Đã xemBởi lilac
Nguồn: từ những tài liệu, sách vở tâm linh.
Những người có khả năng nhìn xuyên qua lòng đất.
Tại Việt Nam có nhiều người nổi tiếng có khả năng tìm thi hài người mất tích: Bùi Việt Chiến, Đỗ Bá Hiệp, anh Tỏi, Phan Thị Bích Hằng...

Đạo sư Nahata tại Ấn Độ.
Ngày đó có một ông lão ngồi xe ngựa đi ngang qua một thị trấn tại Ấn Độ, đi đến trước một ngôi nhà kia thì ông kêu dừng ngựa lại và ông xuống xe đi vào căn nhà đó. Trong nhà có hai vợ chồng, họ làm nghề nhuộm vải. Thấy ông lão vào nhà, người đàn bà hỏi có phải ông cần nhuộm vải hay không. Ông lão nói, không phải, tôi vào vì tôi thấy có một người đàn ông bị một sợi dây lớn quấn quanh cổ chạy từ trong nhà ra đứng trước ngõ, nên tôi vào xem, chắc là có ai chết oan ở trong căn nhà này.

Người đàn bà tái mặt khi nghe ông nói và vội vàng đuổi ông đi ra. Nhưng ông lại chỉ tay về cái lò lớn đang cháy mà nói: Dưới cái lò nầy có một cái xác người, người này bị siết cổ chết. Lời qua tiếng lại khiến hàng xóm kéo đến rất đông, và không bao lâu nghe chuyện án mạng thì nhân viên an ninh cũng có mặt. Ông lão đó nói cho mọi người biết cái ông thấy rồi lên ngựa bỏ đi. Có một người đàn ông nói lớn: Ông lão đó là ngài Nahata nổi tiếng. Ông có khả năng nhìn xuyên qua mặt đất và thấy được linh hồn. Ngài đã thấy có người chết ở đây vậy chúng ta phải đào lên xem. Nhân viên an ninh ở đó liền cho đào đất, mặc cho người đàn bà đó hết sức ngăn cản. Lò lửa được dập tắt và khi đào bới ở phía dưới người ta phát hiện ra thi thể của một người đàn ông, trên cổ quấn một sợi dây thừng. Thi thể đó chính là người chồng trước của người đàn bà trong căn nhà nầy. Dạo trước, bà đã khai báo chồng mình mất tích và sau đó bà ở chung với một người đàn ông khác. Vụ án đã được Nahata làm sáng tỏ và cả hai kẻ gian ác đó đều bị bắt.

Raoul Derosiers, Canada
Ông là người Canada nổi tiếng có khả năng nhìn qua lòng đất, được gọi là người có cặp mắt quang tuyến X.
Ông thường có những cơn đau nhói dưới ba sườn nhưng không bao lâu thì hết đau cho nên ông không để ý tới việc chữa trị nó. Vào năm 1940, những cơn đau nhức đó xảy ra thường xuyên hơn và kéo dài lâu hơn. Ông đi khám bác sĩ, được biết là ông cần nghỉ ngơi sẽ khỏi, và bác sĩ kê thuốc ngủ cho ông, hình như cũng giúp được cho ông một thời gian. Một ngày đó Desrosier đi thăm nông trại của người bà con ở Quebec, nghe người nầy than ông không thể tiếp tục chăn nuôi gia súc vì thiếu nước, và trong lúc hai người đang đi ngang một cánh đồng thì Desrosiers bị lên cơn đau kinh khủng nơi ba sườn. Ông nói với người bà con: Không hiểu tại sao tôi cảm giác được là dưới đất ngay chỗ tôi đứng có luồng nước ngầm, nó sâu 70 feet và chảy trên một phiến đá ardoa. Đừng nên khoan xuyên qua phiến đá ấy vì sẽ làm nước chảy đi hết. Người ta làm theo, và tìm ra được nguồn nước uống. Một cái giếng nước được xây lên ngay đó. Tin tức về khả năng tìm được nguồn nước dưới lòng đất lan truyền mau chóng, và Desrosiers đã chỉ ra được hơn 600 giếng nước một cách chính xác mỗi khi ông đi trên cánh đồng và dừng lại khi bị ba sườn bị đau nhói.

Barthelemy Bleton - Pháp
Ông Bleton bất ngờ khám phá ra khả năng đặc biệt này khi ông lên bảy tuổi. Ông luôn hay bị bịnh và cứ bị xỉu khi ngồi ở một điểm nào đó và khi người ta đào xuống chỗ đó thì tìm ra một suối nước ngầm.

Tại Phi Luật Tân - Albert Seeland có khả năng tìm những của cải chôn giấu dưới đất, và phát hiện những hầm hố hang động ngầm.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi hieuhtl
Đó là Trương Thị Thùy Linh, một nữ sinh lớp 12, nhà ở ấp Trảng Lắm, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, đang học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên của huyện Củ Chi.


Trước mặt chúng tôi là em Linh và một chiếc thang tầm vông. Chính hai “nhân vật” này đã gây ra sự ngạc nhiên cho nhiều người trong mấy tuần qua: cô gái đi đâu thì chiếc thang “bước” theo đó.

Cách đây khoảng một năm, trong một lần bắc thang để hái me cạnh nhà, Linh phát hiện mình có khả năng khá đặc biệt là có thể “bảo” chiếc thang đi đâu thì nó đi theo.

