Chưa xemBởi Minh Lâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, anh huy huy

Trong thời gian gần đây, con đang vướng mắc vào câu chuyện gia đình, không biết phải ứng xử với làng xóm ra sao khi bị hiểu lầm mình là người phụ nữ không đứng đắn. Con lập gia đình với người chồng hiện tại được gần 8 năm. Trong suốt những năm sống chung, chồng con là người ham chơi, phá tiền phá của, còn hay cặp bồ bịch trai gái. Khi phát hiện ra chuyện thì con luôn là người bị đánh đập. Có những lúc con không chịu được cũng có chửi mắng lại cãi qua cãi lại đôi bên. Sau nhiều lần như thế, con cũng bớt mồm bớt miệng và nhẫn nhịn chấp nhận.

Trong gia đình chồng thì mẹ chồng lại rất bênh con trai, gia đình chồng có điều kiện kinh tế tốt hơn gia đình con nên con luôn bị coi thường. Con luôn phải nghe những lời sỉ nhục chửi bới của mẹ chồng nhưng không dám phản bác lại. Vì gia đình luôn bênh và bảo vệ chồng con nên chồng con không thay đổi được tính nết. Cuộc sống khổ sở cũng là cái duyên con được biết đến Đạo để học được một chút ít và sửa đổi bản thân. Học cách im lặng và nhẫn nhịn chịu đựng.

Qua vài năm khi sinh bé thứ 2 chồng con có thay đổi tu chí làm ăn, bớt gây sự sinh chuyện. Cuộc sống của con cũng êm đềm hơn. Mẹ chồng con đã bớt chửi bới hơn. Được mấy năm yên ổn, sang tới năm nay chồng con có chung xe làm ăn chạy xe Bắc Nam. Tưởng mọi chuyện sẽ luôn yên bình êm xuôi thì chồng con thay đổi tính nết sinh ra ghen tuông vô cớ. Con đi làm cũng gọi điện kiểm tra từng tí một. Không kịp nghe máy cũng bị chửi thậm tệ. Chồng con còn gọi luôn cho bạn làm cùng với con. Con vẫn cố gắng nhẫn nhịn, không đôi co và còn xuống nước để xoa dịu tính khí của chồng con.

Trong lần gần đây nhất là trường con có tổ chức cho các con đi chơi doanh trại quân đội. Con có thông báo với chồng nhưng chồng con tính ghen tuông nên cứ chửi mắng, con có nói rõ cho chồng hiểu và cứ nghĩ không có gì xảy ra. Ngày đi chơi, chồng con gọi điện hết cuộc này tới cuộc khác chỉ để chửi mắng và đặt điều cho con đi cặp bồ bịch, chửi những lời nặng nề xúc phạm con và gia đình con nhưng con vẫn chịu đựng, giải thích mà chồng con không chịu hiểu.

Lúc đó chồng con đang trong Nam và ngày hôm sau đặt vé máy bay về Bắc, tới tận nơi con làm việc và đánh con. Sau đó trường con có gọi công an tới giải quyết. Công an đánh giấy về thôn để gọi chồng con lên làm việc. Câu chuyện lúc đó rất căng thẳng, chồng con còn dọa dẫm giết con và không cho con mang con cái đi. Lúc đó con bế tắc và cả hai quyết định ly hôn. Hai bên gia đình người lớn nói chuyện thì quyết định cuối cùng là con vẫn ở lại vì thương các con của con. Không biết quyết định này của con có đúng không. Vì tối con có mơ thấy là con đèo thêm chồng con đằng sau xe, đi đường lòng vòng và lâu mới tới đích và con được chư vị cho 5 điểm. Hôm sau nữa thì con có mơ thấy con bị chồng và mẹ chồng thắt dây buộc tay, chỉ cần con tháo nút thắt đó ra là được, mà con không tháo vẫn để tay mình bị buộc vậy. Sợi dây rất dễ tháo ạ. Chỉ cần rút ra tay con được tự do nhưng con lại không làm.

