- Chủ nhật Tháng 6 07, 2026 7:57 pm
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em xin kính chào các sư huynh tỷ cùng các bạn đạo,
Con tình cờ nghe cuộc phỏng vấn của nữ diễn viên Emilia Clarke (nữ diễn viên nổi tiếng trong bộ phim “Trò chơi vương quyền”) và thấy cô có những trải nghiệm tâm linh thú vị.
Cô đã trải qua 2 lần phình động mạch não với hai cuộc phẫu thuật não phức tạp và nằm trong số ít những người sống sót, không những có thể tiếp tục cuộc sống bình thường mà còn thực hiện tiếp giấc mơ diễn xuất của mình. Cô chia sẻ trải nghiệm khi cha cô mắc bệnh nặng và hôn mê ở bệnh viện. Cô dành 3 ngày ngồi bên cạnh ông, nhưng rồi phải quay lại công việc ở đoàn phim. Một buổi tối cô nhận được tin nhắn từ mẹ báo rằng cha sắp ra đi, cô vội vã quay về. Chuyến bay mất 10 tiếng đồng hồ và không thể liên lạc với ai vào lúc đó.
Cảm thấy mình sắp phát điên vì lo lắng, cô thực hiện một thử nghiệm tâm trí (con thấy giống tự thôi miên ạ). Cô tưởng tượng rằng mình đang ở trong bệnh viện, nhưng làm sao có thể vào bệnh viện, nếu là một chú chim thì to quá, người ta sẽ phát hiện ra, vậy là trong trí tưởng tượng, cô là một con bướm đang bay quanh bệnh viện, bay qua các bác sĩ, đảm bảo rằng họ chăm sóc cha mình thật tốt. Rồi bay quanh giường bệnh của cha và liên tục nói:
"Con đang về. Con đang về đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Cuối cùng cô thiếp đi trên máy bay. Trong giấc ngủ đó, cô mơ thấy mình vẫn đang ngồi trên ghế máy bay. Nhưng ngay bên cạnh là giường bệnh của cha. Cha quay sang nhìn cô và nói:
"Cha chỉ đến để chào tạm biệt."
Khi máy bay vừa hạ cánh thì cô nhận được tin nhắn của mẹ báo rằng không cần vội. Cô biết rằng cha đã qua đời và ông ấy mất vào đúng thời điểm cô nằm mơ. Gia đình cô cũng đã ở bệnh viện nhiều ngày. Khi họ về nhà và mở cửa nhà thì nhìn thấy một con bướm đang bay vòng quanh phòng khách. Và bây giờ cô thường nhìn thấy hình bóng cha mình trong những con bướm vào mỗi mùa hè, đặc biệt là vào tháng bảy vì cha cô mất vào tháng bảy.
Nghe câu chuyện của nữ diễn viên này, con nhận thấy cô được Thánh Thần phù hộ khi có thể sống sót qua những tình huống rất ngặt nghèo và được gặp để chia tay với cha trước khi ông mất qua giấc mơ.
Con xin hết.
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em xin kính chào các sư huynh tỷ cùng các bạn đạo,
Con tình cờ nghe cuộc phỏng vấn của nữ diễn viên Emilia Clarke (nữ diễn viên nổi tiếng trong bộ phim “Trò chơi vương quyền”) và thấy cô có những trải nghiệm tâm linh thú vị.
Cô đã trải qua 2 lần phình động mạch não với hai cuộc phẫu thuật não phức tạp và nằm trong số ít những người sống sót, không những có thể tiếp tục cuộc sống bình thường mà còn thực hiện tiếp giấc mơ diễn xuất của mình. Cô chia sẻ trải nghiệm khi cha cô mắc bệnh nặng và hôn mê ở bệnh viện. Cô dành 3 ngày ngồi bên cạnh ông, nhưng rồi phải quay lại công việc ở đoàn phim. Một buổi tối cô nhận được tin nhắn từ mẹ báo rằng cha sắp ra đi, cô vội vã quay về. Chuyến bay mất 10 tiếng đồng hồ và không thể liên lạc với ai vào lúc đó.
Cảm thấy mình sắp phát điên vì lo lắng, cô thực hiện một thử nghiệm tâm trí (con thấy giống tự thôi miên ạ). Cô tưởng tượng rằng mình đang ở trong bệnh viện, nhưng làm sao có thể vào bệnh viện, nếu là một chú chim thì to quá, người ta sẽ phát hiện ra, vậy là trong trí tưởng tượng, cô là một con bướm đang bay quanh bệnh viện, bay qua các bác sĩ, đảm bảo rằng họ chăm sóc cha mình thật tốt. Rồi bay quanh giường bệnh của cha và liên tục nói:
"Con đang về. Con đang về đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Cuối cùng cô thiếp đi trên máy bay. Trong giấc ngủ đó, cô mơ thấy mình vẫn đang ngồi trên ghế máy bay. Nhưng ngay bên cạnh là giường bệnh của cha. Cha quay sang nhìn cô và nói:
"Cha chỉ đến để chào tạm biệt."
Khi máy bay vừa hạ cánh thì cô nhận được tin nhắn của mẹ báo rằng không cần vội. Cô biết rằng cha đã qua đời và ông ấy mất vào đúng thời điểm cô nằm mơ. Gia đình cô cũng đã ở bệnh viện nhiều ngày. Khi họ về nhà và mở cửa nhà thì nhìn thấy một con bướm đang bay vòng quanh phòng khách. Và bây giờ cô thường nhìn thấy hình bóng cha mình trong những con bướm vào mỗi mùa hè, đặc biệt là vào tháng bảy vì cha cô mất vào tháng bảy.
Nghe câu chuyện của nữ diễn viên này, con nhận thấy cô được Thánh Thần phù hộ khi có thể sống sót qua những tình huống rất ngặt nghèo và được gặp để chia tay với cha trước khi ông mất qua giấc mơ.
Con xin hết.