Chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bạn đạo về trị bệnh, dinh dưỡng, làm đẹp... từ nguyên liệu thiên nhiên
Nội quy - Khuyến cáo: Kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh chỉ mang tính tham khảo. Bạn đọc nên thận trọng khi áp dụng vì cơ thể mỗi người mỗi khác, sẽ có những phản ứng khác nhau. Thần dược với người này cũng có thể là độc dược với người khác (Tham khảo). Hãy thử dùng với liều lượng nhỏ để tránh cho cơ thể bị những phản ứng bất ngờ và chỉ nên thử nghiệm với những bệnh thông thường. Bệnh nặng nên tham vấn với bác sĩ.
Liệu pháp day bấm huyệt cũng không nên áp dụng tùy tiện vì nếu làm không đúng có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
Chưa xemBởi Quy Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Kính chào Sư huynh Triệu Tịnh

Lúc con mới bị đứt bán phần dây chằng trước đầu gối chân trái, con đi Bệnh viện quận Bình Tân gặp Bác sĩ trẻ tuổi kêu con chụp X-quang rồi chẩn đoán con bị bong gân, cho con uống thuốc cả tuần lễ. Con uống thuốc được 02 ngày thì chân sưng to và con đi không nổi luôn. Cuối cùng, vợ con dắt con xuống Bệnh viện Trưng Vương gửi gắm Bác sĩ, điều dưỡng từ khâu chụp MRI, khám đến phát thuốc,... thì mới phát hiện ra và trị đúng bệnh.
Sau đó cơ duyên gặp được Mật Pháp Thiên Đình, con được điểm đạo tu học và được Bác sĩ Thánh Thần khám bệnh kết hợp việc chữa trị bằng thần lực vô cùng bài bản, hiệu quả. Đến nay, chân trái con đã hồi phục nhanh chóng và chạy lại được rồi ạ. Nhưng con hiểu rằng không thể ỷ lại vào vị độ, có bệnh phải đi khám bệnh và nếu cố gắng hết sức mà không bớt bệnh thì lúc đó mới cầu nguyện với Thánh Thần. Con dập đầu tạ ơn Sư Tổ, Đức Thầy ^:)^
Chưa xemBởi Độc Cô 83
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ.
Em kính chào Sh Triệu Nghĩa, Sh Triệu Ngộ, các huynh tỷ trưởng.

Thưa Thầy năm 2023 đầu năm con có bị liệt dây thần kinh số 7, ngày xưa các cụ hay gọi là trúng gió méo mặt. Con có vào khoa thần kinh bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội để điều trị, uống thuốc kết hợp với trị liệu châm cứu đông y. Ở khoa châm cứu này toàn các bạn trẻ làm việc, con có xuống đó 2 buổi nhưng mỗi lần là một bạn khác nhau châm cho con. Con ngẫm trong lòng, bị tê tay hay chân thì châm kiểu gì có đỡ hay không còn không sợ, bị liệt mặt mà châm người không có kinh nghiệm mỗi hôm lại châm một phác đồ khác nhau như vậy có khi mặt thành tật cả đời.
Con quyết định không châm cứu nữa và được sự giới thiệu của người quen con có châm ở một chị trong bệnh viện Việt Xô, bố chị này trước đây rất giỏi về châm cứu và có truyền nghề lại. Con điều trị được 3 tuần thì bệnh khỏi, mặt không để lại di chứng gì. Thật tuyệt vời vì bệnh này thường chữa khỏi thì tỷ lệ hồi phục cũng chỉ 80-90%. Con cũng biết mình được hưởng ké ân phước Tổ Thầy nên mới được như vậy ạ.

