Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi phuongha
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/3/2025


Tôi xin kể về một câu chuyện có thật của một cô hàng xóm tu tại gia (cô có lập cái miếu Ngũ Hành). Đây là lý do vì sao cô không lấy chồng mà quyết định tu hành.

Năm cô còn trẻ, cô làm cho một công ty ở Sài Gòn. Hôm ấy là chuẩn bị Tết, thường thì công ty nào cũng sẽ tổ chức ăn tất niên hay liên hoan cuối năm. Lúc đó, ở công ty có mua ba con heo về nhốt chuồng chờ ngày mổ thịt ăn tiệc. Một buổi tối khi ngủ, cô có giấc mơ sau: Cô thấy có một người đàn bà quỳ xuống khóc trước mặt cô kêu cô cứu mẹ con bà ấy. Cô kể rằng trên áo của người đàn bà đó có hai dấu gạch chéo.

Cô vội đỡ người đàn bà đó dậy và nói: "Cô đứng lên đi, có chuyện gì mà kêu tui cứu, cứu là cứu làm sao?" Người đàn bà đó nói rằng người ta định giết mấy mẹ con của bà, rồi cứ khóc lóc mãi. Trong đầu của cô cứ vang lên câu cầu cứu và cô giật mình thức dậy. Gần sáng, cô lại có giấc mơ với nội dung y hệt vậy, cô giật mình dậy lần nữa và thức luôn tới sáng.

Sáng cô đi làm sớm, cô bảo xui khiến thế nào tự dưng cô đi theo bà tổ trưởng xuống dưới phía chuồng heo vì nghe nói công ty mới mua mấy con. Đi ngang qua, cô nhìn thấy trong chuồng có một con heo rất lạ hơn mấy con khác. Khi nhìn thấy cô, cái đầu nó gục gật, hai chân trước đưa ra phía trước như muốn lạy, và nó chảy nước mắt, thật là kỳ lạ. Rồi cô hoảng hồn khi nhìn ra được con heo này có hai dấu gạch chéo đằng trước ngực, y hệt người đàn bà trong giấc mơ đêm qua. Sợ quá, cô kéo bà tổ trưởng lại và kể cho bà ấy nghe. Lúc đầu có vài người không tin, nhưng sau khi nhìn cách con heo đó biểu hiện khi thấy cô rồi họ cũng tin. Cả đám người lên nói chuyện với ban giám đốc công ty, và mọi người quyết định sẽ không làm thịt con heo đó mà thuê xe chở nó lên chùa ở Đồng Nai gửi nó cho sư phụ quen của cô.

Cô nói, sau khi gửi con heo đó lên chùa, nó rất ngoan. Mỗi khi thầy tụng kinh, nó nằm im như lắng nghe, ai cho gì thì ăn nấy chứ không tru tréo lên đòi ăn. Rồi tới một đêm, nó kêu la thảm thiết, cô nghĩ chắc là nó bị đau bụng sắp đẻ hay sao, nhưng đến sáng hôm sau nó chết. Thầy với quý phật tử phải lén đem chôn vì sợ người ta đào lên ăn.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi hoasenxanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/3/2025


Nhà chị con ở bên cạnh có nuôi một con chó giống lai becgie. Khi con quát đuổi con chó sang chỗ khác để con ngồi thì nó phản ứng sủa. Con tức quá, cầm ghế dọa đuổi nó chạy một vòng. Nó nhìn con với ánh mắt gườm gườm vẻ cáu tức, con liền nói: "Mày gườm tao thì khi nào có thức ăn ngon tao không cho mày ăn nữa, tao cho hai con chó kia ăn." Con bỗng nghe thấy tiếng có vẻ giận dỗi: "Không thèm ăn mấy thứ đó." Con ngạc nhiên ồ lên và nghĩ trong đầu: "Ủa, con chó này hiểu tiếng người, nó biết giao tiếp nữa, chỉ mỗi tội nó không nói được tiếng người thôi." Tối đến, con nói với vợ con về việc con chó hiểu tiếng người thì vợ con có kể: Lần trước, vì nó phá phách nên bác con dọa sẽ bán nó đi, thế là mấy hôm sau nó nhìn bác con với ánh mắt và vẻ mặt buồn thiu.
Chưa xemBởi Pháp Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/3/2025


Chào mọi người.

