Chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bạn đạo về trị bệnh, dinh dưỡng, làm đẹp... từ nguyên liệu thiên nhiên
Nội quy - Khuyến cáo: Kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh chỉ mang tính tham khảo. Bạn đọc nên thận trọng khi áp dụng vì cơ thể mỗi người mỗi khác, sẽ có những phản ứng khác nhau. Thần dược với người này cũng có thể là độc dược với người khác (Tham khảo). Hãy thử dùng với liều lượng nhỏ để tránh cho cơ thể bị những phản ứng bất ngờ và chỉ nên thử nghiệm với những bệnh thông thường. Bệnh nặng nên tham vấn với bác sĩ.
Liệu pháp day bấm huyệt cũng không nên áp dụng tùy tiện vì nếu làm không đúng có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
Chưa xemBởi An Đạo
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin đảnh lễ Đức Thầy

Con xin kể câu chuyện về gia đình con.
Ba con là 1 người nghiện rượu, Cách đây khoảng 18 năm trước khi con được 6 tuổi, đủ để con nhận biết được cuộc sống thì ba con đã rượu chè. Con là 1 đứa con gái nhưng bản tính của con không khác gì con trai. Ngày ấy cứ mỗi lần ba con say rượu về là kiếm chuyện với mẹ con, có 1 lần con nhớ nhất, hôm ấy mất điện ba con cầm gậy đuổi đánh mẹ con, mẹ trốn vào bụi chuối sau nhà còn con thì cứ chạy theo mẹ để khóc. Khi chưa biết tới đạo thì con cứ nghĩ tại sao 1 người hiền lành, thật thà như mẹ con lại khổ như vậy. Sống với 1 người chồng đến nay hơn 30 năm không biết bao nhiêu trận đòn, có những hôm cả nhà đang ăn cơm, ba ném cả mâm cơm ra sân thế là hôm ấy cả nhà nhịn, ba có rượu rồi uống say lên giường ngủ không cần cơm nữa. Vì là 1 đứa con gái cá tính nên con rất bướng, bị ba đánh rất nhiều nhưng con không có sợ, hồi ấy có khi con còn nhìn ba như kẻ thù, khi lên 15 tuổi con bỏ nhà đi nhưng thương mẹ lại trở về. Có những lúc con chỉ ước lớn lên có tiền đưa mẹ đi chỗ khác ở để ko phải chịu khổ nữa.

Và đến bây giờ, ba con đã gần 60 rồi nhưng vẫn thế, nhiều hôm đi nhậu say, ngủ lại nhà bạn thì người ta phải cõng về. Trông cái bộ dạng người còn khúc xương khô, người toàn mùi rượu, gật gà gật gù, nói năng thì không đâu vào đâu, con nhìn còn chán thế mà mẹ con cứ cam chịu như vậy. Ngày ấy hỏi sao mẹ không bỏ ba đi, mẹ bảo mẹ thương các con, còn bây giờ già rồi, bỏ đi để ông ở 1 mình rồi không biết ổng ra sao.
Giờ thì ba con không còn đánh mẹ nữa nhưng vẫn thường xuyên say rượu. Chả làm ăn được gì, ngày cứ có rượu 2 bữa cơm thế là xong, mọi công việc hầu như mẹ con lo tất. Ba thì cũng thương con cháu, nhưng rượu vào mất nhân tính con người rồi. Cai mấy lần rồi mà không có được. Ba bảo giờ ba nghiện rượu chả khác nào ma tuý rồi, không có rượu ba nằm run lập cập bước đi không nổi.

Đêm qua con nằm mơ bước vào trong phòng thấy ba bị trói hết chân tay, chai rượu để bên cạnh mà không thể uống. Con nhìn thấy cảnh tượng ấy đã khóc và nói: "Con thương ba lắm, ba cố lên....!"
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi dandelion
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin đảnh lễ Đức Thầy.


