Đã xemBởi DThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Con kính lễ Tổ, Thầy.
Con xin báo cáo đáp án từ Vị độ cho con ,

Hôm trước, tình cờ con ngồi trong nhà nghe hai người hàng xóm nói chuyện cùng nhau:
Cô A nói với bà B: Không biết sao con nhỏ út nhà em ban ngày chơi vậy đó, nhưng tối nào nó cũng quậy không cho ai ngủ hết, bực mình dễ sợ…
Con nghe thì nghe vậy cũng không nghĩ gì, vì trước đây cũng từng nói như vậy với con và con có giới thiệu sơ về phép điểm đạo nhưng không muốn nhận.

Vài hôm sau, tầm 4h chiều, con đang đứng trên sân phơi nhà mình tình cờ nhìn xuống bên dưới nhà cô A, con thấy một đứa bé trai tầm 8-9 tuổi mặc một bộ đồ cộc màu xám xanh đứng ở ban công tầng hai, hai tay và đầu nó vắt qua thành sắt nhìn xuống đất, con thấy nó đứng sợ nó lộn cổ xuống dưới nên vội quay qua tắt nước để kêu ai đó bên dưới bảo nó vô, nhưng khi quay lại con không nhìn thấy nó nữa, mà cửa nhà đó đóng kín kể cả cửa chính bên dưới cũng khóa ngoài (không có ai ở nhà). Lúc đó con mới biết mình vừa thấy ma, mà nhà đó chỉ có 2 cô con gái nhỏ (5 tuổi và 11 tuổi), con chợt hiểu ra Vị độ đã cho con đáp án về việc quấy khóc của con cô A :).

Con nhớ lại cách đây hai mươi mấy năm, cạnh nhà con có thằng bé tầm 8-9 tuổi, mẹ nó kể với con là tối nào nó cũng ôm gối mền khóc chạy vào phòng bố mẹ nó xin ngủ chung vì theo lời nó là «đêm nào cũng có một thằng nhỏ đứng ngoài cửa sổ phá không cho nó ngủ» Lúc đó cả hai đều cười vì cho là con của chị đó do ban ngày chơi quá nên ban đêm nhập tâm rồi gặp ác mộng thôi. Giờ thì con đã hiểu :).

Được hiểu thêm về thế giới siêu hình khiến con rất vui. Cám ơn Tổ, Thầy rất nhiều ạ.
Con DThanh.
Đã xemBởi Mack
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Muội chào các huynh tỷ!

Những năm con còn ở Phú Yên, con tìm được một căn hộ để trống, con thấy căn hộ này khá thích hợp cho công việc của con nên con đã hỏi để thuê lại. Vợ chồng chị của căn hộ này đã vượt biên qua Mỹ ở từ thời nước mình vẫn còn chiến tranh, khi con đến ở thì một số người ở khu vực đó nói là nhà đó có ma. Từ trước đến giờ cho dù là cá nhân hay tập thể nào đến thuê đều không ở được, hầu như ai ở cũng bị bóng đè hoặc là nghe thấy tiếng trẻ con khóc rất sợ. Hỏi ra thì con được biết nhà chủ căn hộ con thuê ngày xưa có một người con trai chết lúc còn nhỏ. Nghe biết vậy nhưng con đã thuê rồi nên con vẫn ở. Khi rảnh ngồi chơi con vẫn nói: 'Vì công việc mưu sinh nên tôi mới đến thuê ở, chứ không phải là đến để tranh giành chỗ ở của ai, nếu phần âm nơi đây có nguyện vọng gì thì cứ báo mộng cho tôi biết, nếu trong khả năng tôi làm được tôi sẽ làm... '
Thời gian đầu thì chồng con cũng có một lần bị bóng đè, một lần nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Con thì có một lần được ấn tâm nghe thấy có người giọng đàn ông nói là làm như vậy thì hôi lắm... Hì hì con thu mua và chế biến hải sản tươi rồi sấy khô. Biết là vong đang chê nhưng vì công việc nên con cũng chỉ biết lẩm bẩm khấn xin cho con được tiếp tục làm... Cũng rất may mắn là mọi lời cầu nguyện của con đều được như ý. Con làm ăn rất thuận lợi như diều gặp gió.

