Đã xemBởi donga

Ấn chứng nhận lá Thiên Thơ của cháu Đức Minh.
Con chí tâm đảnh lễ chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh Thần, Tổ Thầy.
Con xin báo cáo ấn chứng khi nhận lá thiên thơ của con trai con – cháu Đức Minh (11 tuổi).

Được sự đồng ý của Tổ Thầy cho cháu được nhận lá Thiên Thơ – Linh phù độ mạng cho cháu, con rất mừng, ngay lúc 6h chiều ngày 22 tháng 06 con in lá Thiên Thơ và mua hoa quả thành tâm đặt lên bàn thờ để chuẩn bị cho cháu thỉnh lá Thiên Thơ.
Vì bàn thờ nhà con quá cao, con đặt thêm chiếc bàn nhỏ thấp hơn vừa tầm với cháu. Trong khi đang thắp hương con bảo cháu ngồi trì chú và thành tâm khấn xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh Thần, Tổ Thầy cho cháu được nhận lá Thiên Thơ bằng thần lực. Khi cháu vừa ngồi xuống đã được gia trì đảnh lễ ngay, con chưa cắm hương xong đã thấy cháu nhắc mẹ “Chư vị con bảo mẹ tránh ra chỗ khác”, con nhanh chóng né sang bên cạnh và quay lại quan sát cháu.

Đang ngồi xếp bằng đảnh lễ, cháu chuyển sang tư thế quỳ đánh những thế võ rất mạnh mẽ, đảnh lễ tiếp và tiến lên tỳ mặt áp sát bàn để lá Thiên Thơ, tay cháu múa tiếp mấy vòng, sau đó đưa ngón tay vẽ vòng tròn quanh và nâng lá Thiên Thơ lên, tiếp cháu chuyển tư thế đứng thẳng mở lá Thiên thơ ra và kết ấn đóng xuống đó, dùng ngón tay vẽ như vẽ bùa trên lá Thiên Thơ, nâng lên đưa áp lá Thiên Thơ vào mặt xong một tay đưa lá Thiên Thơ ra trước mặt, một tay khum lại cứ như múc nước từ đó đổ vào hai bên mắt, toàn bộ mặt và đỉnh đầu.

Chỉ trong vòng 15 phút quá trình thỉnh lá Thiên Thơ đã hoàn tất, hết lực gia trì. Sau đó cháu kể lại linh ảnh nhận được lúc đó như sau:
Khi con đứng lên nhận lá Thiên Thơ bỗng thấy lá Thiên Thơ trải ra to bằng khắp mặt bàn rồi biến thành một chiếc giếng ngọc, có một đạo hào quang chiếu ánh sáng vàng xuống đó. Trước mặt con là Đức Phật búi tóc cao, áo màu vàng, ngồi tư thế hoa sen trên đài sen màu vàng, toàn thân sáng lòa, con được biết đó là Đức A Di Đà. Bên tay phải Đức Phật có khoảng 30 Chư vị có cả nam nữ quần áo dài kiểu vua quan xưa đủ các màu, bên tay trái có khoảng 20 vị Hộ Pháp giống như trong chùa, các Chư vị xếp hình cánh cung trước Đức Phật, thân tướng ai cũng phát sáng ở các cấp bậc khác nhau. Chư vị độ của con hôm nay mặc quần áo dài đỏ (mọi ngày mặc áo xanh) có hình con hổ trước ngực, đi hia đỏ lấy tay vớt nước từ giếng ngọc đổ vào hai mắt con, vào mặt con, vào đỉnh đầu con, nước rất mát mẻ, quang cảnh rất đẹp vì các Chư vị đứng trên mây ngũ sắc, thấy có cây rất lạ màu vàng, có cả nhiều con chim hạc lông trắng mỏ vàng mào đỏ bay lượn xung quanh.