Con cũng bị Vị độ phạt 2 lần khi con đi uống rượu bia với bạn bè. Lần 1 thì con mèo nhảy qua mặt và cào cho 1 phát nhưng may là vết cào không to chỉ xước thôi, như là việc nhắc nhở con phải giữ giới cấm. Còn lần 2 thì tối hôm đó về ngủ vẫn không sao, sáng hôm sau họng sưng, đau, nuốt nước bọt thôi cũng đau. Con ngồi trì chú sám hối xin Vị độ chữa cho con thì chiều hôm đó họng bớt sưng, và có thể nuốt được, nhưng mấy hôm sau thì mới khỏi hẳn.
Con biết được rượu bia rất không tốt cho sức khỏe, nên bây giờ con đã hạn chế rất nhiều, thật sự là những dịp quan trọng con chỉ uống 1 chút, còn lại con khước từ hết với công ty, bạn bè.
Học trò, dandelion
Chưa xemBởi Quy Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Đức Thầy,
Kính chào Sư huynh Triệu Tịnh

Thời gian vừa qua con bị Vị độ phạt vì vi phạm Ngũ giới cấm, con xin báo cáo như sau:
Mặc dù biết uống bia rượu là phạm vào Ngũ giới cấm, cuộc sống hằng ngày con khó tránh khỏi nhiều lời rủ rê mời mọc tiệc tùng, nhậu nhẹt. Trước kia chưa tu học theo pháp quý của Tổ, Thầy mỗi lần nhậu con uống rất nhiều, sau khi được điểm đạo thì con đã rất hạn chế trong việc sử dụng bia rượu nhưng cũng không tránh khỏi mắc sai lầm.
Trong một lần đám giỗ tổ chức tại gia đình Vợ vào buổi trưa, gặp lại cô chú bác và anh em bên Vợ con, con cũng uống ba chai bia cho vui để xã giao với mọi người rồi nghỉ ngơi. Đến chiều tỉnh dậy, con ngồi trì chú được khoảng năm phút thì được chư vị độ gia trì thần lực dập đầu xuống đất hơn chục cái nghe: "Cốp, cốp" đau ê ẩm 8-}, theo con nghĩ là đập đầu thì đúng hơn :((. Sau đó vị độ gia trì lực cho con viết bằng đầu: "Ăn nhậu vậy đúng chưa ? Ăn nhậu có hại cho sức khoẻ". Chợt hiểu ra vấn đề, con liền dập đầu sám hối với Tổ, Thầy và vị độ. Con hiểu hằng ngày con trì chú và được chư vị độ gia trì lực tập nhiều động tác thể dục nhằm nâng cao sức khỏe để học Đạo và sau này phục vụ Đạo chứ không phải để thoả mãn dục vọng của bản thân nhất là bia rượu thì không có lợi cho sức khỏe. Bản thân con còn nhiều thiếu sót, con sẽ cố gắng khắc phục hơn nữa ạ ^:)^ .
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Cô Phong Đỉnh
Một người phụ nữ 26 tuổi ở TP HCM bị suy gan nặng sau hơn 2 tháng liên tục uống rượu gừng, kể từ lúc sinh con.

Tiến sĩ Bùi Minh Trạng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết nữ bệnh nhân vào viện ngày 12/1 với chẩn đoán viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân.

Cách nhập viện 10 ngày, bệnh nhân đột ngột thấy vàng mắt tăng dần, nước tiểu vàng sậm. Sau đó chị mệt mỏi, chán ăn, vàng da nhiều và đến bệnh viện khám. Chị mới sinh con hơn 2 tháng. Sau sinh mỗi ngày chị đều uống rượu gừng do gia đình tự ngâm với mục đích "làm ấm bụng".

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa, rối loạn đông máu, hôn mê sâu, phải thở máy qua nội khí quản, lọc máu liên tục, dùng thuốc vận mạch liều cao. Bệnh nhân cuối cùng vẫn không thể qua khỏi.

Bệnh viện Nhân dân 115 đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng huyện Củ Chi để làm rõ thêm nguyên nhân tử vong.

Bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền Lê Thân cho biết rượu gừng nóng nên thường dùng để xoa bên ngoài da cho phụ nữ sau sinh nhằm đẹp da, giảm mỡ bụng, chống cảm lạnh... Rượu gừng có thể kết hợp với nghệ, hạt gấc. 

"Phụ nữ sau sinh không nên uống bất cứ rượu gì chứ không chỉ riêng rượu gừng", bác sĩ Thân khuyến cáo. Trường hợp này có thể bệnh nhân ngộ độc rượu chứa cồn công nghiệp, hoặc rượu ngâm gừng dùng lâu ngày gây ảnh hưởng các bộ phận cơ thể.

