Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi J0urney
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,

Phát biểu cảm nghĩ về sách Sống Đẹp

Con xin được viết vài dòng cảm nhận về sách Sống Đẹp được sư huynh Triệu Hòa giới thiệu trên diễn đàn gần đây.
Bằng lời văn giản dị, lối viết dí dỏm, tác giả đã dẫn nhập và nêu lên ý kiến của mình rất nhiều đề tài xoay quanh cuộc sống từ Đông sang Tây, từ cách ăn uống, thái độ sống, thưởng trà, tiếp bạn, phụ nữ gia đình đến tôn giáo. Rất nhiều đoạn trong sách làm con bỗng thốt lên ôi sao giống những gì mình đang học trên diễn đàn thế, ví dụ như:
1. Sống phải biết đủ, cái gì cũng nên vừa phải thôi, đừng đòi hỏi nhiều quá hoặc ít quá, ăn nhiều thì lâm bệnh, mặc áo mỏng quá thì lạnh. Sống phải biết cân bằng, tác giả có nói: “Tìm hiểu tự nhiên và sống hòa hợp với tự nhiên”
2. Không thoát li cõi trần, cái này J thấy giống như Đức Sư Tổ, Đức Thầy dạy
3. Thói tự cao tự đại như con khỉ Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung gây ra biết bao tội lỗi cuối cùng bị phạt, không biết mình nhỏ bé giữa trời đất, không biết khiêm cung học hỏi. Tác giả cũng có ví dụ như chúng ta xây 1 tòa nhà cao chọc trời và ra sức ngưỡng mộ nó nhưng nếu đem nó đứng cạnh sự hùng vĩ của núi thì tòa nhà đó không đáng là gì.
4. Ai cũng phải chết “đời người như giấc mộng, hoặc một cuộc hành trình nhất thời, hoặc một màn kịch trên sân khấu mà đào kép quên rằng mình chỉ đóng trò thôi”
5. Giải thích con người bị chi phối về Danh/Lợi/Quyền, cái này con thấy rất đúng ạ, tựa như tham sân si ai cũng có cả, nếu không học được lý đạo thì con người ai cũng bị 3 cái này chi phối, gây ra biết bao nghiệp chướng không biết làm sao trả nổi trong vạn kiếp.
6. Bi, Trí, Dũng trong đời sống: nếu chỉ có nhiệt tình thôi chưa đủ mà còn phải có thêm trí và dũng nữa, tác giả nói hai đức này là một, vì dũng do trí, do sự hiểu rõ nhân sinh mà ra. Con thấy cái này đúng vì trước đây con rất sợ ma, sợ coi phim ma nhưng sau khi đọc và hiểu nguyên tắc thì không còn sợ ma nữa, bây giờ xem phim lúc con ma nhảy ra dọa người thấy cũng bình thường.
7. Tu thân sửa tánh “từ Thiên Tử cho đến người thường, nhất loạt đều phải lấy tu thân làm gốc”
8. Sống đừng tỏ ra quá tinh ranh, “người rất khéo thì như vụng. Người nói giỏi thì như nói lắp. Cử động thì thắng được lạnh. Nhưng yên tĩnh thì thắng được nóng”
Triết lý của Lão Tử giống như bài con gà ghét nhau tiếng gáy, đây là nghệ thuật sống, quan trọng giữ mình tùy thời lúc cương lúc nhu.
9. Tác giả cũng nói theo Đạo giáo thì phải vô núi ở ẩn là không nên. Bậc đại ẩn sỉ là ẩn sĩ giữa đô thị. Tự làm chủ được mình mà không sợ hoàn cảnh chi phối, đó là trung dung của Phật có nêu trong sách MTTHYL
10. Tác giả nói về hạnh phúc, từ những việc nhỏ đời thường cũng làm ta hạnh phúc, trang 137 đến 143.
J xin cám ơn Đức Thầy và huynh Triệu Hòa đã giới thiệu cuốn sách hay này cho các đệ tử đọc và suy ngẫm ạ.

Bài liên quan:
Chưa xemBởi Tuệ Phúc
Dạ thưa Đức Thầy, con kính xin nộp bài tập về nhà sau khi đọc xong cuốn sách: "Nghệ thuật giao tiếp để thành công" ạ:
* Nội dung chính của cuốn sách theo con hiểu:
- Tác giả chỉ cho người đọc tham khảo những cách thức giao tiếp được chứng minh là có khả năng thành công cao khi áp dụng, sau khi kể những câu chuyện được cho là thực tế thì Leil Lowndes - một chuyên gia về nghệ thuật giao tiếp đã rút ra 92 thủ thuật nói chuyện trong mỗi câu chuyện đó