Sau câu chuyện, mọi người trong làng xóm có đồn đoán nói con là người không đứng đắn, đi cặp bồ bịch để chồng con đánh ghen như thế. Bây giờ con không biết phải làm sao để không bị hiểu lầm. Con có nên đi giải thích rõ ràng với người ta hay không hay cứ mặc kệ ai nói gì thì nói? Trong lòng con cũng rất bực bội vì bị hiểu lầm như vậy ạ. Bây giờ không biết con phải hành xử như thế nào cho tốt ạ.
Con xin cảm ơn.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Chấn Hoa
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
[-O< [-O< [-O<
Con xin đóng góp một số ý kiến cho bài viết của chị Minh Lâm. Con là người chưa lập gia đình, chưa có trải qua cuộc sống hôn nhân, nhưng con quan sát mọi người xung quanh con và nhận thấy hoàn cảnh của một số gia đình điển hình, thấy được quyết định của người phụ nữ ly hôn chọn giải thoát cho cả hai bên.

Hoàn cảnh 1:
Chị T lấy chồng khoảng năm 2002. Hai vợ chồng chị lấy nhau làm ăn cũng khá, nhưng sau khi chị sinh con gái đầu lòng, anh chồng lại không chung thủy và chị đã khuyên bảo mà không được, chị T quyết định ly hôn trong êm đềm. Thời gian sau ly hôn chị bị bố mẹ đẻ chì chiết, chửi bới và khi đến cơ quan chị bị những ánh mắt soi mói, dò xét của những người đồng nghiệp, khiến chị cảm thấy buồn tủi, vì tư tưởng người dân hồi đó bị quan điểm Nho giáo ăn sâu vào tiềm thức mà thành ra họ nhìn việc ly hôn là xấu. Nhưng chị T ấy đã cố gắng vượt lên hoàn cảnh khó khăn của mìnhChị làm giáo viên dạy cho học sinh ôn luyện thi đại học, đỗ đạt nhiều nên chị có tiếng. Cùng sự giúp của người thân ở Mỹ, chị đã mua được nhà đất, giá trị lớn, nuôi con gái giờ đã học Đại học Ngoại thương. Cuộc sống của chị đến giờ là bình lặng, yên ả, nghỉ hưu và ở nhà dạy học thêm.

Hoàn cảnh 2
Chị H có chồng là người chỉ biết ăn chơi, thích đi câu cá, không chịu làm gì lo cho cuộc sống gia đình. Hai vợ chồng có hai đứa con, việc ăn học của các con chị đều lo hết mọi thứ. Đã thế chồng chị còn có người yêu ngoài luồng. Chị H có kể, trước kia khi mới yêu nhau, đưa người yêu về ra mắt, mẹ chị ấy nhìn thấy nói "thằng này, mặt quắt tai dơi, lấy nó chỉ có khổ, mày xem lại đi". Nhưng chị ấy giải thích, vì thương anh ta mồ côi từ nhỏ không cha không mẹ, sống với anh chị em trong nhà nên động lòng mà lấy.

Chị H muốn chồng đồng lòng, chăm chỉ làm để có tiền nuôi con ăn học. Nhưng chồng chị ấy nói "học làm đéo gì lắm", chị ấy rất bực tức và còn thêm con trai năm nay vào cấp 2, đi học bây giờ không như thời trước rất nhiều khoản đóng góp. Bản thân không cáng đáng xuể làm cho chị ấy rất mệt mỏi

Chị đã chia sẻ với anh chị em trong gia đình chồng, nhắc nhở chồng nhưng chồng chị trả lời là "chỉ là không làm ăn, còn có nghiện hút cờ bạc gì đâu." Nghe vậy chị đòi ly hôn 2 lần, thì anh ta vẫn dửng dưng, không đoái hoài, không sửa chữa. Lần thứ ba chị đã quyết định ly hôn thật, một mình nuôi hai đứa con. Bước đầu còn khó khăn nhưng cũng thảnh thơi hơn và bớt suy nghĩ về mọi thứ.