Theo VNExpress.net.
Chưa xemBởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào các huynh tỷ, bạn đạo.

Con xin phép kể đôi chút về tình trạng bia rượu trong gia đình con ạ.
Bác rể của con cũng mới mất vì rượu. Ngày nào cũng uống, ngày nào cũng lướt khướt say. Dù đi khám bị nhiều bệnh phải kiêng bia rượu như tiểu đường, men gan...nhưng bác vẫn cứ giấu bác gái đi mua rượu về uống. Một tháng 30 ngày thì 29 ngày bác chìm đắm trong "ma men", chân đi liêu xiêu, cứ uống rượu vã không chịu ăn uống gì. Mệt quá thì lả đi, tỉnh là lại tìm rượu uống.

Tháng trước bác đi khám trên Hà Nội thì phát hiện có u ở họng, xét nghiệm ra là u ác tính. Bác lên Hà Nội điều trị nhưng vì là ung thư vòm họng giai đoạn cuối, các cơ quan trong cơ thể bị tàn phá, suy thận, suy gan...nên bác mất cách đây hơn 1 tuần. Bình thường bác vẫn nhiều bệnh trong người, đi viện suốt nhưng không ai nghĩ lần này đi khám mà bác mất luôn tại bệnh viện cả. Họ hàng, làng xóm cứ bảo: Tại uống rượu nhiều quá nên mới thế.
Đúng là cái mồm làm khổ cái thân!

Bác cả con cũng nghiện rượu nặng, trước đây bác toàn uống rượu vã như uống nước lọc. Cơ thể suy nhược, đi khám ra đống bệnh: viêm gan, men gan cao, tiểu đường, huyết áp, bệnh khớp... Về nhà bác kiêng rượu được một thời gian, ăn uống điều độ, bệnh cũng thuyên giảm. Nhưng từ năm ngoái đến giờ bác nghiện rượu lại, giấu mọi người uống vụng nên sức khỏe giảm sút nhiều, người gầy còn da bọc xương, chân tay run lẩy bẩy. Mấy hôm nay bác bị lở loét hết miệng do uống nhiều thuốc tây, và cũng một phần do rượu. Cả nhà ai cũng khuyên can nhưng bác không nghe, cứ ậm ừ cho qua. Nhìn gương bác rể vừa mất, liệu bác có biết sợ mà tránh xa bia rượu không?

Dính vào con "ma men" nếu không đủ bản lĩnh mà dứt ra thì nó lấy đi tính mạng lúc nào không hay. Uổng phí một kiếp người đã vô minh còn tạo thêm nghiệp.

Thiên Lam con xin kính lễ!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Con xin chia sẻ vài trường hợp về chủ đề này ạ.
Đầu tiên là bác ruột HT, trước đây bác thấy sụt cân nhanh chóng nên đi khám, bác sĩ chẩn đoán là bị tiểu đường nên phải kiêng cữ nhiều nhưng uống rượu nhiều năm rồi, không bỏ được nên sau một thời gian thì bệnh nặng thêm, bác bị biến chứng nên liệt nửa người, phải có người hầu hạ. Đã khổ càng thêm khổ, một mình bác gái HT phải vừa chăm chồng vừa chăm con gái bị thần kinh và con trai nghiện ngập.

Còn bố chồng HT thì ngày còn sống ông là người nghiện rượu, có thể uống mà không ăn cơm luôn nên cơ thể ông yếu ớt, nhiều bệnh tật và tinh thần không được tỉnh táo cho lắm. Trước khi mất, ngoài căn bệnh ung thư, ông còn mắc cả bệnh xơ gan, máu nhiễm mỡ...

Và còn rất nhiều người ở làng HT, cũng uống rượu vã nên khi mất đều là do căn bệnh xơ gan, ung thư gan, suy thận và đều là do tác hại của rượu bia gây ra hết.
Không những hại cho sức khỏe mà nó còn khiến cho nhiều nhà tan vỡ, vợ chồng con cái bất hòa, của cải dần dần đội nón ra đi sau mỗi lần đập phá, nhậu nhẹt say sưa...
Chưa xemBởi Hoàn Kiếm
Con kính lễ Đức Sư Tổ.
Con kính lễ Đức Thầy.

