Chưa xemBởi Mộc Dương
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Con xin phép viết một chút chuyện tâm linh của con trai con ạ.

Vào khoảng một năm trước khi vợ con có bầu, con nằm mơ thấy một toà nhà cao chót vót không thấy đỉnh toà nhà. Có một tiếng nói nhắc nhở con là phải đi lên trên nóc của toà nhà thì mới gặp được con trai con ở trên đó. Sau đó con có tìm cầu thang bộ để đi lên nhưng không thấy cầu thang bộ đâu cả. Con tiếp tục tìm cách để lên được toà nhà, sau đó con thấy một chiếc thang máy của đội thi công xây toà nhà đó. Con đi vào chiếc thang máy đó và ấn nút đi lên nhưng trong thang máy có một người đàn ông ngăn trở con không cho con đi lên; con có vật lộn với người đàn ông đó để được đi lên, cuối cùng con đã đi lên được.

Ngày 30 tháng 12 năm 2024, lúc này vợ con vẫn chưa có bầu. Con đang ngủ thì con nằm mơ thấy linh hồn con trai con đứng trong nhà và nói bố ơi con nhớ bố lắm. Con quay lưng lại nhưng không thấy con trai con đâu. Sau đó có một giọng nói với con là ngày mai con có tiền đấy. Đến trưa ngày hôm sau thì tài khoản của con được cộng thêm 5 triệu.

Sau hai giấc mơ đó thì vợ con có bầu. Cô bạn thân xem tử vi thì nói là vợ con sẽ sinh con gái.
Đêm đó vợ con nằm mơ, vị độ nói là vợ con sinh con trai còn người bạn của vợ con sẽ sinh con gái. Con thì mong vợ sinh con gái. Cho nên ngay cả khi đi làm xét nghiệm nipt, bác sĩ nói vợ con sẽ sinh con trai mà con vẫn không tin, chờ đẻ ra mới tin. Sau khi cầm kết quả xét nghiệm, đêm đó con nằm mơ thấy một linh hồn đứa con nít về báo mộng, bảo "con là Boy bố ơi."
Quả thật, vợ con sinh con trai còn cô bạn thân sinh con gái đúng như vị độ nói.
(Còn tiếp)

Con Mộc Dương kính viết!