Ngay sau đó, Linh có biểu diễn một vài lần cho những người thân quen xem, nhưng theo lời ông Trương Văn Truống, cha của Linh, vì sợ nhiều người đồn đại méo mó sự việc nên có khuyên Linh không nên làm nữa.

Mãi đến gần đây, khi cùng một số bạn bè bắc thang hái trái cây trong vườn nhà, khả năng “dạy bảo” chiếc thang của Linh vẫn còn hiệu lực. Từ đó sự việc vỡ lở, có nhiều người biết và Linh cũng biểu diễn cho nhiều người xem.

Có mặt tại nhà Linh, chúng tôi đề nghị Linh biểu diễn với nhiều chỗ khác nhau trong khu vườn, với địa hình có mức độ phức tạp khác nhau. Một chiếc thang tầm vông dựng trước mặt Linh và em giơ hai ngón tay trỏ chạm nhẹ vào hai thành chiếc thang. Ngay lập tức Linh “cài số” đi thụt lùi thì chiếc thang cũng bắt đầu nhấc chân và đi theo Linh. Linh đi đến đâu, chiếc thang nhúc nhắc tiến theo đó cho tới khi Linh rút hai tay rời khỏi chiếc thang thì thang đổ. Chúng tôi yêu cầu Linh dùng hai ngón tay út để “dạy bảo” chiếc thang đi thì chiếc thang vẫn “tiến” theo Linh bình thường.

Ngoài ra, Linh cũng có thể “bảo” chiếc thang đi theo mình bằng cách đặt nhẹ bàn tay lên nấc thang tại vị trí vừa tầm tay. Chúng tôi cũng yêu cầu Linh lật ngửa bàn tay và đặt lên nhiều nấc thang ở các độ cao khác nhau thì chiếc thang vẫn “tiến” đều đều theo Linh.

Chúng tôi đề nghị Linh biểu diễn khả năng của mình bằng một chiếc thang khác dài hơn, nặng hơn từ nhà của người láng giềng. Cô gái cũng thực hiện những động tác như đã nêu trên và chiếc thang thứ hai này cũng nhấc chân đi đều đều như chiếc thang mà nhà Linh thường sử dụng.

Linh cho biết mình có thể biểu diễn bất kỳ lúc nào, hoàn toàn không phụ thuộc vào sức khỏe cũng như cảm hứng. Có lúc chiếc thang đi nhanh hơn tốc độ thụt lùi của Linh và cô cho biết trong trường hợp này phải đặt tay nhè nhẹ để hãm bớt tốc độ di chuyển của thang.

Trao đổi với chúng tôi, ông Truống cho biết từ nhỏ đến nay Linh vẫn sống và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác, không có những biểu hiện khác thường nào. Ông Truống cũng bày tỏ nỗi lo lắng sự việc được nhiều người đồn đại theo hướng mê tín dị đoan.

Trả lời phỏng vấn báo chí chung quanh khả năng di chuyển chiếc thang của Linh, ông Nguyễn Phúc Giác Hải (Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người) gọi khả năng của Linh là hiện tượng “viễn di vận động” (khả năng làm đồ vật di chuyển một cách tự động).

Trước hiện tượng khá lạ lẫm như trường hợp của Linh, để rộng đường dư luận, chúng tôi cũng đã “đặt hàng” một số nhà khoa học đưa ra cách lý giải về khả năng của Linh một cách chi tiết hơn.

Giáng Hương (Báo Tuổi Trẻ, 20-1-2005).
Đã xemBởi Dĩ An
Đệ tử Mật tông kiên trì tu tập một thời gian, tùy theo duyên phước, tâm thành và năng khiếu có thể Thánh thần sẽ cho một trong những năng lực thần bí như liệt kê dưới đây để làm những việc kỳ bí, thị hiện phép lạ, phục vụ cho đạo.

  • Bài Bình luận: Con người có mắt thứ 3 có nói đến một số khả năng kỳ lạ nổi tiếng:
    - Khả năng nhìn xuyên vào lòng đất. Trên thế giới (Nam Dương, Phi Luật Tân, Mã Lai, Thái, Lào, Cao Miên, Trung Hoa, Ấn Độ, Miến Điện, Nhật, Đài Hàn, Nga, Anh, Pháp, Thụy Điển) có khoảng 100 người có thể nhìn xuyên vào lòng đất. Tại Việt Nam có Bùi Việt Chiến, Đỗ Bá Hiệp, Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Văn Nhã và nhiều nhà ngoại cảm khác nổi tiếng tìm được hài cốt của người bị mất tích...