* Cái hay con rút ra:
- Đây không phải cuốn sách hướng dẫn giao tiếp để vừa lòng tất cả mọi người, mà là linh hoạt với nhiều kiểu người
- Học nói là phải học cả đời
- Khi giao tiếp, người nghe đề cập tới chủ đề nào là trong tâm thức muốn nói về nó. Cần chú ý quan sát tỉ mỉ thêm ngôn ngữ cơ thể và tâm thế của họ
- Giao tiếp nên chân thành, lắng nghe nhiều hơn nói về bản thân. Ai cũng thích được khen chân thành và nghe mình nói về họ, và nếu khen thì nên khen một cách khách quan, không tâng bốc. Nên khéo léo, kín đáo và tế nhị để bày tỏ phẩm chất người mình muốn khen ngợi
- 85% thành công trong cuộc sống có liên quan đến kỹ năng giao tiếp
- 99% không nên hỏi về công việc như sau: "Bạn làm nghề gì?"
- Giao tiếp hướng đối tượng thì hiệu ứng sẽ tốt hơn: Cái tôi không đưa lên đầu câu hỏi, cái mục đích của tôi cũng không đưa lên đầu câu hỏi, thay vào đó là đưa người nghe lên trung tâm câu chuyện
- Giao tiếp không mỉm cười ngay với bất kỳ ai
- Linh hoạt với nụ cười, đừng giữ nguyên một nụ cười với tất cả mọi người
- Xảo ngôn và hoạt ngôn ranh giới rất nhỏ, vì lưỡi không xương trăm đường lắt léo
- Nếu nói cảm ơn cộc lốc thường xuyên thì người khác phát chán. Phải luôn nói cảm ơn kèm theo lý do
- Cần phá vỡ sự tẻ nhạt trong giao tiếp
- Tham gia hoạt động chưa bao giờ làm, điều này làm tăng thêm kinh nghiệm sống
- Thực tế là nơi mọi góc cạnh tính cách con người được phơi bày trần trụi nhất
- Xác định giác quan chủ đạo trong giao tiếp
- Giao tiếp hướng tới người nghe và sử dụng từ 'chúng ta'
- Gợi lại chuyện vui đã qua hay ký ức về một ấn tượng nào đó thật khéo léo sẽ dễ tạo thân tình
- Khi đã hiểu được lỗi của mình hay người khác, hãy tìm một lối thoát cho sai lầm đó

* Cái chưa hay con rút ra:
- Một vài thủ thuật nếu áp dụng thì chưa phù hợp với văn hoá giao tiếp của người Việt Nam
- Con thấy có một thực tế, trước những vấn đề phải tranh luận đúng, sai rõ ràng vì liên quan đến quy định của pháp luật thì cuốn sách trên có phần hơi "dĩ hoà vi quý"

Dạ con chỉ nêu cảm nhận của con thôi, nếu cần chỉnh sửa, bổ sung; con kính xin Đức Thầy chỉ dạy thêm cho con khôn sáng.
Con kính tạ ơn Đức Thầy đã tâm huyết vất vả chỉ dạy cho con đọc một cuốn sách hay ạ, hic hic.

Chưa xemBởi DThanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Kính chào Tỷ Triệu Ân cùng các Huynh Tỷ và các bạn đạo.

Con xin được gửi bài tóm tắt và phê bình về quyển sách có tựa ‘3 người thầy vĩ đại’ của Robin Sharma.

Đây là một câu chuyện hư cấu, kể về hành trình tìm kiếm giải pháp tốt nhất cho cuộc đời của chàng trai có tên là Jack Valentine. Những phương pháp, tư tưởng, quan niệm trong sách chỉ là ý kiến và suy luận của tác giả, nó sẽ có ích tạm thời cho những ai trong hoàn cảnh suy sụp tinh thần, mất phương hướng và niềm tin có thêm động lực để vực dậy tinh thần bị tổn thương. Nhưng về lâu về dài sẽ không đi đến đâu.
Theo Cha Mike:«Thế giới là một cỗ máy ra đa khổng lồ, chuyên phát hiện ra những nhu cầu trưởng thành của chúng ta và sau đó gửi cho chúng ta những con người và sự kiện tương ứng để thúc đẩy sự trưởng thành». Moe nói:« kỹ thuật tôi vừa chia sẻ với cậu không có trong cuốn sách nào. Nó đến một cách tình cờ khi tôi đang suy ngẫm… vũ trụ dường như càng ban cho tôi trí tuệ, chân lý và những ý tưởng kỳ diệu…tôi không giải thích được – chỉ là nó đến với tôi như vậy.», «Hãy thoát khỏi tình trạng tranh đấu và thâm nhập vào nguồn năng lượng đang thật sự điều khiển thế giới. Chính nguồn năng lượng tạo ra đại dương hùng mạnh ngoài kia cũng tạo ra cậu» … Từ những nhận thức mơ hồ về thế giới siêu hình họ suy luận rằng sức mạnh, trí thông minh và sự uyên bác nằm trong trái tim và dạy phải hướng nội để phát triển bản ngã, tìm kiếm sức mạnh vĩ đại trong tim và «phải tôn thờ chính mình hàng ngày và liên tục tôn vinh chính mình». Thay vì giúp tiêu trừ bản ngã, phải cung kính tôn thờ đức Thượng Đế là đấng sáng tạo đã ban phát tình thương, thì lại tự đề cao bản thân quá mức.
Những gì 3 vị thầy như Cha Mike, Moe và Tess chia sẻ với Jack cũng chỉ giúp được ông Cal cha của Jack trở thành một triết gia, cuối đời ông cũng mơ hồ hiểu về thế giới có những trật tự, quy luật riêng, vũ trụ vận hành rất thông minh và tuân theo những quy luật tự nhiên. Nhưng ông vẫn không hiểu sau những trật tự, quy luật và sự vận hành đó là ai chi phối và điều khiển? ông không hiểu giỏi dở do Thánh thần hay tôi là ai, được sanh ra để làm gì và chết sẽ đi về đâu v.v… Đây là một thiệt thòi rất lớn trên hành trình tìm kiếm con đường trở về với đại ngã.