Nếu nói về tác hại về bia rượu thì phải nói tới bố con và bạn bố con.
Bố con về mất sức, không lương hưu, nên hay ở nhà la cà được các bạn rủ rê uống bia rượu. Lúc đầu thì cũng không biết uống nhưng do bị rủ rê nên cứ mỗi hôm một ít thành ra dần dần biết uống. Và cứ như vậy ngày nào cũng uống, hôm thì một chén rượu hoặc cốc bia hôm thì uống nhiều hôm thì uống ít. Và mỗi lần về nhà người nồng nặc mùi bia rượu, nhìn người như xác ve, mắt thì đỏ quạch, đi chân nam đá chân chiêu. Vợ con rồi cả người thân khuyên mãi cũng không chừa, lúc nào cũng nói không ảnh hưởng gì, uống ít có sao đâu. Ngày nào cũng vậy lúc thì bạn rượu rủ lúc thì tự mình chủ động gặp và gạ bạn những câu như đại loại như "Bia chứ, rượu chứ". Hôm nào mà không có tí men là không chịu được, bắt buộc phải tìm người để cùng uống. Mỗi lần uống về thần trí không tự chủ, nói năng hàm hồ không ra ngô ra khoai làm cho vợ con khổ sở, mọi người khó chịu. Khuyên mãi không được nên gia đình con cũng đành chịu. Từ đó được đà lấn tới, do thấy mình khỏe không ốm đau nên càng uống nhiều. Có lần uống say quá bố con phải nhờ người cõng về, lần một, lần hai cho đến lần thứ ba do uống nhiều quá nên bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh dậy, bố con trở thành người khác lúc nhớ lúc quên, lúc nào cũng cảm giác sợ sệt phải có người thân bên cạnh. Nhìn thấy bia rượu là sợ không dám uống. Cứ như vậy làm cho gia đình rất khổ tâm đi chữa khám hết bao nhiêu tiền thậm chí phải cho uống thuốc trị liệu trầm cảm cũng không ăn thua. Và được vài năm do tác hại của bia rượu mà bệnh ung thư thì mất. Trước khi mất bố con cũng nói với gia đình là rất hối hận và hối lỗi đã không nghe lời người thân kiêng rượu bia và đã làm khổ gia đình.

Trường hợp bạn bố con cũng vậy, uống rượu bia như két. Uống nhiều quá cũng mất tự chủ, rồi như bị ma men nhập vào người, mắt đỏ long xòng xọc, đập phá hết đồ đạc gia đình, đánh vợ con, lúc đó cảm giác rất khỏe phải vài người lao vào giữ mới được. Cuối cùng người nhà phải mang đi bệnh viện tâm thần để điều trị. Bệnh thì cũng đỡ nhưng chứng nghiện rượu không bỏ được, được một hai hôm lại uống lại. Bây giờ thì không thuốc nào chữa được nữa, cứ như trở thành người mất hồn, nhất là lúc thời tiết thay đổi thì trở thành con người khác mất tự chủ, làm loạn, buộc gia đình phải trói lại để kìm hãm. Khi tâm sự với gia đình con, vợ con của chú ấy buồn lắm mà cũng không biết làm thế nào.

Như vậy, có thể thấy rằng tác hại của bia rượu thì quá khủng khiếp, vì khi say con người không tự chủ được bản thân, không điều gì là không dám làm, từ một người lương thiện sẵn sàng trở thành một kẻ phạm tội ngay tức khắc. Mà việc này thì xảy ra hằng ngày và đã được nói đến quá nhiều trên thông tin đại chúng.
Vì vậy chúng ta cần quyết tâm không uống rượu bia.
Chưa xemBởi trovenhaqb
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con kính chào thầy Triệu Nghĩa, các huynh, tỷ trưởng và bạn đạo.
Nhân chủ đề này con cũng xin góp vài câu chuyện ạ.
Bác trai anh của bố con cũng bị nghiện rượu nặng, tuy không uống được nhiều nhưng ngày nào cũng phải 1-2 chén, uống xong là say túy lúy, không làm chủ được bản thân, gia đình suốt ngày xào xáo. Rồi có hôm bác nghe đâu mách uống rượu pha với mật ong, uống xong bác không đi đại tiện được.

