Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Vithuctam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024


Con xin kể câu chuyện mà con nhớ nhất ạ.

Như mọi hôm đùa giỡn xong hai chị em bắt đầu đi ngủ, vừa đặt người xuống con đã nghe thấy một hơi thở rất to và nặng nề nhưng nhìn kỹ lại thì không có người đối diện vì chị gái con thì nằm bên trong quay mặt giáp tường, còn con quay người ra hướng cửa sổ, kỳ lạ hơi thở thì phả vào mặt con. Một cảm giác rùng mình, cố bình tĩnh để xem hơi thở đó từ đâu ra, con mở mắt ra thì nhìn thấy một bóng đen ở ngoài song cửa sổ là một cậu bé khoảng 7 đến 8 tuổi, nước da đen ngăm, đôi mắt tròn to, ánh mắt ấy cũng nhìn con, hú hồn con nhắm mắt lại, không biết em bé này từ đâu ra, hay là kẻ trộm, hay là ma? Nghi ngờ như vậy con lại cố mở mắt ra nhìn cho kỹ thì vẫn thấy cậu bé ấy nhìn mình, rồi bất ngờ hơi thở của ai đó gấp hơn và từ từ con cảm nhận được hơi thở ấy đang ở bên cạnh con và xen kẽ vào giữa hai chị em con đang nằm, và chao ôi một bàn tay rất to, mềm nhũn, nhẹ nhàng đặt xuống người con. Lúc này con không còn bình tĩnh được nữa, sợ quá không kịp định thần con tung chăn và lao xuống giường chạy như bay qua phòng mẹ, không còn cảm giác chân chạm đất nữa. Lúc này chị gái con cũng hét toáng lên là ma và cũng chạy theo con.

Bố mẹ thấy hai chị em la tán loạn thì hoảng hốt thức dậy, thắp đèn và thắp nhang lên bàn thờ gia tiên rồi cho người gọi bà Nội đang tụng kinh cầu siêu cho gia đình có người thân mới mất về. Con ngồi trên giường của bố mẹ sợ quá kéo chiếc chăn mỏng trùm kín đầu nhưng vẫn cố mở mắt nhìn ra, thì thấy một bóng đen rất to, to lắm đang di chuyển, đến gần con, con vội kéo chăn xuống thì không thấy nữa. Lúc này con thấy chị gái khóc và chỉ tay về phía chiếc giường của chị em con và nói: “Mẹ ơi con ma nó đang tức, nó đang đấm vào giường vì bà nội về đó.” Chị bảo chị thấy một người đàn bà tóc búi cao giang tay ra nằm ở giữa hai chị em, chị muốn gọi nhưng không cất tiếng được.
Lúc này bà con về thắp hương cầu xin gia tiên cứu giúp thì con và chị con không thấy gì nữa chỉ mỗi tội ánh mắt và bàn tay ấy cứ ám ảnh con làm con không thể quên được ạ.
Đã xemBởi Yên Đan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/07/2024


Con xin kể một câu chuyện huyền bí có thật do một cậu tài xế trẻ, tạm gọi là Đằng kể lại ạ!

Đằng kể: Hồi đó em đang học khoảng lớp 6-7, khoảng 13-14 tuổi. Quê em ở Đắk Lắk! Lúc đó ba mẹ em đang xây nhà mới, gia đình vẫn ở nhà cũ chưa dọn qua. Bữa đó, ba mẹ em cãi nhau quá chừng luôn nên tối mẹ em dẫn em qua nhà mới ngủ đỡ. Khi đi mẹ không mang theo gì nên mẹ ghé nhà hàng xóm mượn đỡ chiếc chiếu để trải xuống nền nhà ngủ đỡ. Họ nói chiếc chiếu này là của ông chủ nhà và ông ấy đã chết không lâu trước đây.

Tối hai mẹ con đang ngủ thì chợt thấy ánh sáng xẹt ngang qua trên trần nhà, khoảng mấy lần như vậy, hai mẹ con tưởng ba đi tìm nên cũng nằm im, đợi một lúc không thấy ai gọi, nên mẹ và em ngồi dậy đi ra ngoài lấy đèn pin rọi thử xem chuyện gì vậy. Mẹ rọi lòng vòng một lúc thì mẹ dừng đèn pin. Mẹ và em nhìn thẳng vào ánh sáng đèn pin thì chỉ thấy một cánh tay đang mặc bộ đồ màu trắng, không thấy đầu, không thấy chân gì cả. Mẹ và em cố gắng nhìn kỹ lần nữa xem có bị nhìn nhầm không, thấy rõ rồi thì mẹ và em hoảng hồn ba chân bốn cẳng bỏ chạy, em sợ quá chạy trước mẹ luôn. Chạy về tới nhà thì mẹ nói chắc có lẽ ông hàng xóm qua đòi chiếc chiếu của ổng quá!