Đến cuối năm 2023 con lại tiếp tục bị liệt cơ mặt bên trái (lần đầu con bị bên phải).
Lần này do sự giới thiệu của một người quen con được đưa vào khám tại viện của ông Tài Thu, người khám cho con là một bác sỹ nam chức vị thạc sỹ. Qua quá trình khám xét ông có nói bệnh của con nhẹ thôi bác kê cho toa thuốc về uống không cần phải châm cứu đâu một tuần sau vào đây khám lại nhé. Con nghe vậy thì cũng mừng thầm vì không phải động đến việc châm chọc.
Quá trình uống thuốc đúng 1 tuần cơ mặt con tê bì mất cảm giác nhiều hơn miệng con bắt đầu bị méo dần, sau đó con vào khám thì ông bác sỹ cảm thấy kỳ lạ không như dự đoán ban đầu và hẹn hôm sau sẽ bắt đầu điều trị.
Lúc này con thấy không tin tưởng được vì ông bác sĩ này đã làm con mất đi quãng thời gian vàng để hồi phục nếu như châm sớm 1 tuần trước đó. Con quyết định quay về chị ở Việt Xô châm cứu lại.

Quá trình châm cứu thì chị vẫn theo phác đồ lần trước nhưng lần này chị nói con uống thuốc Medroll để chống viêm nhiễm vì một mắt bên mặt bị liệt của con không đóng vào được khi đi đường, bụi bẩn sẽ làm mắt bị viêm thêm. Con mua thuốc về uống ngày đầu thì thấy bụng chướng khó chịu, đến hai ba hôm sau mới hết. Con có phản ánh lại với chị bác sĩ nhưng chị nhất quyết bảo phải uống theo liệu trình chị đã cho.
Con thấy chị không phải bác sỹ chuyên khoa dạ dày nên nhất quyết không uống và có tìm hiểu được biết thuốc đó rất hại dạ dày nếu dùng không cẩn thận hậu quả rất xấu, sau đó con có hỏi bác sỹ quen và dùng loại thuốc khác thay cho thuốc đó. Nhờ ơn phước mà lần chữa trị thứ 2 này cơ mặt con cũng hoàn toàn bình phục mà không để lại di chứng ạ.

Con xin chia sẻ ít kinh nghiệm khi đi chữa bệnh.
Con dập đầu kính cảm tạ ân đức của nhị vị Tổ Thầy ạ.
Chưa xemBởi trovenhaqb
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ.
Con kính chào thầy Triệu Nghĩa, các huynh tỷ trưởng và bạn đạo.

Con xin phép được chia sẻ kinh nghiệm đi khám chữa bệnh của con. Năm 2018 con bị viêm đường tiết niệu, con đi tiểu rất đau và sốt 40 độ. Khi đó con là sinh viên nên hiểu biết về sức khoẻ còn hạn hẹp nên cứ ở nhà chịu trận cả 1 ngày, tới cuối ngày không chịu nổi nữa mới gọi cho mẹ. May thay lúc đấy mẹ con ở dưới quê, đi tới được chỗ con thì trời đã tối thui nên mẹ dẫn con ra bệnh viện tư nhân gần đấy khám. Bác sĩ cũng khám và kê thuốc cho con.
Nhưng mỗi lần con uống xong là 15-30 phút sau con bị hành luôn, con vừa đi ngoài vừa buồn nôn cùng một lúc và chất thải ra toàn màu xanh lơ không. Con cũng hoang mang nhưng nghĩ tin tưởng bác sĩ nên cũng cố gắng tới hết liều. Sau đợt điều trị đó trong cơ thể con vẫn còn thuốc nên mụn lên đầy mặt mãi không khỏi, con đi chữa chạy khắp nơi không hết mặc dù trước khi bị bệnh con không hề dễ lên mụn. Sau đó con mới nhận ra là thuốc liều cao quá làm gan con yếu đi nên giờ con vẫn dễ bị lên mụn chứ không hết được. Con hiểu rằng đây là bài học đắt giá cho con vì quá bị động trong việc chăm sóc bản thân không tìm hiểu kĩ căn bệnh cũng như thuốc của mình và nếu đi khám nên tìm bệnh viện lớn có uy tín ạ.
Trên đây là kinh nghiệm khám chữa bệnh của con, con xin hết.
Con kính, trovenhaqb
Chưa xemBởi Thienluong
Con kính lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào các sư huynh tỷ và bạn đạo,

Năm 2021, có lần con bất ngờ đau bụng rất khó chịu, ăn uống gì vào là nôn ra hết, cơ thể toát mồ hôi. Thấy triệu chứng bất thường, con vào viện cấp cứu, trên xe taxi con đau quằn quại không thể ngồi yên. Vì thấy triệu chứng đau bụng nên con và chồng chủ quan bảo: chỉ là đau bụng chắc vào viện A họ cũng xử lí được (viện A là bệnh viện nhỏ lại gần nhà mà con đăng kí BHYT tại đó).

