Chưa xemBởi thunga
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Muội xin chào tỷ DThanh, quý sư huynh, sư tỷ và bạn đạo.

Con xin kể câu chuyện ma con được nghe từ bạn Hiếu là chuyên viên phòng văn hóa xã.

Bạn Hiếu chuyển về làm chuyên viên phòng văn hóa và chịu trách nhiệm mảng giáo dục bên con. Nhà bạn ở cách Trung tâm văn hóa 13 km nên buổi trưa bạn thường ở lại chiều làm luôn. Khi nằm dưới nền đất ngủ, Hiếu và các anh chị ở đó thường bị bóng đè, nắm chân kéo hay thọt lét chân… nên mọi người ở đó rất sợ ở lại một mình. Nếu có vài người thì mới dám ở, không thì bạn ấy ra quán uống nước chờ đến giờ làm mới vô. Có khi ngủ trưa bạn nghe phòng bên cạnh có tiếng lật tài liệu, gõ bàn phím, kéo ghế ngồi… nhưng khi mở cửa sang thì không thấy ai trong phòng. Anh Thanh làm việc chung thì ở lại buổi trưa nghe tiếng gõ cửa, anh ra mở thì không thấy ai, lặp đi lặp lại 3 lần như vậy anh bỏ về nhà luôn chứ không dám ở lại một mình.

Hiếu nói mang tiếng là Phòng văn hóa nhưng mùng 2 và 16 âm lịch mọi người cúng kiếng rất đầy đủ mà vẫn bị nhát thường xuyên. Trước khi sát nhập xã, Hiếu là chuyên viên phòng giáo dục huyện, trưa ngủ lại nơi đó Hiếu cũng gặp những cảnh hiện tượng tương tự như: tiếng gõ bàn phím, lột xột soạn tài liệu… Hiếu nghĩ bạn làm phòng bên cạnh ở lại làm trưa nên nằm bên đây nói chuyện qua. Nói một lúc thấy sai sai vì vẫn nghe tiếng gõ bàn phím mà không ai trả lời. Bạn qua mở cửa thì phòng hoàn toàn không có người. Có lúc bạn nằm nhìn ra hướng cửa thì thấy bóng người đi qua đi lại nhưng mở cửa bước ra thì không có ai. Các anh chị làm cùng cũng gặp các hiện tượng như Hiếu.

Bạn nói đùa với con rằng con ma theo bạn từ Phòng giáo dục về đến Trung tâm văn hóa xã. Mọi người ghẹo vui đó là ma “gái” mà Hiếu lại đẹp trai nên mới theo bạn kiên trì như vậy.

Thunga kính.