Đằng nói đó là lần đầu tiên em chính mắt nhìn thấy ma, từ đó em tin là có thế giới siêu hình. Con có giới thiệu cho Đằng vào trang vũ trụ huyền bí đọc những chuyện huyền bí có thật.
Đã xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/08/2024


Xóm Ngoại con hay còn gọi là xóm "Ngã ba đồng cộ". Thời điểm trước năm 1975, nhiều người hy sinh trong chiến tranh và chôn vùi trên mảnh đất khu xóm Ngoại con. Xác người nằm la liệt và chôn cất một cách vội vàng, nhiều linh hồn vất vưởng không nhà cửa, sống nơi cõi âm lạnh lẽo vì không được cúng kiếng đầy đủ, chu toàn. Những nấm mồ mọc lên như nấm sau ngày giải phóng của đất nước, lưa thưa những căn nhà lá xen kẽ bãi tha ma ít người sinh sống nơi cuộc chiến vừa mới trải qua.
Bên nhà Ngoại con có sáu người con, Dì hai là chị ruột của mẹ con. Từ nhỏ đến lớn, con thường gọi Dì hai là Má hai vì Má hai rất thương và lo lắng cho con. Má hai kể lúc còn nhỏ Má hai là người yếu bóng vía và rất sợ ma, khi đó gia đình Ngoại còn ở nhà tranh vách lá rất là nghèo. Xung quanh nhà là khoảng đất trống hoang vắng rất ít người qua lại vào buổi tối vì nghe đồn khi ấy "âm thịnh dương suy", người chết nhiều hơn người sống nên từ 6 giờ chiều trở đi không có kẻ nào dám ra đường vì sợ ma nhát.
Vào năm mười mấy tuổi, Má hai con nằm ngủ chung với mấy đứa em kế bên cửa sổ trước nhà. Một đêm khuya nọ, đang ngủ mê bất chợt Má hai giật mình tỉnh giấc hoảng hồn thấy nguyên một: "Bàn tay Ma rất to lớn" hiện lên ngay trước cửa sổ. Mặc dù kinh sợ khiếp vía nhưng Má hai không dám la lớn, sợ mấy đứa em thức giấc đành cố nén nỗi sợ hãi chịu đựng không thốt nên lời. Sáng hôm sau, Má hai con cúng kiếng, khấn vái xin đừng bị ma nhát nữa thì từ đó về sau không còn thấy bàn tay Ma đó nữa.

Con xin hết.
Đã xemBởi Thienluong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/08/2024


Thienluong được nghe một đồng nghiệp A cùng Trường kể :
Một buổi tối, A tắt đèn lên giường nằm ngủ, vừa nằm xuống, đang nửa tỉnh nửa mơ thì nhìn thấy một bé gái đứng trước mặt mình. Cố nhìn kỹ, thì không thấy chân bé gái đâu, chỉ rõ từ phần váy lên. A vẫn ý thức được chồng đang nằm phía sau lưng mình, và trong đầu nghĩ đây là ma, rồi nhủ thầm, "Đã thế ta sẽ nắm tay nó, xem nó chạy đi đâu? A mở lòng bàn tay ra, và có cảm nhận tay mình từ từ co lại và có cảm giác một bàn tay nhũn nhẽo nằm trong tay mình. Rồi A nghe thấy tiếng gọi từ phía xa, "Cháu ơi! Đi theo bà", A cố co tay nắm chặt hơn thì cảm giác bàn tay đó biến mất.
Sáng thức dậy, A kể chuyện thấy bé gái đó cho mẹ chồng nghe, mẹ chồng A nói có thể Cụ cố và bà cô về. Vì trước khi mất bà cô bị ốm nằm viện một tháng, da dẻ tong teo, mềm nhũn. A cảm thấy sợ, thì mẹ chồng trấn an, "Chắc do con ngủ mơ thôi". A khẳng định, "Con không mơ, lúc đó thực sự con chưa ngủ."
A kể thêm, trước khi gặp bé gái ma đó, A có bị đau tức phần hông. Sáng thức dậy thì không còn bị đau hông nữa.
Thienluong xin hết.
Đã xemBởi TPT
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/08/2024


Hồi em con còn nhỏ xíu, nó có ra bờ đìa (ao) chơi và đá 1 trái banh xuống nước. Ngay lập tức dưới nước trồi lên 1 bàn tay hất trái banh bay lại phía nó. Nó đá tiếp lần nữa thì trái banh rơi xuống mặt nước và mất hẳn.