  • Daniel Douglas Hewm, Tây Tạng - với Thuật khinh công
    Daniel Douglas Hewm được biết đến với thuật khinh công nổi tiếng nhất thế kỷ 19. Hewm đã từng biểu diễn năng lực đặc biệt của mình trước hàng nghìn người, trong đó có cả những người nổi tiếng như William Makepeace Thackeray, Mark Twain, Napoleon III cùng những nhà chính trị, bác sĩ, khoa học…
  • Wim Hof, Hà Lan - Người đàn ông của băng tuyết
    Wim Hof hay còn được gọi bằng biệt danh "Người đàn ông của băng tuyết". Bởi Wim có thể bơi dưới nước đá, hoặc đứng trong những thùng bằng băng lạnh cắt da mà không hề hấn gì (không có luyện luồng hỏa hầu !), thậm chí Wim còn phát triển tốt ở những môi trường có nhiệt độ thấp đến nỗi có thể gây tử vong cho những người bình thường khác. Các nhà khoa học không thể giải thích được khả năng của người đàn ông 48 tuổi này.
  • Satyanarayana Raju, Ấn độ - Lấy đồ vật từ không khí
    Satyanarayana Raju có thể dùng tay không lấy ra từ không khí những đồ vật một cách hết sức tự nhiên, từ bát đĩa, xoong nồi, bông hoa, vải vóc, thức ăn, sách vở, dép guốc và cả những thứ ít người nghĩ đến như cái gối, tổ chim, rễ câỵ, bông hoa… Raju còn có thể nhìn xuyên qua sắt, gỗ, đất, đá.
    Các nhà khoa học từng nghiên cứu thừa nhận rằng, Raju có đôi mắt như tia X có thể nhìn xuyên qua lớp bê tông dày, két sắt, những tấm nguyên liệu dày bằng gỗ nhựa... Raju thậm chí có thể ngồi ở vị trí A và để đi đến vị trí B, rồi trở lại mô tả tất cả những gì đang xảy ra tại vị trí B, tỷ lệ thông tin chính xác tới hơn 90%. Có lần, trước sự chứng kiến của một đám đông đến mấy nghìn người, Raju bước xuyên qua một tấm gương chắn trước mặt, nhanh, gương không một mảnh vỡ, nứt và bản thân anh cũng không một vết xước nào...
    Các nhà khoa học từ Nga, Ðức, Pháp, Hoa Kỳ... đến Ấn Ðộ và tận mắt xem qua những gì mà Raju đã làm thì đều phải kinh ngạc và thừa nhận rằng quả thật Raju không phải là con người bình thường và những gì cậu làm thì không thể nào lý giải được là tại sao lại có thể làm được điều đó.
  • Eusapia Palladino (1888-), người Ý.
    Từ 1905-1907, Nhóm nghiên cứu các hiện tượng tâm lý tổ chức hơn bốn mươi cuộc nghiên cứu với Eusapia Palladino, một phụ nữ nổi tiếng sống ở miền Nam nước Ý. "Dù bị trói chặt trên một chiếc ghế hoặc bị những người tham dự giữ chặt, nhưng Eusapia vẫn hút được về phía mình các đồ vật xung quanh, nhấc chúng lên và giữ chúng lơ lửng trên không".
  • Nina Kulagina (1926 – 1990) – Phù thủy người Nga
    Từ năm 1960 tới 1990, Nina Kulagina đã có hàng loạt buổi biểu diễn chứng minh siêu năng lực có một không hai trong lịch sử, đó là dùng tâm trí di chuyển đồ vật.
    Cô cũng có khả năng nhìn xuyên thấu vào những chiếc túi của mọi người. Nina cũng có thể đoán bệnh và còn có khả năng dùng tay để trị lành vết thương… Các nhà khoa học cũng xác nhận rằng Nina đã thành công trong việc sử dụng năng lượng của mình để ngăn chặn nhịp đập của trái tim của một con ếch, và sau đó lại làm cho nó hoạt động trở lại.
    Có 40 nhà khoa học đã nghiên cứu về Nina trong 20 năm, không ai giải thích được những khả năng của Nina như di chuyển và điều khiển những đồ vật nhỏ bằng tư tưởng, Nina là người có phát ra luồng sóng siêu âm và điều này đã được khoa học chứng minh.

Các bạn hãy sưu tầm và đóng góp thêm vào chủ đề: những người có năng lực siêu phàm trên thế giới (tài trị bệnh tà, tiên tri, bói toán, v.v... )
...
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Tam_Tu_Bi
Nữ bác sĩ quân y Trịnh Tường Linh người Thiểm Tây Trung Quốc sở hữu nhiều khả năng đặc biệt:
Dùng tai để "nghe" chữ:
Chỉ cần để tờ giấy đã được gấp kỹ lại vào tai mình và lắng nghe là cô có thể biết được nội dung đã được viết trong tờ giấy đó. Cô cho biết: Nghe nhanh hay chậm không phải do cô tự khống chế, nhanh thì 1 - 2 phút, chậm thì nửa tiếng. Hình ảnh viên giấy mở dẫn từng lớp ra trước mắt cô, các dòng chữ hiện dần lên cho đến khi cô đọc được.

Dùng mắt tiện đứt hoa cúc:
Tháng 10/1990 tại phòng họp của viện y học Tây An, trước sự chứng kiến của hơn bốn mươi người thuộc Viện, Trịnh Tường Linh nhìn chăm chú vào một cánh hoa có buộc một sợi chỉ đỏ để đánh dấu. Sau khoảng 40 phút nhánh hoa cúc từ từ ngắt rời khỏi chỗ đánh dấu.

