Chưa xemBởi QuynhNhu
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/7/2025




Câu chuyện thương tâm này xảy ra vào khoảng năm 1993 cho gia đình 1 người bạn của QN, tên Tài làm nghề kiến trúc sư. Gia đình của Tài có tới 9 người bác và 1 người cô.

Năm đó đúng ngày giỗ bên nhà thông gia ở đảo Thạnh An, toàn đại gia đình nhà mỗi bác có 1 người đại diện để đi dự đám, có nhà cử 2 người đi dự đám, còn ba của Tài thì không đi. Những bác đại diện từ Long Thành phải ra Cần Giờ, từ đó đón tàu đi ra Thạnh An. Tàu không may bị chìm và tất cả mọi người đi đám giỗ hôm đó đều chết hết trừ 1 người cháu tên là Rái, biệt danh là Rái Biển, người này bám vào lưới của ngư dân mà sống thoi thóp mấy ngày trời cho đến khi có tàu đến cứu.

Lại đúng cái ngày đó 1 năm sau. Tài kể với QN là ngày đó Tài về Long Thành dự đám giỗ của 8 người trong dòng họ bị chết đuối năm ngoái. Anh Rái Biển cũng bình yên cho đến ngày giỗ. Đêm đó Tài không sao ngủ được vì anh Rái bên cạnh cứ khóc la liên tục, và trong lúc ngủ vẫn như có vẻ giằng co với ai đó, vừa đau khổ vừa sợ hãi, Tài nhìn thấy anh mồ hôi dầm dề, đúng gặp ác mộng. Tài đánh thức anh dậy, anh kể rằng vừa mới nhìn thấy mấy người bác chết đuối về vừa khóc vừa than van ở dưới đó vừa đói vừa lạnh khổ sở lắm, và một mực lôi kéo anh theo, họ vừa than vừa trách sao anh Rái lại bỏ họ. Thật là thảm thiết và dễ sợ lắm.
Khi nghe anh Rái kể như vậy thì cả nhà Tài cũng phát hoảng, họ linh cảm có điều gì đó bất ổn và khủng khiếp sẽ xảy ra cho anh Rái. Thế là gia đình giấu tất cả chìa khóa xe và cố gắng giữ để anh Rái không ra đường.
Độ 11 giờ trưa, khi cả nhà đến lúc cúng kiếng tìm mãi không thấy anh đâu. Họ phát hiện anh đã lén chôm chìa khóa lấy xe và đi tự lúc nào, cũng là vừa lúc có người đến báo anh Rái vừa bị đụng xe chết trên đường khi vừa ra khỏi nhà 1 đoạn không xa.

Cả gia đình Tài nghe tin xong như chết điếng vì kinh hãi. Riêng Tài là người theo chủ nghĩa vô thần trước giờ, nhưng sau khi chứng kiến tận mắt chuyện này thì không thể không tin vào linh hồn và thế giới huyền bí.

Xem thêm:
Chưa xemBởi Giáng Tiên
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/7/2025


Nói về trùng tang thì giangtien cũng có lần được nghe một người quen tên Cường kể chuyện trong nhà của anh.

Đó là khi bà nội của anh, qua đời vì tuổi già, ngặt một nỗi bà chết vào giờ kỵ (theo lời anh), nên bà chết không bao lâu thì đến bác của C. không bệnh hoạn gì cũng lăn ra chết. Sáu tháng sau thì đến 1 chú khác của C bị tông xe chết. Gia đình C bắt đầu linh cảm về chuyện trùng tang nên đi tứ tung tìm thầy cúng kiếng.

Cho đến 1 ngày ba C nằm mộng thấy bà nội C. về nói rằng: "Đốt cái áo đó", và bà chỉ vào cái giường của bà. Ông thức dậy mà không hiểu bà nội có ý gì. Vì quần áo của bà cụ khi bà chết đã đem bỏ và đốt hết rồi đâu còn lại gì. Nghĩ vậy nhưng ông vẫn đến cái giường mà bà đã chỉ để xem. Ông mém xỉu vì thấy cái áo tang hồi đám ma của bà còn sót lại ở đó! Người nhà đem đốt cái áo đó và cầu nguyện cúng kiếng. Từ đó trong nhà không có ai khác chết kiểu bất đắc kỳ tử như vậy nữa.
Chưa xemBởi ThuNguyet
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/7/2025


