- Chủ nhật Tháng 8 02, 2009 10:27 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025
Con kính chào Sư Tổ, Thầy và tất cả mọi người trong diễn đàn.
Cách đây vài ngày, buổi tối trước khi đi ngủ, con có trì Ngũ bộ chú. Một lúc sau, con thiếp đi và thấy trong mơ mình biết trước được sự việc: có một bà già bị xe tải cán. Lần trước, con cũng mơ thấy như vậy và không thể cứu được bà già do con chậm tay. Lần này, con đã cứu được mạng sống của bà ấy do rút kinh nghiệm từ giấc mơ trước. Trong mơ, con đoán đúng tọa độ khúc đường mà bà già này đi qua. Khi chiếc xe tải lao đến, con vừa lúc kéo được bà ấy vào lề đường.
Xong chuyện, con về nhà thì bỗng nhiên trên bầu trời, mây đen ầm ầm kéo đến và sấm chớp nổi lên vang cả một góc trời. Trong nhà, con chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra thì thấy xuất hiện một con tinh tinh to bằng nửa bầu trời. Sợ quá, con chạy vào nhà thì lúc đó nó thọc bàn tay xuống định bắt con. Vừa sợ vừa run vì trốn trong nhà, con thấy trên nóc nhà có hai cái gì tròn tròn đang di chuyển. Con đoán chắc là nó đang dùng Thần nhãn để tìm mình. Con chạy ra ngoài đường thì gặp mấy chú cảnh sát giao thông. Con nói với một chú cảnh sát làm ơn chở con vào chùa dùm. Khi đến chùa, không gặp được trụ trì. Lúc đó, một bàn tay của ai đó kéo con chạy xa lắm. Người đó kêu con cầm theo cây nhang và cầu xin đi. Con vẫn khấn vái trong miệng xin chư vị phù độ hộ cho con. Khi chạy trên đường, gặp một sư mặc áo màu nâu đang chạy ngược chiều bị lửa cháy hết tà áo sau lưng, con dập lửa giúp sư đó xong thì đồng hồ báo thức buổi sáng 6:30 reo. Thế là hết thấy gì nữa, tiếc quá.
Ngày hôm sau, con đi làm thì nghe một giấc mơ nữa từ một người phụ nữ kể lại. Chị cũng thấy mây đen kéo đến ùn ùn, sấm sét vang trời và trời mưa như trút nước. Chị chạy đến một ngôi chùa và vào đó trú mưa thì thấy được Phật Di Lặc đang ngồi trên tòa sen, nhìn chị cười (Chị này đã tu trong chùa 6 năm, rồi ra lập gia đình).
Câu chuyện này mong mọi người cho một chút ý kiến để đệ tử theo sau có thêm kiến thức. Đệ tử xin báo cáo lại. Nếu có gì sai sót, mong Tổ, Thầy chỉ dạy thêm.
Con kính chào Sư Tổ, Thầy và tất cả mọi người trong diễn đàn.
Cách đây vài ngày, buổi tối trước khi đi ngủ, con có trì Ngũ bộ chú. Một lúc sau, con thiếp đi và thấy trong mơ mình biết trước được sự việc: có một bà già bị xe tải cán. Lần trước, con cũng mơ thấy như vậy và không thể cứu được bà già do con chậm tay. Lần này, con đã cứu được mạng sống của bà ấy do rút kinh nghiệm từ giấc mơ trước. Trong mơ, con đoán đúng tọa độ khúc đường mà bà già này đi qua. Khi chiếc xe tải lao đến, con vừa lúc kéo được bà ấy vào lề đường.
Xong chuyện, con về nhà thì bỗng nhiên trên bầu trời, mây đen ầm ầm kéo đến và sấm chớp nổi lên vang cả một góc trời. Trong nhà, con chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra thì thấy xuất hiện một con tinh tinh to bằng nửa bầu trời. Sợ quá, con chạy vào nhà thì lúc đó nó thọc bàn tay xuống định bắt con. Vừa sợ vừa run vì trốn trong nhà, con thấy trên nóc nhà có hai cái gì tròn tròn đang di chuyển. Con đoán chắc là nó đang dùng Thần nhãn để tìm mình. Con chạy ra ngoài đường thì gặp mấy chú cảnh sát giao thông. Con nói với một chú cảnh sát làm ơn chở con vào chùa dùm. Khi đến chùa, không gặp được trụ trì. Lúc đó, một bàn tay của ai đó kéo con chạy xa lắm. Người đó kêu con cầm theo cây nhang và cầu xin đi. Con vẫn khấn vái trong miệng xin chư vị phù độ hộ cho con. Khi chạy trên đường, gặp một sư mặc áo màu nâu đang chạy ngược chiều bị lửa cháy hết tà áo sau lưng, con dập lửa giúp sư đó xong thì đồng hồ báo thức buổi sáng 6:30 reo. Thế là hết thấy gì nữa, tiếc quá.
Ngày hôm sau, con đi làm thì nghe một giấc mơ nữa từ một người phụ nữ kể lại. Chị cũng thấy mây đen kéo đến ùn ùn, sấm sét vang trời và trời mưa như trút nước. Chị chạy đến một ngôi chùa và vào đó trú mưa thì thấy được Phật Di Lặc đang ngồi trên tòa sen, nhìn chị cười (Chị này đã tu trong chùa 6 năm, rồi ra lập gia đình).
Câu chuyện này mong mọi người cho một chút ý kiến để đệ tử theo sau có thêm kiến thức. Đệ tử xin báo cáo lại. Nếu có gì sai sót, mong Tổ, Thầy chỉ dạy thêm.