Ở xóm Gạo, xã Phù Chẩn, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh có một giếng nước và hai con chó đá. Người dân thường lấy nước ở đó phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Anh rể bác Mai đi bộ đội, thỉnh thoảng được về thăm nhà vào ban đêm, lần nào về là bác cũng nhìn thấy có hai con chó chạy theo mình. Ông thấy lạ là nó cứ đến ngõ nhà ai rồi chạy vào nhà đó thì y rằng thời gian sau gia đình đó không ốm đau thì cũng có chuyện xảy ra và cứ đến ngõ nhà ông thì nó dừng lại rồi biến mất. Do chiếc giếng này nằm gần khu đất của một người đàn bà, không biết vì lý do gì hay do lòng tham, bà đã lấp giếng và xây nhà ở đó. Hai con chó đá cũng từ đó không ai biết nó được chuyển đi đâu nữa.

Bắt đầu từ đó, những gia đình xung quanh khu vực này đều có người chết mà những người này toàn là đàn ông trẻ tuổi, khỏe mạnh trên ba mươi, cứ lần lượt ra đi không rõ lý do. Người chồng của bà này cũng không ngoại lệ. Họ thấy vậy sợ quá, liền rủ nhau lên chùa Hàm Long, là ngôi chùa có tiếng về trừ trùng tang, để xem xét. Thầy cúng cho biết đó là mảnh đất của các quan ngày xưa và yêu cầu mọi người phải lập miếu thờ tại đó thì mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Họ về làm theo lời của thầy, xây dựng một ngôi miếu và các ngày 1, 15 hàng tháng ra đó thắp hương. Kể từ đó đến nay, không còn ai chết trẻ mà không rõ nguyên nhân nữa, cuộc sống trở lại yên ổn như xưa.
Chưa xemBởi băng nguyễn
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/3/2025


Mẹ con kể về chuyện con chó đá trước kia.

Nhà ông nội con có cái ao nuôi cá. Có một lần, bố con mò được một con chó đá đem về nhà cất giữ. Mọi chuyện không có gì xảy ra cho tới khi bố con lấy mẹ con về. Ngày nào mẹ con cũng mơ thấy có một đoàn quân đuổi bắt mẹ. Mơ nhiều đến nỗi mẹ sợ quá, hỏi bố con nhà có cất giữ gì không mà sao về đây ở ngày nào cũng mơ bị đoàn quân đuổi bắt. Lúc ấy, bố con mới sực nhớ ra có cất giữ con chó đá mò được dưới ao cá và vội vàng đem lại ao thả nó về chỗ cũ.

Từ đó, mẹ con không còn mơ thấy bị đuổi bắt nữa. :D :D
Chưa xemBởi HaHangNam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/3/2025


Con xin chia sẻ câu chuyện của gia đình con. Cách đây 2 năm, anh rể con bị mất khi tuổi vẫn còn rất trẻ. Cũng có những hiện tượng lạ trong khoảng thời gian 49 ngày anh mất. Đó là có con bướm rất to bay vào nhà, nó cứ đậu rồi vài hôm sau tự chết, xác phân hủy rất nhanh. Vào một hôm khác trời mưa, có con chim nhỏ cứ đứng loanh quanh ở trước sân rất lâu. Như bình thường, trời mưa thì chim sẽ bay đi trú mưa.

Một điều lạ nữa con được chị gái kể lại, khi đi xem bói, thầy bói bảo anh con hay về nhà lắm, mỗi lần về là cả nhà sẽ thấy có mùi thối. Và đúng thế, lúc đầu chị con cứ nghĩ mùi ở đâu vào nhà, nhưng rồi dần sau mới biết không phải thế, cứ có mùi một lúc sau lại hết, đó là những lúc anh rể về. Hiện tượng này xảy ra rất nhiều lần trong 49 ngày, sau thì dần mất hẳn.

Thời gian đó con chưa vào đạo nên con chưa hiểu gì về thế giới tâm linh, là một người vô thần nên nghe chị kể, con cũng chả tin. Giờ được đọc bài của các huynh, tỷ, con mới thấy sao nó cũng giống như chuyện của gia đình con thế?

Con xin đội ơn Tổ, Thầy. Từ khi được theo Tổ, Thầy, cuộc đời con đã sáng hơn, con được khai mở, hiểu biết thêm được rất nhiều điều. ^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi muathu
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/3/2025


Sau đây, Muathu xin chia sẻ chuyện tâm linh có thật, do Liên (tên tạm gọi), người được Muathu điểm đạo.