Bài tham khảo:

Vào chiều ngày 17/4/2010, ông Nguyễn Văn Tư (xóm 9, xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) 68 tuổi tự nhiên thấy đau đầu, chóng mặt. Người nhà đã cho gọi y tá của Trạm Y tế xã đến đo huyết áp.
Sau khi đo cho ông Tư, chị y tá thông báo huyết áp của ông rất cao và đã cho uống thuốc hạ huyết áp, đồng thời khuyên gia đình nên đưa ông đến bệnh viện kiểm tra. Sau đó, ông Tư được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây, ông được siêu âm, chụp phim và đo huyết áp, nhưng không thấy có điều gì bất thường. Qua miêu tả về tiền sử bệnh viêm hành tá tràng, bệnh viện có cho thuốc uống.
Chiều 18/4/2010, ông Tư xuất viện về nhà trong tình trạng khỏe mạnh. Người nhà lấy cháo đút cho ông ăn. Đang ăn, bỗng nhiên ông Tư trợn mắt, có dấu hiệu như bị sặc nơi cổ và rồi tắt thở.

Việc ông Tư mất với những dấu hiệu: sặc cứng trong cổ, nghẹn, không nói, không thở được… đã truyền đi trong gia tộc và xóm làng rất nhanh. Họ cho rằng, gia đình đang bị trùng tang. Trước đó, vào tháng 4/2009, anh Nguyễn Văn Thoại là con trai đầu của ông Tư cũng đã chết trong một vụ tai nạn giao thông. Tiếp đến, vào tháng 11/2009, người anh trai ông Tư là ông Nguyễn Văn Đồng cũng chỉ ốm xoàng, đã được người nhà đưa đến Bệnh viện Thái An (T.P Vinh) siêu âm, chụp phim và kết luận không có bệnh gì nghiêm trọng. Ông cũng được người nhà bón cháo, uống thuốc nhưng chỉ mấy tiếng sau khi xuất viện là chết. Cái chết của ông Tư có nhiều tình tiết giống với ông Đồng...

Đỉnh điểm của sự nghi vấn này là cái chết bất thường của anh Nguyễn Văn Hương (SN 1975), con trai thứ 5 của ông Tư, sau đó 1 ngày.
Ngày 19/4/2010, gia đình, họ tộc đau buồn tổ chức lễ tang ông Tư. Trên đường đưa từ nhà lên rú Thành, cách đó khoảng 1 km để chôn cất, anh Hương bắt đầu có những dấu hiệu lạ thường. Anh Nguyễn Văn Ân, là một người anh con bác có mặt lúc đó kể lại rất tường tận với chúng tôi:

“Hôm đó trời rất nắng và oi nồng. Còn khoảng 30 phút nữa thì đến giờ hạ huyệt (14 giờ), anh Hương có nói với tôi là rất mệt và dán áo lên nhờ tôi bóp cánh tay. Lúc đó, không hiểu là do thời tiết hay trong người không khỏe, mà tôi thấy tay Hương mồ hôi nhớt đầm đìa. Hương dựa vào người tôi, bước đi liêu xiêu.
Đoạn, cậu ấy hỏi: “Bác có thương em không, nếu thương thì vứt cái gậy này đi, vứt cả khăn tang đi”. Đoạn, cậu ấy ném khăn tang và quẳng gậy cho tôi (phong tục của người Nghệ An, cha mẹ mất thì các con trai trong nhà phải chống gậy). Lúc này tôi bắt đầu thấy lo sợ.
Lúc hạ huyệt ông cụ, mắt Hương cũng ráo hoảnh. Lễ xong, trên đường đẩy xe tang về, lúc này chẳng biết đã bứt được ở đâu mà Hương có rất nhiều cành, lá dâu. Cậu ấy quất mù mịt, nhai rau ráu lá dâu, nói là để đuổi con ma đi.

Về đến nhà, Hương rút ví, 2 điện thoại di động trong túi quần ra, rồi cởi hết quần dài, áo dài và cả quần đùi cho vào lửa. Lúc đó, dân làng bắt đầu kéo đến rất đông, và ai cũng cho rằng anh Hương đang bị ma ám.
Những người anh con bác là anh Ân, anh Ái đứng gần đó đã bị anh Hương cầm áo kéo giật vào đám lửa, nhưng đã vùng vẫy thoát được ra.

