- Thứ 3 Tháng 6 22, 2010 8:03 pm
Ấn chứng nhận lá Thiên Thơ của cháu Đức Minh.
Ấn chứng nhận lá Thiên Thơ của cháu Đức Minh.
Con chí tâm đảnh lễ chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh Thần, Tổ Thầy.
Con xin báo cáo ấn chứng khi nhận lá thiên thơ của con trai con – cháu Đức Minh (11 tuổi).
Được sự đồng ý của Tổ Thầy cho cháu được nhận lá Thiên Thơ – Linh phù độ mạng cho cháu, con rất mừng, ngay lúc 6h chiều ngày 22 tháng 06 con in lá Thiên Thơ và mua hoa quả thành tâm đặt lên bàn thờ để chuẩn bị cho cháu thỉnh lá Thiên Thơ.
Vì bàn thờ nhà con quá cao, con đặt thêm chiếc bàn nhỏ thấp hơn vừa tầm với cháu. Trong khi đang thắp hương con bảo cháu ngồi trì chú và thành tâm khấn xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh Thần, Tổ Thầy cho cháu được nhận lá Thiên Thơ bằng thần lực. Khi cháu vừa ngồi xuống đã được gia trì đảnh lễ ngay, con chưa cắm hương xong đã thấy cháu nhắc mẹ “Chư vị con bảo mẹ tránh ra chỗ khác”, con nhanh chóng né sang bên cạnh và quay lại quan sát cháu.
Đang ngồi xếp bằng đảnh lễ, cháu chuyển sang tư thế quỳ đánh những thế võ rất mạnh mẽ, đảnh lễ tiếp và tiến lên tỳ mặt áp sát bàn để lá Thiên Thơ, tay cháu múa tiếp mấy vòng, sau đó đưa ngón tay vẽ vòng tròn quanh và nâng lá Thiên Thơ lên, tiếp cháu chuyển tư thế đứng thẳng mở lá Thiên thơ ra và kết ấn đóng xuống đó, dùng ngón tay vẽ như vẽ bùa trên lá Thiên Thơ, nâng lên đưa áp lá Thiên Thơ vào mặt xong một tay đưa lá Thiên Thơ ra trước mặt, một tay khum lại cứ như múc nước từ đó đổ vào hai bên mắt, toàn bộ mặt và đỉnh đầu.
Chỉ trong vòng 15 phút quá trình thỉnh lá Thiên Thơ đã hoàn tất, hết lực gia trì. Sau đó cháu kể lại linh ảnh nhận được lúc đó như sau:
Khi con đứng lên nhận lá Thiên Thơ bỗng thấy lá Thiên Thơ trải ra to bằng khắp mặt bàn rồi biến thành một chiếc giếng ngọc, có một đạo hào quang chiếu ánh sáng vàng xuống đó. Trước mặt con là Đức Phật búi tóc cao, áo màu vàng, ngồi tư thế hoa sen trên đài sen màu vàng, toàn thân sáng lòa, con được biết đó là Đức A Di Đà. Bên tay phải Đức Phật có khoảng 30 Chư vị có cả nam nữ quần áo dài kiểu vua quan xưa đủ các màu, bên tay trái có khoảng 20 vị Hộ Pháp giống như trong chùa, các Chư vị xếp hình cánh cung trước Đức Phật, thân tướng ai cũng phát sáng ở các cấp bậc khác nhau. Chư vị độ của con hôm nay mặc quần áo dài đỏ (mọi ngày mặc áo xanh) có hình con hổ trước ngực, đi hia đỏ lấy tay vớt nước từ giếng ngọc đổ vào hai mắt con, vào mặt con, vào đỉnh đầu con, nước rất mát mẻ, quang cảnh rất đẹp vì các Chư vị đứng trên mây ngũ sắc, thấy có cây rất lạ màu vàng, có cả nhiều con chim hạc lông trắng mỏ vàng mào đỏ bay lượn xung quanh.
