- Thứ 2 Tháng 8 31, 2009 3:08 am
Nguồn: từ những tài liệu, sách vở tâm linh.
Những người có khả năng nhìn xuyên qua lòng đất.
Tại Việt Nam có nhiều người nổi tiếng có khả năng tìm thi hài người mất tích: Bùi Việt Chiến, Đỗ Bá Hiệp, anh Tỏi, Phan Thị Bích Hằng...
Đạo sư Nahata tại Ấn Độ.
Ngày đó có một ông lão ngồi xe ngựa đi ngang qua một thị trấn tại Ấn Độ, đi đến trước một ngôi nhà kia thì ông kêu dừng ngựa lại và ông xuống xe đi vào căn nhà đó. Trong nhà có hai vợ chồng, họ làm nghề nhuộm vải. Thấy ông lão vào nhà, người đàn bà hỏi có phải ông cần nhuộm vải hay không. Ông lão nói, không phải, tôi vào vì tôi thấy có một người đàn ông bị một sợi dây lớn quấn quanh cổ chạy từ trong nhà ra đứng trước ngõ, nên tôi vào xem, chắc là có ai chết oan ở trong căn nhà này.
Người đàn bà tái mặt khi nghe ông nói và vội vàng đuổi ông đi ra. Nhưng ông lại chỉ tay về cái lò lớn đang cháy mà nói: Dưới cái lò nầy có một cái xác người, người này bị siết cổ chết. Lời qua tiếng lại khiến hàng xóm kéo đến rất đông, và không bao lâu nghe chuyện án mạng thì nhân viên an ninh cũng có mặt. Ông lão đó nói cho mọi người biết cái ông thấy rồi lên ngựa bỏ đi. Có một người đàn ông nói lớn: Ông lão đó là ngài Nahata nổi tiếng. Ông có khả năng nhìn xuyên qua mặt đất và thấy được linh hồn. Ngài đã thấy có người chết ở đây vậy chúng ta phải đào lên xem. Nhân viên an ninh ở đó liền cho đào đất, mặc cho người đàn bà đó hết sức ngăn cản. Lò lửa được dập tắt và khi đào bới ở phía dưới người ta phát hiện ra thi thể của một người đàn ông, trên cổ quấn một sợi dây thừng. Thi thể đó chính là người chồng trước của người đàn bà trong căn nhà nầy. Dạo trước, bà đã khai báo chồng mình mất tích và sau đó bà ở chung với một người đàn ông khác. Vụ án đã được Nahata làm sáng tỏ và cả hai kẻ gian ác đó đều bị bắt.
Raoul Derosiers, Canada
Ông là người Canada nổi tiếng có khả năng nhìn qua lòng đất, được gọi là người có cặp mắt quang tuyến X.
Ông thường có những cơn đau nhói dưới ba sườn nhưng không bao lâu thì hết đau cho nên ông không để ý tới việc chữa trị nó. Vào năm 1940, những cơn đau nhức đó xảy ra thường xuyên hơn và kéo dài lâu hơn. Ông đi khám bác sĩ, được biết là ông cần nghỉ ngơi sẽ khỏi, và bác sĩ kê thuốc ngủ cho ông, hình như cũng giúp được cho ông một thời gian. Một ngày đó Desrosier đi thăm nông trại của người bà con ở Quebec, nghe người nầy than ông không thể tiếp tục chăn nuôi gia súc vì thiếu nước, và trong lúc hai người đang đi ngang một cánh đồng thì Desrosiers bị lên cơn đau kinh khủng nơi ba sườn. Ông nói với người bà con: Không hiểu tại sao tôi cảm giác được là dưới đất ngay chỗ tôi đứng có luồng nước ngầm, nó sâu 70 feet và chảy trên một phiến đá ardoa. Đừng nên khoan xuyên qua phiến đá ấy vì sẽ làm nước chảy đi hết. Người ta làm theo, và tìm ra được nguồn nước uống. Một cái giếng nước được xây lên ngay đó. Tin tức về khả năng tìm được nguồn nước dưới lòng đất lan truyền mau chóng, và Desrosiers đã chỉ ra được hơn 600 giếng nước một cách chính xác mỗi khi ông đi trên cánh đồng và dừng lại khi bị ba sườn bị đau nhói.
Barthelemy Bleton - Pháp
Ông Bleton bất ngờ khám phá ra khả năng đặc biệt này khi ông lên bảy tuổi. Ông luôn hay bị bịnh và cứ bị xỉu khi ngồi ở một điểm nào đó và khi người ta đào xuống chỗ đó thì tìm ra một suối nước ngầm.
Tại Phi Luật Tân - Albert Seeland có khả năng tìm những của cải chôn giấu dưới đất, và phát hiện những hầm hố hang động ngầm.
