- Thứ 5 Tháng 12 28, 2023 8:32 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, anh huy huy
Trong thời gian gần đây, con đang vướng mắc vào câu chuyện gia đình, không biết phải ứng xử với làng xóm ra sao khi bị hiểu lầm mình là người phụ nữ không đứng đắn. Con lập gia đình với người chồng hiện tại được gần 8 năm. Trong suốt những năm sống chung, chồng con là người ham chơi, phá tiền phá của, còn hay cặp bồ bịch trai gái. Khi phát hiện ra chuyện thì con luôn là người bị đánh đập. Có những lúc con không chịu được cũng có chửi mắng lại cãi qua cãi lại đôi bên. Sau nhiều lần như thế, con cũng bớt mồm bớt miệng và nhẫn nhịn chấp nhận.
Trong gia đình chồng thì mẹ chồng lại rất bênh con trai, gia đình chồng có điều kiện kinh tế tốt hơn gia đình con nên con luôn bị coi thường. Con luôn phải nghe những lời sỉ nhục chửi bới của mẹ chồng nhưng không dám phản bác lại. Vì gia đình luôn bênh và bảo vệ chồng con nên chồng con không thay đổi được tính nết. Cuộc sống khổ sở cũng là cái duyên con được biết đến Đạo để học được một chút ít và sửa đổi bản thân. Học cách im lặng và nhẫn nhịn chịu đựng.
Qua vài năm khi sinh bé thứ 2 chồng con có thay đổi tu chí làm ăn, bớt gây sự sinh chuyện. Cuộc sống của con cũng êm đềm hơn. Mẹ chồng con đã bớt chửi bới hơn. Được mấy năm yên ổn, sang tới năm nay chồng con có chung xe làm ăn chạy xe Bắc Nam. Tưởng mọi chuyện sẽ luôn yên bình êm xuôi thì chồng con thay đổi tính nết sinh ra ghen tuông vô cớ. Con đi làm cũng gọi điện kiểm tra từng tí một. Không kịp nghe máy cũng bị chửi thậm tệ. Chồng con còn gọi luôn cho bạn làm cùng với con. Con vẫn cố gắng nhẫn nhịn, không đôi co và còn xuống nước để xoa dịu tính khí của chồng con.
Trong lần gần đây nhất là trường con có tổ chức cho các con đi chơi doanh trại quân đội. Con có thông báo với chồng nhưng chồng con tính ghen tuông nên cứ chửi mắng, con có nói rõ cho chồng hiểu và cứ nghĩ không có gì xảy ra. Ngày đi chơi, chồng con gọi điện hết cuộc này tới cuộc khác chỉ để chửi mắng và đặt điều cho con đi cặp bồ bịch, chửi những lời nặng nề xúc phạm con và gia đình con nhưng con vẫn chịu đựng, giải thích mà chồng con không chịu hiểu.
Lúc đó chồng con đang trong Nam và ngày hôm sau đặt vé máy bay về Bắc, tới tận nơi con làm việc và đánh con. Sau đó trường con có gọi công an tới giải quyết. Công an đánh giấy về thôn để gọi chồng con lên làm việc. Câu chuyện lúc đó rất căng thẳng, chồng con còn dọa dẫm giết con và không cho con mang con cái đi. Lúc đó con bế tắc và cả hai quyết định ly hôn. Hai bên gia đình người lớn nói chuyện thì quyết định cuối cùng là con vẫn ở lại vì thương các con của con. Không biết quyết định này của con có đúng không. Vì tối con có mơ thấy là con đèo thêm chồng con đằng sau xe, đi đường lòng vòng và lâu mới tới đích và con được chư vị cho 5 điểm. Hôm sau nữa thì con có mơ thấy con bị chồng và mẹ chồng thắt dây buộc tay, chỉ cần con tháo nút thắt đó ra là được, mà con không tháo vẫn để tay mình bị buộc vậy. Sợi dây rất dễ tháo ạ. Chỉ cần rút ra tay con được tự do nhưng con lại không làm.
Sau câu chuyện, mọi người trong làng xóm có đồn đoán nói con là người không đứng đắn, đi cặp bồ bịch để chồng con đánh ghen như thế. Bây giờ con không biết phải làm sao để không bị hiểu lầm. Con có nên đi giải thích rõ ràng với người ta hay không hay cứ mặc kệ ai nói gì thì nói? Trong lòng con cũng rất bực bội vì bị hiểu lầm như vậy ạ. Bây giờ không biết con phải hành xử như thế nào cho tốt ạ.
Con xin cảm ơn.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, anh huy huy
Trong thời gian gần đây, con đang vướng mắc vào câu chuyện gia đình, không biết phải ứng xử với làng xóm ra sao khi bị hiểu lầm mình là người phụ nữ không đứng đắn. Con lập gia đình với người chồng hiện tại được gần 8 năm. Trong suốt những năm sống chung, chồng con là người ham chơi, phá tiền phá của, còn hay cặp bồ bịch trai gái. Khi phát hiện ra chuyện thì con luôn là người bị đánh đập. Có những lúc con không chịu được cũng có chửi mắng lại cãi qua cãi lại đôi bên. Sau nhiều lần như thế, con cũng bớt mồm bớt miệng và nhẫn nhịn chấp nhận.
Trong gia đình chồng thì mẹ chồng lại rất bênh con trai, gia đình chồng có điều kiện kinh tế tốt hơn gia đình con nên con luôn bị coi thường. Con luôn phải nghe những lời sỉ nhục chửi bới của mẹ chồng nhưng không dám phản bác lại. Vì gia đình luôn bênh và bảo vệ chồng con nên chồng con không thay đổi được tính nết. Cuộc sống khổ sở cũng là cái duyên con được biết đến Đạo để học được một chút ít và sửa đổi bản thân. Học cách im lặng và nhẫn nhịn chịu đựng.
Qua vài năm khi sinh bé thứ 2 chồng con có thay đổi tu chí làm ăn, bớt gây sự sinh chuyện. Cuộc sống của con cũng êm đềm hơn. Mẹ chồng con đã bớt chửi bới hơn. Được mấy năm yên ổn, sang tới năm nay chồng con có chung xe làm ăn chạy xe Bắc Nam. Tưởng mọi chuyện sẽ luôn yên bình êm xuôi thì chồng con thay đổi tính nết sinh ra ghen tuông vô cớ. Con đi làm cũng gọi điện kiểm tra từng tí một. Không kịp nghe máy cũng bị chửi thậm tệ. Chồng con còn gọi luôn cho bạn làm cùng với con. Con vẫn cố gắng nhẫn nhịn, không đôi co và còn xuống nước để xoa dịu tính khí của chồng con.
Trong lần gần đây nhất là trường con có tổ chức cho các con đi chơi doanh trại quân đội. Con có thông báo với chồng nhưng chồng con tính ghen tuông nên cứ chửi mắng, con có nói rõ cho chồng hiểu và cứ nghĩ không có gì xảy ra. Ngày đi chơi, chồng con gọi điện hết cuộc này tới cuộc khác chỉ để chửi mắng và đặt điều cho con đi cặp bồ bịch, chửi những lời nặng nề xúc phạm con và gia đình con nhưng con vẫn chịu đựng, giải thích mà chồng con không chịu hiểu.
Lúc đó chồng con đang trong Nam và ngày hôm sau đặt vé máy bay về Bắc, tới tận nơi con làm việc và đánh con. Sau đó trường con có gọi công an tới giải quyết. Công an đánh giấy về thôn để gọi chồng con lên làm việc. Câu chuyện lúc đó rất căng thẳng, chồng con còn dọa dẫm giết con và không cho con mang con cái đi. Lúc đó con bế tắc và cả hai quyết định ly hôn. Hai bên gia đình người lớn nói chuyện thì quyết định cuối cùng là con vẫn ở lại vì thương các con của con. Không biết quyết định này của con có đúng không. Vì tối con có mơ thấy là con đèo thêm chồng con đằng sau xe, đi đường lòng vòng và lâu mới tới đích và con được chư vị cho 5 điểm. Hôm sau nữa thì con có mơ thấy con bị chồng và mẹ chồng thắt dây buộc tay, chỉ cần con tháo nút thắt đó ra là được, mà con không tháo vẫn để tay mình bị buộc vậy. Sợi dây rất dễ tháo ạ. Chỉ cần rút ra tay con được tự do nhưng con lại không làm.
Sau câu chuyện, mọi người trong làng xóm có đồn đoán nói con là người không đứng đắn, đi cặp bồ bịch để chồng con đánh ghen như thế. Bây giờ con không biết phải làm sao để không bị hiểu lầm. Con có nên đi giải thích rõ ràng với người ta hay không hay cứ mặc kệ ai nói gì thì nói? Trong lòng con cũng rất bực bội vì bị hiểu lầm như vậy ạ. Bây giờ không biết con phải hành xử như thế nào cho tốt ạ.
Con xin cảm ơn.