Cùng lúc Hương chạy vào trong nhà, lúc đó đang có một đứa cháu con của anh trai họ đang ngủ, nằm đè lên rồi ra sức nghiến, cắn vào miệng cháu bé. Máu từ miệng cháu bé tứa ra và Hương nuốt lấy. Mấy người anh con bác nhảy bổ vào giằng kéo được Hương ra thì lúc này cháu Nguyễn Văn Phúc, 6 tuổi, mặt đã tím tái.

Trong cơn phấn khích, Hương chỉ vào mình và hét lên: “Tao về đây giết cả họ, nhưng giờ tao giết thằng ni trước”. Nói rồi anh ta cầm 2 que dâu đã chuẩn bị từ trước, cắm thẳng vào họng.
Khiếp đảm trước hành động tự sát của Hương, người nhà vội vàng cạy miệng rút que ra, nhưng chỉ rút được 1 thanh còn một thanh nữa do bị đút vào sâu quá không rút ra được. Lúc này máu từ trong cổ họng Hương phụt ra và nạn nhân tắt thở ngay lúc đó, vào lúc 17 giờ 18 phút ngày 19/4/2010.

Sau cái chết của cha và em trai, anh Nguyễn Văn Vinh cũng có những biểu hiện bất thường. Anh nằm mê mệt và đặc biệt là đau rát cổ và bụng. Ngày 20/4/2010, mặc dù gia đình đang “tang gia bối rối” nhưng đoàn công tác của xã đã đến nhà động viên gia đình đưa anh đi bệnh viện. Do uống khá nhiều dầu, anh đã được bệnh viện Hưng Nguyên rửa ruột, sức khỏe cũng khá hơn và đã xuất viện về nhà. Tuy nhiên, người nhà cho biết, anh cũng đang được theo dõi vì nhiều lúc nói năng linh tinh, không ai hiểu được.

(bài viết trên báo congannghean.vn)
Chưa xemBởi jerm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/7/2025


Gia đình nhà tôi có người chú bị chết đuối. Vợ của chú sau đó cũng nhảy sông tự tử để lại mấy đứa con còn nhỏ cho người mẹ của chị nuôi dưỡng. Sau đám tang của thím một thời gian, có một đêm, ông ngoại tụi nhỏ đang nằm ngủ, thì chiêm bao thấy chú thím và nghe họ nói là họ sẽ về để bắt đi đứa con út vì họ ngày đêm thương nhớ nó lắm.
Sáng ra, khi ông kể chuyện này lại cho vợ của ông nghe thì bà hoảng sợ và bà la lên: 'Đừng có bắt nó, để đám con đây tao nuôi hết, đừng có bắt đứa nào hết đó’. Ngay đêm hôm đó, ông lại nằm chiêm bao, thấy hai vợ chồng chú thím về. Họ ra dáng buồn rầu và họ cương quyết nói là họ không thể không có đứa con út, cho nên không thể để nó lại với ông bà ngoại được, và cho biết là một tháng nữa họ nhất định sẽ mang nó đi. Từ đó cả nhà ông bà ngoại đều để ý coi ngó mấy đứa nhỏ cẩn thận, đặc biệt là đứa út, lúc nào cũng nơm nớp sợ nó xảy ra chuyện.

Thời gian thấm thoát qua đi, đã gần một tháng từ ngày ông ngoại ngủ thấy ba má của đám nhỏ về đòi con. Ngày hôm đó là ngày cúng giỗ, ai nấy chạy lo chuyện cúng kiếng nên quên khuấy đi đứa nhỏ. Đến lúc bà ngoại sực nhớ ra hỏi thằng bé đang ở đâu, người nhà mới tá hỏa đi tìm. Họ tìm ra đứa nhỏ ở cái mương sau nhà, nó đã một mình bò ra đó và bị ngộp nước vì cắm đầu xuống mương. Bà ngoại thiếu điều chết ngất, và tự trách là đã được báo trước mà không giữ được mạng cho cháu mình.

Đêm đó, ông ngoại ngủ nằm chiêm bao. Hai vợ chồng và đứa cháu út xuất hiện. Họ tỏ ra vui vẻ nói là gia đình họ đã được đoàn tụ. Từ đó về sau ông ngoại không còn thấy họ nữa. Những đứa con khác của họ đều được ông bà ngoại nuôi lớn khôn.
Chưa xemBởi Thái Bình Dương
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/7/2025


Con xin kể câu chuyện trùng tang của gia đình chú Hải (tên đã đổi) ở gần nhà mà con được biết. Chuyện xảy ra cách đây cũng đã lâu, lúc đó con vẫn còn nhỏ nhưng con vẫn còn nhớ rõ, con xin được chia sẻ lên diễn đàn.