Cuốn sách cho con có đối tượng để so sánh con đường mình đang đi, con may mắn là học trò của những bậc Thầy đã đắc đạo, vĩ đại và uyên bác trong ngôi trường Vũ Trụ Huyền Bí. Con được học những nguyên lý siêu hình vô cùng quý giá, trí tuệ được khai sáng, tâm linh tiến bộ, biết mình đang ở đâu trên con đường đạo, sống hiểu biết và khôn ngoan hơn, biết thờ kính Thượng Đế và Thần Linh, biết có Thánh Thần hiện hữu có thể ban phước giáng họa nên tự thân phải tu sửa, hiểu luật siêu hình và hữu hình nên sống bình an không vọng động, biết yêu thương và giúp những người con quen nhận lễ điểm đạo để tu học, cùng lúc giúp được rất nhiều người qua điện thoại mà không cần gặp mặt. Đời đạo song tu nên được an yên tự tại giữa biển khổ cuộc đời. Đây là sự cống hiến rất thực tế và hữu ích, cũng là câu trả lời cho ‘3 câu hỏi cuối cùng’ của ông Cal.

Con Dthanh kính.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi thanhlinhpt
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,

Con xin gửi bài tóm tắt sách “Tôi là ai - và nếu vậy thì bao nhiêu?”:

Tựa quyển sách bắt nguồn từ một tiếng thét trong cơn say xỉn của người bạn tác giả Richard David Precht: “Tôi là ai? Và nếu đúng là Tôi – thì có mấy Tôi?” Câu hỏi của người bạn đã khiến tác giả suy ngẫm về khoa triết học tân thời và khoa nghiên cứu não trong thời đại hôm nay để khám phá về cái Tôi bên trong mỗi con người.

Quyển sách sẽ đưa người đọc đến một chuyến du hành triết luận qua 28 địa điểm trên thế giới, ở mỗi chặng đường là mỗi mệnh đề triết học được đặt ra cùng với những góc nhìn khác nhau của các triết gia, khoa học gia về não bộ hàng đầu để đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi đó.

Với 3 chủ điểm chính “Tôi có thể biết được gì?”, “Tôi nên làm gì?”, “Tôi có quyền hi vọng gì?”, độc giả sẽ được gặp gỡ lần lượt từng nhân vật có thật trong lịch sử từ thời hậu bán thế kỷ 16 tới đầu thế kỷ 21 như Descartes, Nietzsche, Darwin, Einstein… để tìm hiểu về những khám phá và hành trình của họ trong việc tìm ra một triết lý có thể giải thích rõ ràng về nguồn gốc và bản chất của con người.

Mỗi con người là một tiểu vũ trụ phức tạp, mà bên trong nó được cấu thành bởi nhiều thành tố: cái tôi, não bộ, ý thức, vô thức, cảm giác, ký ức. Từ những hiểu biết nền tảng cho câu trả lời “Tôi là ai?”, tác giả đưa ra những mệnh đề mang tính chất điển hình của khoa triết học như: Có ông đạo đức ở trong đầu không? Có nên đối xử tốt với nhau không? Có được phép giết người không? Hay tới những vấn đề rất đời sống nhưng cũng gây nhiều tranh cãi như: Phá thai là một hành động hợp đạo đức? Có được phép trợ tử không? Có được phép ăn thịt thú vật không? Tại sao phải bảo vệ thiên nhiên?

Đi suốt hành trình của quyển sách, người đọc sẽ thấy sự hiểu biết của bản thân về chính mình hay thế giới bên trong mình nhỏ bé như hạt cát thế nào, huống hồ chi là hiểu biết về thế giới bên ngoài. Tuy nói đây là một quyển sách về chủ đề triết học nhưng các vấn đề đưa ra không hề khô khan mà rất đáng suy ngẫm. Cái hay của tác giả là ông không cực đoan, không đứng về một phe tư tưởng nào để kết luận một vấn đề đã đặt ra. Ông chỉ lần lượt đưa ra các quan điểm khác nhau về vấn đề đó từ giới triết gia cho tới giới khoa học gia, còn việc kết luận ra sao là ở người đọc tự chiêm nghiệm lấy.

Link ebook PDF
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Đệ xin chào sư tỷ Diệu Chi.

