- Thứ 4 Tháng 6 10, 2009 11:59 pm
Có một người tên là M.M gởi một video clip ghi lại cảnh 1 tu sĩ hồi giáo trừ quỷ cho một thanh niên xảy ra vào năm 2005.
M.M nói cho chúng tôi biết (dịch từ tiếng Pháp): Việc trừ quỷ trong đạo Hồi được thực hiện bằng cách đọc kinh Koran và những lời kêu gọi đến các đấng thiêng liêng, cộng thêm nước thánh. Người ta tìm đến các tu sĩ khi họ có những biểu hiện như: nhức đầu, mất ngủ, trầm cảm, ngủ mơ thấy chó sói, máu, những cảnh giết chóc hay bị té vào khoảng không; nửa đêm giật mình thức dậy nhìn thấy những hình ảnh; thường cảm giác có sự hiện diện nào đó trong phòng; hay bị những bịnh ngoài da; những thất bại trong việc học, việc làm và hôn nhân v.v...
Hồi giáo gọi Quỷ Sa Tăng của Thiên Chúa giáo là Ibliss, là chúa tể của những ma quỷ gọi chung là Djinn. Công việc của Djinn là mang những tai họa xui xẻo tới cho con người luôn cả xúi giục người ta tự tử.
Thầy tu trừ quỷ không làm gì khác để giải cứu cho những người đó ngoại trừ đọc kinh thánh Koran và kêu gọi thần thánh để đuổi quỷ ra khỏi đời sống của người đó hay nhà của họ. Ma quỷ phải chọn một là phải rời khỏi thể xác con người, hai là nhập đạo Hồi và ba là chịu chết trong thể xác đó. Tuy nói là tu sĩ chỉ đọc kinh thánh chứ không làm gì khác khi trừ quỷ nhưng trong video dưới đây cho thấy tu sĩ còn phải biết vật lộn giỏi nữa!!!
Trong video, một thanh niên nhìn bình thường ngồi cạnh một tu sĩ Hồi giáo mặc áo dài trắng.
“ Anh ta sống như người bình thường, vừa đi làm vừa đi học, chỉ thỉnh thoảng anh ta lên cơn nói tiếng lạ, hay co giật như mắc kinh phong, hay có sức mạnh phi thường và có khi đồ vật gần xa chung quanh anh tự di chuyển".
Khi tu sĩ xướng lên những câu kinh Koran thì thanh niên đó bắt đầu la hét, và ngửa cổ rú lên những tràng dài và rất lâu, những ngón tay anh xòe ra, co lại, bàn tay trái như bắt ấn, bàn chân trái để nghiêng chĩa mấy ngón chân chĩa ra như bị dọp bẻ. Thanh niên trở nên hung dữ và tu sĩ cùng thanh niên đó giằng co với nhau, tu sĩ bị thanh niên xáng một cánh tay vô mặt nhưng rồi tu sĩ cũng đè được anh ta xuống đất và tay cầm bình nước thánh xịt lia lịa vào mặt anh ta. Thanh niên thì gầm gừ la hét giãy giụa, gương mặt biến đổi, nét mặt khủng khiếp, từ ánh mắt đến cách nhe răng há miệng đúng là quỷ dữ đang muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Sau 1 hồi chống trả mệt mỏi, ta lại được chứng kiến cảnh ấn tượng đến nực cười: vị tu sĩ ngồi duỗi chân hình chữ V trên đỉnh đầu người thanh niên, hai chân ông đè lên 2 cánh tay người thanh niên đang nằm sải dài trên sàn nhà, đầu anh nằm trong lòng của ông. Tu sĩ ngưng xịt nước thánh mà dùng tay đè đầu người thanh niên đồng thời miệng vẫn đọc kinh, và ra lệnh con quỷ phải đọc theo. Hai tay người thanh niên lúc này tuy bị đè chặt nhưng vẫn cố quơ lên đập vào hai bên hông người tu sĩ, rồi há miệng lè lưỡi phùng má thổi phèo phèo... động tác từ từ yếu dần đi..., và cuối cùng thì con quỷ đồng ý lặp lại từng lời kinh theo thầy tu, sau đó thanh niên trở lại bình thường. Việc đuổi Djinn đã thành công và Djinn coi như đã gia nhập Hồi giáo.