Đoạn trích bài viết của chị Minh Lâm:
"Câu chuyện lúc đó rất căng thẳng, chồng con còn dọa dẫm giết con và không cho con mang con cái đi. Lúc đó con bế tắc và cả hai quyết định ly hôn. Hai bên gia đình người lớn nói chuyện thì quyết định cuối cùng là con vẫn ở lại vì thương các con của con. Không biết quyết định này của con có đúng không. Vì tối con có mơ thấy là con đèo thêm chồng con đằng sau xe, đi đường lòng vòng và lâu mới tới đích và con được chư vị cho 5 điểm. Hôm sau nữa thì con có mơ thấy con bị chồng và mẹ chồng thắt dây buộc tay, chỉ cần con tháo nút thắt đó ra là được, mà con không tháo vẫn để tay mình bị buộc vậy. Sợi dây rất dễ tháo ạ. Chỉ cần rút ra tay con được tự do nhưng con lại không làm".


Qua bài viết này, con nhận thấy Thánh thần đã tháo gỡ cho chị qua giấc mơ. Theo con đoán thì nên ly hôn giải thoát cho mình. Đừng đèo bòng thêm chồng và nhà chồng, khi chính nhà chồng đã coi thường chị. Bản tính của chồng và mẹ chồng sẽ không bao giờ thay đổi. Định kiến của họ về chị Minh Lâm rất nặng nề, coi chị như là người giúp việc, không có thương chị. Em không xui chị bỏ chồng hay không, mà đọc đoạn trích nhận thấy chị nên lựa chọn sao cho phù hợp. Cánh cửa này đóng lại thì lại mở ra cái khác.

Chồng chị không cho mang con đi thì chị để anh ta nuôi. Trong cuộc sống đầy hoàn cảnh như của chị, không phải chỉ có mình chị phải vậy. Con của chị lớn nó sẽ hiểu và thông cảm cho mẹ.

Chị không nên đi giải thích với những người hàng xóm không hiểu chuyện, càng giải thích càng bế tắc, nếu lúc đó mà không có vững và tỉnh táo còn làm cho mọi chuyện trở nên xấu hơn. Hàng xóm chỉ là hàng xóm, không cần chú ý đến họ. Giả thiết nếu chị chọn ly hôn, chị cứ sống đàng hoàng, làm công việc thật tốt, dần người ta sẽ hiểu thôi.

Con xin phép được chia sẻ như thế, có thể vẫn còn sai sót, chỉ là ý kiến cá nhân, xin được nhận thêm chỉ dạy của Tổ, Thầy và chia sẻ anh, chị.

Con Chấn Hoa kính lễ! ^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy.
Chào bạn Minh Lâm.

Khi nghe câu chuyện của bạn, Hà nghĩa nhận ra một phần hình ảnh trước đây của HN nên HN xin nêu một số chia sẻ từ kinh nghiệm đời mình với bạn nha.
Trước hết thái độ đối với chồng và gia đình chồng:

- Qua bài viết của bạn HN nhận thấy đây là một gia đình gia trưởng trọng nam kinh nữ và không biết điều. So với sự hy sinh chịu đựng của bạn thì họ ngày càng thể hiện cho thấy sự hy sinh chịu đựng của bạn là vô ích (rất giống HN nha).

- Bạn không biết yêu thương bản thân mình. Mình là người có Đạo, được Thánh Thần chăm lo, mình nên có trí hơn trong hành xử, sao lại để cho chồng bạo lực với mình không phải một mà quá nhiều lần như vậy? Rồi người ta đâu màng sự chịu đựng của bạn mà ngày càng lấn tới hơn, bạn nên nhìn nhận lại chính mình. Và bản thân HN được hướng dẫn mình chỉ nên đội Thánh Thần trên đầu chứ không nên đội người đời trên đầu mình, nên HN chia sẻ lại. Bài viết về chủ đề này đã nói nhiều trên diễn đàn nên Minh Lâm đọc lại tham khảo lại nghen.

Ngoài ra Minh Lâm đã viết:

"Không biết quyết định này của con có đúng không. Vì tối con có mơ thấy là con đèo thêm chồng con đằng sau xe, đi đường lòng vòng và lâu mới tới đích và con được chư vị cho 5 điểm. Hôm sau nữa thì con có mơ thấy con bị chồng và mẹ chồng thắt dây buộc tay, chỉ cần con tháo nút thắt đó ra là được, mà con không tháo vẫn để tay mình bị buộc vậy. Sợi dây rất dễ tháo ạ. Chỉ cần rút ra tay con được tự do nhưng con lại không làm."