Con xin đưa ra nhận xét, đánh giá của con về cuốn sách: You can win - Bí quyết của người chiến thắng, tác giả: Shiv Khera.
Chủ đề chính của cuốn sách nói về bí quyết để trở thành một con người có đức, có trí tuệ, sống hạnh phúc...đó là sự chiến thắng bản thân.

Về bố cục: Sách trình bày rõ ràng, dễ đọc. Tác giả đã sắp xếp nội dung sách theo trình tự khoa học: Đưa ra sự cần thiết, phân tích nguyên nhân, hệ quả của những tính tốt và tính xấu, hướng khắc phục. Qua mỗi luận điểm thường có đưa ra những mẩu truyện ngắn, câu nói của người nổi tiếng để dẫn chứng.
Về nội dung: Tác giả đã đưa ra những vấn đề để người đọc tự nhận ra những tính cách, lối sống của bản thân, từ đó tự tạo nội lực thay đổi theo hướng tích cực. Những vấn đề tác giả đề cập đều là những yếu tố cơ bản bên trong giúp mỗi người chiến thắng được bản thân. Một khi chiến thắng được chính bản thân, thành công sẽ đến trên mọi khía cạnh đời sống lẫn công việc.

Có một nội dung con rất tâm đắc đó là nội dung về HẠNH PHÚC, tác giả đã có đề cập về việc tự tìm ra những niềm vui, hạnh phúc bé nhỏ để xây dựng thái độ biết ơn, từ đó tạo thái độ sống tích cực.
Tuy nhiên theo con thấy nội dung sách vẫn có những chỗ hơi lan man khi đưa ra vấn đề nhưng chưa đi đến hướng giải quyết triệt để vấn đề đó hoặc lặp lại vấn đề những viết theo cách khác.
Cuốn sách này được giới thiệu là một cuốn cẩm nang để chiến thắng bản thân cũng không ngoa, đây là cuốn sách mỗi người nhất là những bạn trẻ nên đọc để giúp bản thân thêm tiến bộ.

Con kính hết ạ!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi yan le
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Muội kính chào Các Sư Huynh, Sư Tỷ.

Con xin gửi bài cảm nghĩ về Tác Phẩm Dám Thất Bại của Billi P.S.Lim!
Tác phẩm kể về thời thơ ấu khó khăn của Tác giả khi sinh ra trong 1 gia đình nghèo khổ cùng người cha khó tánh, bạo hành. Với hoàn cảnh đó ông luôn khao khát được làm giàu, khao khát được thoát khỏi Gia đình mình. Bước ngoặc khi tham gia kỳ thi lớp 5 dù đã chuẩn bị kỹ nhưng khi tham gia kỳ thi thì đầu óc Ông hoàn toàn trống rỗng, và thêm 1 Yếu tố huyền bí là vào năm lớp 6 vốn Billi nói rất nhiều nhưng đầu óc Ông lại trở nên trống rỗng khi tham gia buổi bình luận ở Trường với 1 đứa con gái và năm Ông 19 tuổi bị một khẩu súng M16 chĩa vào đầu nhưng không bị bắn.

Định mệnh của Ông là khi Ông đọc được quyển sách “Nghĩ đến sự giàu có và làm giàu” của Tác giả Napoleon Hill và từ đây cuộc đời ông đã có những ngã rẽ mới, Ông đã đậu Đại học và được bầu vào Hội học sinh, và sau nhiều lần Thành công và Thất bại khi mở Công Ty, thất bại trong tình cảm và nhiều lần làm công cho người khác Ông đã khẳng định mình Dám thất bại và sau nhiều lần thất bại ông càng tự tin hơn và hiểu được ý nghĩa của sự thất bại.

*Cái hay của Tác phẩm:
-Đã chỉ ra được rất nhiều dẫn chứng cụ thể về sự thất bại của những người nổi tiếng, các bậc Vĩ Nhân và chính từ những thất bại đó họ mới có được thành công về sau như:
+ Thành Long: lúc còn nhỏ đã bị cha mẹ bán và được huấn luyện trong điều kiện khắc nghiệt bị đánh đập và bỏ đói, sau đó anh đóng phim với vai trò là người đóng thế và sau nhiều lần thất bại anh đã nổi tiếng như ngày nay.
+ Người sáng lập Megatrens Châu Á đã nói “Có 1 số người khi thất bại thì giậm chân tại chỗ, còn một số người khác thì khi Thất bại lại học hỏi được nhiều điều từ thất bại đó và tiếp tục tiến lên”.
+John Keats: “Thất bại chính là con đường dẫn đến thành công, cũng giống như có khám phá ra những điều sai trái đã giúp ta hăm hở hướng đến điều đúng. Và mỗi kinh nghiệm mới mẻ chỉ ra 1 số hình thái của sự sai lầm để sau này ta biết cách tránh chúng".
-Việc Thành công hay Thất bại điều không thể thiếu giống như mưa và nắng điều không thể thiếu.
-Tác giả muốn khẳng định rằng Dám thất bại thì mới đạt được Thành công.