Vào tới phòng cấp cứu, con đau vật vã như con cá nhảy trên thớt, điều dưỡng không thể chụp, siêu âm được. Bác sĩ chỉ thị điều dưỡng truyền giảm đau để cho con nằm im. Sau khi truyền giảm đau, con hết giãy giụa, kêu la. Nhưng khi xem kết quả chụp, siêu âm ổ bụng thì bác sĩ không đoán ra được bệnh của con, nên con được đưa vào phòng nghỉ. Lúc này bụng con dần trương cứng, con không đau nữa nhưng cảm thấy khó chịu không thể ngủ, muốn đi đại tiện gì cũng không thể đi được.

Con kêu khó chịu quá thì chồng bảo cố gắng, chờ sáng mai bác sĩ kiểm tra lại mới có kết quả và xử lí được. Con đành cắn răng chịu đựng cả một đêm không sao chợp mắt nổi. Sáng ra 6h, điều dưỡng sang bắt mạch, đo huyết áp nhưng mạch yếu. Điều dưỡng gọi bác sĩ vào xem rồi họ vội vàng đưa con đi chụp, siêu âm. Vừa đứng lên để họ chụp thì con ngất xỉu luôn tại chỗ không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, con thấy xung quanh con toàn bác sĩ mặc blu trắng, nắn chỗ này, chọc chỗ kia rồi hỏi con đủ thứ. Con nhận ra mình đang đứng trước cơn nguy kịch.

Bác sĩ yêu cầu người nhà kí xác nhận đồng ý mổ nội soi ổ bụng để chẩn bệnh. Khi mổ nội soi, bác sĩ mới biết con bị xoắn ruột và chảy máu trong dẫn đến hoại tử ruột. Bác sĩ tức tốc quyết định mổ phanh bụng, cắt đi chừng 2m ruột để làm sạch phần hoại tử ruột của con. Con bị mất máu nhiều nên phải tiếp thêm 2 bịch máu sau mổ. Bác sĩ nói với người nhà may mắn cho con, cô này chỉ chậm thêm 15 phút nữa là không thể cứu.

Hôm sau khi tỉnh dậy, bạn điều dưỡng trẻ hôm qua truyền giảm đau có qua phòng bệnh thăm con. Gương mặt bạn điều dưỡng có phần hối lỗi, hình như bạn đã nhận ra cái sai khi chưa chẩn ra bệnh mà tiêm truyền giảm đau cho bệnh nhân. Kết quả khi bệnh nhân hết kêu la thì bác sĩ cũng không thể chẩn ra bệnh, phải chăng bệnh viện đã có khiển trách cô này. Con nghe mọi người nói sao lại truyền giảm đau khi chưa chẩn đoán ra bệnh, con Google kiểm tra thì cũng thấy họ đã sai.

Qua sự cố đi cấp cứu lần này, con và chồng con đã rút được bài học sau:
- Tình huống bất thường cần cấp cứu nếu đang trong nội thành thì hãy vào viện lớn. Lúc đau quằn quại vào thẳng viện lớn, bác sĩ nhiều kinh nghiệm họ dễ dàng bắt ra bệnh và xử lí ngay tình trạng xoắn ruột đơn giản mà có khi không cần mổ.
- Viện bé bác sĩ thiếu kinh nghiệm nghề nghiệp, xử lí sai cách, suýt khiến bệnh nhân mất mạng (có thể viện nhỏ không chuyên nên bác sĩ hiếm khi gặp phải ca như này nên họ lúng túng, thờ ơ).
- Đôi lúc biết chịu đựng ít than phiền là tốt, nhưng trong tình huống liên quan đến sức khoẻ, tính mạng mà mình cố cắn răng chịu đựng lại thành dở.
- Tình huống cấp cứu nếu viện nhỏ họ không xử lí được, phải mau chóng chuyển sang viện lớn, chứ không thể nằm chờ đợi cả đêm để rồi ân hận giá như thì quá muộn.

