Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi tieutanghinh
Có một người tên là M.M gởi một video clip ghi lại cảnh 1 tu sĩ hồi giáo trừ quỷ cho một thanh niên xảy ra vào năm 2005.

M.M nói cho chúng tôi biết (dịch từ tiếng Pháp): Việc trừ quỷ trong đạo Hồi được thực hiện bằng cách đọc kinh Koran và những lời kêu gọi đến các đấng thiêng liêng, cộng thêm nước thánh. Người ta tìm đến các tu sĩ khi họ có những biểu hiện như: nhức đầu, mất ngủ, trầm cảm, ngủ mơ thấy chó sói, máu, những cảnh giết chóc hay bị té vào khoảng không; nửa đêm giật mình thức dậy nhìn thấy những hình ảnh; thường cảm giác có sự hiện diện nào đó trong phòng; hay bị những bịnh ngoài da; những thất bại trong việc học, việc làm và hôn nhân v.v...

Hồi giáo gọi Quỷ Sa Tăng của Thiên Chúa giáo là Ibliss, là chúa tể của những ma quỷ gọi chung là Djinn. Công việc của Djinn là mang những tai họa xui xẻo tới cho con người luôn cả xúi giục người ta tự tử.

Thầy tu trừ quỷ không làm gì khác để giải cứu cho những người đó ngoại trừ đọc kinh thánh Koran và kêu gọi thần thánh để đuổi quỷ ra khỏi đời sống của người đó hay nhà của họ. Ma quỷ phải chọn một là phải rời khỏi thể xác con người, hai là nhập đạo Hồi và ba là chịu chết trong thể xác đó. Tuy nói là tu sĩ chỉ đọc kinh thánh chứ không làm gì khác khi trừ quỷ nhưng trong video dưới đây cho thấy tu sĩ còn phải biết vật lộn giỏi nữa!!!

Trong video, một thanh niên nhìn bình thường ngồi cạnh một tu sĩ Hồi giáo mặc áo dài trắng.
“ Anh ta sống như người bình thường, vừa đi làm vừa đi học, chỉ thỉnh thoảng anh ta lên cơn nói tiếng lạ, hay co giật như mắc kinh phong, hay có sức mạnh phi thường và có khi đồ vật gần xa chung quanh anh tự di chuyển".

Khi tu sĩ xướng lên những câu kinh Koran thì thanh niên đó bắt đầu la hét, và ngửa cổ rú lên những tràng dài và rất lâu, những ngón tay anh xòe ra, co lại, bàn tay trái như bắt ấn, bàn chân trái để nghiêng chĩa mấy ngón chân chĩa ra như bị dọp bẻ. Thanh niên trở nên hung dữ và tu sĩ cùng thanh niên đó giằng co với nhau, tu sĩ bị thanh niên xáng một cánh tay vô mặt nhưng rồi tu sĩ cũng đè được anh ta xuống đất và tay cầm bình nước thánh xịt lia lịa vào mặt anh ta. Thanh niên thì gầm gừ la hét giãy giụa, gương mặt biến đổi, nét mặt khủng khiếp, từ ánh mắt đến cách nhe răng há miệng đúng là quỷ dữ đang muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Sau 1 hồi chống trả mệt mỏi, ta lại được chứng kiến cảnh ấn tượng đến nực cười: vị tu sĩ ngồi duỗi chân hình chữ V trên đỉnh đầu người thanh niên, hai chân ông đè lên 2 cánh tay người thanh niên đang nằm sải dài trên sàn nhà, đầu anh nằm trong lòng của ông. Tu sĩ ngưng xịt nước thánh mà dùng tay đè đầu người thanh niên đồng thời miệng vẫn đọc kinh, và ra lệnh con quỷ phải đọc theo. Hai tay người thanh niên lúc này tuy bị đè chặt nhưng vẫn cố quơ lên đập vào hai bên hông người tu sĩ, rồi há miệng lè lưỡi phùng má thổi phèo phèo... động tác từ từ yếu dần đi..., và cuối cùng thì con quỷ đồng ý lặp lại từng lời kinh theo thầy tu, sau đó thanh niên trở lại bình thường. Việc đuổi Djinn đã thành công và Djinn coi như đã gia nhập Hồi giáo.

xem video:
Chưa xemBởi NgocNhi
Nghi bị “nhập hồn” cha xích con hơn 6 năm trời
(vietnamnet.vn 23/07/2010): Turki, một người đàn ông Ả Rập, đã bị cha xích chân và nhốt trong tầng hầm suốt 6 năm nay vì cho rằng cơ thể anh đã bị một nữ thần ác chiếm hữu.

“Khi bị nhập hồn, cơ thể con trai tôi co giật và xoắn lại, đôi mắt của nó chỉ còn một màu trắng dã. Chúng tôi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ nó", cha của Turki kể lại.

Sáu năm về trước, khi Turki bắt đầu có những hành động kỳ lạ, người cha đã đưa anh đến nhiều giáo sĩ Hồi giáo địa phương để đọc kinh Koran. “Nhưng hầu hết bọn họ đều trở nên sợ hãi khi nghe thấy một giọng nữ nói rằng cô là vị thần hoàng gia và không ai có thể diệt tà ma của cô trừ khi Turki chết đi", ông nói.