Con xin cảm tạ ân phước của Trời Phật, Tổ Thầy xuống gia đình con.
Con Donga kính báo.
Con xin báo cáo ấn chứng khi nhận lá thiên thơ của con trai con – cháu Đức Minh (11 tuổi).
Được sự đồng ý của Tổ Thầy cho cháu được nhận lá Thiên Thơ – Linh phù độ mạng cho cháu, con rất mừng, ngay lúc 6h chiều ngày 22 tháng 06 con in lá Thiên Thơ và mua hoa quả thành tâm đặt lên bàn thờ để chuẩn bị cho cháu thỉnh lá Thiên Thơ.
Vì bàn thờ nhà con quá cao, con đặt thêm chiếc bàn nhỏ thấp hơn vừa tầm với cháu. Trong khi đang thắp hương con bảo cháu ngồi trì chú và thành tâm khấn xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh Thần, Tổ Thầy cho cháu được nhận lá Thiên Thơ bằng thần lực. Khi cháu vừa ngồi xuống đã được gia trì đảnh lễ ngay, con chưa cắm hương xong đã thấy cháu nhắc mẹ “Chư vị con bảo mẹ tránh ra chỗ khác”, con nhanh chóng né sang bên cạnh và quay lại quan sát cháu.
Đang ngồi xếp bằng đảnh lễ, cháu chuyển sang tư thế quỳ đánh những thế võ rất mạnh mẽ, đảnh lễ tiếp và tiến lên tỳ mặt áp sát bàn để lá Thiên Thơ, tay cháu múa tiếp mấy vòng, sau đó đưa ngón tay vẽ vòng tròn quanh và nâng lá Thiên Thơ lên, tiếp cháu chuyển tư thế đứng thẳng mở lá Thiên thơ ra và kết ấn đóng xuống đó, dùng ngón tay vẽ như vẽ bùa trên lá Thiên Thơ, nâng lên đưa áp lá Thiên Thơ vào mặt xong một tay đưa lá Thiên Thơ ra trước mặt, một tay khum lại cứ như múc nước từ đó đổ vào hai bên mắt, toàn bộ mặt và đỉnh đầu.
Chỉ trong vòng 15 phút quá trình thỉnh lá Thiên Thơ đã hoàn tất, hết lực gia trì. Sau đó cháu kể lại linh ảnh nhận được lúc đó như sau:
Khi con đứng lên nhận lá Thiên Thơ bỗng thấy lá Thiên Thơ trải ra to bằng khắp mặt bàn rồi biến thành một chiếc giếng ngọc, có một đạo hào quang chiếu ánh sáng vàng xuống đó. Trước mặt con là Đức Phật búi tóc cao, áo màu vàng, ngồi tư thế hoa sen trên đài sen màu vàng, toàn thân sáng lòa, con được biết đó là Đức A Di Đà. Bên tay phải Đức Phật có khoảng 30 Chư vị có cả nam nữ quần áo dài kiểu vua quan xưa đủ các màu, bên tay trái có khoảng 20 vị Hộ Pháp giống như trong chùa, các Chư vị xếp hình cánh cung trước Đức Phật, thân tướng ai cũng phát sáng ở các cấp bậc khác nhau. Chư vị độ của con hôm nay mặc quần áo dài đỏ (mọi ngày mặc áo xanh) có hình con hổ trước ngực, đi hia đỏ lấy tay vớt nước từ giếng ngọc đổ vào hai mắt con, vào mặt con, vào đỉnh đầu con, nước rất mát mẻ, quang cảnh rất đẹp vì các Chư vị đứng trên mây ngũ sắc, thấy có cây rất lạ màu vàng, có cả nhiều con chim hạc lông trắng mỏ vàng mào đỏ bay lượn xung quanh.
Con xin cảm tạ ân phước của Trời Phật, Tổ Thầy xuống gia đình con.
Con Donga kính báo.