Sai lầm của con là như vậy, nhờ có tâm ấn tu học nên con đã được Thánh Thần cứu vớt chở che, nếu không giờ đây con đâu còn được ngồi đó mà nhớ lại sai lầm và viết báo cáo lên diễn đàn nữa.

Con kính dập đầu cảm tạ Tổ, Thầy đã ban cho con may mắn được học đạo quý, con nguyện cố gắng tu học để không phụ công ơn Tổ, Thầy ạ.
Con Thienluong kính lễ.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Tâm Tịnh được người Việt tại Nga 40 tuổi kể cho nghe. Cháu ấy bị điếc 2 tai, phải nói to mới nghe thấy. Năm ngoái, cháu về Việt Nam tìm một bác sĩ giỏi nhất bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội để mổ. Số tiền là 40 triệu, bác sĩ hứa như đinh đóng cột đảm bảo mổ thành công 100%.

Cháu nằm viện 1 tuần, đinh ninh sẽ nghe rõ không cần phải nói to nữa. Đến khi sang Nga thì tai vẫn điếc như trước. Cháu đi khám bác sĩ ở Nga thì bác sĩ vẫn đưa ra phương pháp phải mổ lại. Cháu đắn đo không biết có nên mổ lại lần 2 hay không và cuối cùng quyết định không mổ nữa.

Mà cháu này vô minh lắm, không tin trời Phật gì hết. Tâm Tịnh khuyên cháu niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát để được sự che chở, gặp may mắn. Cháu buông một câu: "Cháu sợ gì mà cần niệm", từ đấy Tâm Tịnh không nhắc nửa câu với cháu nữa.

Tâm Tịnh
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi happybaozi
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ,
Em kính chào Tỷ Diệu Chi.

Em xin được báo cáo kinh nghiệm đi khám bác sĩ gần đây của mình.
Vài tháng trước, em có lỡ đụng vào một con kiến ba khoang gây bỏng ở một bên cổ tay và một bên ngực. Hiện tại, vết thương đã lành và chỉ còn để lại thâm nhìn như vết bớt. Vết ở cổ tay thì rất nhỏ không đáng kể, nhưng vết ở ngực lại nhìn ra hình thù của một quả cherry nên ai cũng nghĩ em đi xăm hình rồi xoá xăm chưa hết. Em ngại phần mất thẩm mỹ với sợ người ta hiểu lầm là từng xăm ở vị trí nhạy cảm như vậy. Nên mới tìm hiểu phương pháp điều trị bằng laser.
Em tìm đến TS.BS Trần Nguyên Ánh Tú (Trưởng khoa Thẩm Mỹ da-Bệnh viện Da Liễu TPHCM). Bác có phòng khám riêng tại số 2 Đường Số 4, Hà Đô Centrosa Garden, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Vừa vào khám thì bác nói là em nên làm xét nghiệm nhiễm nấm. Em thắc mắc vì em không có bị ngứa mà chỉ bị thâm thôi, sao lại đi xét nghiệm nấm. Thì bác giải thích độc tố kiến ba khoang vẫn có thể chứa vi khuẩn và nấm, gây viêm ẩn kéo dài. Bác chỉ định em làm 2 loại xét nghiệm trên 2 vùng bị thâm, xét nghiệm 1 là vi nấm nhuộm soi và xét nghiệm 2 là vi nấm nuôi cấy ở Diag Center (cách đó gần 1km). Em phải tự đi bộ đến chỗ xét nghiệm. Lúc tới lượt em thanh toán làm xét nghiệm, thì chị tư vấn viên thông báo phí của em là 1 triệu 800 nghìn đồng. Em giật mình vì cứ tưởng cũng rẻ tầm vài trăm thôi, ai dè gần 2 triệu.
Bình thường em nhát lắm, lại sợ người ta khinh vì nghĩ mình không có tiền nên dù hoang mang chứ cũng đưa tiền luôn. Mà lần này em linh cảm là không phải nhiễm nấm, chỉ muốn làm đủ quy trình bác sĩ đưa ra thôi mà tốn nhiêu đây thì quá vô lý. Em nhờ chị tư vấn hỏi lại giúp em là có thực sự cần làm xét nghiệm này không thì chị trả lời là bác sĩ bảo em làm theo chỉ định. Em kệ luôn, quay ngược lại phòng khám để hỏi cho rõ. Em giải thích với bác là em thấy không ngứa nên em nghĩ không phải nấm, em muốn điều trị nhanh gọn thôi thì bác nói em cứ giành điều trị dù không có chuyên môn. Em đành vờ nói là em không có nhiều tiền mà giá xét nghiệm này cao quá thì sao em trả nổi. Bác mới chỉ định lại cho em làm đơn giản thôi. Vậy là từ gần 2 triệu, xét nghiệm của em chỉ còn 138 nghìn đồng. Và kết quả trả về là không nhiễm nấm.

