Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi thachanhhong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 31/12/2024


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Con TAH xin kể lại câu chuyện ngày nhỏ của con và điềm báo.

Con sinh ra và lớn lên ở Hà Nội – nơi có những con đường thơm ngát mùi hương hoa sữa. Tuổi thơ của con lớn lên êm đềm với biết bao nhiêu kỷ niệm gắn liền với Hà Nội – nơi ngàn năm văn hiến đất Thăng Long. Ông nội con vốn giữ chức quan to và làm trong ngành ngân hàng. Bà nội con thì có lối sống rất giản dị, sơn hào hải vị ông bà không thiếu, nhưng bà thích ăn những món dân gian đơn giản và nội thường cho con ăn món đậu phụ luộc chấm muối chanh hay những món bánh quà làng quê.

Tuần nào bà cũng cho con lẽo đẽo theo bà đi tàu điện lên Bờ Hồ chơi, đi hồ Hoàn Kiếm và vào chợ Đồng Xuân. Con vẫn nhớ mãi khi đó con chỉ chừng 4 tuổi – được bà cho lên xe điện. Đến bây giờ, bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, con không bao giờ quên tiếng tàu điện leng keng thuở bé rất vui tai. Và mẹ con kể lại rằng mới 4 tuổi nhưng con đã biết đọc báo. Nên khi leo lên xe điện ngồi, con thường mở to đôi mắt ra đánh vần nhiều câu chữ khiến nhiều người trên tàu rất buồn cười. Con đã được bà nội yêu thương chăm bẵm từ ngày nhỏ như vậy.

Cứ ngày ngày con ở nhà với nội con vì bố mẹ con phải đi làm. Bỗng một lần, trời đổ mưa to lắm, nước dâng ngập sân nhà. Bà ru con ngủ rồi trở dậy thu vén việc nhà. Khi đang ngon giấc trên giường, con bỗng giật mình nghe thấy tiếng bà con kêu: “ôi” một tiếng thảng thốt rất đột ngột. Dù còn bé lắm nhưng con phản xạ rất nhanh – con bật dậy và hối hả chạy ra ngoài ngóng xem nội con đâu. Trước mắt con, nội con nằm ngã sóng xoài bên hiên. Con gọi thất thanh, lạc cả giọng: bà ơi… bà ơi… và bé tí tẹo nhưng chẳng ngại gì, cứ lao vào trong trời đang mưa to gió lớn để chạy đi tìm người giúp. Chú hàng xóm đã nghe được tiếng gọi của con và chạy sang đưa bà vào trong. Nhưng rồi, nội con đã ra đi rất nhanh, rất nhẹ nhàng. Con ngơ ngác và chẳng hiểu chuyện người lớn ra sao.

Rồi mẹ con về tới, mẹ con chạy vào bật khóc. Sau này mẹ kể cho con nghe: hôm ấy đi làm về, trên đường đi qua một chiếc cầu bắc qua sông, thật lạ lùng – mẹ bỗng thấy có một con cá tự nhiên nhảy bật lên cao khỏi mặt nước. Thế là mẹ rất bồn chồn, cứ linh tính như có chuyện gì đó chẳng lành. Ngờ đâu, tới nhà thì thấy bà con lối xóm vòng trong vòng ngoài quây quanh bà nội con, họ giãn ra nhường lối cho mẹ và nói với mẹ giọng rất thương cảm: “Thím vào nhà đi, bà đã mất rồi.”

Mẹ con hiểu ngay rằng con cá nhảy trên sông đã báo điềm cho mẹ. Và từ đó mẹ có nhắc đến một câu nói trong dân gian “Chim sa, cá nhảy” như sự chỉ dẫn, báo trước có chuyện không lành xảy ra.

