- Thứ 6 Tháng 11 17, 2017 11:23 pm
Xin chào các anh chị, các bạn đạo
PD có bệnh lupus nên có đi Bác sĩ định kỳ. Và có vài chuyện mà PD nghiệm ra rằng mình không nên ỷ lại hoàn toàn vào Bác sĩ.
Chuyện là PD có cái tật, hễ ăn món gì cảm thấy ngán mà ráng ăn thêm thì sẽ bị ói, dù ăn chưa no. Lần đó PD vui miệng kể BS nghe, BS nói PD bị trào ngược dạ dày
, thế là bác kê thuốc dạ dày uống hàng ngày. PD biết đó không phải là bệnh, mà là cái tật thôi, PD nói BS bỏ thuốc dạ dày bác lại kêu thôi cứ uống đi để bảo vệ dạ dày
. PD phải uống 1, 2 năm trời. Vừa rồi bác có thay đổi toa thuốc và quên cái thuốc dạ dày, PD mừng quá để cho bác quên luôn. Từ đó giờ PD dùng nghệ mật ong thay thuốc.
Vừa rồi PD bị dị ứng nổi mề đay trên hai cánh tay. Hôm đó PD có làm 2 thứ lạ là rửa nước rửa chén mới với rửa hải sản. Bị dị ứng PD cũng nghi nhưng không biết là do đâu. PD đi gặp BS, kèm với kết quả xét nghiệm cũng có tí chút không ổn, BS nói là do bệnh lupus bùng lên làm phát ban trên da. Theo kinh nghiệm thì ban lupus không phải như vậy, nhưng tin BS nên tự nhủ: "Chắc bữa nay ban nó nổi kiểu khác
." Bs tăng thuốc lên gấp đôi, PD uống 1,2 tháng trời mà không hết, BS lại cho thêm thuốc dị ứng, nếu không bớt thì đi xét nghiệm ký sinh trùng… Rồi bất ngờ một hôm, PD phát hiện mình đeo găng tay rửa chén thì giảm dị ứng rõ rệt và sau 2 ngày thì hết luôn. Hic hic, may mà phát hiện sớm, nếu không chắc PD còn phải uống đủ thứ thuốc khác nữa.
Và một chuyện nữa là 4 năm nay PD đều phải uống thuốc loãng máu vì BS cho rằng bệnh lupus làm cho đông máu, nhưng BS không làm bất cứ xét nghiệm nào để biết chắc là máu bị tăng đông. Cho đến gần đây PD nghĩ mình có thể thay thế thuốc đó bằng các thực phẩm loãng máu như lá quế, hay giúp máu lưu thông tốt bằng gừng, tỏi mà không cần thuốc. PD đã đề nghị BS bỏ thuốc loãng máu, và BS có cho PD làm xét nghiệm thì kết quả là máu PD bình thường, không cần phải dùng thuốc. Vậy mà PD phải uống 4 năm trời.
PD thấy, nhiều khi mình thiếu kiến thức nên khiến cơ thể mình phải nạp quá nhiều thứ thuốc độc hại. Qua những chuyện như vậy, PD thấy mình không nên dựa hoàn toàn vào bác sĩ, không nên chuyện gì cũng báo. Những bịnh không có cấp tính thì mình có thể tự tìm hiểu và điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt, ăn uống hoặc dùng các dược liệu tự nhiên trước, nếu không có kết quả thì mới đến BS để đỡ dùng thuốc tây. Nếu đang điều trị với BS thì cũng nên thận trọng, tìm hiểu kỹ lưỡng về bịnh tình của mình và xem xét cách điều trị như vậy có thực sự tốt hay không. Không phải mình không tin BS, nhưng BS nhiều khi cũng có sai sót, mà sai sót thì mình là nạn nhân, phải gánh mọi hậu quả.
Đó là những kinh nghiệm của PhuDung, xin chia sẻ để các anh chị tham khảo.
PD
PD có bệnh lupus nên có đi Bác sĩ định kỳ. Và có vài chuyện mà PD nghiệm ra rằng mình không nên ỷ lại hoàn toàn vào Bác sĩ.
Chuyện là PD có cái tật, hễ ăn món gì cảm thấy ngán mà ráng ăn thêm thì sẽ bị ói, dù ăn chưa no. Lần đó PD vui miệng kể BS nghe, BS nói PD bị trào ngược dạ dày
Vừa rồi PD bị dị ứng nổi mề đay trên hai cánh tay. Hôm đó PD có làm 2 thứ lạ là rửa nước rửa chén mới với rửa hải sản. Bị dị ứng PD cũng nghi nhưng không biết là do đâu. PD đi gặp BS, kèm với kết quả xét nghiệm cũng có tí chút không ổn, BS nói là do bệnh lupus bùng lên làm phát ban trên da. Theo kinh nghiệm thì ban lupus không phải như vậy, nhưng tin BS nên tự nhủ: "Chắc bữa nay ban nó nổi kiểu khác
Và một chuyện nữa là 4 năm nay PD đều phải uống thuốc loãng máu vì BS cho rằng bệnh lupus làm cho đông máu, nhưng BS không làm bất cứ xét nghiệm nào để biết chắc là máu bị tăng đông. Cho đến gần đây PD nghĩ mình có thể thay thế thuốc đó bằng các thực phẩm loãng máu như lá quế, hay giúp máu lưu thông tốt bằng gừng, tỏi mà không cần thuốc. PD đã đề nghị BS bỏ thuốc loãng máu, và BS có cho PD làm xét nghiệm thì kết quả là máu PD bình thường, không cần phải dùng thuốc. Vậy mà PD phải uống 4 năm trời.
PD thấy, nhiều khi mình thiếu kiến thức nên khiến cơ thể mình phải nạp quá nhiều thứ thuốc độc hại. Qua những chuyện như vậy, PD thấy mình không nên dựa hoàn toàn vào bác sĩ, không nên chuyện gì cũng báo. Những bịnh không có cấp tính thì mình có thể tự tìm hiểu và điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt, ăn uống hoặc dùng các dược liệu tự nhiên trước, nếu không có kết quả thì mới đến BS để đỡ dùng thuốc tây. Nếu đang điều trị với BS thì cũng nên thận trọng, tìm hiểu kỹ lưỡng về bịnh tình của mình và xem xét cách điều trị như vậy có thực sự tốt hay không. Không phải mình không tin BS, nhưng BS nhiều khi cũng có sai sót, mà sai sót thì mình là nạn nhân, phải gánh mọi hậu quả.
Đó là những kinh nghiệm của PhuDung, xin chia sẻ để các anh chị tham khảo.
PD
- Vị độ vô hình dạy dùng thuốc - Khiết tâm