Sâu chỉ và chắp kim bị gãy:
Tháng 4/1981 tại phòng khám thuộc bộ tư lệnh quân khu Lan Châu, Tường Linh biểu diễn tài xâu kim chỉ và nối kim gãy trước sự chứng kiến của chủ nhiệm chính trị quân khu cùng hơn 60 người thuộc phòng khám. Cô cầm cây kim và sợi chỉ cùng đặt vào trong nách. 15 phút sau lấy ra thì sợi chỉ đã luồn vào kim. Tiếp đó cô lại cho kim vào nách, nửa tiếng sau lấy ra thì cây kim đã bị gãy làm đôi. Mọi người kiểm tra thấy chỗ gãy là vết mới. Tường Linh lại cho chiếc kim gãy đôi vào nách, sau khoảng 40 phút thì thấy hai đoạn kim gãy liền lại. Động tác này cô thực hiện có lúc bị sai sót, chẳng hạn mũi kim nối ngược liền với đuôi kim.

Nhìn chết cá:
Tháng 03/1981, Tường Linh đến chơi nhà trưởng phòng hậu cần quân khu Lan Châu. Cô thích thú ngắm nhìn 6 chú cá trong bể thủy tinh nhỏ. Được mấy phút lũ cá có triệu chứng bất thường, sau hơn chục phút 3 con cá chết nằm phơi bụng. Mọi người hết sức ngạc nhiên rồi thử bắt một con cá trong số còn lại đưa vào một bát nước để Tường Linh "nhìn" tiếp. Hơn 10 phút sau con cá này lại bị "nhìn" chết. Từ đó cô mới phát hiện ra mình có khả năng dùng mắt để "săn" cá.

Khám bệnh bằng mắt:
Tường Linh đã khám bệnh cho 4 vạn người, bệnh nhân thuộc mười mấy tỉnh thành ở Trung Quốc. Cô bắt đầu có khả năng đặc biệt này từ nhỏ, đôi mắt của cô có khả năng như máy X quang, máy siêu âm B và máy quét CD. Song lại có điểm khác biệt: Hình ảnh do máy soi chụp là hình phẳng, màu đen trắng. Còn hình ảnh Tường Linh nhìn thấy được lại là hình nổi có màu, trông rất hình tượng, trực quan và sinh động.

Tháng 10/1983, tại Di Hòa Viên, Tường Linh đã được các chuyên gia các nước Mỹ, Tây Đức, Liên Xô và ủy ban nghiên cứu khoa học cơ thể con người của Trung Quốc tiến hành khảo sát khoa học. Các mẫu kiểm tra thử nghiệm được máy tính lựa chọn và Tường Linh đã xác định được 8 chữ rất chính xác: "Thiên cổ tuyệt tích, dễ mục đãi đô", có nghĩa là: "Chuyện lạ ngàn đời, dùng mắt chờ xem".
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Đông Quân
Con kính đảnh lễ Sư Tổ, Thầy!
Con xin đóng góp vào chủ đề năng lực thần bí con sưu tầm trên Internet:

1. Khả năng tạo ra lửa:
Báo New York Sun năm 1882 có đăng tin về A.W. Underwood de Paw Paw ở tiểu bang Michigan, có khả năng tạo ra lửa bằng cách thổi vào đó: "Ông ta lấy khăn tay của bất kỳ một ai rồi đưa lên miệng, vừa vò thật mạnh vừa thổi và ngay tức khắc lửa bùng lên đốt chiếc khăn đến rụi hết”.

Trước đó, cậu bé 12 tuổi tên là Willie Brough, ở bang California cũng trở nên nổi tiếng bởi khả năng tạo ra lửa chỉ bằng ánh mắt. Cậu bé tập trung tầm nhìn vào đâu thì ở đó lập tức bốc cháy.

Nhà ngoại cảm người Nga, Nelya Mikhailova (sau đổi tên là Nina Kulagina) cũng nổi tiếng về khả năng tạo ra lửa. Tờ Sunday People năm 1976 viết về bà như sau: bà ấy có thể hút năng lượng của mọi thứ chung quanh bằng cách nào đấy. Các dụng cụ điện có thể chứng minh điều đó. Rất nhiều lần, sức mạnh dồn vào cơ thể bà đã để lại những vết bỏng dài đến 10cm trên cánh tay và bàn tay. Có lần quần áo của bà bị bốc cháy do luồng năng lượng quá mạnh.

Quyển sách Phenomena của Kenneth Grant kể lại chuyện về môn đệ của một bà pháp sư tên là Anandamayi Ma. Anh này yêu cầu bà chứng tỏ khả năng bằng cách đốt cháy anh ta. “Khi bà đi đến cạnh anh dưới cái ô, anh cảm thấy một hơi nóng ghê gớm hạ xuống đầu anh và dần dần sức nóng tăng thêm đến mức anh phải khẩn cầu bà ngưng lại. Một phần cái ô đã bị cháy”.

2. Miễn nhiễm với lửa:
Nathan Coker là một người thợ rèn ở bang Maryland (Mỹ), ông có thể đứng trên một mảnh kim loại đã được nung nóng, hoặc có thể ngậm một dung dịch đun chảy trong miệng chờ cho đến khi nó nguội lạnh, hay có thể nhai than hồng đang cháy mà không sao cả. Làn da của ông cũng có khả năng đặc biệt, khi nó chưa bao giờ bị cháy khi tiếp xúc với lửa.
Theo GD&TĐ

3. Tạo hình ảnh bằng tư tưởng:
Trên thế giới, thành tích tạo ra hình ảnh bằng tư tưởng thuộc về một người duy nhất sống tại Chicago (Mỹ), đó là Ted Serios. Tiến sĩ tâm thần học Jule Eisenbud đã nghiên cứu khả năng của Serios trong suốt nhiều năm và đã đăng trong quyển: "Thế giới của Ted Serios".

