- Thứ 6 Tháng 2 20, 2026 3:23 pm
Chiến công bảo vệ đô thành
Cuối thế kỷ VIII, Giao Châu chịu sự đô hộ của nhà Đường. Hào trưởng Phùng Hưng, con Phùng Hạp Khanh, nổi tiếng khỏe mạnh, có sức “vật trâu, đánh hổ”, và được lòng dân.
Năm 791, trước sự áp bức của quan đô hộ Cao Chính Bình, Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải khởi nghĩa, chiếm Tống Bình. Ông cai quản vài năm, được tôn là “Bố Cái Đại Vương”. “Bố Cái Đại Vương” nghĩa là “vua như cha mẹ của dân”. Sau khi mất, con là Phùng An kế vị nhưng nhà Đường lại sớm tái chiếm.
Hiển linh trong dân chúng
Theo Việt điện u linh, sau khi mất, Phùng Hưng vẫn hiện về giúp dân. Dân gian hay kể nhau rằng ông thường hiện mộng báo điềm cho dân làng khi sắp có tai ương hay loạn lạc; nhiều nơi cầu đảo tại đền thờ thì “mưa thuận gió hòa, dịch bệnh lui”. Có truyền thuyết ghi ông hiển linh giúp quân triều Lý đánh giặc, trấn giữ vùng Sơn Tây như một vị thần hộ quốc, đôi khi vào đêm tối, người dân nghe thấy tiếng ngựa xe ầm ầm trên nóc nhà, ánh cờ ngũ sắc và kiệu vàng lóe hiện trong mây, kèm theo tiếng nhạc văng vẳng.
Trải suốt các triều đại Lý – Trần – Lê – Nguyễn, Phùng Hưng liên tục được sắc phong thượng đẳng thần, lập đền thờ ở hơn 30 địa phương, trong đó đền Đường Lâm là trung tâm lớn nhất. Ông vừa là anh hùng lịch sử, vừa là vị Thần Hoàng trấn giữ non sông đất Việt.
Cuối thế kỷ VIII, Giao Châu chịu sự đô hộ của nhà Đường. Hào trưởng Phùng Hưng, con Phùng Hạp Khanh, nổi tiếng khỏe mạnh, có sức “vật trâu, đánh hổ”, và được lòng dân.
Năm 791, trước sự áp bức của quan đô hộ Cao Chính Bình, Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải khởi nghĩa, chiếm Tống Bình. Ông cai quản vài năm, được tôn là “Bố Cái Đại Vương”. “Bố Cái Đại Vương” nghĩa là “vua như cha mẹ của dân”. Sau khi mất, con là Phùng An kế vị nhưng nhà Đường lại sớm tái chiếm.
Hiển linh trong dân chúng
Theo Việt điện u linh, sau khi mất, Phùng Hưng vẫn hiện về giúp dân. Dân gian hay kể nhau rằng ông thường hiện mộng báo điềm cho dân làng khi sắp có tai ương hay loạn lạc; nhiều nơi cầu đảo tại đền thờ thì “mưa thuận gió hòa, dịch bệnh lui”. Có truyền thuyết ghi ông hiển linh giúp quân triều Lý đánh giặc, trấn giữ vùng Sơn Tây như một vị thần hộ quốc, đôi khi vào đêm tối, người dân nghe thấy tiếng ngựa xe ầm ầm trên nóc nhà, ánh cờ ngũ sắc và kiệu vàng lóe hiện trong mây, kèm theo tiếng nhạc văng vẳng.
Trải suốt các triều đại Lý – Trần – Lê – Nguyễn, Phùng Hưng liên tục được sắc phong thượng đẳng thần, lập đền thờ ở hơn 30 địa phương, trong đó đền Đường Lâm là trung tâm lớn nhất. Ông vừa là anh hùng lịch sử, vừa là vị Thần Hoàng trấn giữ non sông đất Việt.