Giấc mơ trên là lời trả lời của Thánh Thần rất rõ cho bạn rồi mà bạn không nhận ra. Người đời ai cũng nặng nghiệp cả. Chúng ta tu học được Thánh Thần thương cho giảm bớt nghiệp nên chúng ta được chăm lo đời sống hơn hẳn người thế không có sự bảo hộ, vậy so với chồng bạn thì ai là gánh nặng của ai? Bạn nhận thấy rõ rồi đó. ;)). Tự cởi trói hay tự buộc mình là do bạn thôi.

Vài lời chia sẻ cùng bạn mong bạn sớm rút ra được bài học cho mình để có quyết định đúng đắn về sau và tất nhiên luôn nhớ cầu nguyện ơn Trên soi sáng cho mình nha bạn.

Hà nghĩa thân.
Chưa xemBởi Sen Đá
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào huynh muathu cùng các huynh tỷ, bạn đạo,

Sen đá xin chia sẻ với câu chuyện của bạn ML, một cuộc hôn nhân gần 8 năm như vậy thực sự không hề dễ dàng. Sen đá không ở trong hoàn cảnh của bạn nên không thể hiểu hết, chỉ xin nêu một số ý từ góc nhìn của mình.

- Bạn đã cố gắng vun đắp, sửa đổi bản thân là một điều tốt. Tuy nhiên, hôn nhân là do 2 bên đồng lòng xây dựng chứ không phải mình nhẫn nhịn chịu đựng. Việc để con cái phải chứng kiến cha đánh mắng mẹ, những điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý phát triển của đứa trẻ sau này.

- Học Đạo là cho mình có trí tuệ, biết sống đúng Thiên ý, làm điều lợi mình lợi người, không phải nhẫn nhịn chịu đựng những điều vô lý như kinh sách nói “nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái”.

- Còn về việc hàng xóm, mình sống bao lâu nay như thế nào người ta nhìn vào đều có thể thấy. Nếu họ vẫn đồn đoán thêu dệt thì có giải thích thế nào cũng không nổi, điều quan trọng là quay vào trong chính mình, tự mình trả lời những câu hỏi và dũng cảm hành động.

- Bạn cũng có thể đọc lại các bài viết trên diễn đàn như “Bề trái hôn nhân” và những chia sẻ trong chuyên mục Gỡ rối cuộc đời để tham khảo.

Sen đá xin hết.
Chưa xemBởi Tú Uyên
Chào đạo hữu Minh Lâm!

Đọc những lời chia sẻ của đạo hữu, TU thấy xót xa cho thân phận người phụ nữ, dù ở thời đại nào cũng rơi vào thế yếu, và cũng thật là khâm phục tính nhẫn nhục chịu đựng của đạo hữu.

Tuy nhiên nhẫn nhục cũng phải tùy hoàn cảnh, trong trường hợp của đạo hữu thì 100 lần không nên, 1000 không nên. Bởi càng nhẫn nhục bao nhiêu thì người chồng càng cảm giác mình đúng và ngày càng được đà lấn tới tiếp tục hành hạ, ức hiếp mình.

Đáng lẽ thời gian đầu kết hôn, thấy người chồng trai gái, ham chơi lại còn đánh đập mình thì lo mà chạy. Lúc đó nếu ly dị thì cũng chưa có con hoặc 1 đứa con thì dễ dàng được chia theo mẹ, nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng đạo hữu đã sai ngay từ đầu là tiếp tục chịu đựng và sinh thêm đứa nữa nên giờ muốn nuôi 2 đứa con cũng khó dẫn tới khó quyết định ly hôn.

Giờ đạo hữu hãy xác định có chịu đựng được người chồng đánh đập, chửi bới, gái gú, cuồng ghen đến hết đời không? Nếu thần kinh thép thì tiếp tục chịu đựng vậy đi, nhưng đừng hòng mong người chồng thay đổi. Và 2 đứa con lớn lên trong hoàn cảnh gia đình mà suốt ngày la mắng, chửi bới, đánh đập như thế sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cũng như tính cách.