Ted Serios tập trung hoặc hướng ý nghĩ vào một vật nào đấy, chẳng hạn như chiếc xe Volkswagen. Khi đã có hình ảnh chiếc xe thật rõ nét trong óc, một máy ảnh Polaroid (loại máy chụp lấy liền) hướng vào đầu ông và khi ông ra dấu, người ta sẽ bấm nút chụp. Trên phim hiện ra ảnh của chiếc Volkswagen. Tuy không phải lúc nào Serios cũng cho được hình ảnh rõ ràng nhưng tiến sĩ Eisenbud đã chứng minh rằng rất nhiều lần ông đưa ra kết quả thật tuyệt vời. Eisenbud kết luận rằng khả năng của Ted Serios là có thật.

Trước đó, vào năm 1962 tại Nhật Bản, giáo sư tâm lý học Tomokishi Fukurai ở Đại học Tokyo đã ghi nhận trường hợp của một phụ nữ “có thể chuyển tải các hình ảnh đặc thù, thông thường là những hình kỷ hà hay chữ viết Nhật Bản, lên các phim chụp ảnh”. Người ta không dùng máy ảnh và tấm phim mục tiêu được đặt giữa nhiều phim khác. Bà ta luôn in được ảnh lên tấm phim mục tiêu, còn những phim khác vẫn nguyên vẹn.


Cuối thế kỷ 19, họa sĩ Pie Buse người Pháp, ông uống rượu say và ngủ ngay trong phòng làm ảnh. Ông mơ thấy hàng đoàn súc vật lạ, hình dáng kỳ quái, mắt xanh, đuổi theo ông. Sáng hôm sau, khi tráng các cuộn phim mới chụp, ông vô cùng ngạc nhiên thấy trên một số tấm phim xuất hiện hình ảnh những con vật kỳ lạ mà ông mơ thấy đêm trước. Ông đã kể lại cho người bạn thân của mình là Emilo Sapilo - nhà nghiên cứu tự nhiên học nổi tiếng thời đó nghe. Ông Sapilo liền mang những tấm phim có hình ảnh lạ ấy đến phân tích và nghiên cứu tại Viện Hàn lâm khoa học Pháp. Ít lâu sau, bài báo đầu tiên nói về “những bức ảnh tâm thần” và các tia kỳ lạ phát ra từ đôi mắt của con người được công bố.

Liên tiếp ngay sau đó, hàng loạt câu chuyện ly kỳ khác về sức mạnh của ánh mắt được đăng tải trên báo chí. Hóa ra, không chỉ có họa sĩ Pie Buse mà nhiều thợ ảnh ở Vowrrionhet, Permi, Kalinin cũng đã từng “chụp” được những bức ảnh mà trên thực tế hoàn toàn không tồn tại như cảnh tượng về chiến tranh, con tàu của người ngoài hành tinh... theo cách tương tự. Lúc đầu, người ta chỉ coi đó là ảo ảnh. Nhưng về sau, những hiện tượng như vậy được ghi lại ngày càng nhiều, xảy ra với những con người hoàn toàn khỏe mạnh về tâm thần.

Nổi tiếng nhất trong loạt hiện tượng này phải kể đến một thủy thủ người Tây Ban Nha tên là Ted Serios. Năm 1963, trước sự giám sát của một ủy ban đặc biệt với nhiều nhà khoa học danh tiếng, anh ta đã chứng minh cho mọi người thấy là mình không chỉ có khả năng dùng ánh mắt để làm hỏng phim ảnh mà còn có thể ghi lại được các hình ảnh mình tưởng tượng trong đầu lên phim!
Đã xemBởi thachanh
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi khachtrangian
Con kính lễ Tổ, Thầy.
Xin được đóng góp bài theo chủ đề con sưu tầm trên Internet:

Ngửi thấy mùi “thần chết” ở bán kính 15km

Hình ảnh
Ông Ân Văn Ninh

Người thứ nhất là ông Ân Văn Ninh (60 tuổi, người dân tộc Sán Dìu, ngụ thôn Đồng Giao, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Khả năng của người này là chẳng cần dùng đến điện thoại để nhận thông tin, không được ai thông báo đến, thậm chí cả đời chưa từng một lần biết mặt người đó… nhưng oái oăm một điều là cứ người nào sinh sống trong bán kính 15 km tính từ nơi ông đứng mà sắp chết thì ông đều biết trước. Ông cho biết biệt tài của mình “phát lộ” cách đây khoảng hơn chục năm. Sau một đêm ngủ dậy, ông bỗng thấy tức ngực, bứt rứt không yên và từ đó, ông trở thành “đại sứ” của thần chết.

Thời gian đầu, khi muốn nghe được, ông phải trèo lên cây xoài đầu nhà để nhận biết được. Nhưng càng ngày “trình độ” của ông càng cao, một hai năm sau ông chỉ cần áp tai xuống giường, hay vểnh tai chăm chú một lát là có thể nhận ra chỗ có đám.

