- Thứ 5 Tháng 12 31, 2015 4:03 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/3/2025
Tôi xin kể về một câu chuyện có thật của một cô hàng xóm tu tại gia (cô có lập cái miếu Ngũ Hành). Đây là lý do vì sao cô không lấy chồng mà quyết định tu hành.
Năm cô còn trẻ, cô làm cho một công ty ở Sài Gòn. Hôm ấy là chuẩn bị Tết, thường thì công ty nào cũng sẽ tổ chức ăn tất niên hay liên hoan cuối năm. Lúc đó, ở công ty có mua ba con heo về nhốt chuồng chờ ngày mổ thịt ăn tiệc. Một buổi tối khi ngủ, cô có giấc mơ sau: Cô thấy có một người đàn bà quỳ xuống khóc trước mặt cô kêu cô cứu mẹ con bà ấy. Cô kể rằng trên áo của người đàn bà đó có hai dấu gạch chéo.
Cô vội đỡ người đàn bà đó dậy và nói: "Cô đứng lên đi, có chuyện gì mà kêu tui cứu, cứu là cứu làm sao?" Người đàn bà đó nói rằng người ta định giết mấy mẹ con của bà, rồi cứ khóc lóc mãi. Trong đầu của cô cứ vang lên câu cầu cứu và cô giật mình thức dậy. Gần sáng, cô lại có giấc mơ với nội dung y hệt vậy, cô giật mình dậy lần nữa và thức luôn tới sáng.
Sáng cô đi làm sớm, cô bảo xui khiến thế nào tự dưng cô đi theo bà tổ trưởng xuống dưới phía chuồng heo vì nghe nói công ty mới mua mấy con. Đi ngang qua, cô nhìn thấy trong chuồng có một con heo rất lạ hơn mấy con khác. Khi nhìn thấy cô, cái đầu nó gục gật, hai chân trước đưa ra phía trước như muốn lạy, và nó chảy nước mắt, thật là kỳ lạ. Rồi cô hoảng hồn khi nhìn ra được con heo này có hai dấu gạch chéo đằng trước ngực, y hệt người đàn bà trong giấc mơ đêm qua. Sợ quá, cô kéo bà tổ trưởng lại và kể cho bà ấy nghe. Lúc đầu có vài người không tin, nhưng sau khi nhìn cách con heo đó biểu hiện khi thấy cô rồi họ cũng tin. Cả đám người lên nói chuyện với ban giám đốc công ty, và mọi người quyết định sẽ không làm thịt con heo đó mà thuê xe chở nó lên chùa ở Đồng Nai gửi nó cho sư phụ quen của cô.
Cô nói, sau khi gửi con heo đó lên chùa, nó rất ngoan. Mỗi khi thầy tụng kinh, nó nằm im như lắng nghe, ai cho gì thì ăn nấy chứ không tru tréo lên đòi ăn. Rồi tới một đêm, nó kêu la thảm thiết, cô nghĩ chắc là nó bị đau bụng sắp đẻ hay sao, nhưng đến sáng hôm sau nó chết. Thầy với quý phật tử phải lén đem chôn vì sợ người ta đào lên ăn.
Tôi xin kể về một câu chuyện có thật của một cô hàng xóm tu tại gia (cô có lập cái miếu Ngũ Hành). Đây là lý do vì sao cô không lấy chồng mà quyết định tu hành.
Năm cô còn trẻ, cô làm cho một công ty ở Sài Gòn. Hôm ấy là chuẩn bị Tết, thường thì công ty nào cũng sẽ tổ chức ăn tất niên hay liên hoan cuối năm. Lúc đó, ở công ty có mua ba con heo về nhốt chuồng chờ ngày mổ thịt ăn tiệc. Một buổi tối khi ngủ, cô có giấc mơ sau: Cô thấy có một người đàn bà quỳ xuống khóc trước mặt cô kêu cô cứu mẹ con bà ấy. Cô kể rằng trên áo của người đàn bà đó có hai dấu gạch chéo.
Cô vội đỡ người đàn bà đó dậy và nói: "Cô đứng lên đi, có chuyện gì mà kêu tui cứu, cứu là cứu làm sao?" Người đàn bà đó nói rằng người ta định giết mấy mẹ con của bà, rồi cứ khóc lóc mãi. Trong đầu của cô cứ vang lên câu cầu cứu và cô giật mình thức dậy. Gần sáng, cô lại có giấc mơ với nội dung y hệt vậy, cô giật mình dậy lần nữa và thức luôn tới sáng.
Sáng cô đi làm sớm, cô bảo xui khiến thế nào tự dưng cô đi theo bà tổ trưởng xuống dưới phía chuồng heo vì nghe nói công ty mới mua mấy con. Đi ngang qua, cô nhìn thấy trong chuồng có một con heo rất lạ hơn mấy con khác. Khi nhìn thấy cô, cái đầu nó gục gật, hai chân trước đưa ra phía trước như muốn lạy, và nó chảy nước mắt, thật là kỳ lạ. Rồi cô hoảng hồn khi nhìn ra được con heo này có hai dấu gạch chéo đằng trước ngực, y hệt người đàn bà trong giấc mơ đêm qua. Sợ quá, cô kéo bà tổ trưởng lại và kể cho bà ấy nghe. Lúc đầu có vài người không tin, nhưng sau khi nhìn cách con heo đó biểu hiện khi thấy cô rồi họ cũng tin. Cả đám người lên nói chuyện với ban giám đốc công ty, và mọi người quyết định sẽ không làm thịt con heo đó mà thuê xe chở nó lên chùa ở Đồng Nai gửi nó cho sư phụ quen của cô.
Cô nói, sau khi gửi con heo đó lên chùa, nó rất ngoan. Mỗi khi thầy tụng kinh, nó nằm im như lắng nghe, ai cho gì thì ăn nấy chứ không tru tréo lên đòi ăn. Rồi tới một đêm, nó kêu la thảm thiết, cô nghĩ chắc là nó bị đau bụng sắp đẻ hay sao, nhưng đến sáng hôm sau nó chết. Thầy với quý phật tử phải lén đem chôn vì sợ người ta đào lên ăn.