Nếu xác định không chịu được đến hết đời thì nên ly hôn, chia con cũng đành chấp nhận. Hoàn cảnh như thế thì nên suy nghĩ tìm cách thoát thân một cách êm thấm nhất còn hơn ngồi suy nghĩ người ngoài sẽ dị nghị hay suy nghĩ như thế nào về mình. Lời xì xào cũng 1 vài hôm rồi lắng xuống, không cần quan tâm, không cần giải thích, chỉ cần bản thân sống không thẹn với lòng là được.

Minh Lâm đã viết:cuối cùng là con vẫn ở lại vì thương các con của con. Không biết quyết định này của con có đúng không. Vì tối con có mơ thấy là con đèo thêm chồng con đằng sau xe, đi đường lòng vòng và lâu mới tới đích và con được chư vị cho 5 điểm. Hôm sau nữa thì con có mơ thấy con bị chồng và mẹ chồng thắt dây buộc tay, chỉ cần con tháo nút thắt đó ra là được, mà con không tháo vẫn để tay mình bị buộc vậy. Sợi dây rất dễ tháo ạ. Chỉ cần rút ra tay con được tự do nhưng con lại không làm.


TU nghĩ giấc mơ này là chư vị nhắn nhủ đến đạo hữu là có thể chạy được nhưng mà đạo hữu chưa đủ dũng cảm, và một chút mạnh mẽ để thoát thân mà còn muốn ôm đồm nỗi đau vào mình, rồi cứ lòng vòng, luẩn quẩn trong hoàn cảnh đó mãi, dẫu có muốn tu học thì cũng không có tâm trí mà tu học đến nơi đến chốn. Hãy nghĩ đến bản thân mình, lo cho linh hồn mình trước.
Chưa xemBởi Cafe_den
Mình xin có ý kiến với bạn:
1. Bị đánh, bị chửi liên tục thì cuộc hôn nhân đó có vấn đề. Đến khi người ta giết mình thì e là trễ rồi, hối hận không kịp. Chẳng có ai tư vấn gì nổi. Trong rừng, con vật nào gặp kẻ địch, một là chiến đấu, hai là bỏ chạy. Bạn không chạy được - không bỏ được vì con ư? Vấn đề con cái không có nghiêm trọng như bạn tưởng tượng đâu.
2. Có cần giải thích với mọi người? Không cần thiết! Có khi thiên hạ không còn thèm quan tâm tới nữa, thế gian thì thị phi, buôn chuyện cho vui rồi quên mất, chỉ có mình là tự làm khổ mình.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Đệ kính chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng.
Xin chào bạn Minh Lâm. Đọc qua câu chuyện của bạn, CPĐ lại thấy giống với nhiều trường hợp các gia đình mà CPĐ chứng kiến. CPĐ chưa lập gia đình, chưa trải nghiệm qua vấn đề này để gọi là có kinh nghiệm. Nhưng với góc độ của 1 người xem thì CPĐ có một vài góc nhìn như sau:
- Học trò Mật pháp tu học là có phần để nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, từ đó phát triển thân tâm. Không phải tu là phải nhẫn nhịn, cam chịu những điều vô lý áp bức vào mình.
- Chuyện ML bị hàng xóm đồn đại, dị nghị thực ra không phải là cái gốc vấn đề. ML thử đặt câu hỏi cớ vì sao hàng xóm lại biết chuyện để mà đồn đại, muốn giải quyết thì phải giải quyết cái gốc rễ của sự việc, khi đó tự nhiên hàng xóm họ cũng thôi dị nghị.
- CPĐ thấy trong tình cảnh của ML thực ra đi quan tâm giải chuyện hàng xóm nói này kia không bằng hãy nâng cao bản lĩnh của mình, tự mình đứng lên giành lấy sự bình yên cho bản thân. ML cũng không nên chỉ cho rằng bản thân ở lại mới là thương con, hay chỉ có giữ hôn nhân mới là tốt cho con, bởi vì cuộc hôn nhân đó sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn. Hãy bình tâm và nhìn nhận sự việc, tình huống rộng hơn.
Đôi lời chia sẻ, CPĐ chúc ML sớm giải quyết ổn thỏa.
Chưa xemBởi hanhphuc
Con thành tâm xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa
Xin kính chào bạn Minh Lâm

Con xin phép được đưa ra ý kiến của mình về vấn đề trên ạ.