Hình ảnh
Anh Trần Văn Trường

Ở cách xa ông Ninh hàng trăm cây số, anh Trần Văn Trường, SN 1975, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cũng có khả năng như vậy. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở anh này, đó là năng lực siêu nhiên được phát lộ sau khi bị… sét đánh nhưng không chết. Sau lần bị Thiên lôi “đánh hụt” đó, anh Trường có khả năng biết được người đang hấp hối hoặc vị trí xác chết đuối. Anh Trường kể, cứ mỗi lần như vậy, tự nhiên thấy một luồng điện chạy rân rân trong người, nổi da gà, đầu choáng váng. Sau đó hình ảnh người sắp chết hiện lên trong não bộ. “Tôi không biết giải thích vì sao tôi lại có khả năng này, ai mà sắp chết là đầu tôi báo rất rõ".

Những người chứng kiến khả năng của anh cũng không thể hiểu nổi vì sao anh lại có một “dòng điện âm” chạy dọc trong người.

Cách không điều khiển (Telekinesis Documentary)
Đã xemBởi thachanh
Angelo Faticoni - "người nước".

Đây là câu chuyện về Angelo Faticoni - một người được cho là có những khả năng liên quan tới nước mà ít ai có thể làm được ở thế kỷ XX. Ông có thể ngủ trên mặt nước, tồn tại trong nước nhiều giờ liền với một khối chì nặng 20 pounds (khoảng 9 kg) ở chân, tới bất kỳ nơi nào dưới lòng nước mà không gặp nguy hiểm.

Để kiểm chứng lại khả năng của ông, người ta đã nhét ông vào một bao tải kín cùng nhiều vật nặng ở trong, nhưng kỳ lạ là ông lại không hề bị chìm xuống. Ông cũng đã vượt qua sông Hudson trong khi cơ thể đang bị gắn chặt vào một chiếc ghế rất nặng. Dù ông bị điều tra nhiều lần nhưng mọi người không hề tìm được bất kỳ bằng chứng gian lận nào. Mặc dù ông hứa sẽ tiết lộ bí mật của tài năng của mình nhưng đáng tiếc là vào năm 1931, Faticoni bị tai nạn và qua đời. Khả năng của ông vẫn là một bí ẩn cho tới ngày nay.

Jules Verne, từ tiểu thuyết viễn tưởng thành sự thật của nhân loại
Tiểu thuyết gia viễn tưởng Jules Verne, tên thật là Jules Gabriel Verne, (1828-1905) là nhà văn Pháp nổi tiếng, người đi tiên phong trong thể loại văn học khoa học viễn tưởng. Với những tác phẩm nổi tiếng như "Hành trình vào tâm Trái đất" (1864), "Hai vạn dặm dưới biển"(1870), "Vòng quanh thế giới trong 80 ngày" (1873), Jules Verne đã đề cập đến những cuộc phiêu lưu bằng máy bay, tàu ngầm hay những chuyến du hành vào vũ trụ trước khi những phương tiện này được con người phát minh trong thực tế. Một ví dụ tiêu biểu là tiểu thuyết "Paris au XXe siècle" đã phác họa một cuộc sống rất gần với cuộc sống của những năm cuối thế kỷ 20 với hệ thống điều hòa, ô tô, internet, truyền hình... Hay như trong tác phẩm nổi tiếng từ Trái Đất lên Mặt Trăng, chuyến thám hiểm lên Mặt Trăng mà Jules Verne miêu tả đã trùng hợp một cách kỳ lạ với chuyến du hành ba người đáp xuống Mặt Trăng của Chương trình Apollo. Cho đến đầu thế kỷ 21, nhiều tiên đoán của ông vẫn chưa trở thành hiện thực như cuộc phiêu lưu vào lòng Trái Đất của con người hay những thành phố dưới đại dương. Vì vậy, Jules Verne luôn được coi là một trong những "cha đẻ" và là nhà văn xuất sắc nhất của thể loại khoa học viễn tưởng này. Bản thân Verne thời đó đã cho rằng những tiến bộ về mặt khoa học và xã hội mà ông sớm khắc họa được sẽ không đem lại hạnh phúc cho con người, mà nó sẽ làm cho cuộc sống con người trở nên phức tạp và buồn chán, thậm chí bi thảm, người đọc có thể thấy điều này qua một số tác phẩm của ông.

Nguồn Wiki.
Đã xemBởi Thiện Chân
Chị em sinh đôi dự báo ngày 11/9.
Terry và Linda Jamison là cặp chị em song sinh tại Mỹ. Họ nổi tiếng khi ngày 2/11/1999 trong chương trình truyền hình có tên là Art Bell họ đưa ra lời dự báo rằng sẽ có cuộc tấn công vào trung tâm thương mại Thế giới ở New York vào năm 2002. Tuy nhiên, sự thật lại xảy ra trước đó một năm là ngày 11/9/2001.

Chị em song sinh Terry và Linda Jamisson (Ảnh: Women own)


Mark Twain và sao chổi Halley
Tiểu thuyết gia nổi tiếng Mark Twain sinh ngày 30/11/1835, cùng ngày sao chổi Halley xuất hiện. Vào ngày 21/4/1910, ông qua đời, đây cũng là lần xuất hiện tiếp theo của ngôi sao này. “Cha đẻ của văn học Mỹ” đã nói rằng ông đến cùng với sao chổi Halley thì ông cũng sẽ ra đi cùng với nó. Và quả nhiên, điều đó đã trở thành sự thật.

