- Thứ 3 Tháng 6 19, 2018 10:59 am
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025
Năm 2011, cô Thuận đang làm lễ cho một thân chủ thì tự dưng cảm thấy ruột gan cồn cào như lửa đốt, cô bỏ lễ đi về, giữa đường gặp vài người đang cáng một người đàn ông cởi trần đi bệnh viện, cô còn chép miệng: “Khổ quá! Đứa nào cởi trần thế kia?”.
Vừa về đến nhà thì nhận được tin dữ, em trai duy nhất của cô bị chết do điện giật, hóa ra cái người nằm trên cáng đó là em trai mình.
5 năm sau ngày em trai mất, có đêm cô mơ thấy em trai về than: “Thay nhà cho em đi! Nhà em bị dột”. Quả nhiên, ra mộ em trai thấy mộ bị sập, xung quanh ngập nước đọng thành vũng.
Một người anh khác của chồng đi xem bói về có kể cho cô rằng thầy phán anh không qua tuổi 63. Vài tháng sau đó ông bị ung thư và đi rất nhanh, thọ 63 tuổi. Dịp giỗ 100 ngày, vợ con ông quên không đeo khăn tang, cô làm lễ cho gia đình xong thì tối được mơ thấy ông về nói: “Anh buồn lắm, anh mất mà chẳng ai đội khăn tang”.
Lần khác, cô mơ thấy anh ấy về cho cô cành hoa lan màu trắng bạc, cô hỏi: "Sao lại cho em?”. Ông không trả lời cứ đưa cho cô cầm. Tối hôm sau chồng cô bị nôn ra máu do xuất huyết dạ dày phải đi cấp cứu.
Lần khác cô mơ thấy một người đàn ông nói: “Con hãy bảo thằng Hải, nó về đi không đánh nhau đấy”. Đến tối cô giục con dâu sang nhà bác cả gần đó bảo con trai về. Hải đang uống rượu với mấy anh em nhưng vợ gọi cũng về ngay, vừa về đến nhà thì bên đó có đám thanh niên xuất hiện đánh nhau máu me be bét.
Năm 2011, cô Thuận đang làm lễ cho một thân chủ thì tự dưng cảm thấy ruột gan cồn cào như lửa đốt, cô bỏ lễ đi về, giữa đường gặp vài người đang cáng một người đàn ông cởi trần đi bệnh viện, cô còn chép miệng: “Khổ quá! Đứa nào cởi trần thế kia?”.
Vừa về đến nhà thì nhận được tin dữ, em trai duy nhất của cô bị chết do điện giật, hóa ra cái người nằm trên cáng đó là em trai mình.
5 năm sau ngày em trai mất, có đêm cô mơ thấy em trai về than: “Thay nhà cho em đi! Nhà em bị dột”. Quả nhiên, ra mộ em trai thấy mộ bị sập, xung quanh ngập nước đọng thành vũng.
Một người anh khác của chồng đi xem bói về có kể cho cô rằng thầy phán anh không qua tuổi 63. Vài tháng sau đó ông bị ung thư và đi rất nhanh, thọ 63 tuổi. Dịp giỗ 100 ngày, vợ con ông quên không đeo khăn tang, cô làm lễ cho gia đình xong thì tối được mơ thấy ông về nói: “Anh buồn lắm, anh mất mà chẳng ai đội khăn tang”.
Lần khác, cô mơ thấy anh ấy về cho cô cành hoa lan màu trắng bạc, cô hỏi: "Sao lại cho em?”. Ông không trả lời cứ đưa cho cô cầm. Tối hôm sau chồng cô bị nôn ra máu do xuất huyết dạ dày phải đi cấp cứu.
Lần khác cô mơ thấy một người đàn ông nói: “Con hãy bảo thằng Hải, nó về đi không đánh nhau đấy”. Đến tối cô giục con dâu sang nhà bác cả gần đó bảo con trai về. Hải đang uống rượu với mấy anh em nhưng vợ gọi cũng về ngay, vừa về đến nhà thì bên đó có đám thanh niên xuất hiện đánh nhau máu me be bét.