Bố chú Hải mất chưa được một tháng thì mẹ chú cũng qua đời. Gia đình và mọi người cứ nghĩ sự việc như vậy là ngẫu nhiên bình thường vì bố mẹ chú cũng đã có tuổi. Nhưng thời gian sau đó gia đình có những dấu hiệu lục đục, thất thường kèm theo sự bất an trong sinh hoạt hàng ngày. Chú Ba nhà gần bên nhà chú Hải, nửa đêm thức dậy nhìn thấy bên nhà chú Hải có một đốm sáng to bằng quả cam hơn nắm tay cứ bay lượn lên xuống lập loè như con đom đóm. Thấy hiện tượng kỳ lạ chú Ba đứng quan sát rồi chạy vào nhà kể với gia đình, làm mọi người lo sợ.

Sáng hôm sau chú Ba kể lại cho chú Hải và hỏi chú Hải có thấy hiện tượng gì không. Bây giờ chú Hải giật mình mới nói khoảng nửa tháng nay đêm nào trong nhà cũng thấy có tiếng động lạ thường, tiếng lục cục nồi niêu xô thùng, tiếng chai lọ leng keng và nhiều âm thanh khác lạ trong đêm vắng. Lúc đầu mọi người nghĩ là chuột nhưng khi dậy thì không thấy gì, đi nằm thì những âm thanh đó lại vang lên, sự việc như vậy làm mọi người trong gia đình bất an và rất lo sợ. Buổi tối hôm đó con gái chú Ba đi chơi về nhìn thấy chuồng trâu nhà chú Hải cứ phập phồng lập loè, thấy vậy chị ấy kinh sợ co chân cắm đầu chạy về nhà mà ngã mấy lần mới chạy tới nhà.

Gia đình chú Hải lo sợ nên đi xem bói, thầy bói nói ông cụ mất vào giờ độc nên bị trùng, thần trùng đã về đến nhà bắt bà cụ, nếu không cúng làm lễ trừ thì sẽ bắt cả con cháu. Rồi gia đình mời thầy cúng về làm lễ, thì sự việc hiện tượng đó đã không còn nữa.

Lúc còn nhỏ con rất sợ ma khi biết chuyện này, buổi tối con không dám ra ngoài, lúc ngủ con trùm chăn kín đầu nữa. Bây giờ được học lý đạo của Tổ, Thầy con đã không còn sợ ma như trước nữa, con cũng hiểu được về việc trùng tang.

Xin hết!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/7/2025


Nói về Trùng tang, Minhthanh xin chia sẻ chuyện đã xảy ra với gia đình nhà chồng con ạ!
Theo chồng con kể, ông nội là công chức. Ngày còn bé, anh thấy ông hay ngồi thiền và ông cho anh biết rằng: "Có một thế giới khác tồn tại ngoài thế giới này”.

Năm 1992, ông 92 tuổi vẫn khỏe mạnh, minh mẫn nhưng ngày mùng 5 tết năm đó ông mất đột ngột chỉ vì ham tập yoga tư thế “trồng cây chuối” bị ngã gãy cổ. Mẹ chồng con ở ngoài Hà Nội vào Nam lo ma chay cùng gia đình và vài tháng sau bà trở ra Bắc. Vừa ra Bắc vài bữa mẹ con kêu đau bụng, đi bệnh viện khám thì phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối. Đến ngày 12/3/1992 (âm lịch) bà mất thọ 53 tuổi. Bà đi quá nhanh, bố chồng con còn chưa tin đó là thực thì khoảng 8 tháng sau, bố chồng con mất thọ 60 tuổi. Con được nghe kể, ông đi xe đạp trên phố nhỏ thì bị xe máy từ trong ngõ phóng ra đâm thẳng vào, trùng hợp là biển số xe máy trùng với ngày sinh của ông.

