- Chủ nhật Tháng 12 24, 2017 5:33 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 26/11/2024
Con kính lễ Tổ, Thầy.
Con xin báo cáo đáp án từ Vị độ cho con ,
Hôm trước, tình cờ con ngồi trong nhà nghe hai người hàng xóm nói chuyện cùng nhau:
Cô A nói với bà B: Không biết sao con nhỏ út nhà em ban ngày chơi vậy đó, nhưng tối nào nó cũng quậy không cho ai ngủ hết, bực mình dễ sợ…
Con nghe thì nghe vậy cũng không nghĩ gì, vì trước đây cũng từng nói như vậy với con và con có giới thiệu sơ về phép điểm đạo nhưng không muốn nhận.
Vài hôm sau, tầm 4h chiều, con đang đứng trên sân phơi nhà mình tình cờ nhìn xuống bên dưới nhà cô A, con thấy một đứa bé trai tầm 8-9 tuổi mặc một bộ đồ cộc màu xám xanh đứng ở ban công tầng hai, hai tay và đầu nó vắt qua thành sắt nhìn xuống đất, con thấy nó đứng sợ nó lộn cổ xuống dưới nên vội quay qua tắt nước để kêu ai đó bên dưới bảo nó vô, nhưng khi quay lại con không nhìn thấy nó nữa, mà cửa nhà đó đóng kín kể cả cửa chính bên dưới cũng khóa ngoài (không có ai ở nhà). Lúc đó con mới biết mình vừa thấy ma, mà nhà đó chỉ có 2 cô con gái nhỏ (5 tuổi và 11 tuổi), con chợt hiểu ra Vị độ đã cho con đáp án về việc quấy khóc của con cô A
.
Con nhớ lại cách đây hai mươi mấy năm, cạnh nhà con có thằng bé tầm 8-9 tuổi, mẹ nó kể với con là tối nào nó cũng ôm gối mền khóc chạy vào phòng bố mẹ nó xin ngủ chung vì theo lời nó là «đêm nào cũng có một thằng nhỏ đứng ngoài cửa sổ phá không cho nó ngủ» Lúc đó cả hai đều cười vì cho là con của chị đó do ban ngày chơi quá nên ban đêm nhập tâm rồi gặp ác mộng thôi. Giờ thì con đã hiểu
.
Được hiểu thêm về thế giới siêu hình khiến con rất vui. Cám ơn Tổ, Thầy rất nhiều ạ.
Con DThanh.
Con kính lễ Tổ, Thầy.
Con xin báo cáo đáp án từ Vị độ cho con ,
Hôm trước, tình cờ con ngồi trong nhà nghe hai người hàng xóm nói chuyện cùng nhau:
Cô A nói với bà B: Không biết sao con nhỏ út nhà em ban ngày chơi vậy đó, nhưng tối nào nó cũng quậy không cho ai ngủ hết, bực mình dễ sợ…
Con nghe thì nghe vậy cũng không nghĩ gì, vì trước đây cũng từng nói như vậy với con và con có giới thiệu sơ về phép điểm đạo nhưng không muốn nhận.
Vài hôm sau, tầm 4h chiều, con đang đứng trên sân phơi nhà mình tình cờ nhìn xuống bên dưới nhà cô A, con thấy một đứa bé trai tầm 8-9 tuổi mặc một bộ đồ cộc màu xám xanh đứng ở ban công tầng hai, hai tay và đầu nó vắt qua thành sắt nhìn xuống đất, con thấy nó đứng sợ nó lộn cổ xuống dưới nên vội quay qua tắt nước để kêu ai đó bên dưới bảo nó vô, nhưng khi quay lại con không nhìn thấy nó nữa, mà cửa nhà đó đóng kín kể cả cửa chính bên dưới cũng khóa ngoài (không có ai ở nhà). Lúc đó con mới biết mình vừa thấy ma, mà nhà đó chỉ có 2 cô con gái nhỏ (5 tuổi và 11 tuổi), con chợt hiểu ra Vị độ đã cho con đáp án về việc quấy khóc của con cô A
Con nhớ lại cách đây hai mươi mấy năm, cạnh nhà con có thằng bé tầm 8-9 tuổi, mẹ nó kể với con là tối nào nó cũng ôm gối mền khóc chạy vào phòng bố mẹ nó xin ngủ chung vì theo lời nó là «đêm nào cũng có một thằng nhỏ đứng ngoài cửa sổ phá không cho nó ngủ» Lúc đó cả hai đều cười vì cho là con của chị đó do ban ngày chơi quá nên ban đêm nhập tâm rồi gặp ác mộng thôi. Giờ thì con đã hiểu
Được hiểu thêm về thế giới siêu hình khiến con rất vui. Cám ơn Tổ, Thầy rất nhiều ạ.
Con DThanh.