Bạn đạo viết:
Vì tối con có mơ thấy là con đèo thêm chồng con đằng sau xe, đi đường lòng vòng và lâu mới tới đích và con được chư vị cho 5 điểm. Hôm sau nữa thì con có mơ thấy con bị chồng và mẹ chồng thắt dây buộc tay, chỉ cần con tháo nút thắt đó ra là được, mà con không tháo vẫn để tay mình bị buộc vậy. Sợi dây rất dễ tháo ạ. Chỉ cần rút ra tay con được tự do nhưng con lại không làm.

Theo mình nghĩ thì đây chính là chỉ dẫn của CV độ của bạn hướng dẫn cho bạn biết. Nút thắt tháo gỡ mọi chuyện là do bạn quyết định. Bạn chỉ cần tháo nút thắt sợi dây, bạn sẽ được giải thoát. Nhưng nếu bạn không làm thì cả cuộc đời sẽ chỉ là 1 mớ hỗn loạn, lòng vòng và đầy tai tiếng với những người xung quanh. Ngoài ra, bạn không cần phải giải thích với mọi người đâu. Vì chắc gì họ đã tin hoặc không muốn hoặc không thích tin bạn.

Vì thế, theo mình bạn nên tháo gỡ sợi dây và giải thoát cho mình và con của mình. Gần mực thì đen. Con của bạn sẽ nhìn cách sống của bố và sẽ dần dần hình thành nên tính cách tương tự giống bố thì không tốt lắm đâu, sau này bạn sẽ muộn phiền và vất vả hơn trong việc dạy dỗ con cái để chúng trở thành người tốt.

Tổ, Thầy và CV luôn dạy chúng ta cuộc sống là bể khổ. Những khó khăn bạn gặp phải có khi là những thử thách trong cuộc sống của bạn. Nhưng chúng ta may mắn hơn những người khác là luôn Luôn có Tổ, Thầy, CV độ ở bên dìu dắt và dạy bảo [-O< [-O< . Cụ thể là giấc mơ bạn đã được mơ cũng là 1 mộng chứng báo cho bạn biết đó thôi.

Mình hy vọng bạn sẽ có giải pháp tốt nhất cho trường hợp của mình.

Con xin hết ạ. Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy ạ
hanhphuc
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi muathu
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào các sư huynh tỷ

Chào bạn Minh Lâm:

Trước hết cảm ơn bạn đã chia sẻ một kinh nghiệm quý báu về hôn nhân gia đình, cho người còn đang độc thân như mình tham khảo. Muathu xin chia sẻ góc nhìn về vấn đề này dựa trên những điều đã học, được đọc và chỉ dạy. Hi vọng sẽ hữu ích, giúp bạn trả lời thắc mắc của bản thân:

Qua câu chuyện có thể thấy bạn là người khá yếu đuối, thích để tâm đến cái nhìn của người khác về mình, đây chính là một biểu hiện của sự tự ti. Điều đó khiến bạn chú tâm ra bên ngoài thay vì sự khổ đau bên trong mà bản thân đang chịu đựng.

Hàng xóm không nắm rõ nội tình trong gia đình bạn, cũng không biết người chồng của bạn như thế nào. Họ chỉ biết gia đình bạn hay lục đục, chồng bạn đã đến chỗ bạn chửi bới đánh ghen. Bạn đã lựa chọn im lặng hòa giải thay vì có một giải pháp cứng rắn, thì đương nhiên hàng xóm có quyền nghĩ bạn đã ngoại tình. Bạn có giải thích thì càng làm họ nghi ngờ mà thôi. Muathu nghĩ thật ra bạn không phản kháng mà chọn cách hòa giải vì bạn sợ là chủ yếu. Nỗi sợ bị xã hội đàm tiếu, sợ mình mất người đó thì bản thân không lo được cho các con. Chứ người cứng rắn là họ đã tiễn người tệ bạc đó đi rồi và họ cũng chẳng bao giờ quan tâm hàng xóm nghĩ gì cả. Vì hàng xóm có là gì với mình đâu, lời nói của họ chỉ là nhất thời. Họ nói mình không đúng thì mình bỏ qua, còn họ nói đúng, hợp lý thì mình phải nghe và sửa. Vấn đề chính của bạn lúc này là lo tìm cách giải quyết vấn đề hôn nhân của mình hơn là tìm kiếm giải pháp xoa dịu dư luận.