Samuel Langhorne Clemens là tên thật của Mark Twain (Ảnh: daily mail)


Jeffrey Palmer tiên đoán núi lửa hoạt động, sóng thần và bão Katrina
Nhà tiên tri Australia, Jeffry R. Palmer đã dự báo đúng ngọn núi lửa ở Ấn Độ Dương phun trào vào ngày 26/12/2004 và sóng thần dạt vào bờ biển Sumatra ở Indonesia. Hơn 230.000 người ở 14 quốc gia đã thiệt mạng trong những thảm họa kể trên.

Ngoài ra, nhà tiên tri này cũng cảnh báo chính xác về ngày Hàn Quốc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, đồng thời ông cũng báo trước về cơn bão Katrina năm 2005, cơn bão khủng khiếp đã cướp đi 1.836 sinh mạng và cho đến giờ vẫn là một trong năm thảm họa thiên nhiên lớn nhất lịch sử nước Mỹ.

Sóng thần xảy ra ở Indonesia vào năm 2004 (Ảnh: asiaone)


Edgar Cayce đoán trước được cái chết của các tổng thống
Edgar Cayce sinh ngày 18/3/1877 tại một nông trại gần Hopkinsville, Kentucky ( USA ). Ông là nhà tiên tri nổi danh của nước Mỹ ở thế kỷ 20. Người ta gọi ông là ”Nhà tiên tri ngủ” vì ông luôn đưa ra những dự đoán trong khi đang say giấc, và sau khi tỉnh dậy, ông không còn nhớ gì về những điều mình đã nói. Đa số dự đoán của ông đều chính xác một cách kỳ lạ.

Ông đã đưa ra mốc thời gian chính xác về thời điểm nổ ra và kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ I và thứ II, cái chết của tổng thống Franklin D.Roosevelt và John F.Kennedy.

“Nhà tiên tri ngủ Edgar Cayce” (Ảnh: Getty)


Jeane Dixon
Bà Dixon sinh năm 1918 và mất năm 1997 người Ðức, cùng cha mẹ sang California từ nhỏ. Theo lời bà kể lại, tại California bà gặp một người thầy cho bà biết là bà có năng khiếu tiên tri đặc biệt. Là một tín đồ Thiên Chúa Giáo La Mã thuần thành, bà cho năng khiếu ấy là hồng ân Thiên chúa. Bà thường nhìn vào quả cầu thủy tinh để tiên đoán và cũng dùng khoa chiêm tinh để bói quẻ.

Đệ nhất Phu nhân Nancy Reagan đã từng tìm tới bà Dixon để xin lời khuyên trong suốt thời kỳ đương nhiệm của tổng thống Ronald Reagan. Bà Dixon nổi tiếng với lời tiên đoán chính xác về tổng thống John F.Kennedy của nước Mỹ và cái chết của Vua Martin Luther.

Bà Jeane Dixon (Ảnh: Getty)


Tana Hoy tiên đoán thành phố Oklahoma bị đánh bom
Hoy đã làm việc cho một kênh phát thanh. Ngày 19/4/1995 ở Fayetteville, California (Mỹ) khi ông tiên đoán một vụ khủng bố kinh hoàng sẽ xảy ra ở một tòa nhà nào đó trong thành phố Oklahoma. Chỉ 90 phút sau đó, thảm kịch đã xảy đến với toà nhà Alfred P. Murrah Federal khi toà này bị bọn khủng bố đánh bom. Vụ đánh bom đã khiến 168 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Vụ đánh bom đã khiến 168 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương (Ảnh: AP)


Nguồn xuangiao tổng hợp.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi oneway
Pháp thuật người Ma Coong
Nguồn: 24H

Những ngày sống trong thung lũng của tộc người Ma Coong, chúng tôi đã vô cùng kinh ngạc khi thấy những chuyện không thể tin vào mắt mình…
Tìm “nhà” cho người chết
yeu_thuat_nguoi_ma_coong.jpg

Đáng ra, theo lộ trình, chúng tôi sẽ tới xã Tân Trạch, hay còn gọi là bản Arem – nơi định cư của người Arem – trước rồi mới ngược lên Thượng Trạch. Tuy nhiên, không may cho chúng tôi, hôm ấy, khi đến thì bản có những chóp nhà ngói mới này có hiếu sự. Một người đàn ông trong bản chết ở dưới khe, nơi người Arem làm rẫy, cách bản cả mấy giờ đi bộ. Tất thảy cán bộ xã đều xuống khe phụ giúp gia đình có người xấu số làm ma.

Làm ma, ấy là việc trọng và nhiều thủ tục nhiêu khê nhất của cộng đồng người Arem (và của cả người Ma Coong nữa) ở thung lũng này. Sau đủ các nghi thức cúng ma, cúng Giàng thì nhiêu khê nhất vẫn là việc tìm chỗ để người chết ngàn năm yên nghỉ. Việc này, theo quan niệm của đồng bào dân tộc nơi đây thì phải dựa hoàn toàn vào ý nguyện của… người chết.

Theo đó, sau ba ngày làm ma, người chết được đưa đi chôn. Người Arem, Ma Coong không khâm liệm người chết bằng quan tài như người Kinh mà chỉ bó thi thể bằng chăn, chiếu và một tấm phiên nứa dày phía ngoài. Khi đưa người chết tới bìa rừng, thầy mo sẽ làm việc quan trọng mà mình được giao phó.