Mẹ con kể hồi còn nhỏ có lần phơi 1 bộ đồ rất đẹp ngoài trời qua đêm. Đến sáng thì thấy trên cạp quần có hình vẽ 2 con rồng màu vàng cam rất đẹp và 1 chữ "Quỷ", mà theo mẹ bảo là người bình thường không thể vẽ đẹp được như vậy. Tuy cũng trải qua vài chuyện huyền bí nhưng mẹ cũng vẫn không tin ma quỷ là có thật. Dù vậy mẹ vẫn thờ cúng chu đáo các ngày rằm và giỗ ạ.
Đã xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/08/2024


Lúc trước vợ con làm ở một bệnh viện trực thuộc Quận 10 nổi tiếng nhiều ma quỷ quấy phá. Vợ con làm ở khoa Nội tiêu hóa và được chứng kiến cũng như được nghe kể một số chuyện ma rùng rợn.
Trong phòng làm việc của cô điều dưỡng trưởng khoa Nội tiêu hóa có chiếc giường mà không ai dám nằm ngủ. Đa số nhiều người nằm ngủ đều bị đè, bị nhát, bị rung giường rất kinh hoàng. Có người đang ngủ nghe tiếng gõ cửa, kêu dậy nhưng không thấy ai. Cho nên sau này, vì sợ ma nhát nên không ai dám nằm ngủ trong căn phòng đó nữa.
Một đêm trực tại Bệnh viện, nửa đêm vợ con ngủ tại phòng nhân viên của Khoa thì nằm mơ với cảm giác rất thật. Vợ thấy tại Khoa đang làm xuất hiện nhiều cánh tay rất ma quái như muốn chụp, bắt lấy mình đi theo họ. Bỗng trong hư không xuất hiện tiếng nói đầy uy lực vọng lớn: "Để cô ấy yên, không được đụng đến cô ấy!". Lập tức, các cánh tay biến mất, vợ con ngồi dậy và niệm Phật liên hồi mới bớt sợ hãi. Từ đó về sau, trước khi đi làm vợ con đều niệm Phật cầu xin sự bình an.
Đã xemBởi Namlinhchi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Namlinhchi xin kể câu chuyện ma của người dì ruột tên là Hồng.

Dì Hồng thời trẻ có yêu 1 người, 2 người đã hẹn ước chờ bao giờ chiến thắng đất nước sẽ làm lễ cưới, rồi chú đi bộ đội, dì ở nhà đi học sư phạm... Hơn 1 năm sau thì dì nghe tin chú hy sinh, dì ở vậy không lấy chồng.

Dì kể lại, có 1 lần vào đêm trăng sáng trời mùa hè, dì đang nằm ngủ (giường của dì nằm sát cạnh cửa sổ) thì nghe thấy có người gọi. Mở mắt nhìn quanh không thấy ai cả, dì lại nhắm mắt ngủ tiếp bỗng chợt dì cảm thấy gai hết cả người, cảm giác như ai sờ vào người. Dì mở mắt thì thấy 1 bóng đen to lù lù ở cửa sổ, thò cánh tay đầy lông lá, móng tay nhọn hoắt vào người dì. Dì cố hét thật to mà như có vật gì chặn ngang cổ không thể hét được. Cố vùng vẫy để thoát, một lúc sau dì ngồi bật dậy được, bóng đen biến mất, lúc đó dì bảo chỉ nhìn thấy bụi chuối rung rinh lá qua ánh trăng mờ ảo.
Dì không dám thò tay ra đóng cửa sổ lại, cũng không dám ngủ cho đến tận sáng.

Thi thoảng dì có mơ thấy chú Năm (người yêu dì thời trẻ đã mất) về thăm và chơi với dì. Nhà con có bảo là do chú giữ không cho dì đi lấy chồng, vì 2 người đã có hẹn ước cùng nhau, dì cũng xác nhận vậy.

Câu chuyện Namlinhchi kể đến đây là hết ạ.