Muathu xin trích dẫn hai bài viết vì có liên quan đến vấn đề này:

1. Bài BỀ TRÁI HÔN NHÂN của Thầy Khanh-am:

…những hôn nhân không 'môn đăng hộ đối' về địa vị, học thức, gia cảnh, v.v... thì nhất định sẽ bị người ở thế cao ăn hiếp.

1. Bản chất con người đều hay ỷ mạnh hiếp yếu, lấn lướt được thì lấn lướt, giành quyền được thì giành, ăn hiếp được thì ăn hiếp, và ai nhường nhịn riết rồi sẽ thành quen, người bạn đời thiếu tu dưỡng sẽ không nghĩ mình nhường nhịn họ để họ vui, mà họ nghĩ là họ đúng, mình sai, và suy nghĩ như vậy cũng thành quen, mình càng nhường nhịn là mình càng sai và họ càng đúng nên họ càng ăn hiếp mình.

2. Nếu như thật sự mình phải sống dựa vào bạn đời, được họ nuôi ăn ở không, đi chơi thì mình phải chịu bị ăn hiếp, dù mình đúng cũng phải nhường nhịn cho qua. Nếu mình là trụ cột kiếm tiền nuôi gia đình, tất cả đều dựa vào mình thì mình có gì phải sợ ai ăn hiếp, sợ ai bỏ mình, vì bỏ mình thì ai mới là người bị thiệt thòi nhiều?

3. Trong một gia đình, hai vợ chồng cần phải bổ sung cho nhau, lấy cái dư của người này bù vào cái thiếu của người kia để cả hai được trọn vẹn hơn, vui vẻ, hạnh phúc hơn, giúp đỡ nhau sống qua biển khổ chứ không nên hành hạ nhau, vì muốn nắm quyền, muốn mình là người đúng, hay muốn người ta phải làm theo ý mình vì người ta có bổn phận mang lại hạnh phúc cho mình. Cả hai đều có bổn phận vun đắp cho hôn nhân, không ai nên xem mình có nợ, có bổn phận, trách nhiệm một chiều với người kia cả. Không ai có quyền sở hữu ai cả.

4. Người vợ hay chồng mà đau ốm, bệnh tật, hay lãnh cảm là chuyện lớn, cần phải biết thông cảm cho đối phương, chứ không thể ghen tuông, cố giữ chặt đối phương khi bản thân không thể mang lại hạnh phúc cho đối phương. Hãy biết ơn người bạn đời đã không vì mình bệnh tật mà bỏ rơi mình, trong khi theo lẽ công bằng thì họ có quyền làm vậy. Khi đôi bên sống với nhau không có hạnh phúc thì không có lý do gì kéo dài sự đau khổ chỉ vì một bên không chịu buông tay. Dù có cố nắm chặt cũng sẽ không được, càng nắm chặt thì càng mau gãy đổ.

5. Bạn nên hiểu rõ tâm lý của bạn đời, nếu họ thuộc dạng người thích sở hữu bạn như sở hữu món đồ, thích kiểm soát bạn từng ly từng tý, thích quản lý tiền bạc, thời gian của bạn, luôn muốn bạn phải chứng minh tình yêu, lòng trung thành với họ, ghen tuông không cho bạn có quyền có bạn bè khác phái, tóm lại là không cho bạn quyền có đời sống riêng tư, theo đuổi lý tưởng cuộc đời bạn, theo đuổi tín ngưỡng của bạn... nếu bạn không biết phản kháng, không biết vùng lên đòi sự tôn trọng thì bạn tự mình chuốc nghiệp, chứ không thể đổ lỗi cho nghiệp quả.

