ngày chủ nhật thì được ngủ thêm chút, mỗi tháng tranh thủ về nhà được vài ngày. Thời gian có hạn cộng thêm công việc Quân đội nên việc tu học mình cũng không thể hiện ra ngoài cho ai trong đơn vị biết, trì chú lúc đi đứng nằm ngồi, học bài thì mình tranh thủ khi nào rảnh chạy ra chỗ có sóng lên diễn đàn lưu bài rồi về học offline thôi.

Qua những lý đạo Tổ, Thầy và chư vị Thánh Thần chỉ dạy, MP hiểu rằng con người sinh ra có phước, nghiệp và một phần số mệnh đã an bài sẵn. Công việc mình làm cũng trong cái phần đã được định sẵn đó, không phải tự dưng khi các cụ có câu: "Nghề chọn người chứ người không chọn nghề", sướng hay khổ, hanh thông hay khó khăn... đều nằm trong phúc phần được hưởng và nghiệp quả phải trả. Đó cũng là bài học mà chư vị Thánh Thần sắp xếp để chúng ta học được cách vượt qua khó khăn, vượt qua được bể khổ của cuộc đời. Việc mình nghĩ là phù hợp với khả năng yêu thích của bản thân nếu chưa tiếp xúc, chưa thực sự trải qua thì chưa chắc là hợp với mình, bởi công việc nào cũng có những khó khăn, vất vả, muốn hoàn thành tốt cũng phải đặt cái tâm và bỏ công bỏ sức ra thì mới tạm gọi là ổn.

Cũng như MP nhớ rằng trong một bài viết nào đó của một bạn đạo, Chư vị độ bạn ấy có nói rằng: "Khi mà nghiệp đã đến mà mình chưa đủ phước thì phải chấp nhận trả nghiệp, vì đó là ý trời". Cho nên mình cũng bớt than phiền mà chăm chỉ tập trung vào công việc hiện tại. Công việc vất vả nhưng bù lại MP nhận được tiền lương hàng tháng khá cao do có thêm phụ cấp 70% khu vực và bồi dưỡng 15% công trình, lương công chức vừa mới được tăng nên cũng gọi là khá so với mặt bằng chung công chức Nhà nước nên MP vừa có tiền gửi về nhà trả nợ phụ giúp gia đình và lập hạnh quan trọng nhất của người tu là buông bỏ vật chất, cúng dường tri ân đến Tổ, Thầy - Người đã ban cho chúng ta pháp bảo tu học quý giá mà nương theo đó để giảm nghiệp, tăng phước, sau này có cơ hội được gần về bên cạnh Người.

Đôi lúc cảm thấy cũng buồn nhưng MP nghĩ nghĩ rằng mình sinh ra trên đời có cha mẹ, gia đình, tay chân lành lặn, có trí tuệ trung bình, cuộc sống bình an là mình đã hơn rất nhiều người ở ngoài kia, Liên Phương hãy đọc bài "3 niềm hạnh phúc nhỏ trong ngày" trên diễn đàn để nhìn sâu thấy những cái hạnh phúc mình đang có mà bình an, bớt quan tâm những thứ khó khăn với mình sẽ thấy cuộc sống của mình cũng không quá đến nỗi gọi là "bể khổ" lắm đâu.

Một điều nữa, LP hãy nghĩ thực tế rằng, công việc nào cũng chỉ là việc mình kiếm tiền mưu sinh mà thôi, cũng chỉ gắn liền với mình trong 1/3 ngắn ngủi cuộc đời nên không cần quá để cảm xúc lấn át, không nên bám chấp vào công việc như Vị độ dạy huynh Bá Tùng: "Nếu cảm thấy không ổn, không mang lại giá trị thực tế như lương không đủ sống, không có thời gian cho bản thân gia đình, sếp hay cấp trên không tốt, không tạo điều kiện cho nhân viên thì bạn hoàn toàn có thể tìm hướng đi mới."

Chúc bạn Liên Phương sớm vượt qua được khó khăn bài học về công việc hiện tại này.
Con Minh Phương kính báo.
Đã xemBởi Quang Anh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy,
Em kính chào các sư huynh, sư tỷ,

Chào Liên Phương, mình hiểu rằng bạn đang trải qua một giai đoạn khá băn khoăn và lo lắng khi tìm kiếm một hướng đi mới cho sự nghiệp. Đừng quá lo lắng, vì bạn không đơn độc. Rất nhiều người đã và đang trải qua những điều tương tự như Liên Phương. Qua thực tế trong quá trình làm việc mình nhận thấy một số điểm như sau:
- Công việc không phải lúc nào cũng màu hồng như chúng ta tưởng tượng. Có những lúc chúng ta phải đối mặt với những khó khăn, áp lực và thậm chí là cả sự nhàm chán.
- Việc thay đổi nghề nghiệp là điều hoàn toàn bình thường. Quan trọng là bạn có thể tìm thấy niềm vui và sự hài lòng trong công việc mình làm.

Việc lựa chọn nghề nghiệp là một quyết định quan trọng, nhưng nó không phải là quyết định duy nhất. Cuộc sống luôn thay đổi, và chúng ta cũng vậy. Hãy luôn mở lòng đón nhận những điều mới mẻ và sẵn sàng thay đổi khi cần thiết đừng quá vội vàng. Hãy dành thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu kỹ về bản thân, về những gì mình muốn và những gì mình có thể làm. Mình cũng xin có một số góp ý cho Liên Phương để có thêm thông tin lựa chọn cho công việc của mình:
- Hãy chia sẻ những khó khăn của mình với người thân, bạn bè hoặc những người có kinh nghiệm.
- Hãy quan sát và học hỏi từ những người thành công trong lĩnh vực bạn quan tâm.
- Đừng ngại thử những công việc hoặc lĩnh vực mới để khám phá khả năng của bản thân.
Hãy nhớ rằng, bạn không đơn độc. Có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ bạn trên con đường tìm kiếm bản thân. Chúc bạn sớm tìm được câu trả lời cho những băn khoăn của mình và có một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa!
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Chào tỷ Minh Phương, Tâm Tịnh thấy rằng ai cũng muốn chọn được một công việc phù hợp với khả năng trình độ của mình nhưng được hay không đều do Thánh Thần ban cho. Điều quan trọng nhất đối với chúng ta là làm một việc gì dù khó khăn hay thuận lợi, trước tiên mình phải cố gắng làm cho thật tốt. Nhiều khi mình nhìn thấy công việc đó rất tốt, nhưng mình mà thiếu phước thì công việc đó chưa hẳn là tốt. Tỷ trì chú cầu nguyện nhiều, trước sau cũng được vị độ xoay chuyển cho tỷ một công việc phù hợp với trình độ của tỷ. Tỷ là người có đạo nên không sợ lạc lõng, quan trọng là tỷ có một công việc để có nguồn thu nhập trang trải cuộc sống hằng ngày là đã hơn hẳn bao nhiêu con người ngoài kia đang thất nghiệp.

Chúc tỷ sớm tìm được công việc phù hợp nhé.
Tâm Tịnh