Suýt chút nữa thì em đã chi trả gần 2 triệu cho một kết quả mà mình đã đoán trước được. Em nghĩ nhờ gần đây siêng trì chú nên được khôn lanh hơn chút xíu. Chứ trước đây là người ta bảo gì làm nấy hết rồi.

Happybaozi kính báo.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Cháu gái của Tâm Tịnh đã đẻ bốn lần được bốn cô con gái. Lần thứ năm này, khi mới mang thai được hai tuần, cháu đi khám bác sĩ coi chính xác là trai hay gái, nếu là con trai thì cố để đẻ để có con trai nối dõi. Bác sĩ bảo bây giờ siêu âm hiện đại lắm, kể cả một tuần cũng đã biết chính xác 100% là trai hay gái, mất 10 triệu. Cháu đồng ý.

Siêu âm xong, bác sĩ thông báo chính xác con trai. Cháu về khoe hết mọi người khiến ai cũng mừng. Nếu cháu đẻ con gái thì sẽ bị mẹ chồng quở trách đẻ ra rồi lấy gì mà nuôi, chỉ có nước ra đường mà ăn xin vì cháu không có việc làm, thu nhập phải dựa vào chồng.

Nay đến tháng thứ 6 rồi, bác sĩ siêu âm lại thì thông báo chính xác con gái. Bác sĩ xin lỗi vì khi trước đọc kết quả bác sĩ có việc khác nên đọc nhầm. Bữa giờ Tâm Tịnh thấy cháu đã ngồi khóc mấy ngày rồi vì bây giờ muốn bỏ cũng không được nữa.

Tâm Tịnh
Chưa xemBởi Nhuận Trọng
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Con xin đóng góp trải nghiệm thực tế của con về chủ đề này như sau:
Con điều trị bệnh lao phổi theo phác đồ của bác sĩ chỉ định là 12 tháng, 6 tháng đầu với kết quả xét nghiệm AFB là 2 lần âm tính. Bác sĩ động viên con điều trị tiếp liệu trình thứ 2 thêm 6 tháng cho chắc ăn để tránh bệnh phát triển trở lại rồi bị kháng thuốc. Lần này con cũng 2 lần xét nghiệm âm tính và thêm 3 lần xét nghiệm không bị lao đa kháng thuốc.

Con cố gắng điều trị thêm 3 tháng ở liệu trình thứ 2, và có đề nghị với bác sĩ là ngừng điều trị vì các chỉ số đã âm tính liên tiếp, đã lâu không còn các triệu chứng như ho, tức ngực,..., sức khỏe cũng tốt hơn nhiều, tăng cân từ 59kg lên 67kg nhưng bác sĩ này tỏ vẻ không hài lòng, mở lời hù doạ là ngừng thuốc sẽ bị lao kháng thuốc điều trị, sẽ không có thuốc nào điều trị được và sẽ tử vong cao. Con có nói lại là chưa chết vì bệnh lao phổi thì đã chết vì bệnh khác rồi do tác dụng phụ của thuốc. Rồi con lấy cớ là chuyển công tác sang tỉnh khác làm và rút êm. Con vẫn theo dõi tình hình bệnh của con, tầm 3 tháng nữa con sẽ tái khám ở cơ sở y tế khác.