Những người có khả năng nhìn xuyên qua lòng đất.
Tại Việt Nam có nhiều người nổi tiếng có khả năng tìm thi hài người mất tích: Bùi Việt Chiến, Đỗ Bá Hiệp, anh Tỏi, Phan Thị Bích Hằng...
Đạo sư Nahata tại Ấn Độ.
Ngày đó có một ông lão ngồi xe ngựa đi ngang qua một thị trấn tại Ấn Độ, đi đến trước một ngôi nhà kia thì ông kêu dừng ngựa lại và ông xuống xe đi vào căn nhà đó. Trong nhà có hai vợ chồng, họ làm nghề nhuộm vải. Thấy ông lão vào nhà, người đàn bà hỏi có phải ông cần nhuộm vải hay không. Ông lão nói, không phải, tôi vào vì tôi thấy có một người đàn ông bị một sợi dây lớn quấn quanh cổ chạy từ trong nhà ra đứng trước ngõ, nên tôi vào xem, chắc là có ai chết oan ở trong căn nhà này.
Người đàn bà tái mặt khi nghe ông nói và vội vàng đuổi ông đi ra. Nhưng ông lại chỉ tay về cái lò lớn đang cháy mà nói: Dưới cái lò nầy có một cái xác người, người này bị siết cổ chết. Lời qua tiếng lại khiến hàng xóm kéo đến rất đông, và không bao lâu nghe chuyện án mạng thì nhân viên an ninh cũng có mặt. Ông lão đó nói cho mọi người biết cái ông thấy rồi lên ngựa bỏ đi. Có một người đàn ông nói lớn: Ông lão đó là ngài Nahata nổi tiếng. Ông có khả năng nhìn xuyên qua mặt đất và thấy được linh hồn. Ngài đã thấy có người chết ở đây vậy chúng ta phải đào lên xem. Nhân viên an ninh ở đó liền cho đào đất, mặc cho người đàn bà đó hết sức ngăn cản. Lò lửa được dập tắt và khi đào bới ở phía dưới người ta phát hiện ra thi thể của một người đàn ông, trên cổ quấn một sợi dây thừng. Thi thể đó chính là người chồng trước của người đàn bà trong căn nhà nầy. Dạo trước, bà đã khai báo chồng mình mất tích và sau đó bà ở chung với một người đàn ông khác. Vụ án đã được Nahata làm sáng tỏ và cả hai kẻ gian ác đó đều bị bắt.
Raoul Derosiers, Canada
Ông là người Canada nổi tiếng có khả năng nhìn qua lòng đất, được gọi là người có cặp mắt quang tuyến X.
Ông thường có những cơn đau nhói dưới ba sườn nhưng không bao lâu thì hết đau cho nên ông không để ý tới việc chữa trị nó. Vào năm 1940, những cơn đau nhức đó xảy ra thường xuyên hơn và kéo dài lâu hơn. Ông đi khám bác sĩ, được biết là ông cần nghỉ ngơi sẽ khỏi, và bác sĩ kê thuốc ngủ cho ông, hình như cũng giúp được cho ông một thời gian. Một ngày đó Desrosier đi thăm nông trại của người bà con ở Quebec, nghe người nầy than ông không thể tiếp tục chăn nuôi gia súc vì thiếu nước, và trong lúc hai người đang đi ngang một cánh đồng thì Desrosiers bị lên cơn đau kinh khủng nơi ba sườn. Ông nói với người bà con: Không hiểu tại sao tôi cảm giác được là dưới đất ngay chỗ tôi đứng có luồng nước ngầm, nó sâu 70 feet và chảy trên một phiến đá ardoa. Đừng nên khoan xuyên qua phiến đá ấy vì sẽ làm nước chảy đi hết. Người ta làm theo, và tìm ra được nguồn nước uống. Một cái giếng nước được xây lên ngay đó. Tin tức về khả năng tìm được nguồn nước dưới lòng đất lan truyền mau chóng, và Desrosiers đã chỉ ra được hơn 600 giếng nước một cách chính xác mỗi khi ông đi trên cánh đồng và dừng lại khi bị ba sườn bị đau nhói.
Barthelemy Bleton - Pháp
Ông Bleton bất ngờ khám phá ra khả năng đặc biệt này khi ông lên bảy tuổi. Ông luôn hay bị bịnh và cứ bị xỉu khi ngồi ở một điểm nào đó và khi người ta đào xuống chỗ đó thì tìm ra một suối nước ngầm.
Tại Phi Luật Tân - Albert Seeland có khả năng tìm những của cải chôn giấu dưới đất, và phát hiện những hầm hố hang động ngầm.