Một giáo sĩ khuyên người cha còng tay chân của con mình bằng dây xích và đọc kinh Koran cho anh ấy nghe. “Khi tôi làm điều này, Turki trở nên yên lặng nhưng hoàn toàn không biết gì về những việc đang xảy ra xung quanh. Nó không nói chuyện và bây giờ không thể làm hại bất cứ ai", cha Turki nói với một tờ báo địa phương.

Turki sống cùng với người mẹ nghèo khổ và 3 anh em khác của mình trong một căn hầm 2 phòng ở thành phố thánh Mecca, Ả Rập. Họ chỉ dựa vào 225 USD hàng tháng tiền trợ cấp. Cha mẹ anh đã ly dị từ sau khi anh bị “nhập hồn".

Cha của Turki tuyên bố ông cũng từng bị một “nữ thần” nhập hồn từ khi lên 9 tuổi và phải chịu đựng hơn bốn thập kỷ cho đến khi được một giáo sĩ làm lễ giải thoát cho. “Tôi thường nhìn thấy một người phụ nữ lúc thì rất xinh đẹp, lúc lại vô cùng xấu xí".

Hiện Muhammad Al-Turki Suhali, một nhà hoạt động nhân quyền và là giáo sư tại Sharia, đã tiếp cận Turki và đang kêu gọi các cơ quan xã hội cung cấp cho gia đình anh một ngôi nhà tốt hơn, cũng như nhận Turki vào chương trình an sinh của họ.
Bi xich 6 nam.PNG

Turki nằm trên giường và đã bị xích hơn 6 năm nay vì bị “nữ thần ác” xâm nhập (Ảnh: dailymail)

Vân Anh (theo dailymail)
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Rùng mình chữa tâm thần ở đền thờ Afghanistan
12:30 | 19/05/2012

TPO - Một thanh niên gần như khỏa thân ngồi co ro trong một căn phòng bê tông, cổ chân của anh bị xích vào một cái vít trên tường.

Ruồi bu đầy xung quanh những vết thương trên cổ tay anh do bị cùm và xích cứa vào. Phân lênh láng trong một góc tường.

Đây không phải là một nhà tù, anh Jalaludin, 23 tuổi cũng không hề phạm tội. Nhà thờ Mia Ali Baba ở miền Đông Afghanistan là một thánh địa, những ai muốn chữa bệnh tâm thần như anh Jalaludin có thể đến đây ở trong khoảng 40 ngày để các vị thần thánh chữa lành bệnh.

Trong suốt 300 năm qua, ngôi đền này là nơi chữa bệnh của những bệnh nhân tâm thần. Đến thánh đường để chữa bệnh là một danh dự. Người dân nơi đây tương truyền rằng ngôi đền thờ một vị thánh tên Ali Baba, vị thánh đến chăm sóc cho những người tâm thần trong khi mọi người đều xa lánh họ.

Ông Mia Subadar, người trông coi ngôi đền, cho biết: “Đây là không chỉ là nghĩa vụ mà còn là danh dự đối với gia đình. Kể từ khi tôi đến đây, hàng trăm người đã đến trị bệnh và họ đã trở nên khỏe mạnh”.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế và những nhà phê bình lại chỉ trích những ngôi đền như thế này. Họ nói chúng hoàn toàn không hiệu quả, đồng thời tạo cơ hội cho những kẻ dựa vào mê tín dị đoan để kiếm lời.

Nhưng ở Afghanistan, một đất nước bị tàn phá bởi nghèo đói và chiến tranh trong suốt nhiều thập kỷ qua, rất nhiều người thậm chí không thể tiếp cận được với những dịch vụ y tế cơ bản nhất chứ đừng nói đến cơ sở vật chất dành riêng cho những bệnh nhân tâm thần. Chính phủ Afghanistan cho biết có đến 60% dân số Afghanistan mắc các chứng rối loạn tâm lý do lo âu hay trầm cảm.

Những gia đình nghèo khó đành phải đưa người thân đến những ngôi đền như Mia Ali Baba, hy vọng phép lạ có thể xảy ra để chữa lành cho người thân của mình.

Những bệnh nhân được gửi đến đây đều bị xích vào một bức tường của căn phòng chật chội, không cửa sổ. Họ chỉ được uống nước, ăn bánh mì với hạt tiêu đen. Họ cũng không được phép tắm, chỉ được rửa mặt và tay chân. Nói chuyện với người khác cũng bị nghiêm cấm.

Nếu người trông coi ngôi đền cho rằng bệnh tình đang cải thiện dần, họ sẽ được tháo xích trong vòng vài phút để có thể cầu nguyện, đi ra ngoài hay đến phòng tắm.

Anh Mohammad Sadeq, 40 tuổi, cho biết anh được các anh trai gửi đến Mia Ali Baba. Anh nói ngoài tính cách nóng nảy ra, anh không biết mình bị mắc bệnh gì để phải vào ngôi đền này.

Anh nói: “Tôi là một người hoàn toàn bình thường nhưng bất cứ khi nào tôi ra khỏi nhà, những đứa trẻ lại hét lên: “Nhìn người đàn ông điên kìa” và không ngừng ném đá vào tôi. Tôi chẳng biết gì cả. Thậm chí bây giờ tôi còn không biết liệu tôi có phải là con người nữa không”.