- Thứ 7 Tháng 1 17, 2026 1:29 am
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Con kính chào thầy Triệu Nghĩa, các huynh tỉ và bạn đạo.
Thưa Thầy, tuần vừa qua là một tuần đầy biến động đối với gia đình nhỏ của con mà từ đó con cũng rút ra được nhiều điều quý báu.
Đầu tuần vừa rồi con có đưa cháu bé đi tiêm phòng vắc xin thuỷ đậu. Từ lúc sinh tới giờ cháu cũng đã tiêm phòng 1 số mũi con thấy cũng ổn và trước khi đi mấy hôm con còn đun lá tía tô cho cháu uống để đỡ sốt nên lúc tiêm con thấy khá là vô tư. Cháu đi tiêm về vẫn ăn và chơi như mọi ngày nhưng tới 3 giờ sáng hôm sau cháu phát ban mảng to ở tay phải và cả 2 chân.
Nhà con cho cháu ra nơi tiêm chủng vắc xin để khám lại thì bác sĩ nói cháu bị dị ứng vắc xin và muốn cháu nhập viện luôn. Ban đầu nhà con không muốn nhập viện gần nhà mà muốn đi tới viện lớn để điều trị cho yên tâm nhưng bác sĩ mới khuyên can rằng hiện tình trạng của cháu khá nguy hiểm vì nếu biến chứng nặng trên đường đi thì sẽ không kịp phản ứng. Vợ chồng con nghe lời khuyên và bé nhà con phải ở trong phòng cấp cứu để theo dõi.
Cháu ở phòng cấp cứu tới ngày thứ 3 thì tình trạng phát ban hết hẳn, xét nghiệm máu các chỉ số đều ổn định, cháu được ra viện.
Qua sự việc trên con rút ra bài học: Không nên theo số đông mà làm bừa, việc gì liên quan tới sức khoẻ đều nên tìm hiểu kĩ, khi dùng thuốc hay vắc xin đều phải thử trước với 1 lượng nhỏ để xem phản ứng của cơ thể.
Con kính, trovenhaqb.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Con kính chào thầy Triệu Nghĩa, các huynh tỉ và bạn đạo.
Thưa Thầy, tuần vừa qua là một tuần đầy biến động đối với gia đình nhỏ của con mà từ đó con cũng rút ra được nhiều điều quý báu.
Đầu tuần vừa rồi con có đưa cháu bé đi tiêm phòng vắc xin thuỷ đậu. Từ lúc sinh tới giờ cháu cũng đã tiêm phòng 1 số mũi con thấy cũng ổn và trước khi đi mấy hôm con còn đun lá tía tô cho cháu uống để đỡ sốt nên lúc tiêm con thấy khá là vô tư. Cháu đi tiêm về vẫn ăn và chơi như mọi ngày nhưng tới 3 giờ sáng hôm sau cháu phát ban mảng to ở tay phải và cả 2 chân.
Nhà con cho cháu ra nơi tiêm chủng vắc xin để khám lại thì bác sĩ nói cháu bị dị ứng vắc xin và muốn cháu nhập viện luôn. Ban đầu nhà con không muốn nhập viện gần nhà mà muốn đi tới viện lớn để điều trị cho yên tâm nhưng bác sĩ mới khuyên can rằng hiện tình trạng của cháu khá nguy hiểm vì nếu biến chứng nặng trên đường đi thì sẽ không kịp phản ứng. Vợ chồng con nghe lời khuyên và bé nhà con phải ở trong phòng cấp cứu để theo dõi.
Cháu ở phòng cấp cứu tới ngày thứ 3 thì tình trạng phát ban hết hẳn, xét nghiệm máu các chỉ số đều ổn định, cháu được ra viện.
Qua sự việc trên con rút ra bài học: Không nên theo số đông mà làm bừa, việc gì liên quan tới sức khoẻ đều nên tìm hiểu kĩ, khi dùng thuốc hay vắc xin đều phải thử trước với 1 lượng nhỏ để xem phản ứng của cơ thể.
Con kính, trovenhaqb.