Nhờ ơn phước của Tổ, Thầy và Vị Độ đã che chở giúp con điều trị bệnh được có kết quả tốt và sáng suốt hơn trong thời gian chữa bệnh và con may mắn là trả nợ bệnh nghiệp được từ từ và nhẹ nhàng. Qua bệnh tình để con luôn tự nhắc nhở mình là phước quá mỏng mà nghiệp lại còn rất dày nên cần cố gắng tu học hơn nữa.

Con xin hết ạ!
Con Nhuận Trọng
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Con Hà Nghĩa kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Hà nghĩa kính chào tỷ Diệu Chi.

Con xin chia sẻ góc nhìn từ trải nghiệm cá nhân ạ.

Con đang điều trị tình trạng tắc kinh và viêm phụ khoa. Khi đến bệnh viện đa khoa công, con được làm xét nghiệm sinh thiết và xác định nhiễm nấm. Tuy nhiên, với tình trạng tắc kinh kéo dài 4 tháng, bác sĩ cho biết nơi đây chưa đủ máy móc để chẩn đoán sâu hơn, đồng thời có đề cập đến xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung(UTCTC) và việc phải chuyển mẫu lên tuyến trên.

Vì vậy, kết quả thăm khám hiện tại chỉ dừng ở việc điều trị viêm, còn nguyên nhân tắc kinh vẫn chưa được xác định rõ.

Con cân nhắc chưa làm xét nghiệm UTCTC vì chi phí khá cao, nên từ chối và chuyển lên bệnh viện Từ Dũ để khám chuyên sâu.

Tại đây, con phải thực hiện nhiều xét nghiệm khác nhau. Trong quá trình tư vấn, các cô hộ lý thường gợi ý làm thêm các hạng mục “cho tiện một lần khám”, nên trong lúc khá hoang mang, con đồng ý kiểm tra phụ khoa, tầm soát UTCTC, rồi cả khám ngực.

Con nghĩ như vậy đã đủ cho một lần khám, nhưng sau đó vẫn tiếp tục được chỉ định thêm xét nghiệm, dù con đã cung cấp sổ khám và kết quả siêu âm gần đây từ bệnh viện công trước đó. Các kết quả này đều không được sử dụng lại.

Sau khi lấy mẫu, con mới biết khoản phí ban đầu chỉ là phí đăng ký và lấy mẫu; để mẫu được xét nghiệm và có kết quả, con phải đóng thêm chi phí riêng. Lúc này, con có cảm giác mình và nhiều bệnh nhân khác như rơi vào một “ma trận” xét nghiệm; chi phí mỗi lần thanh toán thường lên đến vài triệu đồng, ít khi thấp hơn.

Khi lấy thuốc, con nhận thấy có hai khoản riêng: một là thuốc theo đơn, hai là các sản phẩm hỗ trợ điều trị (dạng thực phẩm chức năng) được bán tại quầy bên trong nhà thuốc, thuộc một đơn vị khác—thể hiện qua việc phải thanh toán vào hai tài khoản riêng.
Sau khi khám, bác sĩ hẹn con hai tuần quay lại để tái khám và nhận kết quả, đồng thời nhiều lần dặn: “nhớ kiểm tra lại nhé, phải theo dõi thường xuyên nhé.”

Kết lại, con thấy nếu mình có điều kiện và đang lo lắng về bệnh tật thì nên đi kiểm tra. Tuy nhiên cũng nên tỉnh táo và cứng rắn từ chối những chào mời hay chỉ định không cần thiết. Với các bệnh phụ khoa thường gặp như nhiễm nấm, sau khi khám ra, con nghĩ nên ưu tiên những sản phẩm và các phương pháp điều trị an toàn, tự nhiên, lành tính hơn.

