Đã xemBởi ruanshicao
Hôm nay con xin kể về một chuyện xuất hồn đi yêu vong mà con biết.
Trong làng con có một người chuyên đi cắt lá về cho dê ăn, mà chỗ cắt lá đó có rất nhiều mộ, ngày nào chị ấy cũng đi cắt lá, nhưng càng ngày chị càng có biểu hiện khác lạ. Buổi sáng mở mắt ra là chị chạy lên trên núi, rồi một lúc lại về, chồng chị cũng không quan tâm cho lắm, nhưng càng ngày chồng chị cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường, nên nói lại với anh chị em trong gia đình. Gia đình anh quyết định đi theo chị thì thấy chị nằm trong cái lăng mộ mà trước đó người ta đã bốc đi rồi, chị chồng lại hỏi sao em lại nằm đây? Thì chị trả lời lại là vì thích nằm ở đây, rồi nói ra những lời tục và không bình thường.
Mọi người phải kéo chị về và nhốt chị ở trong nhà, tối đến chồng chị lấy chìa khóa khóa cửa lại và giữ chìa khóa. Sáng ra có chuông điện thoại, chồng chị kêu chị nghe điện thoại nhưng chị cầm điện thoại lên và bỏ xuống chứ không nghe. Chồng chị nhấc máy lên nghe thì ra là mẹ của chị gọi và muốn gặp chị, nhưng cứ đưa máy qua cho chị nghe là chị cúp máy. Mẹ chị lại gọi tiếp, chồng chị tiếp tục nghe máy và vô tình anh đánh rơi chìa khóa ở trên giường. Chị liền lấy chìa khóa mở cửa và chạy thẳng lên trên núi. Gia đình chồng chạy theo và kéo chị về trói chị lại.
Lúc đó nhìn mặt chị rất sợ, bình thường chị này hiền lành và ít nói lắm, trói chị lại chị la lên, anh chồng mới hỏi: "Tại sao lại nhập vô người vợ tôi?" Vong nhập trong người chị trả lời: "Tại vì buổi trưa vợ anh cứ xuất hồn lên trên đó nói là thương tui, mới đầu thì tui không thương, nhưng bây giờ thì tui thương."

Chồng chị mới xin anh kia là tha cho vợ anh, muốn gì anh ấy cũng làm theo, xin đừng phá vợ anh nữa, vợ anh còn phải làm việc nữa, vong nam mới nói rằng muốn ăn trứng gà. Anh liền đi lấy trứng gà cho vong, vong đập trứng gà ra ăn sống luôn, trong làng bà con ai cũng đến xem, nhìn cảnh tượng đó ai cũng phải sợ, vong này nói khoảng vào buổi trưa đưa lên trên đó mấy quả trứng bỏ ở đó, anh này hứa là sẽ làm theo lời vong nam này, và xin vong nam hãy bỏ chị ra, vừa nói dứt lời vong nam xuất ra và chị này ngất xỉu, và khi tỉnh dậy thì không biết gì.
Câu chuyện của con đến đây là hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi nhattam
Nt xin kể câu chuyện huyền bí tình người duyên ma:
Hôm qua NT đi uống cà phê với một người em và được em kể cho nghe câu chuyện về thằng bạn học cùng xóm từ thời nhỏ của em tên Tuấn, cũng khá đẹp trai và thành đạt. Lúc học cùng đại học Tuấn có thuê một căn phòng ở Sài Gòn ở trọ. Căn phòng này ít ai dám ở vì nghe đồn có ma. Tuấn và thằng em vào thuê ở nhưng ở 2 phòng khác nhau. Sáng hôm sau Tuấn sang báo với thằng em là phòng nó có ma, nhưng là ma đẹp. Thằng em hỏi, ma thế nào? Tuấn bảo: “Khi tao nằm ngủ thì có một con ma nữ ngồi dưới chân phía đầu giường.” Lúc mới nhìn thấy sợ nhưng cô này dễ thương, hiền lành nên Tuấn không sợ. Đêm nào cô ấy cũng hiện ra như vậy và Tuấn cũng làm quen rồi dần dần hai người yêu nhau luôn. Tuấn giấu kín việc này chỉ thằng em biết.

Hàng ngày đi học về Tuấn ít đi chơi nên học rất giỏi, nhưng dù đẹp trai Tuấn cũng không thể quen hay yêu ai. Thấm thoát 4 năm đại học trôi qua và Tuấn ra trường đi làm cũng khá thành đạt. Gia đình Tuấn thấy Tuấn không có bạn gái nên sinh nghi ngờ và gặng hỏi Tuấn đầu đuôi câu chuyện. Sau khi biết được gia đình đã đưa Tuấn đến một bà thầy làm lễ cắt duyên âm. Từ đó Tuấn không còn gặp ma nữ đó nữa, trong mơ cũng không gặp.
Giờ Tuấn đã có gia đình và có con như bao người khác.
Đã xemBởi HueBat
HB có gặp một trường hợp khá thú vị về duyên âm, xin kể ra các bạn nghe cho vui.