Anh chị em, con cháu trong dòng họ đều vô thần nặng nên coi đó là sự đen đủi của gia đình. Chỉ đến khi hơn tháng sau cái chết của bố chồng con, người con trai duy nhất của bác trên bố chồng con cũng chết do tai nạn xe máy (hưởng dương 34 tuổi). Cả họ mới tá hỏa theo người mách đi xem bói.

Thầy bói nói đại loại ông nội mất vào giờ rất xấu, gặp Thần Trùng, nên con cháu ông sẽ còn bị bắt tiếp. Lúc đó có một người cháu nội khác của ông bị bệnh đi viện... Mọi người lo lắng làm lễ cúng theo hướng dẫn của thầy bói, người cháu đó khỏi bệnh xuất viện sau đó. Trong vòng 1 năm, nhà nội con đã lãnh đủ 4 đại tang.

Chồng con cũng vô thần hết cỡ. Khi chưa học đạo, con ra mộ bố mẹ chồng thắp hương đốt vàng mã. Anh ấy phán: “Sao em không làm thẻ ATM đốt gửi cho bố mẹ là nhanh và tiện nhất”. Con đã cãi lại. Giờ ngẫm lại thấy lời nói đùa của chồng con lại có ý nghĩa. Chồng con hiện tại, nhờ ân phước của Tổ, Thầy mà đã tin có Trời Phật, anh niệm phật và tạo điều kiện cho con học và làm Đạo.

Minhthanh.
Chưa xemBởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/7/2025


Con đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con đảnh lễ Đức Thầy.
BD xin chào tất cả sư huynh, sư tỷ cùng các bạn đạo.

Con xin chia sẻ về việc trùng tang của gia đình con.
Ngày ba con mất, theo nội con giải thích là "Cung ly" có nghĩa con cái làm ăn không lên, khổ sở. Lúc đó con đã biết một chút về lý Đạo nên không quan tâm lắm. Gần 2 năm trôi qua, đến khi con quen biết được một tu sĩ thuộc Đạo phái khác bảo rằng ba con mất ngay ngày trùng tang và giải thích cho con nghe về Thần Trùng cùng các loại trùng tang. Lúc này con mới đại khái hiểu được thế nào là trùng tang mà từ nhỏ đến giờ con không biết. Người bạn tu sĩ này còn an ủi con là đừng quá lo lắng, không đến nỗi mất mạng đâu, chỉ bị khổ sở về cuộc sống.

Nghe đến đây, con thấy không đúng nhưng cũng không phản bác vì con không muốn mích lòng. Con chỉ thấy cuộc sống con tốt lên chứ không phải tụt dốc mặc dù thời gian dài con đã lười học. Ngày trước con chật vật vì mưu sinh, làm gì cũng không ra hồn vì thường không may và luôn đau khổ nhiều thứ. Nhưng hiện tại tuy con không dư dả nhưng con không còn đau khổ, con đang sống rất lạc quan, và không phải luôn nghĩ về tiền nữa, cuộc sống con có thể nói là tạm ổn. Bây giờ ngẫm lại con thấy rất sợ, tại sao bản thân con lúc đó lại vô tư đến vậy. Cũng may thời gian đó nghiệp của con chưa bị đổ dồn dập như anh con đang bị. Riêng cuộc sống anh con thì có tụt dốc về mọi mặt và xui xẻo dồn dập.

Một câu chuyện khác, là ngay trong gia đình chị họ của con. Chị họ con mất 3 tháng thì tới bố chị mất (bác rể con). Con nghe là trùng tang. Mà lúc đó con không biết trùng tang là gì, chỉ nghĩ đơn giản là thời gian chết của 2 người thân của nhau mà gần nhau thì gọi là trùng tang. Mà ngộ là chị họ con mất được ba ngày thì con nằm mộng thấy chị ấy về quê thăm con vì thời điểm đó con đang ở quê trong khi những người thân của chị họ con thì không nằm thấy gì hết.
Con xin hết ạ!
Bảo Di.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/7/2025


Bố chồng con mới mất cách đây 1 tuần, nên nhiều điều mà các cụ bên nhà chồng con có căn dặn con phải kiêng kị như gia đình có người mất là không được đi đêm, nghe thấy ai gọi không được trả lời, không được đi gần mộ của người mất cho đến 49 ngày mới thôi... Vì quan niệm là sau khi mất thì linh hồn vẫn ở trên dương gian, sau 49 ngày mới phải về địa phủ chịu tội.