Hơn tuần sau không đi vệ sinh được gia đình mới lo và đưa bác đi khám thì ruột bác đã bị hoại tử, không những thế các cơ quan nội tạng khác cũng hỏng hết do uống rượu lâu năm. Bệnh viện trả bác về chờ lo hậu sự. Nhưng về tới nhà bác không những không biết sợ mà còn uống nhiều hơn, không ăn uống gì chỉ uống rượu, gặp ai cũng mời vào uống rượu. Vài ngày sau thì bác mất.

Trường hợp thứ 2 là bác rể con, bác uống rượu rất được và rất thích nhậu. Ngày nào cũng phải đôi ba cốc, bác gái khuyên can thế nào cũng không thể bỏ được. Sau đó bác có triệu chứng đi đại tiện dạng lỏng mấy năm nhưng chủ quan không đi khám. Mãi sau bác gái để ý tới và bắt đi thì mới phát hiện ra ung thư đại tràng. Từ khi bị ung thư nhìn bác khác hẳn, gầy sọp đi, yếu và người xanh dớt do truyền hóa trị. Điều trị được vài tháng thì bác mất.
Ban đầu con ở xa nghe tin 2 bác mất con rất sốc và buồn nhưng ngẫm lại đó kết cục không thể tránh của những người nghiện rượu.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Con Hà Nghĩa kính đảnh lễ Tổ Thầy.
Hà Nghĩa kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

Nhân đọc chủ đề này, con nhớ lại câu chuyện của bố chồng con như sau:
Khoảng tháng 7 năm ngoái ông có vào Nam mua sửa nhà cửa cho ba mẹ con con. Câu chuyện xây dựng, sửa chữa nhà cửa chắc chắn có liên quan đến địa chính. Thế là để thuận tiện cho việc được phép xây dựng, ông cố gắng lo lót một chút cho họ để tránh việc phải mời bên cán bộ địa chính, cán bộ xã đi nhậu. Vì việc này lẽ ra con phải đứng ra mời nhưng con không thể nhậu nhẹt, lại thân đàn bà con gái không muốn đi theo đám đàn ông nên con nhờ ông giúp.

Hôm đó người ta lôi ông đi từ trưa tới 10 giờ khuya mới về. Tuy nhiên, cả đêm ông không thể ngủ được, ông bị bí tiểu không thể đi tiểu tiện được bụng ông căng như trống. Đúng 3 giờ sáng hôm sau, ông điện cho con và con đưa ông đi bệnh xá gần nơi con ở. Bằng thủ thuật trích dẫn ống xông, ông mới đi vệ sinh được gần 2 lít và tiếp sau đó.
Ông và con được một pha hú hồn vì uống bia rượu.

Thực tế thời trẻ và thanh niên ông có uống khá nhiều và đang mắc tiền liệt tuyến. Hiện ông đã biết sợ bia rượu nhưng ngày nào ông cũng vẫn dùng 1, 2 lon bia chứ không từ bỏ hẳn ạ.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Em trai lớn nhà con cũng mất vì bia rượu năm 57 tuổi. Ngày đó em làm phó phòng nhà máy cao su Hà Nội nên hay phải đi gặp đối tác, thường xuyên bia rượu, nên thành nghiện không thể dừng được. Vợ con khuyên cũng không được. Mỗi khi say hay nói bừa bãi bậy bạ, đập bàn đập ghế, hắt cả mâm cơm xuống đất và đánh đập vợ con.

Rồi em bị đủ các thứ bệnh xơ gan cổ chướng, cổ bạnh to ra, lục phủ ngũ tạng hỏng hết không thể cứu vãn được nữa. Bác sĩ đã khuyên tuyệt đối không được đụng đến rượu bia, nhưng em không thấy sợ mà vẫn tiếp tục ra ngoài uống giấu vợ con. Gia đình khuyên ngăn cũng vô ích, chỉ làm mọi người vừa tức vừa thương, khi nhìn thấy em nằm trên giường bệnh thoi thóp thở. Rồi em cũng trút hơi thở cuối cùng. Khi chuẩn bị ra đi, em nhìn hết mọi người và hối tiếc, nói rằng bây giờ tiền có bao nhiêu cũng không cần nữa, chỉ cần có tình cảm gia đình mà thôi.

Lúc này em hối tiếc thì đã muộn quá rồi. Đây cũng là bài học cho về việc kiềm chế bản thân để không phải hối hận như em con ạ.

Con Tâm Tịnh