Liên là người từng thấy vong ông bà nội hiện về. Hôm đó, nhà Liên cúng tạ đất xin làm lại nhà, nhưng không hiểu sao mời thầy về mà xin mãi không được. Liên nhìn thấy vong ông nội về, ông mới bảo em là mâm cúng thiếu xôi nên chưa được. Em mới nói với gia đình: ”Xôi, xôi, xôi”, nhưng ba mẹ thì không hiểu nên bảo em im. Lúc sau, ông thầy cúng nhìn lên bàn thì bảo là: "Thiếu xôi thiệt, con bé thật tinh mắt." Mọi người cúng thêm xôi thì xin được ngay, thì ra nãy giờ xin không được là do thiếu xôi.

Một lần khác, trong đám giỗ bà nội có con bướm đen bay tới, Liên nhìn thấy vong bà nội cũng ở đó. Bà nội đi đến đâu thì con bướm bay đến đó. Lúc này, có các anh chị trong phòng khám của chị Liên đến thắp nhang, con bướm bay đi để dẫn đường cho mọi người. Riêng Liên thì thấy vong bà nội dẫn đường cho mọi người và con bướm chỉ bay theo sự chỉ dẫn của bà mà thôi. Sau khi thắp nhang xong, Liên thấy trên bầu trời hiện quầng sáng chiếu thẳng xuống đất và bà Liên đã theo ánh sáng đó để về Trời.


Bài tham khảo:
Chưa xemBởi nuhong81
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/3/2025


Nuhong xin kể chuyện tâm linh của mẹ chồng.

Bà vừa mới qua đời vì căn bệnh tiểu đường. Buổi tối cúng thất bảy ngày, mấy anh em ngồi sum vầy với nhau. Cô em chồng tên Lan (tên đã đổi) đột nhiên to tiếng, nhưng mọi chuyện là do Lan gây trước. Nuhong khuyên: "Má mới mất mà anh em trong nhà cãi vã, má thấy được má buồn." Ngày hôm sau, Lan lấy chén cơm trên bàn thờ xuống thay cơm thì cái chén bể làm hai trên tay Lan. Cô la lên: "Má giận em chị Ba ơi." Rồi Lan thắp nhang trước bàn thờ má khấn: "Con sai rồi má đừng giận con nha, tha lỗi cho con."

Gần 49 ngày, bà cho Lan mơ thấy bà và nói: “Mai tao thăm từng đứa, rồi tao sẽ đi ngày thứ 48 trưa khoảng 12 giờ rưỡi.” Buổi trưa, hai vợ chồng Nuhong đang ở ngoài sân trước nhà thì thấy một con bướm đen to bằng bàn tay (từ bé tới lớn Nuhong chưa thấy con bướm nào to như vậy) bay tới đậu sát bên chồng Nuhong và tự nhiên Nuhong nói: "Má về thăm nhà mình kìa anh, mai má đi rồi." Con bướm bay lòng vòng trong nhà rồi xuống bếp đậu.

Đến thất 49 ngày tụng kinh cúng má chồng ở nhà chồng thì anh trai cả nhìn thấy rõ ràng má lòng vòng trong nhà. Em họ chồng Nuhong cũng nhìn thấy má đang ăn cơm rồi đi tới bàn thờ Phật rồi đứng đó khóc quá chừng, hai con mắt thì đỏ, nước mắt thì chảy hai hàng làm em nổi da gà, tóc dựng lên hết và bỏ về luôn.
Chưa xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/3/2025


Vừa qua, khi trực tại cơ quan, Quy Tâm có dịp ngồi uống nước với đồng nghiệp tên Thịnh. Sau đó, em kể về sự tích ao cá ở Núi Cấm. Em cũng chỉ nghe kể lại chứ không rõ chuyện này có thiệt hay không.

