Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Năm 2011, cô Thuận đang làm lễ cho một thân chủ thì tự dưng cảm thấy ruột gan cồn cào như lửa đốt, cô bỏ lễ đi về, giữa đường gặp vài người đang cáng một người đàn ông cởi trần đi bệnh viện, cô còn chép miệng: “Khổ quá! Đứa nào cởi trần thế kia?”.
Vừa về đến nhà thì nhận được tin dữ, em trai duy nhất của cô bị chết do điện giật, hóa ra cái người nằm trên cáng đó là em trai mình.
5 năm sau ngày em trai mất, có đêm cô mơ thấy em trai về than: “Thay nhà cho em đi! Nhà em bị dột”. Quả nhiên, ra mộ em trai thấy mộ bị sập, xung quanh ngập nước đọng thành vũng.

Một người anh khác của chồng đi xem bói về có kể cho cô rằng thầy phán anh không qua tuổi 63. Vài tháng sau đó ông bị ung thư và đi rất nhanh, thọ 63 tuổi. Dịp giỗ 100 ngày, vợ con ông quên không đeo khăn tang, cô làm lễ cho gia đình xong thì tối được mơ thấy ông về nói: “Anh buồn lắm, anh mất mà chẳng ai đội khăn tang”.

Lần khác, cô mơ thấy anh ấy về cho cô cành hoa lan màu trắng bạc, cô hỏi: "Sao lại cho em?”. Ông không trả lời cứ đưa cho cô cầm. Tối hôm sau chồng cô bị nôn ra máu do xuất huyết dạ dày phải đi cấp cứu.

Lần khác cô mơ thấy một người đàn ông nói: “Con hãy bảo thằng Hải, nó về đi không đánh nhau đấy”. Đến tối cô giục con dâu sang nhà bác cả gần đó bảo con trai về. Hải đang uống rượu với mấy anh em nhưng vợ gọi cũng về ngay, vừa về đến nhà thì bên đó có đám thanh niên xuất hiện đánh nhau máu me be bét.
Đã xemBởi Đức Nhân
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Trưa 8/7/2018 con đang nghỉ trưa, hôm đó con thấy người hơi mệt nên ngủ li bì gần đến giờ đi làm rồi mà con không thể dậy được. Con nghe thấy tiếng nội con gọi nhưng đến câu gọi thứ 3 của nội con mới mở mắt được nhưng vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Con có nghe thấy tiếng nội nói chuyện với mấy bà nữa. Con nghe thấy nội con kể ngày xưa có lần bố con suýt chết đuối. Chuyện này con chưa từng nghe bố con kể nên con không biết có chuyện đó không. Nghe xong con tỉnh hẳn và chuẩn bị đi làm, nhưng trong lòng luôn nghĩ về giấc mơ lúc trưa nội kể.
Trong bữa tối hôm đó con có hỏi bố:
- Ngày xưa bố có chết đuối hụt lần nào không?
Lúc đầu bố nói không bị chết đuối hụt lần nào. Sau đó con nói thêm:
- Trưa nay con nghe thấy nội nói vậy.
Bố con lặng thinh không nói thêm gì nữa. Nhưng sang hôm sau bố con kể cho cả nhà nghe rất tỉ mỉ về việc ngày xưa bố có chết đuối hụt và chính nội là người cứu bố.
Đến 12/7/2018 tức ngày 29/5 âm lịch, con thấy có 1 con bướm đen chấm vàng to và rất đẹp đậu ở cửa sổ gần bàn uống nước. Đêm đó con lại mơ thấy nội. Nhìn nội rất hồng hào, con rất vui và hỏi nội để xác minh thông tin bố con kể. Nội cười và nói:
- Đúng như bố con kể.
Con nói với nội:
- Đến lúc con phải đi rồi nội ơi.
Nội đưa 2 bàn tay thô ráp ôm lấy khuôn mặt con, con cảm thấy rất hạnh phúc và tỉnh dậy trong lòng cảm thấy rất ấm áp và cảm ơn Sư Tổ, Đức Thầy rất nhiều. Vì có Đạo quý nên con mới có được nhiều trải nghiệm thú vị.

Đức Nhân con kính báo!
Đã xemBởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Chú 3 con mất khi con đang học ở Sài Gòn. Chú thường xuyên hiện về trong chiếc áo xanh và hình dáng luôn quay lưng về phía mọi người. Hầu hết mọi người trong nhà nội con đều nhìn thấy trực tiếp hoặc là mộng thấy chú về, riêng con rất sợ ma, cho dù chú rất thương con, xem con như con do chú không có vợ con nhưng con vẫn rất sợ hãi.

Con thường khấn "Chú 3 ơi chú 3, đừng có cho con gặp chú nha, có gì chú cứ báo mộng con chứ con mà gặp chú hiện về chắc con chết vì đứng tim quá!" :D Công nhận lời khấn của con rất linh ứng, con không hề gặp chú bao giờ mà chỉ toàn mơ thấy chú báo mộng suốt.
Anh con có lần ra mộ chú xin số đề, chú cho số anh đánh trúng, xong chú lại về mách nội con, làm cho anh bị nội mắng te tua, về sau không còn trúng nữa. Cả lúc nội tính chia mảnh đất của chú 3 cho cô 4, thì đêm đó chú 3 hiện về mặc áo xanh đứng ngay trên mảnh đất đó một hồi lại biến mất. Nội ngầm hiểu chú đồng ý vì cô 4 có công với gia đình rất nhiều, nên mảnh đất đáng lẽ cho chú ba thì nhường lại cho cô 4 vì chú 3 không có vợ con.
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Khi còn sống mẹ Tt có làm răng giả, đến khi bà mất thì gia đình quên không chôn răng giả cùng mẹ. Sau 100 ngày thì mẹ về báo mộng cho con dâu, bảo là: "Mẹ xuống dưới này ăn không được vì các con quên lắp răng giả cho mẹ, phải gửi xuống cho mẹ."
Con dâu tỉnh mộng vội đi kiểm tra thì phát hiện hàm răng của mẹ vẫn còn trong hộp liền nghe theo lời dặn của mẹ qua giấc mơ nên chôn cho mẹ. Từ đấy không thấy báo mộng nữa.
Đã xemBởi Bảo Pháp
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Bà nội con mất được gần một tuần thì con nằm mơ thấy bà con về và nói với con: "Con nhớ dặn bố của con, sao để bà nằm chỗ này nhiều nước lắm, Bà bị ướt hết rồi". Sau đó con hỏi tiếp bà có lạnh lắm không, bà con bảo bà không lạnh con nhé vì bà có áo đỏ của nhà Phật.
Rồi 100 ngày con đã trì Chú Đại Bi cho bà với lời hồi hướng mong cho bà được siêu thoát. Rồi hết 100 ngày bố mẹ con có đi kêu hồn bà về thì bà nói: "Giờ mẹ khỏe rồi nhờ có đứa cháu hàng ngày trì chú cho mẹ, mẹ không còn đau nữa". Sau khi được nghe những lời này của bố con kể lại, con hết sức vui mừng vì việc làm của con đã giúp bà con được tốt hơn ở thế giới bên kia.
Con nhờ có tu học mà hiểu ra rằng linh hồn là có thật. Chỉ có tu học thì linh hồn mới được phước báu và chết chưa hẳn là đã hết.
Đã xemBởi nuhong81
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Chú họ con, tên Thiện (tên đã đổi) mất vì căn bệnh hiểm nghèo, chú theo đạo Thiên chúa giáo.
Gần thất một trăm ngày của chú, thì chú Tiến (tên đã đổi), ngày nào cũng thấy bóng anh trai mình lảng vảng chỗ xưởng mỹ nghệ nơi chú Tiến làm. Chú Tiến lo sợ, mới đi cầu hồn chú Thiện thì chú Thiện về nói: "Vợ anh có chồng khác rồi, anh rất buồn. Nay anh muốn nói với em một điều, hãy đến nhà anh lấy hình anh về thờ chung với ba má nha em, anh không muốn ở đó nữa. Nguyện vọng của anh chỉ vậy thôi."
Chú Tiến liền nghe lời, đến nhà chú Thiện rước hình anh về ở chung với ông bà, cha mẹ.
Đã xemBởi nuhong81
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Chào các đạo hữu trên diễn đàn.

Ông nội thứ con bị tai nạn giao thông mất đã lâu. Nhà bà nội con cứ lục đục chuyện trong nhà nên bà treo bảng bán nhà. Rao 4 năm trời mà không ai mua, bà nội đi cầu một bà thầy đồng hỏi ông nội con chuyện đất cát.
Ông nhập về nói, 'bà bán nhà sao không xin phép tui nên tui không cho bán'.
Bà con nói, 'tui cũng không nhớ tới ông nữa, thôi ông cho tui bán căn nhà đó đi để tui cho các con mỗi đứa một ít'.
Ông nói, 'bà làm mâm cơm cúng tui mới cho bà bán'.
Sau đó thì được một tuần có người tới mua nhà.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Đã xemBởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Ở quê nội con có cây cầu gãy Sông Bé khá nổi tiếng, cầu gãy đó là minh chứng cho lịch sử hào hùng của tỉnh khi xưa. Ngày nay, khu vực cầu SB là điểm đen của những cái chết thương tâm từ tai nạn xe cộ cho đến chết đuối mặc dù mọi người đều lưu thông trên cây cầu lành lặn được xây lại sau này, còn cầu gãy vẫn nằm lạc lõng song song phía bên kia.