Người có cảm tình với vô hình

T là một cô gái trẻ, cô thường xuyên nằm mơ thấy một nam thanh niên có vẻ ngoài điển trai, hễ khi đi ngủ là cô gặp. Nam thanh niên có tình cảm với T, và hai người có những giây phút vui vẻ hạnh phúc như các cặp đôi yêu nhau như ngoài đời. Tình cảm hai người tốt đến nỗi T chưa từng nghĩ sẽ chấm dứt chuyện tình âm dương cách biệt này, và T cũng thừa nhận rằng có cảm tình với người nam này. T cho biết là sức khỏe của cô hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện bị mệt mỏi, mặc dù hiện tượng này đã kéo dài 2 năm.

Có lần HB cũng làm bạo, nói khéo ý nhắc cô rằng âm dương cách biệt không thể có chuyện tình cảm như vậy được, T lưỡng lự có vẻ không nỡ xa rời. HB thấy duyên chưa tới nên cũng không nói gì thêm (thường thì HB đã giới thiệu cho cô điểm đạo rồi :P ), và phần vô hình trong trường hợp này đến với T cũng vô hại chứ không phải là hành bệnh hay đòi nợ. HB chắc sẽ theo dõi thêm đến khi bài học kết thúc để được hiểu thêm về trường hợp này.

HB xin kính bút.
Đã xemBởi huyhuy
Con xin cúi lạy Sư Tổ, Thầy,
Em chào các sư huynh, sư tỷ,

Nhân đọc bài này, con cũng xin chia sẻ. Trong quá trình đi giới thiệu đạo, có vài trường hợp bị tình trạng như trên. Họ đều tâm sự là có người đàn ông cứ tối đến là về quan hệ với họ. Một vài trường hợp thì vẫn sợ sệt. Và 1 vài trường hợp họ cũng thẳng thắn tâm sự rằng: "Trước thì em sợ lắm, nhưng dần rồi quen, rồi thích và còn mong họ đến, nếu hôm nào họ không đến thì còn ngóng". Đại đa số những người có tình trạng như trên thì đều lận đận về tình duyên, có người có chồng có con rồi thì bỏ chồng bỏ con, người thì mãi chưa có lấy được chồng dù trong tâm rất muốn.
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Chào các bạn

Tâm Tịnh chia sẻ câu chuyện có thật của đôi vợ chồng mà Tt quen biết. Trước đó người chồng có mối tình đầu, hai bên hứa hẹn kết hôn, thề hứa với nhau. Cô gái buột miệng nói là nếu em qua đời, em vẫn yêu anh. Còn anh thì cũng hứa khi em không còn nữa, thì anh vẫn hương khói coi em là vợ của anh. Không ngờ sau đó không bao lâu thì cô gái lâm bệnh hiểm nghèo và qua đời. Trong lúc hấp hối có nói với anh rằng: "Anh không được lấy ai, nếu anh quên lời hứa thì anh sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh."
Sau 1 thời gian dài, anh ta đi lấy vợ, khi anh này lái xe thấy thoáng bóng người đằng sau, hỏi vợ em có thấy gì không, vợ bảo không. Đêm ngủ cũng thấy có hiện tượng này, nói chuyện mọi người bảo anh nên thờ Phật, thì sẽ yên nên anh cũng thờ Phật 1 thời gian không thấy khả quan, nên anh lại mang tượng Phật đi cho, hai vợ chồng đã 10 năm không có con, bao nhiêu tiền của bỏ ra để thụ tinh nhân tạo, cuối cùng người vợ mang thai được 3 tháng, dù cẩn thận cách mấy cũng không giữ được thai. Cho đến lần thứ ba bị mất con anh đi xem bói. Ông thầy bói bảo anh có người âm theo phá không cho anh có con, người này chính là người yêu đầu tiên của anh, anh phải làm lễ cắt "duyên âm" xin vong buông tha, và cầu cho vong sớm được siêu thoát.
Anh ta đã nghe theo lời, vào tận chùa Hương làm lễ, anh này nhờ thầy sắm lễ toàn bộ có cả hình nhân thế mạng, khi vong nhập vào anh này, lúc đầu không đồng ý và chê người hình nhân xấu, chê bai đủ kiểu, ông thầy nịnh mãi vong mới chấp nhận, và hứa không theo nữa, từ ngày cắt duyên âm, thì hiện tượng đó không còn nữa, nhưng 2 vợ chồng làm ăn cứ thụt lùi, rồi xin 1 đứa con nuôi nên không mang thai nữa.

Tâm Tịnh.
Đã xemBởi ẩn-danh
Con xin được để nick ẩn danh để kể về câu chuyện tâm linh của chính mình.

