Chưa xemBởi Hà An
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Thưa Thầy, bé lớn nhà con đã được con điểm đạo cách nay chừng 2 năm. Thời gian đầu bé thi thoảng có trì chú theo con, được Chư Vị độ cho thấy những linh ảnh rất thú vị. Chư Vị độ còn đưa ra những phần thưởng để khuyến khích bé trì niệm hàng ngày, nhưng sau đó bé lười và không trì chú nữa. Bẵng đi một thời gian, con có hỏi bé thì bé bảo những điều bé thấy là ảo tưởng, bé cho rằng vô hình không có thật, chỉ là do bé tự tưởng tượng ra thôi. Nghe tới vậy con cũng không trao đổi gì thêm.

Rồi gần đây, lúc con chuẩn bị đi trì chú trước khi đi ngủ, con có hỏi bé rằng: "con có muốn đi niệm Phật cùng mẹ không?" con nghĩ bé sẽ từ chối nhưng không, bé lại rất hào hứng theo con đi niệm Phật. Sau khi ngồi trì Ngũ Bộ Chú một lúc thì bé kể cho con linh ảnh như sau:

Bé thấy mình đang đứng trên mây như chốn thần tiên xung quanh toàn mây trắng, bé là thầy tu mặc áo màu vàng, tay cầm xâu chuỗi, đứng hai bên cạnh bé là hai chú ngựa, một con đen, một con trắng. Đức Phật cũng mặc áo vàng, ngồi tọa thiền trên một đài sen lớn cũng màu vàng, tóc búi như hình tháp. Ngài nhắm mắt, nhưng miệng thì mỉm cười. Sau khi nghe bé tả, con hỏi thì bé đã tin có Chư Phật, Chư vị rồi.

Hai hôm sau, bé lại chủ động theo con đi trì chú mà bé hay gọi là đi niệm Phật, lúc này bé vẫn thấy mình là thầy tu hôm trước, đứng trên mây, nhưng dưới chân có trải một tấm thảm nối liền từ chỗ bé đứng đến chỗ ngồi của Đức Phật. Bé thấy Đức Phật thì chạy tới, Đức Phật ở rất cao và xa, thân tướng ngài vô cùng to lớn. Thấy bé chạy tới, Đức Phật liền làm phép cho bé đứng trên tòa sen và nâng lên, đưa dần tới trước mặt Ngài. Bé liền quỳ xuống lạy Ngài 3 lạy, Ngài nói "đi theo Ta". Bé lon ton theo sau Ngài, Ngài biến ra 3 bông sen tỏa hào quang vàng, một bông bay lên đỉnh đầu Ngài, bông này to lớn nhất, còn một bông nhỏ bay nhập vào tòa sen bé đang đứng, tòa sen đó lập tức phát sáng tỏa hào quang rực rỡ.

Con rất vui vì thấy bé đã có những thay đổi trong nhận thức về tâm linh, được Chư Vị dạy dỗ che chở, con kính cảm tạ Tổ, Thầy đã cho con ân phước này ạ.

Hà An kính báo Thầy.
Chưa xemBởi Hà An
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Thưa Thầy, đây là linh ảnh bé nhà con nhận được hôm vừa qua khi trì chú, con xin được báo lên:

"Con thấy chư vị mặc long bào màu vàng như một vị vua, ngồi trên ngai vàng, đầu đội vương miện có tua rua trắng rủ trước mặt nhưng con không được nhìn rõ mặt. Ngai vàng được đặt phía trên cổng thành, con đứng dưới phía ngoài cổng thành ngước nhìn lên trên. Sát cạnh bên ngai vàng có hai vị hai bên, một vị có đầu ngựa, một vị có đầu trâu hay bò, dưới hai vị đó là hai vị khác mặc áo màu xanh, dưới nữa là hai vị khác, một vị toàn màu đen và một vị màu trắng.

Chư vị cầm trên tay cuộn chiếu chỉ màu vàng, ngài mở ra và bắt đầu đọc: "Nội quy Thiên Đình".
Nội dung thì con không biết nhưng con thấy dài lắm vì Chư vị đọc từ lúc 6h sáng tới 12h đêm mới xong.
Đọc xong Chư vị nói: "Cố làm cho tốt" rồi Chư vị bay lên trời, các vị còn lại cũng biến mất".

Sau đó con bảo cháu thử trì chú tưởng tượng khung cảnh bất kỳ xem có giống trải nghiệm vừa rồi không, vì đôi lúc cháu nghĩ những linh ảnh là do cháu tưởng tượng; thì cháu bảo không tưởng tượng được.

Con Hà An kính báo.