Thời gian và năm tháng qua đi, nhưng câu chuyện “báo điềm” ngày nhỏ ấy của mẹ, con không bao giờ quên. Giờ trên con đường học đạo, có nhiều người con điểm đạo cho họ hoặc nghe họ kể về gia cảnh cuộc đời, con lại biết thêm cả những con gà nuôi kỳ bí – tự nhiên gáy lúc 9, 10 giờ đêm – cả nhà họ lo lắng, quả nhiên vài ngày sau sự kiện đó người cha trong gia đình bị tai nạn bất ngờ.


Bài tham khảo:
Chưa xemBởi huynd90
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 31/12/2024


Kính thưa Đức Tổ, Thầy,

Một lần, con đang ở trong phòng của con thì tự nhiên có một con chim sẻ bay vào phòng qua lỗ thoáng. Sau đó, con đã mở cửa sổ cho nó bay ra. Con cũng từng nghe câu "chim sa cá nhảy" là điều báo điềm xấu nhưng con lại không để ý lắm và quả thật đã có chuyện xấu xảy ra với gia đình con sau đó (con xin được không nêu ra). Giờ con xin khẳng định rằng câu nói này hoàn toàn đúng theo suy nghĩ của con.
Thưa Đức Tổ, Thầy và các sư huynh, sư tỷ, xin cho con được hỏi rằng khi ta gặp sự việc này có cách nào tránh, hay giảm nhẹ điềm xấu sẽ xảy ra được không? Hay là mọi việc đã được an bài không thể thay đổi được?
Chưa xemBởi kiemmadocco
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 31/12/2024


Kính thưa Đức Tổ, Thầy,

Con cũng xin chia sẻ hai câu chuyện nhỏ về điềm báo này, do hai người kể lại.

Chuyện 1: Vào buổi tối, có một con chim sẻ bay vào trong nhà. Ba bạn đó đã lấy cây đuổi con chim sẻ ra và một tháng sau bị tai nạn giao thông, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Chuyện 2: Buổi tối, khi ngoại bạn ấy mất, lúc đó bạn ấy đang chạy xe trên đường và cũng bị một con chim bay phụt qua mặt, làm bạn ấy la lên thật to nhưng xung quanh không hề có một bóng người. Đến nửa đêm hôm đó mới hay tin bà ngoại mất.

Nên theo con, đây là một điềm báo không lành.
Chưa xemBởi ThuanThien
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 31/12/2024


Con xin chia sẻ câu chuyện về người thầy đã dạy con thời trung học.

Cách đây hơn hai năm, người thầy đó đã ra đi, để lại sự đau đớn và ngậm ngùi cho người vợ (cô chủ nhiệm của con thời trung học) và hai đứa bé phải sống cảnh mồ côi cha. Con thì đi làm xa nên không chứng kiến sự việc mà nghe lại từ những người bạn học nói rằng: Mấy ngày trước khi thầy mất, có một con chim không biết từ đâu bay tới rồi té xuống ngay trước nhà thầy và chết ngất. Ngày thầy mất, cũng như mọi ngày, thầy dậy sớm đi tập thể dục nhưng khi vừa về tới nhà thì bỗng dưng ói ra rất nhiều máu, sau đó thì mất.

Qua câu chuyện này, con hiểu thêm hiện tượng "chim sa, cá nhảy" cũng là một báo điềm không tốt.
Chưa xemBởi Lan_Thang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 31/12/2024


Lan_Thang xin chia sẻ một chuyện về điềm báo "chim sa cá nhảy".

Lâu lắm rồi, hồi đó LT nhớ cách đây hơn chục năm. Trong một lần bị tai biến não, mẹ LT phải nằm điều trị tại nhà do bị liệt một nửa người. Trong suốt thời gian đó, hầu như mẹ LT không đi đâu ra khỏi giường bệnh, đầu óc cụ thì vẫn tỉnh táo. Bà có một người cháu tên Sung, gọi bà là cô ruột, cũng ốm nằm viện Thanh Nhàn vài tháng, cả hai cô cháu chẳng đến thăm nhau được.

Lúc đó, LT đang ở bên cụ, bất chợt có một con chim sẻ ở đâu sà vào nhà, bay vòng qua giường chỗ bà nằm rồi dừng lại bên cạnh tủ, cách giường bà nằm chừng 2m. LT cũng ở đó nhưng không cảm thấy gì, không nghe thấy tiếng gì. Thế mà bà nói: "Sung đó hả Sung, chắc đi rồi à". Rồi cụ quay sang nói với LT: "Chắc con Sung nó đã đi rồi." Chị họ TL là chị Sung, bị ung thư. Sau một lần tắm, chị có sờ thấy một hạt gì nổi lên gần cổ như hạt đậu xanh, nên đã nằm viện chữa trị chừng vài tháng. LT rất ngạc nhiên tại sao cụ lại bảo con chim đó là chị Sung? Chẳng hay cụ có thần giao cách cảm gì đó với chị Sung à.

Vậy mà sau đó 2-3 giờ đồng hồ, em chị Sung đến thăm bà cô (mẹ LT) và báo cho cô là: "Chị Sung đi rồi cô ạ."

Sau này, LT mới thấy nhiều câu nói truyền khẩu trong dân gian không có mấy khi sai, chỉ có ai hữu duyên mới hiểu và nhận biết được.


Bài có liên quan:
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi whoami
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 31/12/2024


Fulham thua MU vì thủ môn mải đuổi... chim?

(VTC News) - Khi tỷ số còn đang là 1-1, thủ môn đội FulHam đã bị một chú chim sẻ "quấy rối". Không biết có phải do phân tâm vì vị khách không mời mà thủ thành của Fulham sau đó liên tục phải vào lưới nhặt bóng. Kết thúc hiệp một, Fulham đã bị chủ nhà MU dẫn ngược tới 3-1.

Bản thân con cũng từng bị trường hợp chim sa vào nhà. Nó bay vào nhà bếp nhưng có vẻ mệt mỏi lắm. Con bắt nó rồi để trên nóc tủ tính để nuôi chơi, ai dè nó quẫy dữ quá, trúng con dao trên nóc tủ rớt xuống trúng tay con chảy máu. Giờ để lại vết sẹo khá to. Rồi con cũng thả con chim cho nó bay đi.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi ngocban85
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 31/12/2024


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Trong dân gian thường lưu truyền nhiều chuyện ly kỳ về chim sa, cá nhảy, chim cú mèo kêu, bướm bay vào nhà, rắn bò vào nhà… thường sau đó là những chuyện không hay xảy ra đối với một người hay một gia đình. Dân gian gọi chung đó là điềm gở, hay ngược lại; chó lạ chạy vào nhà, ra đường gặp rắn… lại có những chuyện may mắn sắp đến, gọi là điềm may. Nhưng đôi lúc quan điểm về điềm may hay điềm gở có sự trái ngược nhau. Cùng một hiện tượng nhưng có người cho là gở và gặp chuyện gở thật, có người cho là may và cũng gặp may thật. Bản thân con cũng đã chứng kiến những chuyện như vậy.

Cách đây 3 năm, khi con chưa bước chân vào con đường học đạo, có lần đi cầu siêu cho gia tiên tại số 1 Đông Tác – Hà Nội. Khóa lễ cầu siêu kéo dài đúng một tuần. Trong tuần đó, suốt 3 ngày liền ở nhà con, nơi đặt bàn thờ ông nội con, luôn có một con chim đứng ngoài hành lang nhìn vào. Con chim cứ đâm đầu vào cửa kính như muốn bay vào phòng, cả nhà hết sức lo lắng. Khi con điện về nhà thông báo là đang làm lễ cầu siêu, có thể gia tiên hoặc chính ông nội đang về thì mọi người mới an lòng. Thực tế, mọi chuyện sau đó đều tốt đẹp, không có điều gì đáng chú ý xảy ra.

Một câu chuyện thứ hai: đúng đêm mồng một tết, gia đình nhà nọ có một con chim cảnh rất đẹp bay vào. Đêm trước đó, người con đã mơ thấy mình bắt được một con chim rất đẹp. Khi nghĩ lại thì tư thế bắt con chim đúng như trong giấc mơ hôm trước. Trong gia đình cũng có điềm lạ khác. Cây đào ngày tết mới đêm mồng một mà đã rũ lá, hoa rụng hết. Kết quả là ngày mồng hai tết, một tai nạn thảm khốc đã xảy ra, cả 5 người trên xe hơi phải vào cấp cứu.

Theo con nghĩ, vô hình và hữu hình luôn có sự kết hợp chặt chẽ. Đôi lúc, thánh thần khiển các vật hữu hình (chim sa, cá lặn, bướm bay vào nhà…) để báo trước cho người những chuyện sắp xảy ra. Đây là một bài học thánh thần dạy cho người hữu duyên biết đến siêu hình chứ không phải như dân gian vẫn đồn thổi, thấy chim sa, cá lặn thì phải tránh, hễ bắt những thứ đó thì họa sẽ đến theo. Nghiệp đến thì phải trả, có tránh cũng không được. Chỉ còn cách duy nhất là lập công bồi đức, cầu nguyện với thánh thần để được che chở mà thôi. Đồng thời, đối với đệ tử của Tổ, Thầy, thì phải biết tỉnh táo để nhận ra đâu là dấu hiệu của siêu hình, đâu chỉ là hiện tượng tự nhiên bình thường. Nghiệp đến thì phải trả, không tránh được. Vì vậy, cứ an nhiên đón nhận, cố gắng lập công bồi đức và cầu nguyện với chư vị, đừng quá hoang mang khi gặp những chuyện bình thường trong tự nhiên rồi trầm trọng hóa vấn đề lên.

Đôi dòng nông cạn trình bày ra ngu ý của mình, cúi xin Tổ, Thầy cùng các huynh đệ chỉ dạy thêm.
Chưa xemBởi Miracle
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 31/12/2024


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy

Mi xin được chia sẻ câu chuyện "Con chim non" và cái sự "sa" của nó.

Cách nay không lâu, thật không may, bố con bị bệnh. Nhà chỉ có con và mẹ chăm sóc bố, nhưng con về nhà được vài tuần rồi phải quay lại Hà Nội. Nhà con phải trông cậy đến người cô bên nội. Cô con hình thức xinh đẹp, da trắng hồng phúc hậu, lại khỏe mạnh. Những ngày sau hậu phẫu của bố, cô là người lo việc nhà để con và mẹ thay nhau chăm sóc bố (Nhà con khi ấy rất nhiều việc và cũng rất cực).

Một hôm, khi mẹ đang ở bệnh viện, con ở nhà quét sân thì thấy cô mang về một con chim non yếu ớt. Cô bảo vì trông thấy nó đứng ở đường run lập cập, xe cộ thì qua lại nườm nượp nên thương, đem về chăm cho khỏe thì thả. Con vốn duy tâm, "chim sa cá nhảy" không phải điềm lành, nhất là khi bố lại đang lâm trọng bệnh như thế nên trong lòng không được vui. Con khuyên cô không nên mang nó vào nhà, tốt nhất là để ngoài sân hoặc thả đi. Cô để nó vào giỏ xe ủ ấm, đến tối thì mượn con cái lồng để mang chim về nuôi. Bố cũng khuyên cô không nên làm như vậy. Cô vẫn thương con vật tội nghiệp, đem về cho ăn uống đầy đủ. Một sáng dậy thấy chim đã chết.

Chỉ vài tuần sau khi con chim ra đi, cô bị đau bụng dữ dội trong nhiều ngày. Một ngày, nhân tiện đến thăm bố con đang nằm viện, cô được thuyết phục đi kiểm tra ổ bụng. Thật choáng váng! Người cô khỏe mạnh, hơn sáu chục cân mà cô lại bị ung thư giai đoạn cuối. Nhà con không ai tin, xin bệnh phẩm của cô gửi lên viện K để sinh thiết lại, kết quả vẫn như thế. Rất buồn, cô nhập viện mổ và điều trị hóa chất cùng với bố con. Ơn trời, giờ bố con đã khá hơn. Còn cô, sau bao nỗ lực chống chọi bệnh tật thì giờ đang vô cùng suy sụp. Cô yếu đi vì bệnh thì ít mà vì buồn nhiều hơn. Con trai út của cô, chưa đầy hai tháng trước đã vắn số mà qua đời, suýt nữa còn mất xác. (Chuyện vô tình tìm được xác em cũng rất huyền bí.)

Con thường cầu nguyện, hồi hướng cho bố và cô được mạnh khỏe, bình an.
Mi kính chúc mọi người hoan hỉ, an lạc!
Chưa xemBởi Cafe_den
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 31/12/2024


Em xin chào quý anh chị đồng tu.

Em thì chưa từng gặp, chim sa cá nhảy, nhưng đề tài điềm báo thì em được ưu đãi là mí mắt giật trước những họa phúc sắp xảy ra. Mắt bên trái giật hay nháy liên tục là hên, còn bên phải là xui. Ban đầu em cứ nghĩ là dây thần kinh yếu, nhưng qua năm tháng thì em thấy đây cũng là một điềm báo trước.

Gần đây nhất, khi đang làm việc thì mí mắt phải giật, em nghĩ trong đầu không biết việc gì nữa đây. Vài giờ sau, vì số liệu xuất nhập kho mà em phải cãi vã với ông giám sát chỗ em làm, mặc dù kết quả cuối cùng là em không sai. Anh chị nào giống em thì chia sẻ nhé.
Chưa xemBởi lisa3n
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 31/12/2024


Thân chào các sư huynh, tỷ, các bạn đạo,

Về việc điềm báo chim sa, cá lặn, Lisa tin là có thật và chính Lisa đã vài lần trải nghiệm qua.

Cách đây hơn chục năm, khi ông nội Lisa vừa phát bệnh ốm vào khoảng tháng 10 âm lịch, sau nhiều lần chết đi sống lại, gia đình nghĩ chắc ông sẽ còn sống thọ được thêm năm nữa. Nhưng tết năm đó, đêm giao thừa, quả bóng trang trí treo trong nhà tự nhiên phát nổ, cây hoa mai đêm giao thừa còn nở đẹp đến sáng mồng 1 thì rụng hết cánh, héo úa. Sáng mồng 2, con chó nhà nuôi đã hơn 3 năm tự nhiên gối đầu lên bậc thềm chết. Nhiều sự việc chẳng lành như vậy, gia đình cũng hơi lo, nghĩ chắc có chuyện không lành. Và đúng như vậy, ngày 13/1 âm lịch năm đó, ông nội mất.

Hai năm sau, trước khi bà nội mất, con cá la hán cũng tự nhiên chết phơi bụng trong hồ. Còn lúc đám cưới của Lisa, trước khi rước dâu vào sáng hôm sau, đêm đó con cá nuôi trong hồ cá không hiểu sao vọt ra ngoài mà không ai hay biết. Đến sáng thì thấy đã chết. Sau sự kiện cá chết trong đám cưới của Lisa, thím ở ngoài Bắc bị té gãy tay, nhà một chú khác cũng ở ngoài Bắc bị trộm mất gà.

Lisa nghĩ nếu đã là nghiệp, đến lúc phải trả thì kiểu gì cũng không thể tránh khỏi. Có chăng những điềm báo chỉ là cách Thánh Thần thị hiện cho thấy để có sự chuẩn bị về tâm lý mà thôi. Cuộc sống vốn vô thường và mong manh, hãy cứ sống tốt và bình tâm đón nhận, mọi chuyện dù tốt hay xấu cũng có thể xem là bài học cho sự trưởng thành về tâm linh.