*Cái dở của tác phẩm:
-Tác giả kể về cuộc đời mình quá sơ sài, lượt bỏ nhiều chi tiết quan trọng như bị cha bạo hành như thế nào? Năm ông 19 tuổi bị 1 khẩu súng chỉa vào đầu nhưng không nói rõ vì sao không bị bắn, Tại sao Tập đoàn Fortiss do Ông sáng lập bị phá sản?
- Tác giả quá đề cao việc làm giàu trong tác phẩm, luôn đề cao việc nỗ lực hết mình cho việc làm giàu mà không hề biết rằng công danh sự nghiệp rồi cũng tan thành gió mây, chết không mang theo được, chúng ta đến với thế giới này không phải để làm giàu, được nổi tiếng mà là để trả nghiệp để học bài học tiến hóa Linh hồn.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi muathu
Con kính đảnh lể Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lể Đức Thầy!

Con xin viết nhận xét của con về tác phẩm:” ĐỜI NGẮN ĐỪNG NGỦ DÀI”- ROBIN SHARMA
Sách này chứa đựng nhiều triết lý khá thú vị, xuyên suốt toàn bộ cuốn sách, tác giả muốn xây dựng một con người lãnh đạo, không cần chức danh, nghĩa là làm thật tốt vai trò của mình, nâng cao giá trị bản thân dù cho mình là ai và ở vị trí nào đi chăng nữa, ai cũng đều là một người lãnh đạo thực thụ dám làm, dám ước mơ và là một tấm gương để người khác noi theo. Con cảm nhận được mình phải nổ lực thật nhiều để tiến đến đích và dường như cuốn sách cũng giúp con 1 phần nào đó để tạo động lực vươn lên. Qua 101 chủ đề ngắn gọn trong cùng một tác phẩm, con tìm thấy rất nhiều bài học và đối chiếu với những kiến thức được học trên diễn đàn, cùng những kinh nghiệm thực tế, con xin trình bày một số điểm hay và chưa hay con rút ra được từ tác phẩm.

Điều hay:
- Thái độ sống tích cực, lạc quan, dám đương đầu đối với nghịch cảnh:
  • Có những người trong hoàn cảnh khó khăn, cơ thể không được toàn vẹn nhưng họ không chọn cách than thân trách phận mà đón nhận nghịch cảnh như là một bài học một thử thách để vượt qua và và cuối cùng họ cũng thành công trong khi đó một số người dù chẳng có gì than phiền nhưng lại dành phần lớn thời gian để kêu ca về những chuyện vặt vãnh. Biết ơn với những gì mình đang có dù đó là những điều bình dị nhất đừng xem đó như là những việc đương nhiên, biết vui với những niềm vui nhỏ.
  • Xem Thất bại là điều kiện của thành công, xem lỗi lầm là những kinh nghiệm quý giá, đau khổ là điều kiện của hạnh phúc, nhớ lại quá khứ để học hỏi và không để tái phạm những sai lầm, bình an đón nhận nghịch cảnh và giải quyết nó, chấp nhận rủi ro nhưng không phải theo kiểu an phận.

- Tận nhân lực, tri thiên mệnh:
  • Làm việc hết mình không cần ngợi khen và để cuộc đời làm phần còn lại. Tận lực rồi mà vẫn không được thì xem như chưa đúng lúc, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, nó cũng là một sự chuẩn bị cho khởi đầu mới.
  • Vượt qua nỗi sợ hãi, nhận lãnh trách nhiệm, tận dụng hết mức các cơ hội chấp nhận rủi ro để phát triển bản thân.
  • Chú trọng đến những tiểu tiết, suy nghĩ cẩn trọng, thấu đáo trước một hành động, vì một phút chủ quan nông nỗi, không cẩn trọng có thể dẫn đến cái kết thảm họa.
  • Rèn luyện những thói quen tốt, lắng nghe thật kĩ.
  • Khi gặp tình huống khó khăn nghịch cảnh hãy nhanh chóng tìm kiếm cách giải quyết vấn đề hơn là thụ động ngồi một chỗ chờ nó qua đi.
  • Ý tưởng phải đi kèm với hành động, ứng dụng được vào thực tế để đem đến hiệu quả nếu không chỉ là ảo tưởng và lý thuyết suôn.
  • Số đông chưa hẳn là chân lý, hãy sáng tạo để phát triển vượt lên tầm nhận thức mới, tuy nhiên không nên khác người để bị cô lập.
  • Hỏi đúng để tìm ra câu trả lời đúng, tự hỏi mình những câu hỏi đúng để lập ra một kế hoạch tiến đến mục tiêu cần đạt.
  • Sống cho hiện tại và có tính toán dự trù cho tương lai.
  • Quân bình giữa sự tự do và trách nhiệm.
  • Cách tăng quyền lực là cho đi quyền lực, biết chọn người và giao phó trách nhiệm và giúp họ phát triển.
  • Thôi không bào chữa mà hãy tìm cách giải quyết và tìm ra khuyết điểm và lý do tại sao mình không hoàn thành để làm tốt hơn.
  • Làm điều đúng đắn, học hỏi dần dẫn từng bước từ việc nhỏ đến lớn, không thành công nào mà thiếu đi sự nổ lực và dễ dàng có được.
  • Tôn trọng những nguyên tắc, nói ít lại mà làm nhiều hơn, ngủ ít hơn để sống nhiều hơn.
  • Chơi với những người thích sáng tạo, thích tìm hiểu, muốn phát triển để phát triển bản thân.
  • Sống có mục tiêu, lập kế hoạch rõ ràng để đến đích, con đường đến với đích quan trọng hơn đích đến.
  • Thôi đổ lỗi cho người khác, một sự tức giận và đổ lỗi có thể ảnh hưởng đến người xung quanh vì bạn là người khởi đầu.
  • Đừng trễ nải mà hãy nhanh chóng giải quyết công việc, khi có ý tưởng hay nhanh chóng phát thảo và nghiên cứu nó.

- Tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp:
  • Khen ngợi những người xứng đáng được khen.
  • Tử tế với mọi người.
  • Đừng nhìn những người thành công làm việc đơn giản nhưng thánh thoát mà nghĩ họ không xứng đáng, để đến với những điều đó họ đã phải nỗ lực và cố gắng biết bao nhiêu, do vậy không nên ganh tỵ đố kị mà hãy xem họ là động lực để mình phải vươn lên.
  • Làm gương cho con cái, tự hào khi làm cha mẹ.

- Tận hưởng những niềm vui cuộc sống: nghe nhạc giải trí, tìm kiếm khoảng không gian yên lặng để nghỉ ngơi và suy nghĩ.

Điều chưa hay:
Con xin đưa ra những điều mà con nhận thấy chưa hẳn đã đúng hay chỉ đúng một phần nào mà không phân tích cụ thể vì Thầy đã từng dạy trên diễn đàn:
- Bỏ qua những điều người khác nói về mình (Bài học nghe chửi trong vô hình)
- Cho đi là nhận lấy (Bài học về nghiệp quả)
- Ai làm điều tốt sẽ nhận lấy những điều tốt, ai tận lực làm việc chắn chắn sẽ thành công. (Bài học về nghiệp quả, giỏi dở do Thánh Thần, Thiện Ác)
- Đòi hỏi để được đáp ứng: Điều này đôi khi là đúng, nhưng quan trọng là điều mình đòi hỏi phải chánh đáng và xem lại bản thân của mình trước khi đòi hỏi.
- Đặt niềm tin vào người khác và giúp cho họ một cách chân thành sẽ thay đổi họ (Bài học nguyên tắc thi ân và công bằng)
- Triệu phú rất khiêm nhường thể hiện họ là người vĩ đại nhất, tác giả ví dụ dù rất giàu có, nhưng họ sống như một người bình dân (tỷ phú tiết kiệm hay keo kiệt).
- Sống thực với con người của mình (Hãy như nước)
- Tác giả không hiểu được nguồn gốc của những phát minh làm thay đổi thế giới mà chỉ nhận xét được nó hay đến những lúc bất chợt. (Tổ vô hình các ngành nghề)
- Phải tỏ ra thật nổi trội và đặc biệt (Bài học con gà ghét nhau bởi tiếng gáy).
- Tác giả chấp nhập các rủi ro để thử nhưng con nghĩ nếu đã có kinh nghiệm, rủi ro quá nhiều thì nên học hỏi để biết nên thử hay không.

Con xin hết
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi thanhlinhpt
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con xin gởi bài nhận xét sách "Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ" của tác giả Trác Nhã:

Trong xã hội hiện tại, trong bất cứ việc gì cũng cần sử dụng đến tài ăn nói từ đi xin việc đến làm việc, từ tình yêu đến hôn nhân, từ giao lưu đến hợp tác. Trên đời này không có ai thành công một mình mà luôn cần đến sự hỗ trợ từ những người xung quanh mình. Quyển sách “Khéo ăn khéo nói sẽ có được thiên hạ” được viết bởi Trác Nhã, một thạc sĩ tâm lý học người Trung Quốc sẽ giúp người đọc tóm gọn tất tần tật các kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong nhiều tình huống khác nhau trong đời sống để có thể giao tiếp với nhiều đối tượng khác nhau.