M.M nói cho chúng tôi biết (dịch từ tiếng Pháp): Việc trừ quỷ trong đạo Hồi được thực hiện bằng cách đọc kinh Koran và những lời kêu gọi đến các đấng thiêng liêng, cộng thêm nước thánh. Người ta tìm đến các tu sĩ khi họ có những biểu hiện như: nhức đầu, mất ngủ, trầm cảm, ngủ mơ thấy chó sói, máu, những cảnh giết chóc hay bị té vào khoảng không; nửa đêm giật mình thức dậy nhìn thấy những hình ảnh; thường cảm giác có sự hiện diện nào đó trong phòng; hay bị những bịnh ngoài da; những thất bại trong việc học, việc làm và hôn nhân v.v...
Hồi giáo gọi Quỷ Sa Tăng của Thiên Chúa giáo là Ibliss, là chúa tể của những ma quỷ gọi chung là Djinn. Công việc của Djinn là mang những tai họa xui xẻo tới cho con người luôn cả xúi giục người ta tự tử.
Thầy tu trừ quỷ không làm gì khác để giải cứu cho những người đó ngoại trừ đọc kinh thánh Koran và kêu gọi thần thánh để đuổi quỷ ra khỏi đời sống của người đó hay nhà của họ. Ma quỷ phải chọn một là phải rời khỏi thể xác con người, hai là nhập đạo Hồi và ba là chịu chết trong thể xác đó. Tuy nói là tu sĩ chỉ đọc kinh thánh chứ không làm gì khác khi trừ quỷ nhưng trong video dưới đây cho thấy tu sĩ còn phải biết vật lộn giỏi nữa!!!
Trong video, một thanh niên nhìn bình thường ngồi cạnh một tu sĩ Hồi giáo mặc áo dài trắng.
“ Anh ta sống như người bình thường, vừa đi làm vừa đi học, chỉ thỉnh thoảng anh ta lên cơn nói tiếng lạ, hay co giật như mắc kinh phong, hay có sức mạnh phi thường và có khi đồ vật gần xa chung quanh anh tự di chuyển".
Khi tu sĩ xướng lên những câu kinh Koran thì thanh niên đó bắt đầu la hét, và ngửa cổ rú lên những tràng dài và rất lâu, những ngón tay anh xòe ra, co lại, bàn tay trái như bắt ấn, bàn chân trái để nghiêng chĩa mấy ngón chân chĩa ra như bị dọp bẻ. Thanh niên trở nên hung dữ và tu sĩ cùng thanh niên đó giằng co với nhau, tu sĩ bị thanh niên xáng một cánh tay vô mặt nhưng rồi tu sĩ cũng đè được anh ta xuống đất và tay cầm bình nước thánh xịt lia lịa vào mặt anh ta. Thanh niên thì gầm gừ la hét giãy giụa, gương mặt biến đổi, nét mặt khủng khiếp, từ ánh mắt đến cách nhe răng há miệng đúng là quỷ dữ đang muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Sau 1 hồi chống trả mệt mỏi, ta lại được chứng kiến cảnh ấn tượng đến nực cười: vị tu sĩ ngồi duỗi chân hình chữ V trên đỉnh đầu người thanh niên, hai chân ông đè lên 2 cánh tay người thanh niên đang nằm sải dài trên sàn nhà, đầu anh nằm trong lòng của ông. Tu sĩ ngưng xịt nước thánh mà dùng tay đè đầu người thanh niên đồng thời miệng vẫn đọc kinh, và ra lệnh con quỷ phải đọc theo. Hai tay người thanh niên lúc này tuy bị đè chặt nhưng vẫn cố quơ lên đập vào hai bên hông người tu sĩ, rồi há miệng lè lưỡi phùng má thổi phèo phèo... động tác từ từ yếu dần đi..., và cuối cùng thì con quỷ đồng ý lặp lại từng lời kinh theo thầy tu, sau đó thanh niên trở lại bình thường. Việc đuổi Djinn đã thành công và Djinn coi như đã gia nhập Hồi giáo.
xem video: