Đã xemBởi trantan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025


Con kính chào Sư Tổ, Thầy và tất cả mọi người trong diễn đàn.

Cách đây vài ngày, buổi tối trước khi đi ngủ, con có trì Ngũ bộ chú. Một lúc sau, con thiếp đi và thấy trong mơ mình biết trước được sự việc: có một bà già bị xe tải cán. Lần trước, con cũng mơ thấy như vậy và không thể cứu được bà già do con chậm tay. Lần này, con đã cứu được mạng sống của bà ấy do rút kinh nghiệm từ giấc mơ trước. Trong mơ, con đoán đúng tọa độ khúc đường mà bà già này đi qua. Khi chiếc xe tải lao đến, con vừa lúc kéo được bà ấy vào lề đường.

Xong chuyện, con về nhà thì bỗng nhiên trên bầu trời, mây đen ầm ầm kéo đến và sấm chớp nổi lên vang cả một góc trời. Trong nhà, con chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra thì thấy xuất hiện một con tinh tinh to bằng nửa bầu trời. Sợ quá, con chạy vào nhà thì lúc đó nó thọc bàn tay xuống định bắt con. Vừa sợ vừa run vì trốn trong nhà, con thấy trên nóc nhà có hai cái gì tròn tròn đang di chuyển. Con đoán chắc là nó đang dùng Thần nhãn để tìm mình. Con chạy ra ngoài đường thì gặp mấy chú cảnh sát giao thông. Con nói với một chú cảnh sát làm ơn chở con vào chùa dùm. Khi đến chùa, không gặp được trụ trì. Lúc đó, một bàn tay của ai đó kéo con chạy xa lắm. Người đó kêu con cầm theo cây nhang và cầu xin đi. Con vẫn khấn vái trong miệng xin chư vị phù độ hộ cho con. Khi chạy trên đường, gặp một sư mặc áo màu nâu đang chạy ngược chiều bị lửa cháy hết tà áo sau lưng, con dập lửa giúp sư đó xong thì đồng hồ báo thức buổi sáng 6:30 reo. Thế là hết thấy gì nữa, tiếc quá. :((

Ngày hôm sau, con đi làm thì nghe một giấc mơ nữa từ một người phụ nữ kể lại. Chị cũng thấy mây đen kéo đến ùn ùn, sấm sét vang trời và trời mưa như trút nước. Chị chạy đến một ngôi chùa và vào đó trú mưa thì thấy được Phật Di Lặc đang ngồi trên tòa sen, nhìn chị cười (Chị này đã tu trong chùa 6 năm, rồi ra lập gia đình).

Câu chuyện này mong mọi người cho một chút ý kiến để đệ tử theo sau có thêm kiến thức. Đệ tử xin báo cáo lại. Nếu có gì sai sót, mong Tổ, Thầy chỉ dạy thêm.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi voniem
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025


Đêm hôm qua, trong giấc mơ, con thấy mình cùng bạn đi uống nước. Trong đó có ba người: con, một người nam và một người nữ. Khi về, con và người bạn nam đó (bạn trai cũ) nối lại tình cảm và đi về nhà. Cái nhà con về lạ lắm, không giống như nhà con đang sinh sống. Muốn đi về nhà phải đi lên một cái cầu thang, mà là nhà kiểu cổ, đường đi tối đen. Bất giác, có một người từ sau bóp cổ con. Con không biết vì sao mình có võ, đưa tay đánh quyền chuyển hóa tình thế, khóa tay người đó lại nhưng không làm gì mà thả cho đi. Đó là một người nam khác, mặc bộ đồ theo kiểu cổ xưa của người phương Tây với cái nón vải đội trên đầu. Con và bạn con cùng đi lên nhà trên. Lúc này, con mới biết là mình đi về nhà bạn mình. Nhưng nói chuyện xong, con từ giã ra về. Nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã sáng, con vẫn thấy người kia đứng đợi con ở cầu thang. Con thấy người đó như muốn giết con cho bằng được. Con nhìn lại, trong phòng lại có một người nữ nữa với đôi mắt nhìn con sắc nhọn. Nhưng khi con nhìn thấy thì người đó lăn ra nằm ngủ.

Sáng tỉnh dậy, con vẫn còn có cảm giác ở nơi cổ. Chân con có một vết bầm, người mệt mỏi lâng lâng đến tận bây giờ. Vô Niệm kính báo lên đây, kính mong nhận được những ý kiến và những lời chỉ dẫn từ các sư huynh, sư tỷ và các đạo hữu.
Đã xemBởi dangvuong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025


Con thành kính đảnh lễ Tổ, Thầy. ^:)^
Em xin chào các sư huynh, sư tỷ và các bạn

Thời gian qua, em đọc trên diễn đàn có rất nhiều bài có ý nghĩa đối với em trong cuộc sống này. Em xin chân thành cảm ơn Thầy và các sư huynh, sư tỷ đã viết những bài rất hay cho tụi em học tập và ngày càng hoàn thiện hơn trong cuộc sống.

Sau đây, em mong các sư huynh, sư tỷ giải giúp em giấc mộng này.
Tối hôm qua, em mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Tự nhiên em bị nguyên một đội quân có súng đạn trên tay rất đông rượt em và bắn súng quá trời luôn. Nhưng rất may, tự nhiên em bay lên được trên cao và bay rất nhanh. Nhưng em bay tới đâu thì mấy người đó rượt và bắn súng em tới đó. Mấy người đó rượt em từ cánh đồng này (giống như ở miền Tây mình vậy đó) qua cánh đồng khác, rượt em cho tới ra ngoài biển luôn. Rồi từ ngoài biển, em bay lại vô một thành phố (nhiều nhà cao tầng lắm và rất là đẹp). Em vừa chạy vừa bay rất nhanh để cố thoát ra khỏi đám người đó. Em bay hoài, bay hoài trong thành phố cho đến khi em mệt quá không bay nữa thì thấy một tòa nhà cao nhất. Em cố lấy hết sức bay lên trên đó, nhưng đang bay tới giữa chừng thì bị kiệt sức, nên em bám vào và cố gắng leo lên trên đó. Khi em lên tới đó thì thấy rất đông người ở trên đó họ đang chơi trò chơi như hồi học cấp 2 vậy đó. Nhưng không có ai để ý và thấy em hết. Đến đây thì em giật mình dậy, mà mồ hôi ra quá trời luôn.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi tieutanghinh
Dangvuong mộng thấy bay thoát khỏi 1 sự truy đuổi và cuối cùng bình an đến được tòa nhà cao tầng... nói chung đây là giấc mộng tốt. Có thể hiểu là đangvuong vượt được những khó khăn trắc trở của hiện tại để đạt được cái tốt đẹp hơn. Dangvuong tin tấn lên nhé.
Đã xemBởi dangvuong
CẢM ƠN HUYNH TieuTangHinh... :D
dangvuong cũng đã hỏi chị dieuchi và chị dieuchi cũng nói như vậy...
dangvuong cũng đã được đọc rất nhiều bài của huynh Tieutanghinh viết rất hay.
dangvuong cũng chúc huynh ngày càng tinh tấn hơn trên đường hành Đạo....
cảm ơn huynh,
dangvuong
Đã xemBởi vothuongdao
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025


Gần đây, VTD liên tục gặp những giấc mộng hơi lạ, có phần Tâm linh.
1) Gặp một phụ nữ trung niên hơi mập, bà ta nói với VTD: Nhà ngươi có hai phần Âm đang theo đó. VTD nhìn lại sau lưng thấy có hai bóng đen một nam- một nữ đứng xa xa sau lưng mình.
2) Gặp một đám đông, hai tay VTD cứ bắt Ấn Bảo Thủ và Kiết Tường đánh vào đám đông đó.
3) Gặp lại phụ nữ trung niên mập mạp đó, bà ta dắt ba người hai nữ, một nam chỉ vào VTD và nói: Nó đó. Những người này nhào vào VTD, răng miệng lởm chởm như quỷ dữ. VTD vội niệm to Ngũ Bộ Chú, từng câu vang vọng. Bỗng nhiên, đoàn người này đều đứng bất động, không ai nhúc nhích được.
VTD nhận thấy đây là những Ác mộng, thể hiện điềm báo cho hành giả biết trước. Do Tâm luôn đặt vào Pháp nên trong giấc ngủ vẫn không quên các thế Ấn và Ngũ Bộ Chú. Khi gặp ác mộng mình niệm lên thì Tâm trở lại bình an thấy rõ.
Xin các đạo hữu giải thích thêm cho VTD biết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi nhattam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025


Thân chào anh Oneway và các bạn đồng đạo!

Hôm nay, Nhattam xin kể cho các bạn nghe về những giấc mơ mà mình đã trải qua. Thú thật, Nhattam cũng không hiểu tại sao mình lại hay mơ như vậy, hầu như mỗi ngày đều có một giấc mơ.

Đã khá lâu rồi, một buổi tối nọ, Nhattam nằm mơ thấy mình bước ra cửa trước thì từ trên cao, một con rồng bay xuống như muốn đớp lấy Nhattam nhưng đớp hụt. Nó bay lượn lên cao và sau đó lại quay xuống lần nữa, uốn lượn quanh rồi bay lên. Nhattam thấy sợ quá nên vác cây tầm vông quơ con rồng mấy cái và đuổi nó bay tuốt lên cao rồi bay mất tiêu luôn.
Cách đây 3 năm, Nhattam cũng lại nằm mơ và thấy ngay trước cửa nhà mình đang ở xuất hiện một con rồng đất nằm cuộn tròn, cất đầu lên cao chắn ngang trước cửa. Sau đó mấy hôm, Nhattam đi Suối Tiên chơi và thấy trong quầy bày bán có một con rồng giống như con rồng trong giấc mơ. Thế là Nhattam mua về nhà chưng cho đến bây giờ.
Cũng cần nói thêm, Nhattam cũng thường xuyên nằm mơ thấy rắn đủ loại. Có khi chúng to như trăn, rất nhiều, và lần nào Nhattam cũng bị chúng vây quanh khiến mình rất sợ, không biết là mình và rắn có ân oán gì không mà lại nằm mơ như vậy!

Câu chuyện khác là vào năm 2000, lúc đó Nhattam còn là sinh viên. Các bạn còn nhớ mọi người đồn nhau ngày tận thế sắp đến, và thế là ở dưới quê đua nhau mua lúa gạo, bánh tráng, mì gói cất trữ để dành vì mọi người cho rằng tận thế xảy ra thì trời sẽ tối bảy ngày bảy đêm và không còn không khí để thở. Nhưng Nhattam không hiểu là nếu tận thế xảy ra, tất cả chết hết thì mọi người mua sắm cất trữ để làm gì? Cánh đàn ông thì ăn chơi, rượu chè cho rằng sắp chết rồi thì chơi cho đã rồi chết, cái gì chưa biết thì chơi cho biết để không hối hận. Không ai quan tâm đến việc làm ăn, và thế là ngày 31/12/2000 trôi qua êm ả, không một sự cố Y2K hay tận thế gì xảy ra như mọi người dự đoán. Kết quả là nhà nhà cũng đói, cả làng cùng đói, thậm chí có người chết mà không do thiên nhiên hay Thánh Thần nào tạo ra mà do chính chúng ta tạo ra sự tận thế và cận kề cái chết vì đói, vì sự ham chơi và tin một cách mù quáng của mình.
Nhattam cũng có một giấc mơ về ngày tận thế. Trưa hôm đó, Nhattam nằm ngủ trên gác của nhà trọ thì mơ thấy trời đất bỗng nổi lên ánh chớp dữ dội, cuồng phong ào ào kéo đến, mây đen mù mịt, các trận lốc xoáy xảy ra làm gãy đổ rất nhiều cây cối và nhà cửa. Mọi người bỏ chạy toán loạn ra đường để thoát chết. Nhattam cũng chạy và làm rớt mất đôi dép lào, phải quay lại lấy vì nó máng vào gốc tre. Trong lúc cúi xuống lấy dép, Nhattam nhìn thấy trên trời xuất hiện rất nhiều thuyền rồng bay về phía trời tây và trên đó có chở rất nhiều vị Phật đang đứng, trong đó có Phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát. Trên đầu các vị Phật đều có hào quang tỏa sáng. Bay hai bên là những con cọp có mây phủ quanh, bay ào ào lướt đi theo, cảnh tượng thật tuyệt vời nhưng cũng thật sự náo loạn. Sau đó, Nhattam tỉnh dậy mà người còn hốt hoảng và đổ rất nhiều mồ hôi.

Một câu chuyện khác nữa là cách đây một năm, trong một đêm mơ, Nhattam thấy linh ảnh Phật đản sanh có nhiều vòng sáng tròn đủ màu sắc sáng phát ra. Nhưng các vị này mặc y phục màu đỏ chứ không phải màu vàng như ở các chùa.

Sau khi gia nhập Mật tông, Nhattam mơ thấy thấy linh ảnh Đức Mẹ Maria và Đức Chúa Giêsu đang nói chuyện về vấn đề gì đó. Từ trong linh tượng, Đức Mẹ hiện ra và bay ngang qua đầu mình. Sợ quá, Nhattam niệm lớn Nam Mô A Di Đà Phật như để trấn tĩnh. Sau đó, linh ảnh Đức Chúa Giêsu hiện ra với nhiều vòng sáng trên đầu. Sau khi linh ảnh biến mất thì Nhattam nhìn vào đâu là ở đó hiện ra rất nhiều người, có cả người dị hình. Thú thật lúc đó, Nhattam rất sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhattam không theo đạo Chúa, không đi nhà thờ hay nghe kinh, thế mà lại nằm mơ thấy Chúa và Đức Mẹ.

Cách nay 2 ngày, trong lúc trì chú, Nhattam thấy linh ảnh Phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi trên tòa sen màu trắng nhưng không rõ lắm. Tối qua, trong lúc trì chú, Nhattam nhìn thấy linh ảnh ba vị Phật đang ngồi nhưng không rõ mặt. Vị ở giữa mặc áo màu đỏ, và linh ảnh Phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát mặc áo màu xanh, trên tay ẵm một em bé. Lúc đầu, Nhattam nghĩ là mình nhưng bây giờ nghĩ lại chắc không phải vì em bé đó là vị Phật nhưng còn nhỏ. Nhattam còn nghe có tiếng nói văng vẳng "con lạy tạ" thì lập tức làm theo nhưng cũng không biết mình đang mê hay tỉnh nữa. Thật là kỳ lạ.

Trên đây là những giấc mơ mà Nhattam cho là kỳ bí, mong nhận được sự đồng cảm và chia sẻ của các bạn. Chúc các bạn luôn tinh tấn tu học.
Đã xemBởi dieungoc2552
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025


Chào bạn Nhất Tâm.

Mình cũng thường mơ giống như bạn đó. Mình cũng mơ thấy rồng ngũ sắc bay quanh. Mình sợ quá nên chạy đến một ngôi chùa, rồng cũng bay đến đó, cúi xuống đặt lên tay mình một tờ giấy. Chú rồng tuy rất dữ, luôn miệng gầm vang nhưng thật ra lại rất hiền với mình, chỉ chạy quanh mình thôi.

Rồi mình cũng mơ thấy Đức Phật: A Di Đà, Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát, nhất là trong các ngày vía của Người. Ngoài ra, khi lễ Đức Quan Âm, tay mình luôn nóng rực lên và chuyển động.
Có lần, mình còn mơ thấy một đứa trẻ từ khi nó bắt đầu được hình thành rồi phát triển từng tháng, cho đến khi mơ thấy mình ở trong nhà mây, xung quanh là những đám mây kết tụ, không có cửa nhưng lại có rất nhiều sợi màu vàng óng ánh (như nắng vậy). Người đó đến, không biết là ai, chỉ thấy rất quen, vì khuôn mặt là một luồng sáng nhiều màu che mất. Người đó nói với mình, xin chúc mừng vì mình sẽ có một đứa con sinh vào năm Kỷ Sửu... (nhưng không hiểu đứa con đó là gì, vì mình vẫn chưa có con).

Tóm lại, mình thường hay mơ lắm, mà 90% giấc mơ của mình, sau nhiều năm đúc kết và ghi nhớ lại, thì thường mình hay mơ vào ngày rằm, mở mắt tỉnh dậy là vào giờ Thìn.
Nhưng thiết nghĩ, đây có thể chỉ là ảo, những vọng tưởng, những hình ảnh xảy ra trong quá trình tu tập. Không nên để ý quá nhiều vào nó, bởi vì cũng không có nhiều người có thể giải được vì sao, mà rõ ràng là giấc mơ tự nhiên chứ không phải là do hay nghĩ đến, hay ao ước. Nên mình không quan tâm, luôn coi đó là hư không, chỉ tập trung vào việc cần thiết.
Đã xemBởi vothuongdao
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025


Chào các bạn đạo,

Đã lâu rồi VTD rất khó ngủ và không thấy một giấc mơ nào liên quan đến tâm linh cả. Khó ngủ vì hiện giờ khi nhắm mắt lại là cứ thấy ánh sáng mờ mờ, không gian trước mặt càng tập trung càng thấy sâu thẳm.
Nhưng vào tối hôm qua (20/6/2010, khi vừa xem xong trận đấu của đội Braxin và Bờ biển Ngà của World Cup Nam phi) thì lại có giấc mơ kỳ lạ. Lúc đó chắc khoảng hơn 3 giờ khuya, VTD nằm mơ thấy mình đi đến một tượng đền hùng vĩ, rất là cao. Tại đó có một vị râu tóc dài hướng dẫn cho VTD xem một tượng Như lai màu trắng như bạch ngọc. VTD hỏi đó là vị Phật nào? Thì ngay trên không trung có hai chữ hiện ra bằng tiếng Việt: Ngọc Phật.

Sau đó VTD thấy mình bay xuống chân tượng Phật, lâu đài đền cát hiện ra. VTD ngồi trước một khung cảnh như là đền thờ, còn mình là một thí sinh chờ đến lượt thi. Trước mặt mình có lư hương, chân đèn. Phía bên trái giống như có một Ban giám khảo. Người ngồi giữa là một phụ nữ lớn tuổi, tóc ngắn, mặc áo màu lam, ngồi bán kiết già quan sát VTD. Lập tức VTD quỳ xuống. Lạ thay lúc này trước mặt VTD là 5 người giống như các xác chết nằm một hàng. VTD lập tức hai tay bắt hai cái Ấn quen thuộc ( Bảo Thủ và Kiết Tường ) đọc Ngũ Bộ Chú rộn ràng. Ngay lúc đó, các xác chết cục cựa và đứng dậy, cười nói. Có hai người đi đến và VTD lập tức đưa hai cái Ấn chỉ thẳng vào bụng của họ. Hai xác chết này lập tức đứng khựng lại như bị điểm huyệt. Thêm hai người khác nhổm dậy, đi đến và cũng bị VTD dùng Ấn điểm vào bụng, ngực và đứng khựng. Người cuối cùng là một phụ nữ trẻ nhưng rất là mập mạp đi đến đè VTD xuống, VTD quơ tay bắt Ấn đẩy ra mà không được. VTD bị đè ngộp quá la lên và giật mình tỉnh luôn.

Giấc mơ này kéo dài và ấn tượng đến nỗi VTD nhớ lại rõ ràng từng chi tiết một. Xem như trong giấc mơ này VTD đi thi và chắc là bị rớt quá? Không hiểu lắm thông điệp này là gì, mong các bạn đạo trao đổi thêm.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi nhattam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/02/2025


Thân chào huynh Vô Thượng Đạo!

Trong mơ, huynh đã được Chư vị đưa đến tượng Phật Ngọc và lễ bái, chứng tỏ huynh đã đi đúng hướng và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Huynh luôn được Chư vị dìu dắt và giám sát chặt chẽ. Trong mơ, huynh đã dùng ấn chú chỉ vào bụng của các xác chết biết di động vì lúc này huynh chỉ muốn tự vệ và khống chế các xác này, nhưng không thành công và cuối cùng còn bị một xác nữ đè. Theo NT nghĩ, Chư vị muốn kiểm tra xem huynh có còn nhớ nguyên lý trị tà hay không đó thôi. NT cũng được Chư vị kiểm tra rồi và cũng giống huynh, và cũng rớt luôn.
NT có giấc mơ như sau:

Cách đây hơn một tuần, NT ngủ mơ thấy mình đến nhà một người bạn chơi và ở đó cũng có rất nhiều người. Nhà đó có thờ tượng vài Chư vị nào đó, các vị này ăn mặc theo kiểu vua chúa thời xưa. NT đang ngồi nói chuyện với mấy người bạn trên gác thì bất chợt nhìn xuống, NT thấy tượng một Vị hai tay cử động đưa qua đưa lại bắt ấn gì đó. NT thấy kinh quá, cứ nghĩ chắc là có chuyện không hay rồi. Đùng một cái, Vị đó phóng bay lên trên gác ngay chỗ chúng đệ đang ngồi và biến thành một người khác, gương mặt ghê sợ, đầu tóc bù xù, lùn tè, tiến đến chỗ NT, làm mọi người hoảng loạn. Theo phản xạ, NT bắt ấn Chuẩn Đề và miệng trì Ngũ Bộ Chú liên tục, chỉa thẳng ấn Chuẩn Đề vào Vị ấy và niệm. Nhưng kỳ lạ thay, Vị ấy không bị sao cả và tiến sát đến mặt NT và phán một câu rằng "Ngươi muốn làm gì thì làm đi" rồi Vị đó bỏ đi ra đằng sau. Nghe xong câu đấy, NT như đơ người ra, đứng đó suy nghĩ sao Vị đó không có phản ứng gì với chú và ấn. Vậy Vị ấy không phải tà rồi. Một lúc sau, Vị ấy đi từ dưới sau lên và biến thành một người đẹp khôi ngô, trên đầu có phát ra ánh vàng sáng chói. Lúc này NT cảm thấy như mình sai rồi, liền tiến gần đến hỏi: "Ông là Thần linh tối cao cai quản ở đây hả?" Vị ấy trả lời: "Phải, ta cai quản ở đây lâu rồi!" Nghe vậy, NT nói: "Con xin lỗi ông, lúc nãy con không biết, con cứ nghĩ ông là ma!" Ông bỏ qua và dẫn mọi người đi theo ra đằng trước làm lễ gì đó.

Sau đó, NT tỉnh dậy và nghiệm ra bài học trên là Chư vị muốn dạy cho NT nguyên lý trị tà là phải tìm hiểu kỹ sự việc rồi mới hành động. Nếu không, sử dụng ấn chú không có kết quả mà còn bị phản tác dụng. Cũng may Vị Thần linh ấy hiền nên bỏ qua cho, nếu không NT chắc bị đè như huynh rồi, hu hu :(( . Vậy mình cùng đồng cảnh ngộ. Tuy vậy, NT thành kính cảm ơn Tổ, Thầy và các Chư vị độ đã dạy cho NT biết bài học quý giá này.