Ngày trước, có một người đàn ông sinh sống ở Châu Đốc, gần vùng Núi Cấm mà người ta đồn thổi rất linh thiêng. Một đêm nọ, ông ta nằm ngủ mơ và thấy rất nhiều người già, trẻ, thanh niên, con nít đều quỳ xuống van xin ông cứu giúp họ như rằng họ đang gặp nguy hiểm. Thức dậy, ông nghĩ thấy lạ vì xung quanh khu vực sinh sống hoang sơ đâu có ai. Đi tìm xem xét kỹ lại xung quanh một lần nữa, ông phát hiện một hồ rộng có rất nhiều cá mà không ai chăm sóc. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, ông đoán ra có lẽ nguyên do xuất phát từ hồ cá này. Vậy là ông kêu người cho di dời chuyển tất cả số cá trong hồ về Núi Cấm, gần các chùa để có người chăm sóc. Ngày nay, khách hành hương khắp nơi đổ về Núi Cấm, khi đi ngang hồ cá thì họ đều mua đồ và cho cá ăn. Tuyệt nhiên, không ai dám bắt cá hay làm hại chúng hết.
Chưa xemBởi Độc Cô 83
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/3/2025


Một thời gian trước, mẹ con đang ngồi nhà thì có một con chim bay vào lượn vài vòng và đậu ở chỗ tủ gần đó. Trước đó, mẹ con mơ thấy anh trai của mẹ có cầm tay một đứa bé và trong mơ có cả người chị ruột đã mất, giấc mơ này lặp lại khoảng vài lần. Sau đó, mẹ con có đi xem bói thì được nói là trong nhà sẽ có người chết trẻ. Cùng lúc, mẹ con có hỏi người cháu có điện thờ bên tứ phủ khi con chim bay vào nhà thì người cháu đó nói: "Mẹ cháu về đấy, cô có xin gì thì xin." Sau đó, mẹ con có vứt gạo muối khi thả con chim đi.

Một thời gian ngắn sau, gia đình con nhận được tin đứa cháu mà mẹ con cầm tay trong giấc mơ bị hóc xương, phải nhập viện. Dù bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng cuối cùng đứa trẻ vẫn không qua khỏi.
Chưa xemBởi Bạn đạo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/3/2025


Sao lại tàn sát chúng tôi?

Khi Tí Nhẽo còn nhỏ, gia đình TN từ miền Bắc vào Bình Phước khai hoang làm kinh tế mới. Bố thường xuyên bắt rắn làm thịt cho cả nhà ăn, TN ăn thấy ngon và rất thích. Khi học cấp một, TN từng bị rắn cắn khi ra rẫy chơi, nhưng may mắn được cứu chữa kịp thời. Chữa trị thế nào thì TN không nhớ rõ nữa.

Vài tháng sau, TN nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ có cặp rắn đen lớn, dài hơn cả mét, đang vờn đuổi, đùa giỡn nhau trong rẫy. Bỗng một con phi thân lên như cây lao, phóng thẳng tới mổ TN một phát. Sau đó, cặp rắn biến thành một người nam và một người nữ, trông giống người dân tộc. Người nam nói: “Loài rắn chúng tôi đâu có thù oán gì với các người, sao lại tàn sát chúng tôi?” TN giật mình tỉnh dậy, liền kể lại giấc mơ đó cho cả nhà nghe. Bố mẹ thấy lạ nhưng vẫn tiếp tục giết và ăn thịt rắn bình thường.

Lên cấp hai, một ngày TN đang ngồi ăn cơm trên đi văng cùng gia đình ở phòng khách thì bỗng có một con rắn lớn, màu xám đen, từ bên ngoài bò thẳng vào nhà, nhắm đúng vị trí của TN mà tới. Con rắn đột nhiên dựng đứng thân mình lên rồi mổ TN một phát, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Chuyện này thật kỳ lạ, cứ như nó cố tình nhắm vào TN vậy, bởi mẹ và anh chị ngồi ở phía ngoài gần cửa hơn nhưng không ai bị cắn.
Lúc đó, TN được đưa ngay lên chùa gần nhà để chữa trị (thời ấy khu vực này chưa có trạm xá). Tại chùa, sư thầy dùng hạt lào (một loại hạt tròn tròn, to bằng ngón tay cái, đen bóng) rà vào vết cắn để hút chất độc ra. Sau đó, thầy lấy lưỡi lam rạch nhẹ ngoài da thành những hình chữ thập kín hết tay chân của TN, rồi bôi nghệ và một loại thuốc gì nữa lên các vết rạch (do lâu quá nên TN không nhớ rõ). Nó khó chịu, đau và rát khủng khiếp, phải hơn một tháng sau, cơ thể TN mới bình phục lành lặn lại.

Từ đó tới nay, thỉnh thoảng vẫn có rắn bò vào nhà. Người nhà TN vẫn bắt làm thịt ăn như trước. Ai ăn thì cứ ăn, còn riêng TN thì sợ, không bao giờ dám đụng tới thịt rắn nữa.


Bài xem thêm