- Thứ 5 Tháng 7 06, 2017 2:57 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024
Con xin kể câu chuyện mà con nhớ nhất ạ.
Như mọi hôm đùa giỡn xong hai chị em bắt đầu đi ngủ, vừa đặt người xuống con đã nghe thấy một hơi thở rất to và nặng nề nhưng nhìn kỹ lại thì không có người đối diện vì chị gái con thì nằm bên trong quay mặt giáp tường, còn con quay người ra hướng cửa sổ, kỳ lạ hơi thở thì phả vào mặt con. Một cảm giác rùng mình, cố bình tĩnh để xem hơi thở đó từ đâu ra, con mở mắt ra thì nhìn thấy một bóng đen ở ngoài song cửa sổ là một cậu bé khoảng 7 đến 8 tuổi, nước da đen ngăm, đôi mắt tròn to, ánh mắt ấy cũng nhìn con, hú hồn con nhắm mắt lại, không biết em bé này từ đâu ra, hay là kẻ trộm, hay là ma? Nghi ngờ như vậy con lại cố mở mắt ra nhìn cho kỹ thì vẫn thấy cậu bé ấy nhìn mình, rồi bất ngờ hơi thở của ai đó gấp hơn và từ từ con cảm nhận được hơi thở ấy đang ở bên cạnh con và xen kẽ vào giữa hai chị em con đang nằm, và chao ôi một bàn tay rất to, mềm nhũn, nhẹ nhàng đặt xuống người con. Lúc này con không còn bình tĩnh được nữa, sợ quá không kịp định thần con tung chăn và lao xuống giường chạy như bay qua phòng mẹ, không còn cảm giác chân chạm đất nữa. Lúc này chị gái con cũng hét toáng lên là ma và cũng chạy theo con.
Bố mẹ thấy hai chị em la tán loạn thì hoảng hốt thức dậy, thắp đèn và thắp nhang lên bàn thờ gia tiên rồi cho người gọi bà Nội đang tụng kinh cầu siêu cho gia đình có người thân mới mất về. Con ngồi trên giường của bố mẹ sợ quá kéo chiếc chăn mỏng trùm kín đầu nhưng vẫn cố mở mắt nhìn ra, thì thấy một bóng đen rất to, to lắm đang di chuyển, đến gần con, con vội kéo chăn xuống thì không thấy nữa. Lúc này con thấy chị gái khóc và chỉ tay về phía chiếc giường của chị em con và nói: “Mẹ ơi con ma nó đang tức, nó đang đấm vào giường vì bà nội về đó.” Chị bảo chị thấy một người đàn bà tóc búi cao giang tay ra nằm ở giữa hai chị em, chị muốn gọi nhưng không cất tiếng được.
Lúc này bà con về thắp hương cầu xin gia tiên cứu giúp thì con và chị con không thấy gì nữa chỉ mỗi tội ánh mắt và bàn tay ấy cứ ám ảnh con làm con không thể quên được ạ.
Con xin kể câu chuyện mà con nhớ nhất ạ.
Như mọi hôm đùa giỡn xong hai chị em bắt đầu đi ngủ, vừa đặt người xuống con đã nghe thấy một hơi thở rất to và nặng nề nhưng nhìn kỹ lại thì không có người đối diện vì chị gái con thì nằm bên trong quay mặt giáp tường, còn con quay người ra hướng cửa sổ, kỳ lạ hơi thở thì phả vào mặt con. Một cảm giác rùng mình, cố bình tĩnh để xem hơi thở đó từ đâu ra, con mở mắt ra thì nhìn thấy một bóng đen ở ngoài song cửa sổ là một cậu bé khoảng 7 đến 8 tuổi, nước da đen ngăm, đôi mắt tròn to, ánh mắt ấy cũng nhìn con, hú hồn con nhắm mắt lại, không biết em bé này từ đâu ra, hay là kẻ trộm, hay là ma? Nghi ngờ như vậy con lại cố mở mắt ra nhìn cho kỹ thì vẫn thấy cậu bé ấy nhìn mình, rồi bất ngờ hơi thở của ai đó gấp hơn và từ từ con cảm nhận được hơi thở ấy đang ở bên cạnh con và xen kẽ vào giữa hai chị em con đang nằm, và chao ôi một bàn tay rất to, mềm nhũn, nhẹ nhàng đặt xuống người con. Lúc này con không còn bình tĩnh được nữa, sợ quá không kịp định thần con tung chăn và lao xuống giường chạy như bay qua phòng mẹ, không còn cảm giác chân chạm đất nữa. Lúc này chị gái con cũng hét toáng lên là ma và cũng chạy theo con.
Bố mẹ thấy hai chị em la tán loạn thì hoảng hốt thức dậy, thắp đèn và thắp nhang lên bàn thờ gia tiên rồi cho người gọi bà Nội đang tụng kinh cầu siêu cho gia đình có người thân mới mất về. Con ngồi trên giường của bố mẹ sợ quá kéo chiếc chăn mỏng trùm kín đầu nhưng vẫn cố mở mắt nhìn ra, thì thấy một bóng đen rất to, to lắm đang di chuyển, đến gần con, con vội kéo chăn xuống thì không thấy nữa. Lúc này con thấy chị gái khóc và chỉ tay về phía chiếc giường của chị em con và nói: “Mẹ ơi con ma nó đang tức, nó đang đấm vào giường vì bà nội về đó.” Chị bảo chị thấy một người đàn bà tóc búi cao giang tay ra nằm ở giữa hai chị em, chị muốn gọi nhưng không cất tiếng được.
Lúc này bà con về thắp hương cầu xin gia tiên cứu giúp thì con và chị con không thấy gì nữa chỉ mỗi tội ánh mắt và bàn tay ấy cứ ám ảnh con làm con không thể quên được ạ.