- Thứ 3 Tháng 3 15, 2011 12:36 pm
Hôm nay con xin kể về một chuyện xuất hồn đi yêu vong mà con biết.
Trong làng con có một người chuyên đi cắt lá về cho dê ăn, mà chỗ cắt lá đó có rất nhiều mộ, ngày nào chị ấy cũng đi cắt lá, nhưng càng ngày chị càng có biểu hiện khác lạ. Buổi sáng mở mắt ra là chị chạy lên trên núi, rồi một lúc lại về, chồng chị cũng không quan tâm cho lắm, nhưng càng ngày chồng chị cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường, nên nói lại với anh chị em trong gia đình. Gia đình anh quyết định đi theo chị thì thấy chị nằm trong cái lăng mộ mà trước đó người ta đã bốc đi rồi, chị chồng lại hỏi sao em lại nằm đây? Thì chị trả lời lại là vì thích nằm ở đây, rồi nói ra những lời tục và không bình thường.
Mọi người phải kéo chị về và nhốt chị ở trong nhà, tối đến chồng chị lấy chìa khóa khóa cửa lại và giữ chìa khóa. Sáng ra có chuông điện thoại, chồng chị kêu chị nghe điện thoại nhưng chị cầm điện thoại lên và bỏ xuống chứ không nghe. Chồng chị nhấc máy lên nghe thì ra là mẹ của chị gọi và muốn gặp chị, nhưng cứ đưa máy qua cho chị nghe là chị cúp máy. Mẹ chị lại gọi tiếp, chồng chị tiếp tục nghe máy và vô tình anh đánh rơi chìa khóa ở trên giường. Chị liền lấy chìa khóa mở cửa và chạy thẳng lên trên núi. Gia đình chồng chạy theo và kéo chị về trói chị lại.
Lúc đó nhìn mặt chị rất sợ, bình thường chị này hiền lành và ít nói lắm, trói chị lại chị la lên, anh chồng mới hỏi: "Tại sao lại nhập vô người vợ tôi?" Vong nhập trong người chị trả lời: "Tại vì buổi trưa vợ anh cứ xuất hồn lên trên đó nói là thương tui, mới đầu thì tui không thương, nhưng bây giờ thì tui thương."
Chồng chị mới xin anh kia là tha cho vợ anh, muốn gì anh ấy cũng làm theo, xin đừng phá vợ anh nữa, vợ anh còn phải làm việc nữa, vong nam mới nói rằng muốn ăn trứng gà. Anh liền đi lấy trứng gà cho vong, vong đập trứng gà ra ăn sống luôn, trong làng bà con ai cũng đến xem, nhìn cảnh tượng đó ai cũng phải sợ, vong này nói khoảng vào buổi trưa đưa lên trên đó mấy quả trứng bỏ ở đó, anh này hứa là sẽ làm theo lời vong nam này, và xin vong nam hãy bỏ chị ra, vừa nói dứt lời vong nam xuất ra và chị này ngất xỉu, và khi tỉnh dậy thì không biết gì.
Câu chuyện của con đến đây là hết.
Trong làng con có một người chuyên đi cắt lá về cho dê ăn, mà chỗ cắt lá đó có rất nhiều mộ, ngày nào chị ấy cũng đi cắt lá, nhưng càng ngày chị càng có biểu hiện khác lạ. Buổi sáng mở mắt ra là chị chạy lên trên núi, rồi một lúc lại về, chồng chị cũng không quan tâm cho lắm, nhưng càng ngày chồng chị cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường, nên nói lại với anh chị em trong gia đình. Gia đình anh quyết định đi theo chị thì thấy chị nằm trong cái lăng mộ mà trước đó người ta đã bốc đi rồi, chị chồng lại hỏi sao em lại nằm đây? Thì chị trả lời lại là vì thích nằm ở đây, rồi nói ra những lời tục và không bình thường.
Mọi người phải kéo chị về và nhốt chị ở trong nhà, tối đến chồng chị lấy chìa khóa khóa cửa lại và giữ chìa khóa. Sáng ra có chuông điện thoại, chồng chị kêu chị nghe điện thoại nhưng chị cầm điện thoại lên và bỏ xuống chứ không nghe. Chồng chị nhấc máy lên nghe thì ra là mẹ của chị gọi và muốn gặp chị, nhưng cứ đưa máy qua cho chị nghe là chị cúp máy. Mẹ chị lại gọi tiếp, chồng chị tiếp tục nghe máy và vô tình anh đánh rơi chìa khóa ở trên giường. Chị liền lấy chìa khóa mở cửa và chạy thẳng lên trên núi. Gia đình chồng chạy theo và kéo chị về trói chị lại.
Lúc đó nhìn mặt chị rất sợ, bình thường chị này hiền lành và ít nói lắm, trói chị lại chị la lên, anh chồng mới hỏi: "Tại sao lại nhập vô người vợ tôi?" Vong nhập trong người chị trả lời: "Tại vì buổi trưa vợ anh cứ xuất hồn lên trên đó nói là thương tui, mới đầu thì tui không thương, nhưng bây giờ thì tui thương."
Chồng chị mới xin anh kia là tha cho vợ anh, muốn gì anh ấy cũng làm theo, xin đừng phá vợ anh nữa, vợ anh còn phải làm việc nữa, vong nam mới nói rằng muốn ăn trứng gà. Anh liền đi lấy trứng gà cho vong, vong đập trứng gà ra ăn sống luôn, trong làng bà con ai cũng đến xem, nhìn cảnh tượng đó ai cũng phải sợ, vong này nói khoảng vào buổi trưa đưa lên trên đó mấy quả trứng bỏ ở đó, anh này hứa là sẽ làm theo lời vong nam này, và xin vong nam hãy bỏ chị ra, vừa nói dứt lời vong nam xuất ra và chị này ngất xỉu, và khi tỉnh dậy thì không biết gì.
Câu chuyện của con đến đây là hết.