Cái hay của quyển sách:

- Quyển sách như một giáo trình dạy giao tiếp khá bài bản đi từ những bước cơ bản ban đầu cho đến các bài nâng cao. Đầu tiên người học phải có được sự tự tin để nói chuyện, làm chủ cuộc giao tiếp, giữ chừng mực và biết thêm gia vị cho cuộc nói chuyện. Sau đó mới đến học lên các kỹ năng ứng xử khi đi xin việc, giao tiếp công việc với sếp và đồng nghiệp, bán hàng, đàm phán, diễn thuyết, tình yêu… Cấp độ cao hơn là giao tiếp khéo léo để xử lý các tình huống khó khăn sẽ phải đổi diện trong cuộc sống.
- Ở mỗi chủ đề, tác giả sẽ đi từ phần lý thuyết chung, sau đó đi vào dẫn chứng là các câu chuyện tình huống giao tiếp sống động trong thực tế nên độc giả rất dễ tiếp thu được lý thuyết ngay và luôn.
- Tác giả là người Trung Quốc nên các tình huống đưa ra trong quyển sách cũng rất gần gũi với văn hóa Á Đông, khác hẳn với các quyển sách về kỹ năng giao tiếp của phương Tây thì sẽ có nhiều sự khác biệt văn hóa không áp dụng được ở Việt Nam.
- Độc giả không cần đọc sách một cách tuần tự từ đầu tới cuối mà có thể mở ra đọc bất kỳ chương nào tùy theo tình huống giao tiếp mà mình muốn học hỏi.

Cái dở của quyển sách:

- Phạm vi đề tài quá rộng và bao quát quá nhiều chủ đề trong một quyển sách nên sẽ khiến người đọc có cảm giác bị dàn trải, nếu ai trí nhớ không tốt thì đọc phần sau rất dễ quên lý thuyết phần đầu nói gì và dễ rối khi lạc vào mê hồn trận các đề mục.

Nhìn chung, những bạn nào đang gặp vấn đề về giao tiếp, hay ngại ngùng khi bắt chuyện với người lạ, hoặc thấy mình kém duyên khi nói chuyện thì nên tham khảo quyển sách này để hiểu rõ điểm yếu của mình ở đâu và học được thêm nhiều cách xử lý tình huống giao tiếp thú vị.
Chưa xemBởi Bạch Hạc
Con kính xin đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính xin đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào anh Đông Quân.

Con xin phép được đóng góp một vài nhận xét về quyển sách “Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế” của tác giả Adam Khoo, bản Việt ngữ bởi Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vy.

Lần đầu con đọc quyển sách là vào năm 2010 và con đã rất hớn hở khi tưởng rằng con đã tìm được “chân kinh” cho việc học của mình. Con áp dụng những lý thuyết trong sách vào thực tế thì kết quả không mấy khả quan, hay nói đúng hơn là làm cho việc học của con trở nên tệ hơn. Con giữ những hoài nghi đó trong lòng, và con may mắn được Tổ Thầy chỉ dạy cho nhìn ra được thực hư của việc tại sao quyển sách này lại được liệt vào 100 quyển sách bán chạy nhất.

Đầu tiên, quyển sách được viết theo hướng “văn chương cổ động.” Nếu nhìn quyển sách là một bài văn, thì bài văn đó gồm 3 phần cơ bản:
- Mở bài: (từ chương 1 đến chương 5) tác giả tự xây dựng hình tượng bản thân theo mô-tuýp không khác gì với thể loại phim siêu anh hùng như Người Nhện, hay Captain America: học dốt, lười biếng, tầm thường => gặp được một cơ hội => trở thành siêu nhân, con người phi thường. Thông điệp chính là tôi là người bình thường như bao người khác, tôi làm được thì dĩ nhiên bạn cũng làm được.
- Thân bài: (từ chương 6 đến chương 14) mỗi chương bàn luận về một phương pháp học tập, hoặc một tính cách cần có của người thành công, kèm theo các hình ảnh và ví dụ minh hoạ. Mỗi chương trong phần này đóng vai trò như những mảnh ghép để người đọc có thể hình dung ra một thiên tài xuất chúng – điều mà tác giả đã khéo léo sắp xếp để tự xây dựng hình tượng cho chính mình. Thông điệp chính là tôi thành công là nhờ những bí quyết trong sách.
- Kết bài: (từ chương 15 đến chương 18) nhắc lại thông điệp chính đã nêu ra ở mở bài, và khẳng định rằng nếu làm theo những phương pháp trong sách, người đọc sẽ thành công. Đồng thời, tác giả đã dùng nguyên phần sau của cuốn sách để quảng cáo cho các khoá học về các phương pháp học tập siêu việt mà cuốn sách đã đề cập. Nơi giảng dạy chính là công ty của tác giả!!!

Xét về mục đích, thì quyển sách này có thể là một ví dụ điển hình cho lối văn chương cổ động. Nó khá là thành công khi thuyết phục người đọc nhẹ dạ tin vào các phương pháp trong sách. Một phần nguyên nhân là ở ngôn từ dùng trong sách rất khoa trương, ví dụ như “trí nhớ siêu đẳng”, “bộ não thiên tài”, hay là “phương pháp đạt điểm tuyệt đối”, v.v…đánh đúng vào tâm lý của khách hàng: cha mẹ nào cũng mong muốn con cái mình thành công, học sinh nào cũng mong muốn mình học giỏi, điểm cao tuyệt đối.

Tất cả những phương pháp học tập được đề cập trong sách như: sơ đồ tư duy; trí nhớ siêu đẳng dành cho số, cho từ; động lực vượt qua sự lười biếng; công thức để đạt điểm tuyệt đối;…khi áp dụng vào thực tế thì không khả quan là mấy. Có lẽ vì 1. các phương pháp đó không phù hợp với cách dạy và học ở Việt Nam 2. các phương pháp đó mang tính khái quát, và chưa có báo cáo cụ thể nào về sự thành công của những người học theo các phương pháp luyện trí nhớ đó. Hiện nay có 11 người có trí nhớ siêu đẳng (theo một báo cáo khoa học của Đại học California vào năm 2011 http://www.abstractsonline.com/Plan/Vie ... DD5E6C8%7D) và tất cả họ đều sở hữu cấu trúc não bộ khác với số đông, mà khoa học vẫn chưa hoàn toàn lý giải được.

Tuy nhiên, quyển sách vẫn có 2 điểm cộng:
- Trong sách có một chương nói về phương pháp đọc nhanh, và con thấy phương pháp này thật sự có hiệu quả. Do quyển sách chỉ nói một cách chung chung, nên sau đó, con phải tìm đọc thêm vài quyển sách khác dạy về phương pháp đọc nhanh. Tuy nhiên, phương pháp đọc nhanh này chỉ áp dụng với tiếng mẹ đẻ, còn đối với ngoại ngữ thì con không thấy hiệu quả cho lắm.
- Một điểm cộng của quyển sách là có những hình ảnh sinh động. Tác giả đã rất thành công trong việc biến những nội dung khô khan thành các hình ảnh, sơ đồ, hay các câu thoại xì-tin để không gây nhàm chán cho người đọc, đặc biệt là giới học sinh.
Chưa xemBởi Bạch Hạc
Con kính xin đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính xin đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào anh Đông Quân.

Con xin đóng góp một vài ý kiến về quyển sách "Đắc Nhân Tâm" của tác giả Dale Carnegie

Kể từ ngày được chuyển ngữ lần đầu vào năm 1951 tại Việt Nam bởi Nguyễn Hiến Lê, Đắc Nhân Tâm, từ một cuốn sách, đến ngày nay đã trở thành một danh từ để chỉ cách đối nhân xử thế thấu tình đạt lý.

Nội dung quyển sách xoay quanh 2 vấn đề chính: 1 là nghệ thuật ứng xử căn bản, đâu là những điều nên và không nên làm, để có thể lấy được thiện cảm của người đối diện; 2 là hướng người đối diện theo suy nghĩ của mình, khơi gợi cho người khác làm điều mà mình muốn họ làm.

Bên cạnh trình bày những kinh nghiệm, tác giả còn đưa ra nhiều ví dụ sinh động để minh hoạ, dẫn chứng cho quan điểm của mình. Điểm đặc biệt của quyển sách, chính là ở giọng văn tự sự của tác giả. Dù rằng tác giả chỉ dẫn, giảng giải cho người đọc những nguyên tắc, kinh nghiệm quý giá của bản thân, nhưng ông không hề dùng giọng văn thuyết giảng, “dạy đời thiên hạ” mà lại dùng chất văn tâm tình, lời lẽ khiêm tốn khiến cho người đọc có cảm giác như đang nghe một câu chuyện đời, chuyện người. Chính điều này đã thể hiện tài năng “đắc nhân tâm” của Dale Carnegie.

Đọc “Đắc Nhân Tâm”, con rất tâm đắc với 5 bài học sau:
 Hãy khen ngợi trước khi phê bình
 Phê bình thì dùng cách gián tiếp
 Nhìn nhận sai lầm của bản thân
 Biết cách gợi ý thay vì ra lệnh
 Giữ thể diện cho người khác

Tuy không thể phủ nhận giá trị của “Đắc Nhân Tâm,” con không đồng tình với tác giả ở quan điểm: đặt niềm tin vào người khác, và quan tâm giúp đỡ mọi người thì sẽ thành công “Con người ai cũng chỉ quan tâm tới bản thân mình – chính vì thế khi bạn quan tâm giúp đỡ người khác, bạn sẽ thành công.” Tác giả không đưa ra tình huống cụ thể, diễn giải chi tiết, mà chỉ khẳng định một cách chắc chắn như một chân lý rằng giúp đỡ người khác sẽ mang lại thành công cho chính mình. Điều này có lẽ quá vội vàng! Tác giả đã tự mâu thuẫn với chính mình, khi ở vế đầu đã phát biểu rằng ai cũng chỉ quan tâm tới chính mình, vậy thì việc mình quan tâm giúp đỡ người khác, họ có cảm kích hay không và điều đó chắc chắn sẽ đem lại thành công cho người thi ân? Ông bà ta có câu "cứu nhân, nhân trả oán."

Nhân tâm không phải bất di bất dịch, mà luôn biến đổi theo từng cá nhân, từng hoàn cảnh và từng thời điểm. Nếu ai đã một lần thử đọc “Đắc Nhân Tâm” thì có lẽ cũng sẽ chiêm nghiệm ra một bài học cho riêng mình.

Bài liên quan: Đắc Nhân Tâm