- Thứ 2 Tháng 1 19, 2026 2:37 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Muội kính chào tỷ DThanh, quý sư huynh, sư tỷ và bạn đạo.
Vừa rồi con bị đau răng rất nhiều, răng bị sâu vào trong tủy con đi khám và uống thuốc giảm đau được một lúc là con đau lại. Con đi làm mà mặt con sưng vù không ăn uống và không nói chuyện được. Một bạn giáo viên thấy con vậy chỉ con lấy mảnh vỏ cây xoài to bằng bàn tay mà vỏ xoài phải ở hướng đông mặt trời mọc (con cũng không hiểu sao phải là hướng đông mà không phải các hướng khác) nấu với 5 trái bồ kết. Vỏ xoài thì đập nát, bồ kết thì cắt nhỏ cho vào 3 chén nước nấu nhỏ lửa còn nửa chén chờ nguội thì ngậm. Nửa chén con ngậm 2 lần mỗi lần 30 phút, con ngậm thấy vị hơi chát và cay nhẹ. Con làm như vậy 2 ngày thì hết sưng và đau răng hẳn. Sau đó con đi bệnh viện điều tủy, trám và bọc sứ lại.
Bạn ấy nói ở quê Hà Tĩnh ba bạn điều trị miễn phí cho nhiều người bị đau răng, cách này được bác ấy học của người dân tộc rất hay và bản thân con thực hiện cũng thấy hiệu nghiệm.
Thunga kính.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Muội kính chào tỷ DThanh, quý sư huynh, sư tỷ và bạn đạo.
Vừa rồi con bị đau răng rất nhiều, răng bị sâu vào trong tủy con đi khám và uống thuốc giảm đau được một lúc là con đau lại. Con đi làm mà mặt con sưng vù không ăn uống và không nói chuyện được. Một bạn giáo viên thấy con vậy chỉ con lấy mảnh vỏ cây xoài to bằng bàn tay mà vỏ xoài phải ở hướng đông mặt trời mọc (con cũng không hiểu sao phải là hướng đông mà không phải các hướng khác) nấu với 5 trái bồ kết. Vỏ xoài thì đập nát, bồ kết thì cắt nhỏ cho vào 3 chén nước nấu nhỏ lửa còn nửa chén chờ nguội thì ngậm. Nửa chén con ngậm 2 lần mỗi lần 30 phút, con ngậm thấy vị hơi chát và cay nhẹ. Con làm như vậy 2 ngày thì hết sưng và đau răng hẳn. Sau đó con đi bệnh viện điều tủy, trám và bọc sứ lại.
Bạn ấy nói ở quê Hà Tĩnh ba bạn điều trị miễn phí cho nhiều người bị đau răng, cách này được bác ấy học của người dân tộc rất hay và bản thân con thực hiện cũng thấy hiệu nghiệm.
Thunga kính.