Từ nhỏ đến lớn, con nghe nhiều chuyện kỳ bí từ cầu Sông Bé, nào là các ca chết đuối khó hiểu, nào là các vụ tai nạn xe cộ thảm khốc, ma da, Hà bá kéo chân... khá nhiều. Người lớn kể, khi xưa người dân bị quan quân, chặt đầu thả xuống sông, trẻ em thì bị thả nguyên người xuống cho đuối nước chết... Chính vì nhiều cái chết thảm khốc, oán khí dày đặc nên sự oán hận của họ khiến cho nhiều người "hợp mạng" chết theo thay thế cho họ để họ siêu thoát hay đầu thai gì đó. Xung quanh cầu SB cũng mọc lên các ngôi miếu thờ các vong linh ở hai đầu cầu do người dân lập nên.
Tên các nhân vật trong chuyện con kể dưới đây đã đổi.

Con có một người bạn học chung trường cấp ba khi xưa tên Duy xui xẻo bị chết thảm ngay cầu. Nghe các bạn kể, Duy đã đến số chết, đáng lý Duy không có đi Sài Gòn nhưng lại thay đổi quyết định ở phút cuối để rồi đi ngang đó, xui khiến bị xe container tự nhiên lật đè bẹp dí. Duy chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp tai nạn xe cộ ở cầu Sông Bé mà con từng biết mà thôi!

Hồng là một người bạn khá thân với con từ hồi học cấp 2, có anh ruột tên Đông từng chết đuối ở cầu Sông Bé. Con được Hồng chia sẻ chuyện cũ trong dịp cận giỗ của anh Đông kể từ khi anh đã mất được vài năm. Cái hôm định mệnh đó, anh đang nhậu ở nhà bạn ở khu vực gần cầu Sông Bé. Từ phía sau nhà người bạn anh Đông, nếu đi sâu ra sau thì sẽ ra tới bờ sông. Đang nhậu, anh rời bàn nhậu đi ra ngoài và rồi đi luôn rất lâu không quay lại khiến mọi người lo lắng nhốn nháo đi kiếm, kết quả chỉ phát hiện được đôi dép anh để ở gần bờ sông ngoài ra không có tin tức nào khác.
Mọi người nghĩ ngay đến trường hợp xấu nhất và thuê thợ lặn kiếm mấy ngày liền không ra. Gia đình Hồng mới bắt đầu gọi thầy cúng có khấn xin anh Đông nếu có linh thiêng hay uẩn khúc gì thì xin về báo mộng cho gia đình biết ở đâu để đưa anh về. Câu chuyện này con nghe khi học lớp 7 lớp 8 nên con không nhớ rõ là qua nhập xác hay báo mộng mà gia đình nhận được thông tin cụ thể rằng anh bị "người ta" giữ lại, yêu cầu gia đình phải thực hiện nghi lễ gồm những đồ cúng và hình thức theo thông tin nhận được, sau đó anh Đông sẽ lạy "Hà Bá" 3 lạy để được trả về gia đình. Còn nguyên nhân anh Đông chết là do bị kéo chân vì "hợp mạng", lúc đó anh buồn đi vệ sinh, tính đi ra sau để xả mà xui khiến anh đi thẳng xuống sông luôn...

Gia đình thực hiện buổi lễ cúng ở sông như yêu cầu, vừa xong bài khấn và thắp hương thì chỉ một lát sau có hiện tượng lạ lùng xảy ra khiến ai nấy không thể tin nổi vào mắt mình. Cái xác anh Đông nằm với tư thế tay chân thẳng như người ta đang ngủ, xác trồi dần từ dưới lên mặt sông và nổi lềnh bềnh như vậy. Sau đó xác anh xoay đúng 3 vòng như xoay kim đồng hồ, vị trí xác khi đó cách bờ sông mọi người đang làm lễ khoảng vài mét đến chục mét. Không những thế, xác anh như được ai đẩy trôi ngược chiều dòng nước và tấp vào bờ nằm như ghe tấp vào bờ vậy. Ai ai cũng thật không thể tin nổi vào mắt mình, khi đó người dân chứng kiến rất đông và "mở mang tầm mắt" về sự kỳ bí còn hơn cả lời đồn về con sông này...
Con tuy tin có vô hình nhưng không ngờ lại ngoài sức tưởng tượng như vậy nên con hỏi kỹ lại thì được Hồng đáp chắc nịch không nói dối con làm gì chuyện này. Hôm đấy cũng khá nhiều người đồng chứng kiến, còn việc xác anh Đông xoay 3 vòng có nghĩa là lạy "Hà bá" 3 cái, và chỗ xác anh trồi lên thì mọi người đã kiếm kỹ qua nhưng không hề phát hiện chút gì trước đó...