Miệng đọc thần chú, mắt lim dim, thầy ném quả trứng sống (quả trứng vẫn dùng để cúng người chết trong suốt mấy ngày làm ma) về phía trước. Quả trứng rơi vỡ ở chỗ nào nghĩa là “ma” đã đồng ý chôn ở chỗ đó. Khi đã có được sự ưng thuận đó thì chỗ quả trứng vỡ dù có là gốc cây hay tảng đá thì đám đào huyệt vẫn phải đào cho kỳ được.

Tuy nhiên, có điều mà nhiều người ở nơi khác tới thung lũng này vẫn không thể tin vào mắt mình, ấy là nhiều khi quả trứng bị ném đến cả mấy chục lần vẫn không chịu… vỡ.

Nhân chứng thuyết phục
Biết những thủ tục ấy là không thể thiếu, vả lại cũng chẳng thể xuống khe mà kiếm tìm cán bộ văn phòng xã, chúng tôi ngược lên Thượng Trạch trước. Ở Thượng Trạch, sau bữa cơm chiều, chúng tôi quây quần trò chuyện với mấy cán bộ xã “cắm chốt” ngay tại ủy ban. Câu chuyện tung trứng được một đồng nghiệp của tôi khơi lại.

Thế nhưng, kinh ngạc, tất cả các cán bộ xã ở đây đều khẳng định chuyện đó là hoàn toàn có thật. Theo những cán bộ xã này, nếu không được “con ma” đồng ý thì quả trứng sẽ không vỡ dù có ném vào đá hay bất cứ vật cứng gì.

Thiếu tá Hoàng Văn Đức – cán bộ biên phòng tăng cường cho UBND xã Thượng Trạch cho biết ở thung lũng này, có nhiều chuyện mà đến giờ anh vẫn không dám tin đó là sự thật. Ném trứng cũng là một trong số những việc khó tin ấy.

Hồi mới băng rừng về đây công tác, hễ trong xã có đám tang là anh và nhiều đồng chí nữa kéo nhau đi xem. Hồi hộp và ly kỳ nhất vẫn là nghi thức ném trứng. Thiếu tá Đức kể, có lần, anh đã theo một đám đi ném trứng… mỏi đến rã rời. Hôm ấy, chẳng hiểu vì lý do gì quả trứng đã ném khắp mọi chỗ quanh bãi tha ma mà chẳng chịu vỡ.

Thậm chí, tận mắt Thiếu tá Đức thấy quả trứng chọi vào gốc cây, gốc cây bật vỏ mà trứng thì vẫn trơ trơ. Lạ kỳ thay, khi ra một chỗ thoáng đãng, quả trứng lại vỡ đánh ộp dù bị tung vào đám đất bùng nhùng.

Theo ông Đinh Hợp – Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch thì hiện tượng đó đến giờ vẫn chưa thể lý giải. Cũng như ông Hợp, nhiều cán bộ xã người miền xuôi đang công tác ở đây không tin vào những chuyện hoang đường, thế nhưng chuyện về bùa phép thì không tin… không được.

Cuộc thách đố rợn tóc gáy
Ở đất này, theo Chủ tịch xã Đinh Hợp, có rất nhiều người giỏi pháp thuật. Tuy chỉ là người “học mót” nhưng ông Hợp bảo, ông cũng có thể biểu diễn vài màn khiến người ngoài rợn tóc gáy. Ông Hợp có thể ngậm con dao được nung đỏ trong miệng như ngậm một nhánh củi khô. Với khả năng kỳ diệu của mình, ông Hợp từng khiến nhiều cán bộ tâm phục khẩu phục trong một cuộc cá cược có một không hai.

Vị cán bộ biên phòng ấy tên Sơn, hiện đang công tác tại đồn biên phòng Cảng Gianh. Chừng 5 năm trước, cán bộ này được tăng cường lên Thượng Trạch. Khi lên đây, cán bộ Sơn không tin là người dân ở thung lũng này biết làm pháp thuật, có thể “trình diễn” các tiết mục kinh dị, nằm ngoài trí tưởng tượng của con người. Thế nhưng, trong một cuộc rượu, chủ tịch xã Đinh Hợp đã thách cược là ông có thể ngậm một con dao phát nương được nung hồng rực trong bếp và đi vài vòng quanh nhà.

Cuộc thách đố rợn tóc gáy ấy diễn ra ở nhà một cán bộ Hội Nông dân xã trước sự chứng kiến đông đảo mọi người. Con dao phát nương được đưa xuống bếp, mấy thanh niên hì hục thổi lửa, nung dao đỏ rừng rực.

Đón con dao từ tay đám thanh niên, rất bình thản, chủ tịch xã Đinh Hợp từ từ đưa khối thép bỏng rẫy ấy ngang mặt rồi bất ngờ cắn mạnh. Ông chắp tay sau lưng, từ từ đi vòng quanh nhà. Một vòng, hai vòng, hoặc ba vòng. Không hề biến dạng sắc mặt, Chủ tịch xã Đinh Hợp đưa ánh mắt về phía người đã thách đố mình.

Khi ấy, vị cán bộ biên phòng đang há hốc mồm kinh hãi. Mãi đến khi người ngồi cạnh vỗ vai “đánh thức” vị cán bộ này mới giật mình choàng tỉnh và chắp tay bái phục…
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.