Con xin cảm tạ ân phước của Trời Phật, Tổ Thầy xuống gia đình con.
Con Donga kính báo.
Đã xemBởi dieu vi
Chúc mừng cháu Đức Minh được nhận lá Thiên thơ, chúc mừng mẹ cháu có duyên sinh ra cháu lại hỗ trợ cháu sớm bước vào đường đạo, và công phu hành trì NBC. Mong gia đình Donga ngày càng tinh tấn trên đường Đạo để giúp đỡ cho nhiều người theo pháp môn của Thầy Tổ.
Diệu Vi.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Đông Quân
Thật là quá linh ứng! Thánh thần đã cho thần khải quá rõ ràng.
Cháu Đức Minh mới 11 tuổi mà ham tu ham học như vậy thật quý hóa vô cùng. =D> >:D<
Đã xemBởi Đưcminh

Con chí tâm đảnh lễ Chư Phật, Chư Bồ tát, Chư Thánh Thần, Tổ Thầy.

Con là Đức Minh, năm nay con 11 tuổi. Con được mẹ con điểm đạo cho con vào đầu năm 2010. Từ ngày tu trì Ngũ bộ chú, con được gặp nhiều ân phước từ Đấng siêu hình, mới đây con được Tổ Thầy cho phép nhận lá Thiên Thơ. Ấn chứng tu tập của con có rất nhiều, được chư vị gia trì dạy võ, kiết ấn. Bình thường, khi có việc cần con thường nhắm mắt nghĩ về điều cần biết, tùy từng chuyện chư vị con sẽ dạy bên tai và cho nhìn linh ảnh về điều con muốn biết.
Hôm nay, khi đang trì chú thì chư vị cho con bỏ chuỗi hạt xuống và cho con nhìn thấy một Đức Phật mặc áo màu vàng nhạt, trên ngực có hình dấu cộng có râu (mẹ con bảo đó là chữ vạn). Chư vị của con cho biết đó là Phật Tổ Như Lai đang đi giám sát các chư vị khác ở bốn phương. Sau đó, chư vị dạy con đảnh lễ suốt 15 phút rồi Chư vị bảo là: “Cho ta nghỉ một chút”. Con thấy hết lực gia trì. Con xin đã kết thúc câu chuyện.
Đã xemBởi Đưcminh
Con Kính lễ Tổ Thầy.
Sau một ngày Chư Vị khám bệnh cho con, con đã được tống tương đối nhiều giun ra ngoài nhưng cảm thấy hơi khó chịu đúng như lời Chư Vị con dặn lúc trước mặc dù con không uống thuốc giun :D .
Ngày hôm nay, Chư Vị cho con thanh lọc cơ thể bằng nhiều cách như là: xoạc chân, vặn tay, đến giờ đi học thêm mà Chư vị vẫn bắt con phải tập. :((
Thế là con phải nghỉ học thêm. Chắc Chư vị thấy học thêm không quan trọng bằng khôi phục sức khỏe cho con ạ.
Đã xemBởi hongtran
Con hongtran kính lễ Sư Tổ Thầy.
Chào tỷ donga cùng các bạn đạo
Nhân đọc bài bé Đức Minh được CV khám bệnh tổng quát, hongtran cũng xin chia sẻ chuyện CV khám và chữa bệnh khớp cho hongtran.

Bình thường thì CV dạy hongtran kết ấn và vẽ rất nhiều, nhưng đêm qua hongtran may mắn được CV khám và chữa bệnh thật là huyền diệu. Mới đầu thì CV dạy hongtran những động tác khó nhưng mềm mại và dẻo, tất cả những động tác đó đều làm cho khớp của hongtran hoặc đau hoặc kêu lắc rắc. Sau đó CV cho hai bàn tay hongtran áp vào nhau và đặt lên ngực trên rồi ray 9 cái, đặt tiếp xuống chỗ tim lại ray 9 cái, rồi xuống bụng trên, bụng dưới, mỗi lần như vậy đều ray 9 cái, sau đó xoa bóp ngón tay cái của hongtran (bị đau đã lâu vì có một cục khớp nổi lên ở đốt xương cuối cùng của ngón) xoa rồi bóp từng khớp, miết từng khớp, mới đầu thì đau quá, nhưng biết CV đang chữa bệnh nên ráng chịu đau, sau dần dần dịu đi và giảm đau rất nhiều, gần như là hết đau luôn, sau đó thì ray cái cục khớp thật lâu, (hôm nay cũng thấy nó nhỏ bớt lại rồi). Sau đó CV cho hongtran bấm huyệt lòng bàn chân trái vì chân trái của hongtran bị đau dạng khí huyết không thông cũng lâu rồi và thỉnh thoảng nhức các khớp chân, từ từ rồi nhanh dần lên, cả hai tay đều bấm và cứ bấm theo vòng tròn, một hồi khoảng 20 phút thì ngưng và hongtran cảm thấy vô cùng thoải mái, "đúng là thuốc Thánh".