Mãi đến năm 2012 con sanh em bé. Khi ở viện về, mẹ chồng con ngủ cứ mơ thấy có một em bé được quấn khăn rất đẹp nằm ở giữa mẹ con và con con. Mẹ con nói là chỉ có con nhà giàu có mới có khăn đẹp như vậy. Sau những lần mơ như vậy mẹ con rất sợ. Còn con thì mơ thấy khi con đi ra ngoài con cứ nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc trong bụi cây đước ở dìa sông sát vườn nhà. Còn con của con thì con cứ cho con ngủ rồi nhưng cứ đặt nó nằm xuống giường một lúc là nó lại cong người lên khóc. Có hôm vào buổi tối con ngồi võng cho nó ngủ thì nó cứ khóc xám hết cả người lại, con và chị gái của con không làm sao dỗ cho nó nín được, con thấy mắt của nó cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ trên mái nhà, con bế quay đi chỗ khác thì mắt của nó cũng chỉ nhìn về chỗ mái nhà đó mà khóc, con lấy tay che mắt nó lại thì nó cũng nhìn qua kẽ tay hướng lên phía mái nhà đó mà khóc. Biết là có vong đang trêu con cũng không biết làm sao cho khỏi, con chỉ biết vừa dỗ con vừa xin vong đừng trêu trong con của con nữa. Xin mãi, dỗ mãi cũng chẳng được, con của con khóc đến khi mệt đờ ra rồi mới ngủ.

Con Mack
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hà nghĩa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Qua bài của bạn Mack con nhớ lại lúc con sinh bé đầu (cháu bị tự kỷ ạ). Con ngủ lại căn phòng cạnh phòng bố mẹ chồng con trên tầng 4. Trong tháng cháu ngủ ngoan nhưng ra tháng cháu bắt đầu có hiện tượng khóc dạ đề gần một tháng trời. Cứ ngày ngủ đêm khóc khiến con rất mệt mỏi. Gia đình làm mẹo đủ mọi cách như treo cành dâu, lá dứa dại, rồi chạc thừng để gầm giường... Nhưng cũng không ăn thua.
Cháu cũng có hiện tượng nhìn chằm chằm một góc nhà khiến con lo sợ dù xoay đầu thế nào cháu cũng vẫn nhìn về hướng đó (khiến cháu bẹp cả góc đầu). Lúc đó trong tâm con luôn nghĩ hay là cụ nội cháu hiển linh cho cháu thấy (cụ nội đã mất là người đã nhập vào cô đồng cho gia đình con biết vợ chồng con sẽ sinh cháu trai đầu lòng khi mà vợ chồng con còn mới quen biết chưa cưới nhau). Bây giờ khi đã được học Đạo con hiểu ra là cháu đã có duyên nợ với Siêu hình. Lớn lên cháu đặc biệt thích chơi quanh phòng thờ và đi xem người ta nói cháu có rất nhiều vong theo. May mắn là đến nay cháu đã được điểm đạo dù ngây ngô nhưng hàng ngày cháu vẫn nghe lời cô giáo niệm danh hiệu các Đức Phật.
Đã xemBởi nuhong81
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Con xin kể chuyện tâm linh có thật. Hồi đó vợ chồng con ở khu tập thể trại tôm giống. Hồi xưa trại tôm là bãi đất hoang vắng, sát đó là bệnh viện của huyện. Thời đó những đứa trẻ chết vô danh trong bệnh viện đều đem ra bãi đất hoang để chôn và chỉ lấp đất không bia mộ gì cả, rồi sau này người dân ở nhiều người ta ban ra trại tôm.

Khu tập thể con ở rất nhiều phòng dành cho công nhân, phòng con ở lại có một cái cốt (xương) người, người ta đã hốt đi nhưng hồn vẫn còn đó. Mỗi hàng đêm con của con cứ khóc hoài, đang ngủ mà khóc, mà khóc không có giọt nước mắt nào cả. Cứ cách một ngày là khóc, hết khóc rồi đến cười, đang ngủ mà cười ha hả, nên con biết là có vấn đề. Chồng con không thấy gì, còn con ngủ hay thấy một đống xương cốt và đầu lâu, lúc thì thấy giành áo quần lúc thì đòi ăn vì đói. Chủ trại tôm bên đạo nên không cúng kính gì. Thấy vậy cứ mỗi tháng con cúng hai lần, từ đó con của con không còn khóc nữa và con cũng không thấy hiện tượng gì nữa ạ. Còn công nhân làm ở đó thì thấy hoài, cứ hai giờ sáng ra cho tôm ăn là thấy trẻ con đang chơi đùa nhảy dây cứ như thật ạ, thấy miết cũng thành quen.
Câu chuyện con kể đến đây kết thúc, cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Hướng Tâm xin góp thêm mẹo trị con trẻ ngủ ngày cày đêm. Đã bày cho rất nhiều người, làm rất hiệu quả. Mọi người tham khảo nhé.
Đầu tiên, khi ăn cơm thì mẹ bé ăn ngược đầu đũa (ăn đầu đũa to). Sau đó, khi ru bé ngủ thì mẹ bế bé, sau đó đọc câu vè này:
Cái chày cái cối, ngủ tối chơi ngày.
Cái cối cái chày, chơi ngày ngủ tối.
Mỗi lần đọc xong 2 câu này thì chạm nhẹ đầu bé vào tường. Trai đọc 7 lần, gái đọc 9 lần.
Con của HT ngày bé ngày ngủ rất ngoan mà đêm lại khóc, ít ngủ. Từ khi làm mẹo này, đêm bé ngủ ngoan lắm ấy.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hải Âu
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Con thành kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con thành kính đảnh lễ Đức Thầy.

Hướng Tâm đã viết:Hướng Tâm xin góp thêm mẹo trị con trẻ ngủ ngày cày đêm. Đã bày cho rất nhiều người, làm rất hiệu quả. Mọi người tham khảo nhé.
Đầu tiên, khi ăn cơm thì mẹ bé ăn ngược đầu đũa (ăn đầu đũa to). Sau đó, khi ru bé ngủ thì mẹ bế bé, sau đó đọc câu vè này:
Cái chày cái cối, ngủ tối chơi ngày.
Cái cối cái chày, chơi ngày ngủ tối.
Mỗi lần đọc xong 2 câu này thì chạm nhẹ đầu bé vào tường. Trai đọc 7 lần, gái đọc 9 lần.
Con của HT ngày bé ngày ngủ rất ngoan mà đêm lại khóc, ít ngủ. Từ khi làm mẹo này, đêm bé ngủ ngoan lắm ấy.


Nhờ ân phước của Sư Tổ và Đức Thầy, nhà con vừa đón thêm thành viên mới, việc sanh nở, bố trí nơi ăn ở đi lại thì cũng như bao việc khác của con từ khi vào Đạo, đều được sắp xếp kỹ lưỡng và tốt nhất mà đỉnh điểm là bé được ra đời ở trong một bệnh viện mới xây khang trang, dịch vụ tốt, lúc khánh thành còn được đưa lên vtv luôn ạ.

Quay lại chủ đề bài viết, sau sinh thì nhóc gái ngủ ngày cày đêm y lời tỷ Hướng Tâm và vợ con áp dụng cách này thì ngay ngày sau đã chuyển biến về như bình thường, trong khi kể từ lúc sinh thì nhóc vẫn ngủ li bì cả ngày mà tới đêm lại quấy khóc, khiến người lớn khá mệt mỏi.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Chuyện này xảy ra trong nhà chị gái Hướng Tâm.
Khi đêm đó, chị ru con trai ngủ xong được một lúc thì nó dậy khóc toáng lên, làm cách nào cũng không dỗ nó nín được. Lúc đó bà nội cháu bé đã lấy giấy đốt cháy sau đó quơ đi quơ lại để đốt vía kèm theo mấy câu như câu vè ấy, thì lập tức cháu bé hết khóc luôn. Hôm sau, cụ nội cháu bé đã nhập vào xác của người trong gia đình và nói rằng: "Tao về thăm nhà, tao quý cháu nên ôm nó tí không được à mà chúng mày đốt vía tao thế".
Vậy là từ đó trở đi mỗi lần bé khóc như vậy, gia đình họ lên ban thờ thắp hương kêu cầu với các cụ thì các cháu nín và ngủ ngoan hơn.
Đã xemBởi Gia An
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Đọc bài viết này làm cho con nhớ lại, lúc con sinh bé đầu lòng, bé bị khóc dạ đề đúng 3 tháng liền. Ôi con cảm thấy sợ hãi và thân xác mệt mỏi, bé khóc canh đúng toàn giờ linh không ạ, thời gian là 12h trưa và 12h đêm cứ theo chu kỳ như thế. Gia đình làm đủ mọi cách để hết khóc mà không hết.
Người ta kêu đưa lên chùa luồn qua cái chuông chùa và gõ bùm bùm ben ben [-X
Có một ông thầy lấy lưỡi lam rạch mười đầu ngón tay của thằng nhỏ máu chảy ròng ròng vậy mà bà nội với mẹ cũng cho làm :(( và cuối cùng là hốt thuốc bắc nấu uống, cũng chẳng có công dụng gì. Qua 3 tháng bệnh khóc của bé tự khỏi. Giờ con suy ngẫm lại bệnh vô hình thì hữu hình làm sao trị khỏi. Nhiều lần con ngủ mơ thấy con trai mình mắc nợ nghiệp rất nhiều người, cứ đúng thời điểm là họ về quậy phá nó. Phải thành tâm cầu nguyện thì mới khỏi được.

Con xin hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi nhattam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy!
Xin chào các bạn đạo!

NT nhớ mười mấy năm về trước, lúc đó NT có cháu trai đầu lòng cũng rất khó nuôi. Kỳ lạ là cứ nửa đêm là bé lại khóc thét và gia đình từ NT, mẹ hay ông bà đều không vỗ bé nín được. Lúc đó NT rất xót xa và bất lực cũng không biết làm sao. Nt bèn lấy nén hương ra bàn thờ Phật khấn xin ơn trên Trời Phật thương tình rồi niệm Phật 3 lần và cắm nhang. Điều khó tin xảy ra là nhang vừa cắm xong là bé hết khóc thét và từ đó về sau không còn hiện tượng khóc thét nữa đêm nữa. Về sau NT cũng gặp vài người bạn có con bị khóc quấy như vậy, NT chia sẻ lại câu chuyện của mình và bạn đó làm theo thì cũng có kết quả.

Trên đây là một trường hợp thực tế xin được chia sẻ cùng các bạn. Tuy nhiên hiệu quả hay không còn tùy thuộc vào nhân duyên của mỗi người mà Thánh Thần soi xét.

NT kính!
Đã xemBởi minhquy
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ và Đức Thầy.

Mẹ con từng kể ngày xưa con bị khóc dạ đề. Đặc biệt là con chỉ khóc đêm và đòi mẹ con bế ra đình đứng. Chỉ khi nào mẹ con bế con ra đình thì con mới nín khóc.

Mẹ con đã cho con uống nước bùa, gút chỉ ngũ sắc đặt dưới gối... nhưng đều chỉ có tác dụng được 2 - 3 ngày. Đến khi có người khuyên là bày mâm ngũ quả ra đình, xin hai ông Thần canh cửa cứu giúp thì lúc đó con mới thật sự hết khóc.