Đệ tử Hà Nghĩa kính.
Chưa xemBởi Dieuphap
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy
Kính Chào các huynh các tỷ

Dieuphap con xin chia sẻ một chút ạ. Kinh nghiệm đi bác sĩ nếu bệnh phải đi khám là bạn lạc vào mê cung uống gì cho khoẻ, cho bổ.
Trước đây, DP có đi học dược để dự định hành nghề bán thuốc. Trong quá trình đi học, DP được gặp gỡ, học cùng những chủ cửa hàng đang kinh doanh thuốc tây (họ đi học để hoàn thiện cho đủ bằng cấp theo quy định), nên DP được biết nhiều bí mật trong nghề, muốn kiếm tiền phải liên kết cùng các bác sĩ kê đơn.

Ví dụ: cửa hàng muốn bán được nhiều hàng, phải chi hoa hồng cho các bác sĩ kê đơn. Họ sẽ thống nhất cách làm ký hiệu tên thuốc, loại thuốc, chỉ ra đúng nhà thuốc đó mới có thuốc và chỉ nhà thuốc đó mới dịch được đơn thuốc viết ngoáy, viết tắt của các bác sĩ. Thế nên thuốc sẽ đắt hơn bên hàng khác. Còn có bác sĩ họ tự lấy thuốc bán riêng cho bệnh nhân, nên loại thuốc biệt dược đó tìm không có ở các hàng thuốc. Vì vậy, bệnh nhân khi cần phải biết đọc thành phần ghi trên thuốc rồi tìm mua. Các hãng thuốc đặt tên khác nhau, nhưng thành phần thuốc sẽ giống, hàm lượng không chênh nhau nhiều. Nếu ra chợ thuốc mua sẽ rẻ hơn mua quanh bệnh viện vì họ không phải chi hoa hồng cho bác sĩ.

Ngoài thuốc bệnh, sẽ có vô số loại vitamin, thực phẩm chức năng họ sẽ kê trên đơn, không cần thiết phải mua vì tốn nhiều tiền hơn cả thuốc chữa bệnh. Cả các loại sữa bột, họ sẽ ưu tiên kê thuốc ngoại bán giá cao. Dạo đó, cửa hàng nhà DP có ông dược sĩ già về hưu đứng bán thuốc rất được mọi người quý và họ chỉ chờ ông bán mới vào mua vì ông tư vấn rất hợp ý. Ông hay đổi thuốc ngoại sang thuốc nội nếu thấy được, do thành phần và tính năng như nhau, vẫn chữa khỏi bệnh lại rẻ tiền hơn nhiều. Cửa hàng thì hơi kém thu, nhưng người bệnh khá vui.

Các trình dược viên họ mang thuốc của hãng vào bệnh viện bán, tặng thuốc cho các bác sĩ. Do đó, thuốc mới các bác sĩ sẽ ưu tiên kê đơn nhiều để có phần trăm. Số phận người bệnh phụ thuộc vào loại thuốc bác sĩ kê cho. Tâm lý người ốm mong khỏi bệnh sẽ cố mua đủ theo đơn thuốc. Có gia đình thiếu tiền chỉ đủ mua uống ba ngày, nhưng khi tư vấn bảo bỏ vitamin hay thực phẩm chức năng đi, họ lại sợ không khỏi bệnh nên cố mua cho đủ đơn thuốc. Vì vậy, mỗi lần phải đi khám bệnh cho con, DP thường nói luôn với BS nhà mình bán thuốc, để họ không mang thuốc ra bán hoặc kê đơn tùm lum nữa. Nhưng vẫn không tránh khỏi, bởi bác sĩ họ lại kê cho đi kiểm tra, chụp chiếu, xét nghiệm các loại không cần thiết.

Mỗi người bệnh tốn kém đủ thứ nếu phải vào viện mà không tìm hiểu kỹ và phải luôn tỉnh táo tránh mất tiền oan.