Con còn nhớ cách đây 8 năm, họ nhà con có trùng tang, mỗi năm mất một người. Đêm hôm sau khi bác con mất, con ngủ một mình và thức dậy vào 2h sáng theo thường lệ để đọc truyện ma (sở thích quái dị ạ hihi). Tự dưng con thấy cửa nhà con không có ai gọi mà lại có tiếng gõ cửa, rất to như cầm cục sắt đập vào cửa vậy. Bố con dặn con không được trả lời, vì trả lời sẽ bị bắt hồn đi.
Thấy vậy, con với bố dậy, bật đèn nhà lên, nhưng không thấy ai ngoài cửa cả, mà cổng thì khóa kín. Sau đó, con với bố đi ngủ tiếp. Đến tối hôm sau, mẹ con có lấy cây gỗ dính phân gà và nước tiểu để ngoài cổng (quan niệm ma sợ thứ dơ bẩn), thì đêm khuya nghe thấy tiếng gõ cổng chứ không gõ cửa như hôm trước.
Gia đình nhà con đi xem giờ thì biết bác chết vào giờ trùng nên mướn thầy về làm lễ trấn trùng. Thầy đó đến nhà và nói nhà bác có 4 vị đứng ở bốn góc trên nóc nhà, các vị đó là thần trùng, nên thầy có làm lễ ở nhà và ra mộ bác làm lễ lúc 12h đêm. Sau đợt làm lễ đó thì họ nhà con không bị trùng như trước nữa do mọi người đều biết sợ có tội với tâm linh và biết tới trời phật hơn trước ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/7/2025


Con xin kể câu chuyện tâm linh có thật trong gia đình chú thím con.
Con chỉ mới về làm dâu nhà chồng 3 năm nên không được chứng kiến trực tiếp mà do mẹ chồng và chú thím kể lại.
Chuyện là chú thím con sinh được 4 đứa con gái. Thì có đến 3 đứa là tự dưng sáng lăn ra ốm rồi chiều mất luôn.
Ngày ấy đứa con đầu của thím mới tầm gần 1 tuổi, đang ăn chơi bình thường bỗng nhiên sốt. Mẹ con và thím đưa bé đi viện thì nó co giật và mất luôn hôm đó. Sau khi chôn cất, mẹ con có sang nhà thím ngủ cho nhà cửa đỡ lạnh lẽo thì đêm đó mẹ con như có ai vòng tay ôm mặt và 2 chân thì vòng qua cổ và kẹp chặt. Mẹ con lúc đó rất sợ và có khấn "bé đừng trêu bác, bác ngủ với mẹ con cho vui chứ bác không có ý gì cả". Vậy là được buông ra, không bị kẹp cổ nữa.
Thời gian hơn 1 năm sau, thím lại đẻ đứa nữa thì đứa này được tầm 5 hay 6 tháng cũng bị sốt co giật rồi chết luôn trong ngày đó. Mọi người ai cũng sốc và thương. Chôn cất xong thì chị gái của thím là cô N có ngủ lại.
Đêm ấy, cô N có cảm giác trẻ con bú ti, có tiếng chùn chụt như trẻ con bú mẹ. Cô ấy cũng sợ và khấn, một hồi lâu sau mới hết tình trạng đó.
Những tưởng chuyện buồn tới đó là hết. Sau này đứa thứ 3 nhà chú thím cũng vì lý do sốt co giật rồi mất luôn trong ngày. Làm ai cũng sợ sệt và hoảng loạn. Họ bắt đầu cho là 3 đứa chết vì phạm vào tâm linh chứ không phải do bệnh trần nữa.
Sau đám tang, nhà chú thím có đi xem ông từ, ông có nói rằng thím bị quỷ theo. Cứ đẻ ra là bị nó ăn mất. Nên nhà chú thím có làm lễ mới hết. Đứa thứ 4 được sinh ra và khỏe mạnh, mọi người bảo nó cao số nên không sao.
Tuy nhiên nhà chú thím đều sinh con gái, không có con trai nên muốn sinh thêm đứa con nối dõi. Vậy mà mới khởi tâm muốn sinh con thì đêm đó, cả chú và thím đều mơ giấc mơ như nhau. Họ mơ thấy con quỷ tinh nó lao vào cắn đứa bé, nên chú thím con sợ và không dám sinh thêm đứa nào, vì không muốn nỗi đau bị lặp lại.

Hướng Tâm xin kính bút.