- Thứ 3 Tháng 11 24, 2009 1:13 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/7/2025
Câu chuyện thương tâm này xảy ra vào khoảng năm 1993 cho gia đình 1 người bạn của QN, tên Tài làm nghề kiến trúc sư. Gia đình của Tài có tới 9 người bác và 1 người cô.
Năm đó đúng ngày giỗ bên nhà thông gia ở đảo Thạnh An, toàn đại gia đình nhà mỗi bác có 1 người đại diện để đi dự đám, có nhà cử 2 người đi dự đám, còn ba của Tài thì không đi. Những bác đại diện từ Long Thành phải ra Cần Giờ, từ đó đón tàu đi ra Thạnh An. Tàu không may bị chìm và tất cả mọi người đi đám giỗ hôm đó đều chết hết trừ 1 người cháu tên là Rái, biệt danh là Rái Biển, người này bám vào lưới của ngư dân mà sống thoi thóp mấy ngày trời cho đến khi có tàu đến cứu.
Lại đúng cái ngày đó 1 năm sau. Tài kể với QN là ngày đó Tài về Long Thành dự đám giỗ của 8 người trong dòng họ bị chết đuối năm ngoái. Anh Rái Biển cũng bình yên cho đến ngày giỗ. Đêm đó Tài không sao ngủ được vì anh Rái bên cạnh cứ khóc la liên tục, và trong lúc ngủ vẫn như có vẻ giằng co với ai đó, vừa đau khổ vừa sợ hãi, Tài nhìn thấy anh mồ hôi dầm dề, đúng gặp ác mộng. Tài đánh thức anh dậy, anh kể rằng vừa mới nhìn thấy mấy người bác chết đuối về vừa khóc vừa than van ở dưới đó vừa đói vừa lạnh khổ sở lắm, và một mực lôi kéo anh theo, họ vừa than vừa trách sao anh Rái lại bỏ họ. Thật là thảm thiết và dễ sợ lắm.
Khi nghe anh Rái kể như vậy thì cả nhà Tài cũng phát hoảng, họ linh cảm có điều gì đó bất ổn và khủng khiếp sẽ xảy ra cho anh Rái. Thế là gia đình giấu tất cả chìa khóa xe và cố gắng giữ để anh Rái không ra đường.
Độ 11 giờ trưa, khi cả nhà đến lúc cúng kiếng tìm mãi không thấy anh đâu. Họ phát hiện anh đã lén chôm chìa khóa lấy xe và đi tự lúc nào, cũng là vừa lúc có người đến báo anh Rái vừa bị đụng xe chết trên đường khi vừa ra khỏi nhà 1 đoạn không xa.
Cả gia đình Tài nghe tin xong như chết điếng vì kinh hãi. Riêng Tài là người theo chủ nghĩa vô thần trước giờ, nhưng sau khi chứng kiến tận mắt chuyện này thì không thể không tin vào linh hồn và thế giới huyền bí.
Xem thêm:
Năm đó đúng ngày giỗ bên nhà thông gia ở đảo Thạnh An, toàn đại gia đình nhà mỗi bác có 1 người đại diện để đi dự đám, có nhà cử 2 người đi dự đám, còn ba của Tài thì không đi. Những bác đại diện từ Long Thành phải ra Cần Giờ, từ đó đón tàu đi ra Thạnh An. Tàu không may bị chìm và tất cả mọi người đi đám giỗ hôm đó đều chết hết trừ 1 người cháu tên là Rái, biệt danh là Rái Biển, người này bám vào lưới của ngư dân mà sống thoi thóp mấy ngày trời cho đến khi có tàu đến cứu.
Lại đúng cái ngày đó 1 năm sau. Tài kể với QN là ngày đó Tài về Long Thành dự đám giỗ của 8 người trong dòng họ bị chết đuối năm ngoái. Anh Rái Biển cũng bình yên cho đến ngày giỗ. Đêm đó Tài không sao ngủ được vì anh Rái bên cạnh cứ khóc la liên tục, và trong lúc ngủ vẫn như có vẻ giằng co với ai đó, vừa đau khổ vừa sợ hãi, Tài nhìn thấy anh mồ hôi dầm dề, đúng gặp ác mộng. Tài đánh thức anh dậy, anh kể rằng vừa mới nhìn thấy mấy người bác chết đuối về vừa khóc vừa than van ở dưới đó vừa đói vừa lạnh khổ sở lắm, và một mực lôi kéo anh theo, họ vừa than vừa trách sao anh Rái lại bỏ họ. Thật là thảm thiết và dễ sợ lắm.
Khi nghe anh Rái kể như vậy thì cả nhà Tài cũng phát hoảng, họ linh cảm có điều gì đó bất ổn và khủng khiếp sẽ xảy ra cho anh Rái. Thế là gia đình giấu tất cả chìa khóa xe và cố gắng giữ để anh Rái không ra đường.
Độ 11 giờ trưa, khi cả nhà đến lúc cúng kiếng tìm mãi không thấy anh đâu. Họ phát hiện anh đã lén chôm chìa khóa lấy xe và đi tự lúc nào, cũng là vừa lúc có người đến báo anh Rái vừa bị đụng xe chết trên đường khi vừa ra khỏi nhà 1 đoạn không xa.
Cả gia đình Tài nghe tin xong như chết điếng vì kinh hãi. Riêng Tài là người theo chủ nghĩa vô thần trước giờ, nhưng sau khi chứng kiến tận mắt chuyện này thì không thể không tin vào linh hồn và thế giới huyền bí.
Xem thêm:
Xuân có trăm hoa, thu có trăng
Hạ đón gió lành, đông có tuyết
Nếu là vô sự không lo nghĩ
Tức thấy nhân gian đẹp lạ kỳ
Hạ đón gió lành, đông có tuyết
Nếu là vô sự không lo nghĩ
Tức thấy nhân gian đẹp lạ kỳ