Trước đây tầm hơn 2 năm về trước lúc con còn ở ký túc xá của trường, khi ngủ con hay nằm mơ thấy một người đàn ông về quan hệ với mình. Cảm giác rất thật như là hai người rất yêu nhau và sau mỗi lần như vậy thì thức dậy con cảm giác đúng là như mới quan hệ với người yêu mình dù người yêu con cũng là chồng con hiện tại thì ở rất xa. Sau đó khi con lấy chồng thì lâu rất lâu mới có gặp lại như vậy và cảm giác cũng không rõ ràng như trước. Đến lúc có em bé và đẻ con được 6 tháng thì gần đây con mới cảm nhận được là trong giấc mơ con lại có cảm giác đó. Tuy nhân vật khác nhau nhưng cảm giác là một. Con cũng nghiệm ra đây có lẽ là nghiệp mà mình phải trả và hồi hướng cho người đang theo mình.

Gần đây con có giấc mơ lạ. Con thấy mình làm kỹ nữ nhưng may mắn con lại được một người đàn ông dung mạo khá giống chồng con yêu thương và muốn lấy con làm vợ. Nhưng con từ chối vì nghĩ rằng đàn ông ai cũng giống nhau đều tồi tệ. Nhưng người đàn ông ấy đã chứng minh cho con thấy tấm lòng của họ nhưng con vẫn nhất định không tin. Con cứ trơ mặt ra mà từ chối dù lòng con đã cảm động và thương người đó rất nhiều. Sau đó thì người đó bỏ đi và chết trong cô độc. Còn con sau khi nghe tin họ mất cũng đau lòng mà chết dần chết mòn. Một cảm giác bi thương không tả nổi.

Con xin chia sẻ lên diễn đàn để nhận được lời hướng dẫn của Tổ, Thầy về trường hợp của con. Con cảm nhận rõ hơn từng ngày về những nợ nần của mình. May mắn khi nhắc đến con không thấy sợ hãi mà con muốn đối diện và giúp người âm đang theo con siêu thoát để họ sẽ có đời sống tâm linh tốt hơn thay vì cứ đi theo con mãi như vậy. Mong Tổ, Thầy soi sáng cho con trong bước đường tu.
Đã xemBởi Tiến Thành
Tiến Thành con kính lễ Tổ Thầy,
Xin chào huynh tỷ trưởng,

Tiến Thành xin kể câu chuyện tâm linh liên quan đến chị Liên (tên đã đổi) là kế toán trưởng công ty T.Th làm việc

Chị Liên sống hòa nhã thân thiện với mọi người nên được mọi người quý mến. T.Th cũng có nhiều dịp tiếp xúc với chị nhưng luôn cảm giác ở người này có một cái gì đó rất kỳ lạ, như là có hơi lạnh đi theo, để ý thấy sắc mặt của chị nhợt nhạt dần như da người chết nên T.Th đoán có việc gì đó liên quan tới phần âm, nhưng chị không chia sẻ nên cũng không tiện hỏi.

Cùng công ty có một bạn đạo nữ lại hay trò chuyện với chị, một hôm bạn đạo nói với T.Th chuyện của chị và nói chị đề nghị được giúp đỡ.
Chị kể rằng trước đây chị có quen một người đàn ông, hai người tính tới chuyện đám cưới và chỉ còn vài bữa là cưới nhưng anh đó bỗng dưng bị hàng loạt chuyện xui xẻo gần như mất mạng. Lần thì đi làm về tự nhiên bị lực vô hình đẩy té ra phía xe tải đang chạy, lần thì nhức đầu như búa bổ cứ lao thẳng đầu vào tường tự tử.
Khi hai người đi coi thầy thì nói do chị có phần âm là người đàn ông theo, không cho chị lấy chồng, chỉ khi nào chị gặp một người đàn ông đức cao vọng trọng thì mới được giải thoát. Anh kia sợ quá nên hai người chia tay, chị cũng có thêm vài người đàn ông khác nhưng đều không đi tới đâu.

Chị kể rằng người chồng cõi âm kia đêm đêm vẫn về sinh hoạt vợ chồng với chị như người thật, và thường bảo vệ chị. Chị hỏi T.Th nhiều về vấn đề tâm linh nhưng khi hỏi chị có muốn nhận lễ điểm đạo để có lời giải cho vấn đề chị đang gặp không thì chị từ chối, T.Th thấy chị rõ là có tâm ngã mạn, ỷ phần âm kia để thấy mình khác biệt và có quyền năng hơn người khác nên cũng không nhắc lại.
Một thời gian sau chị tâm sự là không còn thấy phần âm kia về nữa, và hỏi T.Th giờ làm sao?
T.Th chỉ cười và nói chắc ảnh mắc đi tu học rồi, chị cũng tới lúc trở lại cuộc sống thường nhật và tìm cái anh đức cao vọng trọng của chị đi thôi.

Lời kết, người có tâm vọng động thường chỉ thích khoe chuyện siêu hình để thấy mình cao, chứ thực không có tâm tìm cầu học đạo. Khi được chuyển duyên mà không biết tận dụng thì quả là tiếc lắm thay, bao kiếp nữa mới được gặp.

Tiến Thành