hongtran xin cảm kính tri ân sâu sắc sự dạy dỗ và thương mến từ Tổ Thầy.
Kính chúc Tổ Thầy luôn an lạc.
Chúc các huynh, tỷ, đệ muội luôn tinh tấn.
hongtran
Đã xemBởi Đưcminh


Con Kính lễ Tổ Thầy .
Con Đức Minh xin được kể câu chuyện.
Hôm nay, khi đi học về con lên phòng học đạo, lúc đang trì chú thì tự nhiên chư vị nói thầm:
“Con lên đọc vũ trụ huyền bí để học hỏi đi chứ nhưng hạn chế chơi game. Mỗi tuần chỉ chơi 2 đến 3 lần. Đừng chơi dồn vào một ngày, nên chia ra vào các ngày trong tuần.”
Tối hôm trước, em Dương con 7 tuổi đang ngồi trì chú (mẹ con mới điểm đạo cho em, em cũng đã nhận được thần lực) thì con nhìn thấy Chư vị độ của em con chuẩn bị dạy em tập võ, bỗng nhiên chư vị nói với con: “Trong đầu em con chỉ nghĩ đến trò chơi điện tử nên ta không thể dạy được”. Khi mẹ con hỏi em thì em xác nhận đúng như vậy.
Con sẽ nghe lời Chư vị dạy bảo. Con biết trẻ em không nên chơi game, dễ bị nghiện, học kém đi cả về đời lẫn học đạo.
Con Đức Minh kính bút.
Đã xemBởi Đưcminh
Con Kính lễ Tổ Thầy.
Con Đức Minh xin báo cáo.
Mấy hôm trước, lúc con đi học hè về khoảng gần 12h trưa bỗng nhiên con mắt thứ 3 của con mở ra (bình thường con phải niệm chú xin mở mới được), con được nhìn thấy rất nhiều vong hồn đói rách, cơ cực, lang thang. Con nhìn thấy trong các xó xỉnh, ngóc ngách có vong ngồi than thở: “ước gì cuộc sống của mình bớt cơ cực hơn.”
Thấy tội nghiệp con nói với Chư vị của con “ Chư vị cho họ theo học đạo ạ”. Thấy con giao tiếp được với Chư vị, các vong đó tiến tới vây quanh con, một số vong khác ăn mặc sang trọng hơn cũng tiến tới gần con hơn và họ cùng nói “Hãy cho tôi theo học đạo với”, Chư vị con liền nói với con rằng: Điểm đạo cho họ cũng là một việc tốt, sau đó Chư vị bảo họ niệm Nam mô a di đà Phật hoặc niệm Nam mô Quan thế âm Bồ tát, thế rồi Chư vị con bay lên trời, con ngồi xuống cạnh vỉa hè đợi Chư vị, trong lúc đó các vong đứng chắp tay niệm Phật. Lát sau Chư vị con bay về dẫn theo một đoàn Chư vị xuống tiếp dẫn họ. Các đám mây bay xuống cùng, Chư vị bảo họ đứng lên các đám mây, Chư vị làm phép để ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, họ nói cảm ơn rồi bay đi. Khi đó có khoảng 50 vong được tiếp dẫn.
Những chuyện này xảy ra khoảng 4 lần trong suốt quá trình con đi học hè về, xảy ra khoảng gần 12h trưa. Lần ít nhất khoảng 30 vong được tiếp dẫn, lần nhiều Chư vị nói khoảng 200 vong được điểm đạo.