- Thứ 3 Tháng 11 13, 2018 8:55 pm
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,
Phát biểu cảm nghĩ về sách Sống Đẹp
Con xin được viết vài dòng cảm nhận về sách Sống Đẹp được sư huynh Triệu Hòa giới thiệu trên diễn đàn gần đây.
Bằng lời văn giản dị, lối viết dí dỏm, tác giả đã dẫn nhập và nêu lên ý kiến của mình rất nhiều đề tài xoay quanh cuộc sống từ Đông sang Tây, từ cách ăn uống, thái độ sống, thưởng trà, tiếp bạn, phụ nữ gia đình đến tôn giáo. Rất nhiều đoạn trong sách làm con bỗng thốt lên ôi sao giống những gì mình đang học trên diễn đàn thế, ví dụ như:
1. Sống phải biết đủ, cái gì cũng nên vừa phải thôi, đừng đòi hỏi nhiều quá hoặc ít quá, ăn nhiều thì lâm bệnh, mặc áo mỏng quá thì lạnh. Sống phải biết cân bằng, tác giả có nói: “Tìm hiểu tự nhiên và sống hòa hợp với tự nhiên”
2. Không thoát li cõi trần, cái này J thấy giống như Đức Sư Tổ, Đức Thầy dạy
3. Thói tự cao tự đại như con khỉ Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung gây ra biết bao tội lỗi cuối cùng bị phạt, không biết mình nhỏ bé giữa trời đất, không biết khiêm cung học hỏi. Tác giả cũng có ví dụ như chúng ta xây 1 tòa nhà cao chọc trời và ra sức ngưỡng mộ nó nhưng nếu đem nó đứng cạnh sự hùng vĩ của núi thì tòa nhà đó không đáng là gì.
4. Ai cũng phải chết “đời người như giấc mộng, hoặc một cuộc hành trình nhất thời, hoặc một màn kịch trên sân khấu mà đào kép quên rằng mình chỉ đóng trò thôi”
5. Giải thích con người bị chi phối về Danh/Lợi/Quyền, cái này con thấy rất đúng ạ, tựa như tham sân si ai cũng có cả, nếu không học được lý đạo thì con người ai cũng bị 3 cái này chi phối, gây ra biết bao nghiệp chướng không biết làm sao trả nổi trong vạn kiếp.
6. Bi, Trí, Dũng trong đời sống: nếu chỉ có nhiệt tình thôi chưa đủ mà còn phải có thêm trí và dũng nữa, tác giả nói hai đức này là một, vì dũng do trí, do sự hiểu rõ nhân sinh mà ra. Con thấy cái này đúng vì trước đây con rất sợ ma, sợ coi phim ma nhưng sau khi đọc và hiểu nguyên tắc thì không còn sợ ma nữa, bây giờ xem phim lúc con ma nhảy ra dọa người thấy cũng bình thường.
7. Tu thân sửa tánh “từ Thiên Tử cho đến người thường, nhất loạt đều phải lấy tu thân làm gốc”
8. Sống đừng tỏ ra quá tinh ranh, “người rất khéo thì như vụng. Người nói giỏi thì như nói lắp. Cử động thì thắng được lạnh. Nhưng yên tĩnh thì thắng được nóng”
Triết lý của Lão Tử giống như bài con gà ghét nhau tiếng gáy, đây là nghệ thuật sống, quan trọng giữ mình tùy thời lúc cương lúc nhu.
9. Tác giả cũng nói theo Đạo giáo thì phải vô núi ở ẩn là không nên. Bậc đại ẩn sỉ là ẩn sĩ giữa đô thị. Tự làm chủ được mình mà không sợ hoàn cảnh chi phối, đó là trung dung của Phật có nêu trong sách MTTHYL
10. Tác giả nói về hạnh phúc, từ những việc nhỏ đời thường cũng làm ta hạnh phúc, trang 137 đến 143.
J xin cám ơn Đức Thầy và huynh Triệu Hòa đã giới thiệu cuốn sách hay này cho các đệ tử đọc và suy ngẫm ạ.
Bài liên quan:
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,
Phát biểu cảm nghĩ về sách Sống Đẹp
Con xin được viết vài dòng cảm nhận về sách Sống Đẹp được sư huynh Triệu Hòa giới thiệu trên diễn đàn gần đây.
Bằng lời văn giản dị, lối viết dí dỏm, tác giả đã dẫn nhập và nêu lên ý kiến của mình rất nhiều đề tài xoay quanh cuộc sống từ Đông sang Tây, từ cách ăn uống, thái độ sống, thưởng trà, tiếp bạn, phụ nữ gia đình đến tôn giáo. Rất nhiều đoạn trong sách làm con bỗng thốt lên ôi sao giống những gì mình đang học trên diễn đàn thế, ví dụ như:
1. Sống phải biết đủ, cái gì cũng nên vừa phải thôi, đừng đòi hỏi nhiều quá hoặc ít quá, ăn nhiều thì lâm bệnh, mặc áo mỏng quá thì lạnh. Sống phải biết cân bằng, tác giả có nói: “Tìm hiểu tự nhiên và sống hòa hợp với tự nhiên”
2. Không thoát li cõi trần, cái này J thấy giống như Đức Sư Tổ, Đức Thầy dạy
3. Thói tự cao tự đại như con khỉ Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung gây ra biết bao tội lỗi cuối cùng bị phạt, không biết mình nhỏ bé giữa trời đất, không biết khiêm cung học hỏi. Tác giả cũng có ví dụ như chúng ta xây 1 tòa nhà cao chọc trời và ra sức ngưỡng mộ nó nhưng nếu đem nó đứng cạnh sự hùng vĩ của núi thì tòa nhà đó không đáng là gì.
4. Ai cũng phải chết “đời người như giấc mộng, hoặc một cuộc hành trình nhất thời, hoặc một màn kịch trên sân khấu mà đào kép quên rằng mình chỉ đóng trò thôi”
5. Giải thích con người bị chi phối về Danh/Lợi/Quyền, cái này con thấy rất đúng ạ, tựa như tham sân si ai cũng có cả, nếu không học được lý đạo thì con người ai cũng bị 3 cái này chi phối, gây ra biết bao nghiệp chướng không biết làm sao trả nổi trong vạn kiếp.
6. Bi, Trí, Dũng trong đời sống: nếu chỉ có nhiệt tình thôi chưa đủ mà còn phải có thêm trí và dũng nữa, tác giả nói hai đức này là một, vì dũng do trí, do sự hiểu rõ nhân sinh mà ra. Con thấy cái này đúng vì trước đây con rất sợ ma, sợ coi phim ma nhưng sau khi đọc và hiểu nguyên tắc thì không còn sợ ma nữa, bây giờ xem phim lúc con ma nhảy ra dọa người thấy cũng bình thường.
7. Tu thân sửa tánh “từ Thiên Tử cho đến người thường, nhất loạt đều phải lấy tu thân làm gốc”
8. Sống đừng tỏ ra quá tinh ranh, “người rất khéo thì như vụng. Người nói giỏi thì như nói lắp. Cử động thì thắng được lạnh. Nhưng yên tĩnh thì thắng được nóng”
Triết lý của Lão Tử giống như bài con gà ghét nhau tiếng gáy, đây là nghệ thuật sống, quan trọng giữ mình tùy thời lúc cương lúc nhu.
9. Tác giả cũng nói theo Đạo giáo thì phải vô núi ở ẩn là không nên. Bậc đại ẩn sỉ là ẩn sĩ giữa đô thị. Tự làm chủ được mình mà không sợ hoàn cảnh chi phối, đó là trung dung của Phật có nêu trong sách MTTHYL
10. Tác giả nói về hạnh phúc, từ những việc nhỏ đời thường cũng làm ta hạnh phúc, trang 137 đến 143.
J xin cám ơn Đức Thầy và huynh Triệu Hòa đã giới thiệu cuốn sách hay này cho các đệ tử đọc và suy ngẫm ạ.
Bài liên quan:
- Sống đẹp (Lâm Ngữ Đường) - Triệu Hòa