Hiện nay, mỗi khi đi ngang qua cầu Sông Bé con vẫn thấy rất âm u lạnh lẽo. Dù sự kỳ bí đã giảm đi rất nhiều so với khi xưa nhưng các khúc cua gấp ở 2 đầu cầu, đoạn đường thì vắng vẻ, thiếu ánh đèn đường, cây cối nhiều và nhà dân thưa thớt ở khu vực này vẫn còn rất nguy hiểm ở mặt hữu hình. Tuy rằng có nhiều ca chết rùng rợn, huyền bí nhưng những sự thị hiện ở những nơi như vậy cũng khiến cho người "sợ ma" tham gia giao thông có ý thức hơn, không phóng nhanh vượt ẩu, hạn chế được rủi ro tai nạn và trộm cướp lộng hành.

Học trò, Bảo Di.
Đã xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Câu chuyện này con được nghe vợ con kể lại rất huyền bí mang tính chất tâm linh.
Ngày xưa, gia đình vợ con rất nghèo khổ. Lúc má vợ con mang bầu lần thứ ba mà không hề hay biết. Vì kế mưu sinh, bà chẳng quản gian khổ, sẵn sàng làm tất cả công việc nặng nhọc như làm thợ xây, làm ruộng...Nhờ trời thương, trong một lần leo giàn giáo xây tường bà chóng mặt té xuống và được một người thợ đứng kế bên đỡ kịp thời. Đi khám thầy lang xong, bà mới biết mình mang thai được ba tháng.

Đến ngày lâm bồn, má vợ con mới biết mình sinh đôi hai đứa con gái. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn, người chị vừa mới chào đời đã vĩnh viễn ra đi. Còn đứa em gái sinh sau là vợ con còn sống sót dù vỏn vẹn cân nặng chỉ có 1,9 kg. Biết chuyện nhiều người cho rằng đúng là kỳ tích, vì từ trước đến nay nếu sinh đôi thì đa số đứa sinh ra sau cùng đều xấu số.

Có một điều vô cùng kỳ lạ, mỗi năm gần đến ngày giỗ của chị vợ con thì trước đó vài hôm ba má vợ con lại có giấc mơ gần giống nhau. Có khi ba vợ con thấy mình đang chở ai đó rất giống vợ con đi đâu bằng xe đạp, còn Má vợ con thì thấy mình đang dắt ai đó rất giống vợ con đi chơi. Ngẫm nghĩ hồi lâu như có ai nhắc nhở, ba má vợ con mới giật mình nhớ ra gần đến ngày giỗ đứa con gái xấu số của mình.

Hết.
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/5/2025


Tết đến, cháu của Tâm Tịnh chẳng khi nào dọn dẹp ban thờ, ở trên nóc ban thờ để cái tủ đứng treo quần áo nhìn vào không được trang nghiêm, bát nhang chật cứng không cắm thêm nhang được, chồng hoặc vợ nếu khấn chỉ vái 3 vái thì thôi, còn mặc cả quần đùi nữa. Tâm Tịnh có nhắc nhở nhưng hai cháu trả lời: Người chết rồi sao biết được?

Ngày mồng 2 tết, bố về báo mộng cho 2 vợ chồng: "Các con để ban thờ thật ô uế, còn nói người chết có biết gì đâu, nay tao về đây này". Người vợ giật mình mở mắt ra nhìn thấy bố đứng giữa ban thờ, gọi chồng dậy nhìn thấy bố thật. Hai vợ chồng vội ra ban thờ vái vái xin bố tha thứ, ngày mai chúng con sẽ dọn và tỉa chân nhang ạ, vừa nói xong thì không thấy bố đâu.

Sáng mồng 3 cháu gọi điện cho Tâm Tịnh nói, hôm qua sợ quá, bố cháu về trách mắng. Hôm nay cháu đã bỏ chân nhang, trước đây cháu không biết, giờ cháu đã tin rồi.

Tâm tịnh