6. Bên thẳng thì bên phải chùng, hai bên cùng thẳng, thì cùng đứt dây. Nếu mình cương lên, mà đối phương không nhường nhịn lại thì có thể hiểu là họ cũng không quý trọng mình, và cũng đã sẵn sàng bỏ cuộc hôn nhân này. Nếu mình nói lý đúng, họ chịu nghe và chịu xẹp xuống thì hôn nhân có thể cứu vãn...


2. Bài TỰ TI MẶC CẢM * của tỷ ngoclam:
...Người tự ti thì hay nhạy cảm, dễ bị tổn thương, cần sự quan tâm của người khác, họ làm gì thường muốn được khen, rất sợ bị chê. Họ hay so sánh mình với người khác và với những tiêu chuẩn xã hội đặt ra và thấy mình không được vậy thì họ mất đi tự tin, không còn thấy mình có giá trị, cảm thấy mình vô dụng. Họ trở thành nhút nhát, tin là mình vô dụng, không dám thể hiện khả năng mình, làm gì cũng sợ làm sai, trốn tránh, nhu nhược và cuối cùng họ sẽ đi tới trầm cảm, có khi tự tử.

Giải pháp để loại bỏ được sự tự ti mặc cảm này là mình phải dũng cảm nhìn nhận cái hay, cái dở của mình, diệt trừ con thú trốn tránh sự thật và cái nghĩ sai lầm của mình. Bởi vì không ai sanh ra là tự ti cả mà do mình thiếu trí nên bị gia đình, xã hội ảnh hưởng và mình tin vào những điều không đúng với mình. Mình sợ hãi bị chê mà quên giá trị của mình. Cho nên phải biết sống thật với mình, coi nhẹ người xung quanh, ai chê cũng kệ, mà có chê đi chăng nữa nếu đúng thì nghe để sửa và tốt cho mình. Mình hãy quý đời sống và tận dụng thời gian để sống mạnh dạn để phát huy tài năng của mình, mình không cần phải giống ai, chỉ cần Thánh Thần thương là khỏe cho mình rồi...


Học đạo là học cái khôn ngoan để thoát ra khỏi cái khổ, chứ không đổ lỗi cho cái nghiệp để rồi phải cam chịu.
Hãy luôn biết quý trọng bản thân mình, thì thánh thần mới giúp mình thoát khổ.

Xin hết
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các bạn

Chào bạn Minh Lâm,

Tâm Tịnh đọc bài của bạn thì thấy phụ nữ luôn bị thiệt thòi, không có tiếng nói trong gia đình chồng. Ngay cả chồng mình dù mình có đúng thì họ cũng không cho mình lên tiếng, thật khổ cho cuộc đời bạn khi phải chịu đựng cảnh trái ngang suốt 8 năm trời.

Tâm Tịnh khuyên bạn chân thành hãy sáng suốt và tự quyết định cho mình một cuộc sống mới để giải thoát bản thân mình, đừng cố níu kéo làm chi, chỉ làm khổ thân mình mà thôi. Bạn hãy tự tin vì mình không có lỗi, hãy can đảm nói lên sự thật thì ko ai dám hiểu lầm bạn nữa. Bạn nên quyết định li hôn để giải thoát cho bạn trong cuộc hôn nhân này đầy cay đắng.

Khi bạn biết chồng mình ngoại tình thì bạn hãy xem lại mình có lỗi gì không. Chư Vị đã cho bạn một giấc mơ rất thật như vậy, sao bạn không suy xét mà quyết định nhanh chóng? Cơ hội hiếm có mà, vì bạn là người có đạo nên mới được Thánh Thần xoay chuyển. Nhưng mà bạn vẫn còn vương vấn cuộc hôn nhân này, để rồi tự làm khổ mình. Bạn nuôi 2 đứa con kể ra cũng vất vả khó khăn thật đấy nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu thôi, dần dần con bạn lớn khôn thì bạn cũng đỡ hơn rồi. Bạn vẫn còn những vòng tay ấm áp phía trước đón nhận bạn mà. Người chồng ngoại tình, thì không bao giờ nghe bạn giải thích đâu, họ luôn che đậy hành vi bỉ ổi của mình.

Chúc bạn mọi điều tốt đẹp.
Tâm Tịnh